Slide 1
previous arrow
next arrow

13374-diep-gia-thien-nhi

Một tiếng khóc chào đời vang lên trong đêm, Đây là thai nhi đầu tiên của Diệp gia, Diệp gia là một trong những thế lực hạng trung ở Đại lục này dẫu là hậu nhân của Diệt Thiên Đế, nhưng vì mắc một lời nguyền là mỗi 1000 năm mới có một người nối dõi và hôm nay sau hơn ngàn năm chờ đợi thì Diệp Gia đã đón được thành viên mới- Hoàng Khang.

Sở dĩ người Diệp Gia lại lấy họ Hoàng vì Diệt Thiên Đế tên thật là Hoàng Thiên, ông lấy hiệu Diệt Thiên như một lời khẳng định với Diệp Nhiên thần giáo- giáo chủ Diệp Ngọc. Sau ngày Hoàng Ma tông bị lật đổ, Diệp Nhiên thần giáo đã tham gia việc lật đổ nhưng Tông chủ của Hoàng Ma và Diệp Nhiên hai giáo đều đã mất tích khỏi thế gian sau khi Hoàng Ma Tông biến mất.

Những người của Diệp gia đều là đệ tử hoặc cô nhi được Diệp Nhiên thu về cốt để gây dựng một học viện ở Hoàng Vân Đại Lục nhưng sau khi Đại lục bị chia cách đa số những cô nhi này đều đã trở thành những Tông Chủ của những Tông môn lớn nhỏ.

8 năm sau.

Tiếng trẻ nhỏ ríu rít ở trong sân, đó là với những gia đình khác, nhưng ở Diệp gia, họ sẽ nghe được tiếng nổ, ngay sáng sớm hoặc nổ ngay giữa đêm, tại vì Hoàng Khang là một đứa trẻ hiếu kỳ có thể trộn hết những công pháp cấp thấp trong Tiên Viện để cho những người hiếu kỳ có thể tu luyện. Nhưng hôm nay lại khác,không còn những tiếng nổ, mà trái lại một bầu không khí nhộn nhịp vì hôm nay tất cả những đứa trẻ lên 10 trong thành sẽ nhận được thiên phú.

Tại Tu tiện hiền viện, học viện tu tiên được Hoàng thất mở ra đã đông nghẹt những đứa trẻ 10 tuổi. Mỗi người sẽ có được những thiên phú khác nhau từ đó có hướng tu luyện độc lập, khảo nghiệm đã bắt đầu nhưng năm nay vẫn chưa xuất hiện được thiên phú tứ tinh (thiên phú sẽ được chia ra dựa theo số tinh của thiên phú bát tinh thiên phú- thiên phú kém nhất và nhất tinh thiên phú- thiên phú truyền thuyết ).

Hoàng Khang dù mới 8 tuổi nhưng vẫn được đặc cách cho tham gia sớm ( vì  muốn trục thằng nhỏ ra khỏi thành sớm để ngủ cho ngon giấc).Đứng giữa dòng người Hoàng Khang mừng rỡ bốc Viêm quất đan bỏ vào miệng. Đây là một món ăn khoái khẩu của trẻ con trong thành.Tới lượt Hạ Bạch, một thiên tài của Hạ gia, Hạ gia là một trong những gia tộc lớn ở trong Thiên Ma Thành, chuyên về luyện Đan. Hạ Bạch là một người tốt là bạn chí cốt của Hoàng Khang, cũng là một tên tiểu quỷ chuyên phá làng phá xóm.” Ta đi nha, Khang đệ”- Hạ Bạch sợ sệt nói, tính tình tên này thì hơi quái dị, lúc chơi với Hoàng Khang thì cực kỳ năng nổ nhưng khi ra ngoài thì lại rụt rè sợ sệt, hôm nay y ra ngoài với rất nhiều cận vệ, hầu hết là kim đan cảnh, với cảnh giới đó ra ngoài có thể hành tẩu tiên giới nhưng lại chịu làm cận vệ cho Hạ gia, khỏi nói cũng biết đây là một thế lực mạnh cỡ nào. Hạ Bạch bước lên đọc tuyên lệnh, truyền sinh mệnh vào trong một quả cầu, ánh đỏ bước lên chói mắt người xem, là Tam tinh thiên phú, tuy nhiên mọi người xôn xao Tam tinh thiên phú phải là ánh vàng, tại sao lại là ánh đỏ, dù là ánh đỏ nhưng quả cầu vẫn xuất hiện 3 luồng sáng tượng trưng cho tam tinh.

