Slide 1
previous arrow
next arrow

7838-chap-1

Có 1 nữ chuyển sinh nọ tên là Hạ Miễu Miễu.Khi đang bê đồ để sắp xếp đồ vào nhà,bỗng có tiếng gọi:

– Hạ Miễu Miễu!Con có cần phải ôm đồm thế không?

Hạ Miễu Miễu quay mặt lại,đó là mẹ của cô,bà chạy tới chỗ cô và bảo:

-Chậm thôi!Đưa 1 thùng đây mẹ bê cho.Con gái con đứa mà ôm đồm,nhỡ ngã thì sao?

-Mẹ chúng ta dọn xong, con có thể đi tham quan quan 1 chút nha.Con nghe cha kể là nhà mới của chúng ta gần 1 ngọn hải đăng.Con muốn ra đó xem.Được không mẹ?

-Đúng là nhà mới có gần ngọn hải đăng thật ,nhưng con không thể ra đó…

-Tại sao?

-Bởi vì mai con sẽ tới trường luôn,hôm nay con phải tới đó để tham quan trường và mua 1 số đồ cần thiết quan trọng nữ là con cần nghỉ ngơi.Con đã đi 6h rồi,con hiểu chứ?

-Được rồi,nhưng ai sẽ chở con đi chứ?

-Xe đạp, con hiểu không?

-Hả???

-Không nói nữa chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy?

Xong việc,Hạ Miễu Miểu tới trường,nhờ sự giúp đỡ của người hàng xóm mới,cô cũng biết đường đi.Ngồi trên chiếc xe đạp mới cô cằn nhằn:

-Không ngờ,mẹ lại bắt mình tự đi tìm đường!

Đi không lâu,xa xa cô đã thấy chiếc cổng trường,cô “wow”1 tiếng:

-Ngôi trường mới của mình vĩ đại thật đấy!

-Vậy sao?(Có tiếng từ đằng sau)

Hạ Miễu Miễu bất ngờ quay lại.Là 1 nữ sinh mặt 1 chiếc áo khoác đồng phục,hình như đó là chiếc áo khoác đồng phục trường mới của Hạ Miễu Miễu.

-Bạn là học sinh mới à?(Nữ sinh nọ hỏi)

-Ừm…

-Ồ…chào bạn mình là Hiểu Mạ Hân

-Chào bạn mình là Hạ Miễu Miễu.Mình tưởng hôm nay là ngày nghỉ mà sao bạn lại đến trường?

-À…hôm nay trường có trận thi đấu bóng rổ bạn xem chứ?

-Được!

-Bước vào cổng,Hạ Miễu Miễu phải “wow” lên 1 tiếng vì vẻ đẹp nguy nga của ngôi trường.

-Chúng ta đi thôi ( Hiểu Mạ Hân nói)