Slide 1
previous arrow
next arrow

12817-chuong-3-boi-canh-truyen

Xin chào cả nhà, lại là bé chanh tân sinh diên đây.

Mình đã từng nói, đa phần bối cảnh truyện đều là những gì mình đã trải qua, thì đúng rồi nè. Nhưng cũng có một vài ngoại lệ nho nhỏ, tất nhiên mình không thể nào vi vu qua các vũ trụ khác giống Thư, hay là có một mối tình gà bông dễ thương như các bạn ấy được. Mọi nhân vật trong những bộ truyện mình viết đều mang một phần của mình trong đó, đương nhiên là sẽ có một vài thêm thắt cho thêm phần kịch tính, hẳn rồi. Nếu phải chọn, có lẽ bộ “Táo đỏ và bút chì” giống với thời cấp ba của mình nhất. Ngay cả tên nhân vật chính Sa-Nguyên cũng là cách chơi chữ của tên mình với tên cậu bạn crush ba năm luôn. Mặc dù kết cục của tình cảm đó không đi về đâu cả, nhưng nhờ có nó mới có cảm hứng cho những bộ truyện sau này của mình, nên mình vẫn thấy cần cảm ơn bạn ấy nhiều lắm.

À mà mình vẫn sẽ giữ dòng giới thiệu tân sinh diên đến khi mình phải đi học nha, chắc tầm ngày 5/10 á, mặc dù mình không yêu trường nhiều như mình nghĩ nữa.