“Là dị tam tinh.”- Một hắc sắc y nhân lăng vân mà đến, ông ta chính là Hạ gia chủ, Hạ Cung, dù đang ở trên không nhưng tất cả mọi người đều thấy ông mừng rỡ như thế nào.”Sau một hồi nhận định,Hạ Bạch tiểu nhi sở hữu Dị Tam tinh thiên phú- Tước Đoạt”- Tông chủ Thần Đan Tông cho biết.Mọi người đều mừng rỡ cho Hạ gia, Tước Đoạt là một thiên phú có thể sử dụng bất cứ thần khí,hay công pháp mà không cần sự cho phép của chủ nhân, thần khí đó sẽ không mất liên kết đối với chủ nhân của mình.

-“Hảo tiểu tử, ngươi quy thuận Vân Miêu tông của ta đi, ngươi sẽ trở thành một thuần thú sư ưu tú”-Tông chủ Vân Miêu Tông cho biết.

-“Ngươi cái tên Miêu Tân kia, đứa nhỏ này sẽ là của Cuồng Chiến Tông, đây sẽ là một đấu sĩ khinh bạc quần hùng”.

-“Các ngươi im hết,Thanh Vân Tông mới là nơi dừng chân của đứa nhỏ này”.

Ngay lúc đó Tông chủ Thần Đan Tông tỏa ra khí thế của mình khiến tất cả mọi người sợ sệt,Hoàng Khang sợ sệt ôm chặt lấy mẫu thân.Mọi người đều hoảng sợ đối với Lam thần Đan chủ-tông chủ Thần Đan Tông.

-“Cái lão bất tử nhà ngươi thu khí thế lại được không ?? Chúng ta sắp chịu không nổi rồi đây này. Được được, Cuồng Chiến tông không cần đứa nhỏ này nữa của ngươi hết á.”

Lam thần Đan chủ quay về phía Hạ Bạch đang ngất xỉu, lão giơ tay lên đưa Hạ Bạch vào trong Thông lộ và cười lớn, sau đó quay về Thần Đan Tông.Nhìn thấy thông lộ của Đan Chủ, Hoàng Khang quay sang hỏi “Mẫu Thân người biết, đó là gì không ?”.”Người không biết sao, vậy sau này ta lớn, ta sẽ tự làm ra thứ đó.” -Diệp phu nhân nhìn Hoàng Khang mỉm cười,sau đó nhấc bổng hắn lên bằng Băng Phách.

-“A,mẫu thân, bỏ ta xuống, đến lượt ta rồi”.

Hoàng Khang bước lên bục trước ánh mắt của mọi người, hắn đưa tay truyền sinh mệnh vào trong quả cầu nhưng rất lâu sau đó, không nhận được hiện tượng gì cả mọi thứ đều im lặng, bỗng từ quả cầu có rất nhiều luồng khói bay ra bạch sắc và hắc sắc cứ như vậy hòa trộn, tạo thành 2 cột khói bắn thẳng lên trời xuất hiện dị vân tượng. Hắn có nhị tinh thiên phú.

 

 

P/s:  Helu mình là K tác giả của bộ truyện, thì đây là bộ truyện đầu tay của mình, mong mọi người đưa ra ý kiến giúp mình phát triển bộ này. Thank iu mn <3