Slide 1
previous arrow
next arrow

11311-chuong-13-tap-kich

Chương 13 : Tập kích

Hai tháng sau, đã có tổng cộng 18/20 miếng ngọc bội đã được tìm thấy, tất cả các đội tuyển đều vẫn còn đủ người, khu vực an toàn đã bị thu hẹp dần diện tích chỉ còn khoảng ba thành so với lúc ban đầu, lúc này cả đám người bọn hắn đang chạy thẳng về phía trung tâm vùng an toàn, nhờ sự chỉ dẫn thần kỳ của hắn mà cả bọn đã thu thập được tới 8 miếng ngọc bội, cả đám lúc này leo lên cái cây gần trung tâm, cả bọn quyết định dừng chân ở đây và chờ đợi các đối thủ khác cạnh tranh nhau, rồi làm ” Ngư ông đắc lợi”, lúc này hắn mở bản đồ ra rồi nhanh chóng nói :

– Này mọi người mau nhìn kìa, phía Đông có dao động do linh lực tạo ra, hình như ở đó có đánh nhau !

– Cả đám lúc này đều đều tò mò dùng tâm thức nhìn về hướng Đông, còn hắn vì tu vi không đủ để dùng tâm thức nên hắn đã âm thầm dùng Thiên Tử Biến quan sát, lúc này hai nhóm người áo đỏ và áo xám đang tham gia chiến đấu kịch liệt nếu quan sát kỹ sẽ thấy nhóm mặc áo màu đỏ chiếm ưu thế hoàn toàn so với nhóm áo xám, Côn Thập Luân thấy vậy thì hô lên :

– Thì ra đội tuyển của Hỏa Thiên Tinh và Kim Thiên Tinh đang đánh nhau !

Ở phía trận chiến, có một giọng nói quát lên :

– Hừ ! Lũ Kim Thiên Tinh các ngươi không phải đối thủ của Hỏa Thiên Tinh bọn ta đâu, mau đưa ngọc bội đây !

– Lũ các ngươi chỉ có thể lấy mạnh hiếp yếu, bọn ta quyết chiến đến cùng !

Chậc chậc tên kia tặc lưỡi hai phát rồi quát lên :

– Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, mau dùng toàn lực !

Y vừa dứt lời toàn bộ đội tuyển của Hỏa Thiên Tinh lao lên, dùng những quyền mạnh mẽ đánh về Kim Thiên Tinh ! Do chênh lệch về thực lực quá lớn, chưa tới nửa canh giờ toàn bộ đội tuyển của Kim Thiên Tinh đã bị loại, lúc này một giọng nói vang lên :

– Kim Thiên Tinh đã bị loại, bây giờ chỉ còn lại bốn đội, tạm thời đứng đầu là Mộc Thiên Tinh với 8 miếng ngọc bội, kế tiếp là Hỏa Thiên Tinh với 5 miếng ngọc bội, tiếp đến là Thổ Thiên Tinh với 3 miếng ngọc bội và cuối cùng là Thủy Thiên Tinh với 2 miếng ngọc bội !

Lúc này ánh mắt của đội Hỏa Thiên Tinh sáng lên, có người không nhịn được nói :

– Lũ Mộc Thiên Tinh đúng là có vận khí tốt, chúng có tới 8 miếng ngọc bội, chúng ta mau tìm bọn chúng, tránh ngọc bội của  bọn chúng bị đội khác lấy mất !

Lúc này đội của hắn cũng nghe được thông báo từ phía trung tâm, hắn quát lên :

– Má nó chứ, bây giờ mấy đội tuyển còn lại xem chúng ta như cái bánh ngọt rồi !

Bỗng lúc này có một nhóm người đang di chuyển về phía bọn hắn, hắn nhanh chóng cảnh báo cả đội :

– Mau thu liễm khí tức lại, có người đến !

Một lúc sau có một đội tuyển khác đi đến ngay phía dưới gốc cây của bọn họ đang đứng, cả đám thở phào, thì ra là đội tuyển của Thủy Thiên Tinh, nếu bây giờ có xảy ra đánh nhau thì bọn hắn chưa chắc đã thua bởi vì tương quan thực lực của hai bên là tương đối bằng nhau, nhưng lúc này hắn lại nhíu mày lại một đội khác cũng đang đi về phía hắn, không phải ai khác chính là đội tuyển của Thổ Thiên Tinh, lúc này đám người Thổ Thiên Tinh đã phát hiện ra đám người Thủy Thiên Tinh, bọn họ nhanh chóng tạo một vòng vây xung quanh, rồi bỗng có một người sau bụi cây xông ra, mà người đó không ai khác chính là vị nữ thể tu kia :

Rầm.. một chưởng như trời đánh tung ra, một tên thanh niên trong đám người Thủy Thiên Tinh bị đánh bay ra xa như một cái giẻ lau nhà ra một gốc cây rồi bất tỉnh, lúc này đám người Thủy Thiên Tinh vẫn chưa kịp phản ứng thì cô gái kia lại đánh ra hai chưởng về 2 người khác, 2 người này kết cục cũng tương tự như tên kia đều bị đánh bay, hai người còn lại sau kia lấy được tinh thần không nhịn được quát lên :

– Khốn kiếp, là đội tuyển của Thổ Thiên Tinh, mau chạy !

