Slide 1
previous arrow
next arrow

11659-oneshot

mikey đang ở nhà draken chơi , hai thằng ngồi chơi liên quân ” địu má mikey nó vào nhà chính rồi về mauu ” ,”đang về đang về đợi tí ”, ” nó tới rồi m ơi é é é ”, ” địu má cố lên đi tao đang về rồi   ”,* game over *.

-tại mày không chịu về ấy -draken

– tao gồng cơ đít hít cơ mông chạy rồi m bảo tao không chạy , mày bị mù khi nào vậy draken -mikey

-tụt rank tao rồi đậu máaaaa -draken

-làm như tao không tụt -mikey

-tất cả là tại mikey -draken :))))

-á à ,m dám theo phe thằng kazutora . nước đi này m không đi lại được đâu con zai – mikey

-m lại nghĩ tao sợ m quá , ngon nhào vô-draken đứng dậy đầy thách thức

-à thế à -mikey đứng dậy

-à thế làm á á m đánh lén -draken chưa kịp nói liền bị mikey chơi 1 cú đá bất ngờ chỉ kịp nhảy lùi về sau

-m thách tao mà -mikey nhào vô . và thế là cuộc đánh nhau nổ ra tất cả là tại kazutora . sau khi vật lộn hơn 2 tiếng thằng bầm tím , thằng phọt máu mũi . hai ổng cũng chịu dừng , nghỉ giải lao tí đánh tiếp . draken ngồi băng bó cho cả hai đừng hỏi tại dao vừa đánh nhau với mikey xong lại băng bó cho người ta đó đơn giản chỉ là ”bệnh nhề nghiệp ” làm bảo mẫu riết rồi quen nhìn cái cách mikey tự băng bó draken cảm thấy ức chế giật lấy làm hộ luôn . Mikey cũng ngạc nhiên mà thôi kệ , đỡ phải làm khỏe thé .xong mikey giận dỗi lấy điện thoại ra 1 góc ngồi . 5 phút sau hai đứa nói ít chuyện  với nhau 10 phút sau thì bắt đầu buôn , 1 tiếng sau thì ngồi mikey chủ động lên chỗ draken ngồi , draken cũng ngồi xích lại thế là chuyện hai đứa đánh nhau như chưa từng xảy ra .Nói thì thế nhưng draken vẫn còn giận . Giận vì sao anh không thắng dc thằng lùn hơn mình 1 cái đầu , giận vì tự nhiên mikey giận nên anh quyết định giận ngược lại nhưng đánh nhau thì draken thua mikey nên im lặng là an toàn . làm thêm vài ván mikey chán quá out game ra lướt facebook.2 tiếng sau bấy giờ là 8h mikey cảm thấy đói cậu liền gọi draken

-oi oi kenchin -mikey

-hửm -draken

-tao đói ,đói đói đói đói -mikey

-thì ? draken

– chở tao đi ăn taiyaki -mikey

-m có chân tự đi đi , bắt tao theo làm gì -draken

-đi ăn 1 mình chán lắm đi với tao đi -mikey

-dell tao bận rồi -draken

-bận hay giận :>>>-mikey cà khịa draken 1 câu ai ngờ đâm trúng tim đen của draken , bị làm phát trúng tim đen draken thẹn quá hóa quạu hét

– cút mẹ m đi , đell anh em gì hết , tao ghét m . nghe draken nói thế mikey bị tổn thương tinh thần sâu sắc cậu phụng phịu ra về .thấy thế draken cũng kệ nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác hối hận lúc đấy cũng là do anh giận quá mất khôn nên quyết định đi xin lỗi cậu đã đi mất rồi , định khi nào cậu về nhà liền goi điện thoại xin lỗi . quay lại chỗ của mikey chắc nó giận mình lắm .Nhưng mình đã làm gì đâu chỉ cà khịa nó đúng 1 câu ,haizzzzz khó nghĩ quá . đếch nghĩ nữa . mikey đi qua cửa hàng mua 5 cái taiyaki rồi phóng xe về nhà . Bỗng trời đổ mưa ,mikey tạp vào 1 cửa tiệp lề đường gần đấy , thề chứ cậu ướt thì không sao nhưng những cái taiyaki ướt thì lại là 1 vấn đề khác cậu không muốn những cái taiyaki cute này ướt 1 tí nào nên đành thế cũng 1 phần do hôm nay cậu quên mang áo mưa nên đành chịu vậy . đang đứng đợi trời tạnh tiện thể xơi vài cái taiyaki bỗng cậu nghe tiếng gọi ” mikey ,mikey,phải mikey không ”quay sang ra đó là izana anh trai cậu

-yo chào anh -mikey

-m cũng đứng cũng đúng trú mưa à, tao nhớ m sang nhà thằng draken chơi mà ? -izana

-em và nó cãi nhau nó đuổi em về rồi -mikey thở dài

– hay qua nhà anh mày chơi không ?-izana” dù gì giờ cũng đang chán rủ thằng mặt loèn này đến cho vui”

-được hả ?-mikey ngạc nhiên trước giờ có bao giờ anh rủ cậu đâu sao hôm nay thân thiện thế

– đm thế m có đi không ?-izana

-đi chứ đợi trời tạnh mưa đã -mikey .thế là đêm mưa 2 con người 1 mái hiên ahihi