Slide 1
previous arrow
next arrow

7995-chuong-1

Chương 2:

Thời đại của Evil Eye

“Lạc quan…Là cách làm của kẻ yếu đuối”-Evil Eye

Tập 5: Thời đại của Evil Eye 1-lời thách thức(Tập chính thức)

(Nội dung chính)

13 năm sau, sau những ngày cố gắng sống sót và cứu những người đang bị mắc kẹt ngoài kia với lũ zombie. Giờ đây Ron đã tụ họp trên 100 người và thành lập một liên minh mang tên liên minh Blast. Ron bây giờ đã mang 2 màu tóc, râu ria lởm chởm, mang trong mình bộ giáp cũ loại P-919,cánh tay robot ngày nào và đội trên đâu cái mũ nồi màu xanh thể hiện một vị lãnh đạo oai phong với một cây gậy gai đã nhuốm máu biết bao lũ zombie. Gabi jicker bây giờ cũng là một cô gái mang màu tóc của mẹ mình, một cô gái tuổi 25 thể hiện một cách xinh đẹp, đầy quyến rũ, cô bây giờ là một trong những thành viên trong liên minh Blast, là một thiện xạ đầy tài năng, nhanh nhẹn.

(bây giờ Ron đã 53 tuổi cộng thêm là một lãnh đạo của một liên minh ngầm nên ta gọi ông ta vs cách xưng hô sang trọng hơn thể hiện bậc bề trên)

Ông ta nhìn vào tấm bản đồ và phán đoán rằng sẽ có nhiều người dân chết ở khu vực căn cứ ngầm và gấp rút đưa quân đến đó để cứu dân.

Đám zombie đã tràn vào khu cộng đồng mà trước kia Ron ở cùng con gái, dân ở đó sống sót chỉ 30% và di cư đến căn cứ ngầm của bolt nhưng không ngờ trong suốt quá trình di chuyển, có vài người bị thương máu chảy suốt đoạn đường đi làm dẫn theo lũ zombie đi đến căn cứ. Nên căn cứ sau vài ngày dân vào sống đã đầy rẫy lũ zombie, lực lượng bolt khoảng 20-30 người trong căn cứ ngầm ngoài miệng nói sự xuất hiện của họ là bảo vệ sự sống cho dân chúng, ấy thế nhưng khi thấy hoàn cảnh đó, chúng đã bỏ dân chạy lấy người, một số người trong bolt núp một nơi nào đó xa xa gần căn cứ ngầm thì nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét “ hãy bảo vệ đồng loại của chúng ta !”. Ngay lập tức bọn botl quay lại thì lũ zombie chỉ còn lại là những cái xác nằm trên mặt đất, rồi đám liên minh giơ súng lên trước mặt lũ bolt nhằm đe dọa lũ bolt và nói với người dân về bộ mặt thật của lũ bolt. Liên minh đã lột hết bộ giáp, áo quần (chỉ chừa lại một cái quần sọt J hay quần nhỏ J) và vũ trang rồi đuổi chúng đi. Hành động đó để thay lời thách thức của liên minh mới mang tên Blast với quân bolt…

Tập 6: Thời đại của Evil Eyes 2 – Tôi xin cái tên Evil Eye- Hiệp sĩ bóng đêm: (Nội dung chính)

