Slide 1
previous arrow
next arrow

12661-doan-an-2

“Chào, mình làm quen được không?”

Tôi có chút mông lung bản thân không biết có nên trả lời không nữa, có điều tôi cũng thắc mắc…anh ta khá “bí ẩn”!!!

Tôi mở messenger lên đọc tin nhắn rồi ấn vào khung chat trong đầu lúc này phân vân có nên trả lời không thì anh ta nhắn tiếp

“Mình tên là Doãn An, sinh năm 1997 ở Đông Anh. Còn cậu?”

Tôi đọc xong thì tay cũng nhanh chóng bấm bàn phím mà trả lời:

“Ngọc, sinh năm 1999 ở Hà Nội.”

Nhắn xong những dòng này tôi liền ấn gửi đi. Tôi định tắt điện thoại thì tin nhắn lại gửi tới anh ta trả lời

“Cho anh xem mặt em được không?”

Tôi đọc xong có chút khó hiểu cần thiết phải xem mặt nhau không vậy? Trong đầu tôi lúc này ngày càng nhiều khúc mắc hơn nhưng nào ngờ anh ta gửi luôn ảnh có mặt của anh.

Tôi nhanh chóng bấm vào bức ảnh để xem thì nhìn qua cũng thấy ổn không có gì đăc biệt mấy.

Rồi tôi cũng trả lời lại “Đợi em xíu nhé.”

Tôi tắt máy đi và mang đống quần áo bẩn của mình cho vào máy giặt.

Tôi loay hoay với máy giặt một hồi rồi nhớ ra cần dọn lại bàn học, dọn dẹp một hồi, nhìn lên đồng hồ đã gần bữa tối. Tôi lại tự chuẩn bị bữa cho mình và quên luôn việc gửi ảnh cho anh.

21h30…

Tôi bước ra từ phòng tắm vừa đi vừa lau tóc, đi tới bàn trang điểm lấy máy sấy và tiện tay lấy điện thoại. Tôi mở máy lên thì vẫn hiện cuộc trò chuyện lúc chiều, tôi ấn vào khung ảnh bên cạnh chọn bức mình thấy ưng rồi gửi cho anh ta.

Nào ngờ anh đã đọc tin nhắn luôn tôi cũng nhanh tay nhắn tiếp

“Sorry anh, em mải dọn dẹp nên quên mất giờ mới gửi”

Nhắn xong thì anh ta đáp lại

“Không sao mà trông em xinh phết nhỉ *mặt cười*”

Tôi đọc qua miệng khẽ mỉm tự dưng lại muốn đi tìm hiểu chàng trai Doãn An này…