13359-chap-1-toi-va-cau-ay
sơn :từ từ bước xuống khỏi phòng ăn trong nhà trên tay cầm 1 cái hợp đồ ăn sáng và nói vọng ra : < quản gia đâu > lấy cặp và xe ra đây coi bằng khuôn mặt khó chịu
bác quản gia : từ từ quốc gia với giọng điệu ôn tồn bước ra và nói : thưa cậu chủ tôi chuẩn bị xong rồi
sơn : bước ra xe và chạy đi không 1 lời nào trên đường là những hàng cây xanh xung quanh trong rất đẹp tới 1 nơi thì xe dừng lại tríp tríp và kêu : phong ơi đi thôi trễ rồi
phong : đi ra với 1 bộ quần áo củ kỉ 3 năm rồi và nói là : < mày đi đi tao đi sau > lúc đó
sơn : ánh mắt trở nên lạnh lùng xuống xe và nói : < mày lên nhanh không tao đá giờ >thế là
phong : bước lên xe với khuôn mặt e rè vì lỡ có người có người nhìn thấy thì dị khị chết mày ơi
sơn : với khuôn mặt kiêu ngạo nói với phông nhẹ nhàng : < yên tâm tao không sợ trên đường đi thì có 1 chiếc xe vô tình đi lên trước khiến cho sắc mặt của cậu ấy liện trở nên tức giận vá cố lao nhanh
phong : nhìn thấy thì liên nhanh ngăn thì sơn liên binh tỉnh lại tiếp tục đi đến trường
đến trường
phong : nãy mày làm cho tao thót tim mày bình tình đi lúc đó người ta lên trước là bình thường mà
sơn : đấm vô xe người khác và nói mà tao tức chúng ta đang đi thì nó chen lên trước nếu mày khoong ngăn lại thì tao giết người nữa rồi
phong um vô lớp khia trưa đi ăn nha
sơ ok tao đãi vì hôm nay tao đang ko vui
phong ? Là nha
Sơn thôi đừng thắc mắc nữa đi thôi
trong lớp học
sơn : vô lớp học liên lập tức ngồi vào chỗ mà cô sắp xếp ngồi cạnh phòng và đặt chân lên bạn và ngôi nhắn chơi điện thoại
phong : nhìn thấy cảnh tượng đó thì liên bảo nhà dễ hơn xuống đi tao cô vô khia rồi tý dạy lại bài tập cho lẹ đi cô vô kìa đừng nhắn vô điện thoại của tao nữa giờ vô lớp học mà
sơn : kệ đi tý chỉ tao lại nha
phong : ok giờ học đi
sơn : um mày kêu thì tao mới học còn ko thì tao ngồi chơi để mày ngồi lên đùi tao khi ngủ thôi
phong : um cô vô kia
nhân vật phụ : cả lớp đứng dậy chúng em chào cô vào nhóm
cô giáo : cách lấy sách ra
tan học
sơn : nãy bà cô dạy tao chả hiểu gì cả thôi đi ăn nào
phong : tại mày ngủ mà tý dạy lại cho với lại hôm nay tao phải đi qua nhà thằng mạnh
sơn : nghe tới đó khuôn mặt liền nổi cơn ghen và nói : mày đi thử coi nó có chết dưới tay tao ko thì bảo
phong : thôi em ko dám nữa đi ăn thôi
sơn : lúc đó sơn trở nên bình tỉnh lại và vô lấy xe ra và nói : mày đi ăn ko
phong : có tao đói sắp chết nè di di thôi mày de
sơn : mày ăn gì để tao chở
phong : mỳ ở hàng nhà bữa trước đi
sơn ok mày là nhất được chưa
phong : trên đường đi thi lại có chiếc xe hồi sáng trặng phía trước khiến sơn lại tức giận mà đi xuống lúc đó cô ngăn lại mà sơn nói là mày yên trên xe





