Slide 1
previous arrow
next arrow

11323-chuong-18

Chương 17 : Bị Lừa ?

Bốn ngày sau, cả bọn lúc này đã đáp xuống Dạ Vũ Tinh, Nhật Linh bất ngờ thốt lên một câu :

– Đúng là Trung Linh Giới có khác, nồng độ Linh Khí ở đây nồng đậm phải hơn gấp 10 lần so với ở Mộc Thiên Tinh !

– Đúng vậy, chúng ta mau đi đến Học Phủ nào !

Cả bọn nhanh chóng chạy đến Học Phủ, vừa đáp vào bên trong học phủ hắn không nhịn được hô lên :

– Diện tích Dạ Hành Học Phủ ít nhất cũng phải rộng gấp 6 lần so với Thăng Thiên Học Phủ !

Lúc này có âm thanh của hệ thống phát ra :

– Chính xác là gấp 10 lần, bên dưới học phủ còn 2 tầng ngầm nữa Sếp !

– Ồ còn có tầng ngầm nữa cơ à ?

Lúc bọn họ đến chỗ đăng ký nhập học thì người đăng ký đã thông báo cho bọn họ :

– Phòng của các người đã được chuẩn bị, mời theo ta !

Cả bọn đi theo kẻ đó, đi đến một căn phòng phía Tây học phủ, kẻ đó bất ngờ xô cả bốn người vào trong phòng rồi khóa cửa lại, hắn lại bĩu môi nói :

– Hài .. đẹp trai quá cũng khổ mà, xin chữ ký thì cũng phải từ từ thôi chứ, xô đẩy thế là không tốt đâu !

– Hừ tiểu tử ngươi còn không biết chào đại ca ?

Có một giọng nói phát ra ở góc cuối căn phòng, thì ra đó là tiếng phát ra của một tên côn đồ, ngồi ở giữa là một người có khuôn mặt cũng được xem là anh tuấn đang nhìn lấy hắn và chúng nữ, hắn không khỏi cười nói :

– Đại ca của tụi bay chứ có phải của tao đâu ? Mắc mớ gì tao phải chào ?

Tên vừa nói ra, nghẹn họng định xông lên dạy cho một bài học thì bị một người ở phía sau chặn lại, y nhìn hắn một hồi rồi nói :

– Ta là Trần Bình Hải là bang chủ của Bang Hùng Minh !

Hắn không nói gì mà để y tiếp tục nói :

– Ta đã quan sát ngươi thi đấu ở Thiên Linh Hội, không giấu gì ngươi, mục đích ta cho người mang ngươi đến đây là muốn ngươi gia nhập vào bang của bọn ta !

Lúc này hắn đang hỏi hệ thống :

– Tên đang nói chuyện với Sếp là Trần Bình Hải 597 tuổi, y là Linh Tướng Ngũ Trọng là người sở hửu Thủy Hệ Linh Căn ! Mấy tên còn lại đều là Linh Tướng Nhị Trọng !

– Được rồi !

Hắn tỏ vẻ mặt đăm chiêu rồi hỏi :

– Nếu ta không đồng ý thì sao ?

Ha ha, y cười phá lên rồi nói :

– Thì ngươi chỉ trở thành phế nhân mà thôi !

– Không có hứng thú, nếu muốn xin chữ ký thì mang giấy ra đây kẻo ta đổi ý bây giờ !

Nghe hắn nói xong, mặt Bình Hải đen lại, ngay sau đó hắn cười gắn nói :

– Ngươi nên biết là họa từ mồm mà ra ! Lên cho ta !

Y vừa nói xong mấy tên đàn em của y cùng xông lên phía hắn :

– Chịu chết đi !

Hắn không nói gì cả mà nhẹ nhàng vận chuyển linh lực vào chân rồi tung ra một cước :

– Hỏa Minh Cước !

Một bước tường lửa cao gần 3 trượng bay tới chỗ bọn chúng, xèo xèo xèo.. Á chỉ thấy bức tường lửa nhanh chóng xuyên qua lớp bảo vệ bằng Linh Lực của bọn chúng, sau đó bọn chúng bị lửa đốt cháy rồi hét lên, trông bộ dạng thê thảm vô cùng, Trần Bình Hải nhẹ nhàng phóng một làn nước bay tới chỗ bọn chúng để dập lửa, miệng quát lên :

– Một lũ vô dụng, 5 tên Linh Tướng mà không đánh lại một tên Linh Sư !

Nói xong y dùng vẻ mặt cao cao tại thượng rồi hỏi hắn :

– Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối, ngươi muốn gia nhập hay là ..

