Slide 1
previous arrow
next arrow

13436-chuong-20-phien-ngoai-4

Gặp lại cậu năm ấy

Tôi vui vẻ trở về nhà với hộp bánh trên tay. Cất lên ngăn tủ rồi quay lại phòng khách ngồi bên Tư Ngọc. Tôi lại kể với họ về câu chuyện thú vị mà tôi gặp được hôm nay:

“Hôm nay tôi đã gặp được một người rất giống bản thân đấy.”

Đúng như ý tôi, họ đều quay lại nhìn tôi rất bất ngờ. Tôi vui vẻ nói tiếp:

“Hôm nay tôi tới cửa hàng đồ ngọt thì gặp cậu ấy. Cậu ấy tên là Tư Minh. Chúng tôi rất giống nhau. Từ sở thích, tính cách tới khuôn mặt cũng có nét giống. Cậu ta nói mình cùng anh trai đang làm việc tại một cửa hàng bán đồ trang sức nhỏ. Trước khi đi cậu ấy còn tặng tôi một vài vòng bình an nữa. Chia cho mọi người.”

Đưa vòng trên tay cho Tư Ân rồi tôi đứng dậy trở về phòng.

Bên ngoài, cả bốn người nhìn những chiếc vòng trên tay Tư Ân.

Mọi người đứng dậy tiếp tục làm những công việc thường ngày. Chiếc vòng bình an yên lặng nằm trên vai họ.