Sau vụ chiếm căn cứ ngầm, Ron đã làm cho quân bolt tức tối vì bị sỉ nhục nhưng chính quyền của Bolt không mấy quan tâm vì đó là một liên minh nhỏ, có rất nhiều liên minh chống lại Bolt nhưng liên minh hùng mạnh nhất, lớn nhất, có phòng thủ tuyệt đối nhất(được bao bọc xung quanh khu vực sống gần 30 triệu con zombie, quân bolt không tài nào xâm phạm được) và có lực lượng trên 30 vạn quân mang tên Liên Minh Storm với kẻ đứng đầu là một kẻ sát nhân hàng loạt,mình đầy xăm trổ, mang một chiếc mặt nạ khi làm những việc liên quan đến giết người và tự xưng là Quỷ Đỏ. Quân bolt chỉ quan tâm đến liên minh Storm và không hề quan tâm đến liên minh Blast. Nhờ sự lãnh đạo tài tình của Ron đã đem về cho liên minh Blast những chiến thắng hết sức không ngờ khiến quân Bolt phải để ý đến. Sau một vài sự kiện, liên minh Blast đã giành thắng lợi ở một trận đánh lớn chiếm được khu vực nhiều lương thực, nơi ở cho dân, đạn dược và vũ trang đó là khu vực Assault. Sau chiến thắng đó đã làm cho quân Bolt phải lúng túng vì địch lại một lúc 2 liên minh, liên minh Blast tự hô hào rằng là một liên minh vì dân đoạt cách mạng, vì dân…Cái lý do vì dân của liên minh Blast làm chúng nảy ra một suy nghĩ là nói xấu liên minh Blast với toàn dân trú ở phe Bolt:

“Bọn chúng chỉ là những kẻ dối trá để li gián cộng đồng chúng ta! chúng tôi biết được tin, những người đàn ông ở Assault bị bắt đi tra tấn, bị giết,… còn vợ và con gái đều bị sử dụng như một cổ máy tình dục, họ đều bị bỏ đói rồi chết dần chết mòn mặc cho họ gào thét, thấm chí chúng có thể sử dụng họ để làm lương thực nếu lương thực chúng ở mức báo động. Con dân của chúng ta đang cần chúng ta, hãy cùng chúng tôi cứu họ”-Lời nói của tổng thống phe Bolt cất lên trong nước mắt giả tạo.

Ngay sau đó, gần như 70% người dân bên phe Bolt đều ngỏ ý tham gia quân sự. Bọn chúng thật khốn nạn, để tiêu diệt các liên minh và giảm dân số để tiết kiệm lương thực vì lương thực ít ỏi mà hi sinh đồng loại của mình. Bọn chúng treo một lệnh truy nã Ron với cái biệt danh là…Evil Eyes với phần thưởng cực kỳ hào phóng trong khi chúng không dùng phần thưởng đó để chia sẻ cho người dân. Người dân phe Bolt đều truyền miệng, nói xâú Evil Eyes tức là Ron Jicker, nói xấu đủ thứ chuyện, đề tài bàn tán hấp dẫn là liên quan đến Evil Eyes. Vô tình những tờ truy nã đó vô tình đến tay Ron và quân của ông ta, sau đó ai cũng ấm ức vì họ làm vì chúng, họ có thể hi sinh để chúng được ấm no, có nhà có cửa…Riêng ông chỉ cười lớn rồi bảo:

“Hay, cái tên hay lắm lũ súc vật. Tất cả mọi người nghe đây, sau này tôi sẽ đội trên đầu cái tên Evil Eyes”- Ron nói với quân ông ta. Dân của ông thì rất yêu mến và tôn trọng ông, coi ông là một lãnh tụ vĩ đại vì ông không bao giờ để họ đói khát, ông bày cho họ cách trồng rau củ quả như cách ông đã sinh tôn bên ngoài cộng đồng trong 13 năm, ông cho họ tình thương như một người cha già yêu thương những đứa con, ông không bao giờ ép buộc ai phải tham gia, mà ông để họ tự nguyện góp sức. Rồi họ tự đặt biệt hiệu của ông là Dark knight nghĩa là hiệp sỹ bóng đêm vì ông làm việc một cách âm thầm, hiên ngang đứng giữa đời thách thức những thế lực tàn ác để cưu mang những kẻ bất hạnh mặc cho bị sỉ nhục, lăng mạ…

Tập 7: Thời gian hình thành vĩ nhân chỉ trong 13 năm… (Nội Dung chính)

