Slide 1
previous arrow
next arrow

13045-no-name

“Tuyền, Bạch Tuyền…”

“Vâng con xuống liền đây!” cô bước xuống lầu

Đứng trước mặt mẹ

“Mẹ gọi gì con thế ạ?”

“Con gái , sang tuần mẹ phải đi công tác nước ngoài nên chắc…con phải tới nhà gì Thất Thất bạn thân mẹ sống”

” Sao tự nhiên đột xuất vậy? mẹ cũng vừa về chưa lâu lắm mà?”

“Umm….tại vì công ty mẹ dạo này nhiều việc nên..”

Cô ngắt lời

“Vậy…con sẽ ở đó bao lâu…”

“Chắc sẽ là 1 vài tháng…”

Bạch tuyền cúi gằm mặt nói

“Một vài tháng nhưng không chắc chắn phải không?!”

Bà ôm đưa con gái vào lòng, từ lúc Bạch Tuyền con nhỏ bà đã bận bịu nhiều công việc trong công ty, nên không dành nhiều thời gian cho đứa con của mình, đến giờ cũng thế …..Bà rất buồn lòng nhưng biết làm sao bây giờ?! Đôi mắt đầy tham vọng của bà đã khiến bà luôn chú tâm vào công việc hơn cả con gái bà…

“Mẹ xin lỗi , con phải hiểu cho mẹ….”

Cổ họng cô nghẹn đắng…

“Um…mẹ đi cẩn thận…giữ gìn sức khỏe….” nghẹn ngào nói