Hiển nhiên là thấy được một kẻ khủng bố như thiếu nữ kia, cả hai người còn lại không còn chút ý chí chiến đấu nào nhanh chóng bỏ chạy, nhưng mới bước được hai bước bọn chúng đã bị các thành viên khác của đội Thổ Thiên Tinh chặn lại, cả hai biết mình đã bị dồn đến đường cùng, bọn chúng nhanh chóng thi triển các vũ kỹ đánh vào đội tuyển Thổ Thiên Tinh hòng mở đường thoát thân, nhưng kế hoạch của bọn chúng đã bị cô gái kia nhìn thấu, cô nhanh chóng kêu các thành viên trong đội của mình tạo nên một khối đất đánh về phía tên đang giải vậy kia, do y không kịp cẩn thận đã bị mấy khối đất kia đập vào người lăn ra bất tỉnh, mà tên còn lại thấy đồng đội như vậy thì la lên :

– Được rồi ta đầu hàng ! ta giao ra ngọc bội cho các ngươi !

Nói xong y đưa miếng ngọc bội và tuyên bố bỏ cuộc, lúc này ở phía trong tâm lại phát lên một giọng nói :

– Đội tuyển Thủy Thiên Tinh đã bị loại, hiện tại đội dẫn đầu vẫn là Mộc Thiên Tinh với 8 miếng ngọc bội, kế tiếp là Hỏa Thiên Tinh và Thổ Thiên Tinh với 5 miếng ngọc bội !

Ực cả đội hắn lúc này nuốt nước miếng, cả đám trao cho cô gái kia một cái nhìn kính nể, một mình cô ta làm thịt được tới 4 thành viên của Thủy Thiên Tinh !

Lại một tháng nữa qua đi, lúc này diện tích của vùng an toàn chỉ còn khoảng 1/10 so với lúc ban đầu, lúc này đội tuyển của Thổ Thiên Tinh đang đứng canh gác thì bất ngờ ập đến: Rầm.. Hai người đang đứng canh gác bị đánh bay cả hai bị đánh bật vào gốc cây rồi lăn ra bất tỉnh, chưa kịp hiểu chuyện gì hai người khác cũng bị tập kích đánh bị thương, lúc này cô gái bí ẩn lúc trước vội vàng chạy tới hô lên :

– Hai cậu không sao chứ ?

– Bọn tớ không sao, cẩn thận bọn chúng là người của đội Hỏa Thiên Tinh !

– Chậc chậc chính xác, đúng là bọn ta, biết điều thì mau giao nộp ngọc bội đây rồi tuyên bố bỏ cuộc đi !

– Hừ ! Các ngươi nghĩ các ngươi đông người có thể đánh bại được ta sao ?

– Đúng là như vậy nhưng ngươi có thể bảo vệ được đồng đội của ngươi không ?

– Hải Tâm, đừng lo cho bọn ta, mau bỏ trốn đi !

– Tớ tuyệt đối không bỏ lại các cậu đâu, cùng nhau chiến một trận đi chí ít cũng phải hạ được vài tên chứ !

– Nhưng mà bọn ta sợ chỉ làm vứng chân ngươi thôi !

– Không sao..

Không đợi nàng nói hết đám người Hỏa Thiên Tinh đã ra tay :

– Hỏa Linh Chưởng !

Một quả cầu tích tụ từ Hỏa Linh Lực xé không bay đén chỗ cô gái, cô gái nhanh chóng tạo một lớp Linh Lực cho mình và đồng đội để ngăn cản quả cầu kia, sau khi đỡ được quả cầu, cô nhanh chóng tích tụ Linh Lực vào chân phải mình, sút mạnh một cước về phía y, y tất nhiên đã biết cô là thể tu nên nhanh chóng đạp không né sang một bên cười khẩy, lúc này các đồng đội của y nhân lúc cô gái rời khỏi đồng đội của mình mà tung chưởng về phía đồi đội của cô, hai người đồng đội của cô nhanh chóng tạo vòng bảo vệ cho mình nhưng vẫn không tránh khỏi bị chấn cho hộc máu, cả hai người biết đây không phải là cách, nhanh chóng truyền âm cho cô gái :

– Bọn tớ biết mình ở đây chỉ làm vướng chân cậu, bọn tớ sẽ xông ra giải vây cậu mau chạy đi, giữ được rừng sợ gì không có củi đốt !

Không đợi cô gái kia từ chối cả hai cô gái nhanh chóng gỡ vòng bảo vệ, lao về phía đám người đang tấn công kia, cô gái thấy vậy bèn nhanh chóng đạp không quay người chạy đi mất, thấy cô gái chạy đi mất cả bọn tính đuổi theo nhưng bị hai người đồng đội còn lại ngăn cản nên đã để cho cô gái kia chạy mất, sau khi đánh hạ hai người đồng đội của cô gái kia, bọn chúng phát hiện cả hai người này đều không mang theo miếng ngọc bội nào, hiển nhiên là cô gái kia đã cầm theo toàn bộ 5 miếng ngọc bội đó !

Một tên trong đội của Hỏa Thiên Tinh mắng một câu :

– Chết tiệt, chúng ta lại để cho ả chạy mất !

– Không sao cả với lực lượng hiênn tại của chúng ta thì tỉ lệ vô địch cũng lên tới chín thành rồi ! Có điều kỳ lạ là tại sao chúng ta tìm kiếm khắp nơi mà không thấy bất kỳ thành viên nào của lũ Mộc Thiên Tinh ?

– Đúng vậy mau chóng tìm kiếm bọn chúng !

Lúc này cách đội tuyển Hỏa Thiên Tinh chỉ 2 dặm, hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc trong đầu hắn lúc này hiện lên một suy nghĩ đầy quyết đoán, hắn tự cười đểu một cái rồi dẫn cả đội đi về hướng Tây, cả đội hắn sau những lần chỉ đường thần kỳ của hắn nên không thắc mắc gì cả mà liền đi theo hắn.

Cảm ơn ae đã đọc truyện, nếu có bất kỳ ý kiến gì về truyêntruyện xin hãy bình luận ở bên dưới !