Sau khi gặp lại đoàn, Ron lên kế hoạch chiếm hết tất cả các khu vực mà quân Bolt nắm giữ. Nhưng để làm được việc này cần phải có nguồi nhân lực lớn, phải kiếm người đâu ra bây giờ? Cứ mỗi sớm thức dậy, Ron cùng những người đàn ông trong đoàn anh phải đi kiếm thức ăn ở những ngôi nhà bỏ hoảng có bóng dáng lẻ tẻ một vài con zombie. Ngày nọ anh đang tìm lương thực thì nghe tiếng kêu cứu, anh cấp tốc chạy đến khu vực đó và cứu hai người vị bao vây bởi lũ zombie khoảng từ 9-12 con. Nếu như trước kia anh không luyện tập đánh bóng chày để giành giải vô địch thì anh cũng sẽ chết theo những người kêu cứu đó vì khi anh bước đến thoáng chốc một vài con zombie vừa lao vào người anh. Trên tay vẫn còn cây gậy gai của cha mình, anh đánh một phát cực mạnh như anh đánh quả bóng chày ( thoáng chốc tưởng tượng như quả bóng) làm nát cái đầu của con zombie vì cây gậy cứng và nặng như kim loại sắt ( bố anh làm thợ mộc, từng dùng phần tiền mà ông dành dụm được trong 3 năm của ông để mua loại gỗ cứng và tốt nhất để phần nào thực hiện ước mơ của con- Ron nhớ lại trong khoảnh khắc). Anh xem cái đầu của mỗi con zombie- trung tâm điều khiển toàn bộ cơ thể của nó là quả bóng chày và anh cần phải làm sao để đánh trúng nó mà thôi, quả nhiên hiệu quả…Lần lượt từng con, từng con một. Cứu xong 2 người đó anh mới nãy ra ý tưởng là “ biết đâu ở một nơi nào đó có người nào đó cần mình giúp, rồi lúc đó ta sẽ có nhân lực” rồi một suy nghĩ lóe lên, mỗi ngày chăm chỉ luyện cách đánh bóng như trước, chỉ khác một điều là di chuyển làm sao tránh né được mà thôi. Rồi trong 13 năm đó, mỗi ngày đều cùng đoàn đi khắp nơi, tập luyện đánh bằng cây gậy bóng chày gai. 13 năm sau trình độ đánh bằng cây gậy bóng chày gai đến mức vượt bậc, đến nỗi Ron có thể chấp 5 người cầm súng ngắn ở cự ly 10 mét huống gì là lũ zombie từ 20-30 con, Ron tự tạo cho mình một thế võ riêng nhưng không hề tuần theo nguyên tắc nào, đó là thế võ mà đơn thuần chỉ là tùy cơ mà ứng biến cộng với mức độ thông thạo khi cầm cây gậy đến mức tối đa nên giường như Ron có cây gậy thì anh ta sẽ là người bất bại. Cây gậy bây giờ như lời của Ron nói với con gái là nó sẽ là thần hộ vệ, quả đúng như vậy, có nó Ron chưa hề nghĩ đến chuyện thất bại, cứ cầm nó trên tay là cơ thể anh tràn đầy động lực, tự tin và thậm chí là niềm tin. Số người trong đoàn đã lên đến 89 người, họ cho anh là trưởng đoàn vì anh cứu họ, cho họ ăn trong khi anh thì nhịn đói, anh đề ra ý kiến là chiếm những khu vực mà quan Bolt giữ, anh kể về tình trạng nơi đó. Lúc đầu hầu như trong đoàn không ai dám, nhưng một vài sự kiện xảy ra làm họ ngưỡng mộ Ron rồi cũng đồng ý. Ron bắt đầu thời đại mới của mình, anh đội một cái mũ nồi để bik rằng “ ta sắp làm việc lớn, và mình là thủ lĩnh”. Rồi chờ thời cơ hành động, vài tuần sau có tin là ở khu vực mà trước kia anh sống với đứa con gái Gabi đã thất thủ vì bị chúa quỷ chiếm, sau vài giờ suy đoán anh biết ngay họ sẽ di cư đến…Căn cứ ngầm, nhưng rồi suy luận thêm một chút nữa, anh ngớ người ra vì không lâu sau chỉ khoảng vài ngày nữa thôi, nếu cứ ở đó lũ Zombie sẽ kéo đến. Anh gấp rút cấm khu gần khu vực căn cứ ngầm, quả nhiên họ di cư đến đó và không lâu sau thì đoàn anh phát hiện có đến 100-150 con đang tràn về Căn cứ ngầm của Bolt. Thế nhưng lũ Bolt từ 20-30 đứa không hề cử ai đi thám thính, đã thế sáng sớm khoảng tầm 3h sáng thì bọn zombie đã kéo đến và quả nhiên lũ Bolt bỏ chạy. Anh cho người bắn ở khu vực phía Tây để lũ zombie nghe tiếng súng sẽ di chuyển gần phần nửa còn lại vẫn hướng cũ là phía Đông. Tiếp đó, anh cho người bắn Bazooka làm chết từ 20-30 con rồi quân anh dồn và vừa dồn vừa nhường bước chân cho người thủ lĩnh đội một chiếc mũ nồi, mang bộ giáp màu vàng, cánh tay robot và bị mất một mắt đến nhã đạn vào lũ zombie, lũ zombie chạy về phía Tây nghe tiếng súng lớn hơn thì chúng liền đổi hướng, đoàn anh giết tầm 50-60 con thì người dân cùng nhau lấy vũ khí trong căn cứ ngầm ra phụ giúp.

