12823-chuong-4
Hế nhô mọi người, lại là quả chanh đây.
Như mọi người đã biết, mình vừa tốt nghiệp cấp ba. Hôm thi xong về mình đúng kiểu vừa vui vừa buồn, vui vì mình chỉ cần đậu tốt nghiệp nữa là thành tân sinh diên rồi, buồn vì nguồn thu nhập chính của mình bị cắt mất. Đúng rồi đó, mọi người đọc đúng rồi đó, mình bị cắt mất nguồn thu nhập chính.
Như bao con người bình thường khác, mình cũng đu idol, cũng có những sở thích riêng, như sưu tập manga chẳng hạn. Và tất nhiên, những khoản chi đó quá tốn kém, nhất là với những bạn chưa kiếm được ra tiền như mình. Một câu hỏi lớn được đặt ra, mình đào đâu ra tiền với mớ deadline ngập đầu ở trường?
À de, quả chanh đã làm một việc mà chính nó sau này cũng không tin được. Trường mình có mấy đội tuyển hsg của các môn, và mình đăng kí xin vào để đi thi kiếm giải. Và tất nhiên, giải phải đi kèm thưởng chứ. Cũng may năm lớp 10 mình đậu vớt được một cái giải be bé thôi, nhưng không may cái giải đấy cũng là cái giải cuối cùng trong đời học sinh của mình. Mình từng nhảy vào tận ba đội tuyển của các môn khác nhau, nhưng không lần nào đi thi được suôn sẻ như lần đó nữa. Rồi xui hẳn, cứ ngỡ thu nhập dài hạn ai dè trở thành thu nhập một lần.
Nhưng trong cái rủi có cái may, sau đợt đó mama của quả chanh thấy thương quá, thế là cho quả chanh giữ tiền lì xì cả ba năm phổ thông luôn. Trời ơi trẻ con mà, vậy là hết buồn liền.
Nhưng giờ sắp lên lớp sinh diên rồi, cách này không ổn nữa. Thế là mình thử cách khác, mình viết thử xem sao. Đến khúc này mình hừng hực khí thế lắm, dù mình từng bị rớt đội tuyển văn một lần vì lần nào mạch văn cũng cụt lủn. Chương 5 của bộ táo xanh gần đây là một sự cố gắng to bự của mình để số chữ được kéo dài thêm tí tẹo. Tất nhiên kết quả cũng không khả quan hơn mấy, bản thảo bị trả về nhiều như lá rụng ngoài hè. Có mấy bộ truyện mình ưng ơi là ưng, cơ mà khả năng kiếm xèng từ nó gần như là không, nên mình kiếm cái nền tảng có giao diện đẹp đẹp xíu rồi đăng lên, như Comi nè.
Và thế là hết, cô bé bán chanh nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhưng nói khoảng thời gian đó mình tốn công vô ích thì cũng không phải. Nhờ ôn thi từa lưa môn vậy nên mình quen được những bạn cấp ba siêu siêu xịn. Một sự cân bằng hoàn hảo cho quả chanh :3
Mình lên bài này để cầu mong bản thảo được duyệt, dù cho nếu điều đó thực sự xảy ra, thì quả chanh bé nhỏ sẽ phải chạy deadline hơn 1k chữ một ngày =(