– Ta nói rồi ngươi điếc sao ? Hay là đầu ngươi bị lừa đá ?

Mấy cô gái ở bên sau thấy hắn nói vậy thì không nhịn được che miệng cười trộn, một màn này khiến cho Bình Hải căn tức như muốn lột da hắn ra, y không nhiều lời mà xông tới trước mặt hắn rồi nhanh chóng tung một đấm hướng về phía đầu hắn :

– Thủy Lang Trảo !

Nhưng khuôn mặt của y nhanh chóng hoảng hốt vì y vừa phát hiện ra lúc nắm đấm của mình sắp đánh trúng hắn thì hắn lại biến mất một cách quỷ dị, không kịp để y có suy nghĩ, hắn đã xuất hiện từ phía sau y tung ra một chưởng :

– Hạo Niên Chưởng !

Rầm.. y bị đánh lùi lại mấy chục bước, khóe miệng phun ra một ngụm máu đỏ, gắn nói :

– Ngươi dám đánh lén ta !

– Hả ? Tại sao ta lại không được đánh lén ngươi ?

Y, không nói gì nữa nhổ ra một ngụm máu rồi tiếp tục xông lên về phía hắn :

– Phá Thủy Không Linh Chưởng !

Lúc này hệ thống phát ra cảnh báo cho hắn :

– Sếp cẩn thận, một chưởng này Sếp không thể đói kháng đâu, đó là Thiên Cấp Sơ Phẩm Vũ Kỹ đó !

Hắn cũng không ngu ngốc đón lấy một chưởng kia, hắn tất nhiên biết được uy lực của một Linh Tướng Ngũ Trọng thi triển Thiên Cấp Vũ Kỹ là kinh khủng như thế nào, hắn nhanh chóng sử dụng Dạ Hành để né tránh nhưng lúc này Trần Bình Trọng tung một chưởng sượt qua mặt hắn và lao thẳng tới chỗ của Nhật Linh, một màn bất ngờ này là cho cô không để trở tay nếu ăn một chưởng này thì cô không chết thì cũng bị trọng thương, lúc chưởng của y mới đến cách mặt Nhật Linh chỉ vài mét thì lúc này dị biến đã phát sinh, một chưởng khủng bố ngay lập tức bị tiêu tan trong không khí, ngay cả một dao động về linh lực cũng không còn, cứ như thể một chưởng kia bị nuốt chửng bởi không khí không còn sót lại một chút nào, thấy một màn này Bình Hải, Nhật Linh, Hồng Yến và cả hắn ngây cả người, chưa đợi hắn phản ứng, Trần Bình Hải bỗng bị một chưởng vô hình đánh bay ra phía sau, đập vào bức tường cái Rầm, miệng phun đầy máu tươi, hắn nhìn Thiên Thư với vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi và căm tức, hắn hét lên :

– Con tiện nhân kia, ngươi dám đánh nát đan điền ta ?

Lúc này khuôn mặt của Thiên Thư trở nên lạnh như băng, cô nhẹ nhàng đi tới trước mặt Trần Bình Hải đang ngồi ở kia, sát khí tỏa ra từ ánh mắt của cô mạnh đến nỗi làm cho da đầu của Trần Bình Hải run lên bần bật ,cô giáng cho hắn một bạt tai:

Chát, tiếng đánh xé tan cả không gian phát ra, Trần Bình Hải cũng đã gãy mất vài cái răng, trên mặt y hiện lên một bàn tay đỏ thẵm, khuôn mặt của Thiên Thư vẫn không đổi, cô lạnh giọng nói :

– Dám có ý đả thương tỷ muội của ta, ta đã không giết mà đánh nát đan điền của ngươi đã là quá nhân từ với ngươi rồi, nhưng ngươi lại còn dám mắng ta ? Ha ha nực cười, ngươi chỉ như một con kiến mà thôi, ta có thể đơn giản lấy mạng của ngươi mà ngươi không thể phản kháng, ngươi đánh giá mình quá cao rồi đó !

Nói xong, cô tích tụ một loại lực lượng kỳ lạ vào bàn tay mình rồi nhắm vào yết hầu của Trần Bình Hải, lúc này có một giọng nói từ phía sau cô cất lên :

– Cô có thể nể mặt ta mà tha cho hắn một lần nữa được không ?

Thiên Thư ngạc nhiên quay đầu lại, thì phía sau xuất hiện một mỹ nữ làm cô ngạc nhiên hỏi :

– Ngươi là ai ?

Cảm ơn ae đã đọc truyện của mình, nếu có bất kỳ ý kiến hay đóng góp gì về truyện xin hãy comment ở bên dưới !