Tập 8: Thời đại của Evil Eyes 3- Cảnh sát ma…hắn rốt cuộc là ai? SỰ THẤT BẠI CỦA LIÊN MINH BLAST và EVIL EYES BỊ BẮT : ( Vì tập này quá hay nên mình viết thành văn luôn, ai k muốn đọc thì có thể xem tập tiếp. Tập này có nội dung đơn giản thôi, mở đầu lại là giấc mơ về người đàn ông như tập 1, nhưng có điều là lần này Ron biết ông người đang nói chuyện trong mơ là chính ông, nhưng có một điều lạ là không hiểu sao ông lại có được hình ảnh của mình vào 13 năm sau. Người đàn ông trong giấc mơ xuất hiện một cách rõ ràng và Ron có cảm giác kinh hãi khi đối diện với hắn ta, sau đó mới biết rằng hắn có một khả năng gọi là sát khí. Khí hắn giảm đi sát khí nhưng ron vẫn có cảm giác khó chịu, một cảm giác quen thuộc làm tim ông ta nhói đau. Rồi mới biết nơi mà anh đang đứng nói chuyện với người đàn ông đó chính là ngôi nhà mà gia đình anh sống lúc trước, anh một lần nữa tham quan ngôi nhà và khóc lên nhiều hồi và sau đó ông tỉnh giấc. Rồi Liên minh blast gặp một kẻ mặc giáp màu đen tự xưng là cảnh sát ma… Một mình hắn càn quét tên 100 quân/200 quân của liên minh blast, họ bị thua bởi một kẻ và mặc dù evil eyes rất giỏi trong việc cận chiến nhưng hắn có một khả năng thần bí là biến các bộ phận của chính hắn thành một các bộ phận robot, robot đó mang tên Lucifer. Rồi Evil Eyes, ông ta đã một lần nữa vì mọi người để mình bị bắt còn mọi người mặc dù rất muốn cứu evil eyes nhưng bị ông ta đe dọa. Evil Eyes đã bị bắt ! )

Hình như là tôi vừa chìm vào chiêm bao ! Xung quanh tôi tối đen, một màu đen ảm đạm khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Mặc dù sống đến bây giờ, cũng thấy được rất thứ đáng sợ nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh không thể hiện ra ngoài để mọi người noi gương mà chiến đấu hết sức, không có gì là đáng sợ đối với liên minh của tôi. Ấy thế nhưng bây giờ thì lại khác, tôi cảm thấy sợ khi không có ai ở đây, một cảm giác cô độc nhưng lại quen thuộc, dường như tôi đã trải qua cái giấc mơ này rồi, bổng tôi giật mình:

-Tại sao trong giấc mơ mình lại điều khiển được ý thức ? Tại sao mình lại biết rằng mình đang mơ? –Ron nói trong sự bối rối.

