Slide 1
previous arrow
next arrow

12832-1

Chắc mọi người cũng thắc mắc lắm nhỉ, vì sao mình lấy bút danh là Thanh Yên mà tên truyện này là “Trò chuyện cùng một quả chanh”? Ờm, thực ra tụi nó cùng một họ, ngoại hình cũng na ná gần giống nhau, nên mình để là quả chanh cho nó “chua” hơn, chua như đống deadline mình đang chạy vậy.

Cho bạn độc giả nào chưa biết, mà thực ra là mình có nhắc đến bao giờ đâu mà các bạn biết được, thì mình chỉ vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp trong năm nay, cũng tức là mình sắp sửa trở thành một cô bé tân sinh diên ngáo ngơ bước vào cổng trường đại học. Và thế là từ chạy deadline tối ngày trong ba năm, mình được chuyển sang chạy bài trong sáu năm tới nữa, cũng có thể là hơn. Chính vì thế nên tiến độ truyện không thể nào nhanh như trước nữa, dù trước kia mình vì lười mà bỏ bê cũng khá nhiều. Đó chính là lí do để cái ổ này tồn tại, tỉ như lâu lâu bài vở ngập đầu thì mình vẫn lên được vài bài tám nhảm để mọi người giải trí chút đỉnh nè. Lâu lâu mình cũng muốn giao lưu với độc giả lắm mà không biết nói ở đâu, thế là lại ngồi lui cui viết một mình, buồn.

À mà thực ra người làm bìa cũng là mình luôn á. Thanh Yên là Sol, Sol cũng là Thanh Yên. Còn lí do tại sao mình lại tách riêng ra như vậy thì hẹn các bạn độc giả thân iu kì sau nha.