-Và tại sao mình lại có cảm giác chân thực như đang ở thực giới chứ không phải ở trong mơ, có phải không con trai?-Giọng của một ai đó.

-Ai thế? Ai vừa nói thế?

Một không gian im lặng bất bợt bao phủ xung quanh tôi. Bỗng chốc cảm thấy giật mình vì một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, một cảm giác chỉ muốn chế để được thoát khỏi cái bầu không khí nặng nề, khó chịu này. Vài phút trôi qua, giường như tôi mất tự chủ, tôi hét trong vô thức:

-Ai đó vừa nói, xin hãy cứu tôi ?

-Ai đó cứu tôi với, tôi không muốn ở nơi này nữa, nó đang làm tôi…

Tôi chợt im lặng khi có tiếng bước chân giường như tiếng bước chân đó đang đi xuống cầu thang, nhưng ở đây tối đen thì làm gì có cầu thang.

-Sao vậy, con đang sợ cái gì ?-Tiếng nói của một ai đó.

-Anh là ai? Xin hãy cứu tôi, tôi sợ lắm rồi . Tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, xin cho tôi ra ngoài…làm ơn !-Ron nói trong sự sợ hãi.

Bỗng có tiếng “cạch” lạnh lùng phát ra làm cho không gian xung quanh tôi càng thêm căng thẳng, rồi một ánh đèn le lói chớp chớp vài cái rồi sáng bừng lên, nó là một chiếc bóng điện dài. Bóng đèn làm sáng tỏ xung quanh tôi, đây là một phòng bếp nối với một cái cầu thang.

-Sao nơi này lại quen thuộc thế này, nơi này là đâu ?

Bỗng lại có tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống làm phá tan cái không gian yên lặng !

-Cũng lâu rồi ta không gặp con nhỉ…

Rồi người đó dần dần bước xuống cầu thang, đó là tôi…Nhưng chỉ khác một điều là tôi đang mặc bộ giáp P-919 và cánh tay robot loại P-919, còn người đó mặc áo thun màu trắng, quần sọt và con mắt trái bị hỏng lại không bịt lại, còn cánh tay phải từ cổ tay trở xuống thì màu đen và có một vệt cắn hằn lên trên đó. Tự nhiên giật mình, tôi cảm thấy sợ hãi tột độ khi đối diện với người đó, đôi chân run rẫy, 2 hàm răng cứ đánh vào nhau, giường như người đó có một cái ma lực gì đó khiến tối như vậy.

-Hình như ta quên giảm sát khí rồi nhỉ.- Người đó cất giọng nhẹ nhàng một cách lạc quan.

Rồi tôi cảm thấy nhẹ người hẳn đi, bớt đi rất nhiều cảm giác sợ hãi nhưng cứ có cảm giác bồn chồn và sắp khóc cứ như là một đứa trẻ đang bị đe dọa. Tôi nói:

-Sao tôi vẫn còn sợ, cậu là ai? Nơi này là đâu ?

-Không phải do con sợ đâu, mà là do con đang xúc động. Vì đây là nhà mà trước kia gia đình con sống.

Rồi anh ta đi về phía bên phải của tôi để vào một căn phòng, trên căn phòng còn ghi cái tên Gabi.

-Gabi, đó là tên con gái mình mà !

Rồi anh ta mở đèn trong phòng đó, rồi nói:

-Thế nào, có quen không ?

Tôi lấp ló cái đầu vào, bên trong là một cái giường khá nhỏ màu hồng, bên phải của chiếc giường là cái bàn học, ở trên cái bàn có vài chồng sách và vở của Gabi….(Chưa viết xong)

Tập 9: Thời đại của Evil Eye 4-Không phải không lối thoát !(Nội dung chính)

Ông bị tên cảnh sát ma trói lại kéo về trụ sở quân Bolt gần nhất, nhưng phải đi một quãng khá xa…ít nhất mất 2-3 ngày mới đến nơi. Băng qua xa mạc tử thần, vừa đi ông vừa nói vừa hỏi nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ im lặng. Rồi tối đến vẫn chưa đi hết xa mạc, 2 người dừng chân đốt củi để lấy hơi ấm thì hắn mới cho ông biết là hắn cũng không hiểu sao mình có sức mạnh đó, hắn chỉ nhớ một điều là hắn rất là hâm mộ joker, hắn nói nhiều thứ rất điên rồ đến mức ông thấy chán ngấy cách mà hắn nói chuyện. Rồi sáng dậy ông lợi dụng thời cơ mà hắn ngủ, mở trói một cách dễ dàng rồi lấy cây gậy và chạy. Sáng hôm sau, ông chạy một quãng khá xa, mệt mỏi vì không ngủ thì ông thấy hắn đứng vòng tay dựa lưng vào gốc cây trước mặt. Ông gục xuống vì mệt mỏi, còn hắn thì đi từ từ đến và trói rồi dắt về trụ sở tiếp. Ông nghĩ trong đầu là chắc chắn hắn sáng hắn k thấy mình ở đâu liền dùng khả năng biến đôi chân hắn thành robot rồi chạy với tốc độ cực nhanh để tìm ông. Ông chạy thoát rồi bị bắt lại đến những 5 lần, ông thất vọng chịu trận. Rồi đến trụ sở Bolt, ông bị giam rồi vượt ngục nhưng lại bị hắn bắt. Họ giam ông đến 7 ngày để xử có nên tử hình ông hay không nhưng ông vượt ngục và hắn lại đi bắt một cách bình thản và nhẹ nhàng. Rồi nhốt 2 tuần thì ông vượt ngục lần nữa nhưng lần này ông lợi dụng việc hắn dùng quá nhiều và quá lâu mất năng lượng, nếu cơ thể hắn k có năng lượng bù đắp như ăn thức ăn thì hắn sẽ không hóa được nữa, thì ra những lần ông trốn khỏi hắn ta là để hắn bắt lại và để ý từ đầu đến cuối, khả năng của hắn quả nhiên có giới hạn, ông lên kế hoạch hết tất cả mọi thứ. Sau đó, không hiểu đó có phải sự trợ giúp của chúa hay không…Ông bày mưu làm hắn hóa nhiều lần đến cạn kiệt năng lượng rồi ông đánh cận chiến hắn, dĩ nhiên là cận chiến 1 với 1 thì chắc chắn ông thắng, nhưng không ngờ hắn quá xui xẻo vì trụ sở bolt bị 1 liên minh khác đánh bomb làm nát nguyên trụ sở, còn hắn k thể hóa robot được nữa nên đã chết, còn ông thì ở dưới hầm tránh bomb nhưng bị mắc kẹt ở dưới, rồi có quân bolt đến và một lần nữa đưa ông về…

Tập 10: Thời đại của Evil Eye 5- Hỗn chiến giành sinh tồn…(Nội dung chính)

Ron bị bắt về cộng đồng ở phía Tây Bắc của Bolt cách căn cứ của ông ta khoảng 2200 dặm. Ông bị treo án xử tử ngay trong ngày mai, nhưng quan tòa đột ngột ra quyết định cho ông ta và 31 người khác giành sống sót ở thành phố hoang bỏ hoang ( thành phố hoang phế”sinh tồn”) nhưng thực ra là một cuộc xử tử tập thể mỗi lần 32 người, 32 người đó tiêu diệt lẫn nhau và sống sót qua ngày đến 1 tuần, mặc dù có trường hợp chỉ còn 1 người còn sống thì vẫn chết bởi khí độc. Trò chơi sinh tồn này là trò chơi của giới quý tộc và trung lưu cá cược lẫn nhau, sau những vụ cá cược, quân Bolt cũng được khối tiền lớn nhờ thuế cá cược 10 %.

“Bọn chúng phải chăng còn là con người.”

32 người trên đường đi đến thành phố bỏ hoang thì phải đi qua khu vực đông dân cư, trong khi lũ Bolt vẫn dùng cái loa phát thanh nói:

“Đây là cái lũ không đáng làm con người, chúng nó đứa phạm vào tội giết người, thằng thì phạm tội hiếp dâm, thằng kia phạm tội tham ô,…Và đây là tên súc vật mang cái tên Evil Eye nổi tiếng nhất hiện nay”

Tất cả người dân đều cầm một vật gì đó để ném như cà chua, đất, đá,….Họ khinh miệt 32 người đang bị dắt đi từ từ băng qua khu đông dân cư đó. Trong 32 kẻ đó có một kẻ mang bộ đồ như ninja, trông rất mạnh…

Lũ Bolt nói với 32 người chúng tôi rằng:”chúng mày phải giết lẫn nhau trong 1 tuần, nếu hết một tuần mà có trên 1 đứa sống sót thì tất cả sẽ chết bởi khí độc của bọn tao. Kẻ sống sót cuối cùng sẽ được tự do, được ăn, được sống như bao người khác, chúng mày hiểu chứ…chúng mày không có sự lựa chọn…Nào ! Giết hoặc bị giết…”

Tập 11 : Thời đại của Evil Eye 6- Tên Ninja bí ẩn và thành lập liên minh Blast nhỏ…(Nội dung chính)

Mới chỉ vài phút trôi qua mà đã có án mạng xảy ra, không hề có lối thoát nào. Ron không dùng cây súng nào cả, đúng hơn là ông chỉ cất cây AK-47 vào phía sau lưng, còn trên tay vẫn cầm cây gậy bóng chày gai. Rồi ông thấy có một tên chung tầng 3, ông nò rồi bắt được một tên là một nhà khoa học, là một nhà phát minh vĩ đại tên Marrin, rồi nói rõ ý định của lũ bolt là những lời người sống cuối cùng sẽ được tự do là một lời dối trá. Hai người hợp tác nhau, vài ngày sau số người còn sống chắc chưa đến 15 người rồi hai người họ gặp được một tên Ninja cực mạnh, hắn và Ron đánh nhau rất ngang tài ngang sức, hắn dùng kỹ năng rất bá đạo và sử dụng những kỹ năng rất nhanh, nếu hắn được huấn luyện đàng hoàng thì chắc chắn rằng sẽ vượt trội hơn ông gấp bội. Đánh nhau một hồi, một người cầm cây gậy bóng chày gai, một người thì dùng cây kiếm cuối cùng Ron thắng với thế võ điêu luyện của mình, còn hắn chắc đã kiệt sức. Sau một hồi giải thích âm mưu của lũ Bolt, anh ta liền hợp tác với Ron. Rồi cả 3 người lên kế hoạch bắt những người còn sống trong 32 người tham gia. Một người thì dùng kỹ năng ngụy trang bậc thầy (tên ninja) còn một người có kỹ năng cận chiến cực giỏi ( Evil Eye) và một người chỉ có việc giữ vũ trang và balo. Bốn ngày sau vừa đủ một tuần, trong bốn ngày đó lũ Bolt không hiểu nguyên nhân tại sao tất cả những tên còn sống với cái camera siêu nhỏ gắn trên mỗi tên, những cái camera đó hình như bị hỏng nên giới quý tộc không thể quan sát được ai còn sống và ai đã chết nên chúng rất nóng lòng biết được kết quả vụ cá cược. Bọn chúng hầu như cá cược Evil Eye và Falcon (tên ninja) vì được chứng kiến trận đánh hay giữa hai người, nhưng vô tình Evil Eye đã đá trúng cái Camera và cố ý đạp lên nên chúng không thể quan sát tiếp trận đánh, còn cái Camera của Evil Eye thì ông đã phá ngay vừa vào cuộc chiến. Khí độc đã phủ toàn bộ thành phố, lũ Bolt chỉ có việc hút lại khí độc và đi vào tìm xác người để biết được tử thi nào sống sót cuối cùng. Tìm một hồi chúng chỉ thấy 19 tử thi bị bắn chết ngay vào 3-4 ngày đầu tiên, thế còn 13 tên nữa ở đâu? Rồi chúng cảm thấy nguy hiểm nên quyết định rút lui thì 13 người còn sống đang mai phục trước đường rút lui của chúng, 13 người thoải mái nhã đạn giết hết 20 tên Bolt. Thì ra trong 4 ngày đó Evil Eye đã dồn đủ những người còn lại, bọn họ đều cho là ông đúng và có một vài người quen mặt ông nên họ giải thích con người của ông, những người này cũng như ông trước kia, đều cách mạng. Và 13 người để tránh được khí độc, họ đã đào một cái hố lớn trong 4 ngày đó và chốn ở dưới đất, dĩ nhiên là khí độc sẽ không đi vào được, rồi đợi nghe tiếng bước chân của lũ bolt, họ thoát ra rồi mai phục. Tất cả 13 người sống sót đều chấp nhận tham gia liên minh Blast rồi tất cả đều trở về trong sự an toàn….

Tập 12 : Thời đại của Evil Eye 7- Falcon…(Nội dung chính)

Kể từ khi Falcon tham gia liên minh Blast, anh luôn tỏ ra là người chuyên nghiệp về mọi việc, từ những việc vặt cho đến những việc lớn và là cánh tay phải của Ron. Anh là một người vui tính, hiền lành, lạc quan, dũng mãnh, đẹp trai và cực kỳ phong độ nhưng khi hỏi về lai lịch thì anh kể anh bị mất trí nhớ nhưng kỹ năng Ninja của anh vẫn còn, rồi trong một lần thoát khỏi đám Zombie kiệt sức bất tỉnh, khi tỉnh lại thì anh đang ở trong từ của Bolt. Chúng sai khiến anh phải đi giết người nhưng anh không chịu rồi chúng nài nỉ rồi tra tấn, sau đó bị đưa vào hỗn chiến và gặp Ron. Trước đó anh bị bỏ đói vài ngày, vài ngày sau hỗn chiến đúng 6 ngày anh bị bỏ đói anh mất dần ý thức nên ích kỉ nghĩ đến chuyện sẽ sinh tồn, nhưng Ron xuất hiện, cho anh mẩu bánh mà ông chôm được. Anh cảm động vì ông cũng nhịn ăn 1 tuần rồi, đúng hơn là chúng không cho ông ăn nên ông chôm và ăn khi còn có thể, anh cảm thấy hỗ thẹn vì những hành động của Ron nên quyết đinh theo ông ta, nhưng bí ẩn về khả năng ninja của anh vẫn là một bí ẩn. Còn về phần Marrin, anh vào cộng đồng làm thầy dạy học tất cả các môn cho những người trong cộng đồng và được Ron nhờ là dạy kèm cho một số người ham học khoa học….Về phần Gabi, gần 5 tuần cô lo lắng vì bố cô đi mà không trở về, cô âm thầm khóc từng ngày nhưng không thể dẫn quân đi lung tung được bởi vì theo kế hoạch của bố cô là nếu trong 1 năm mà ông không trở về thì lúc đó muốn quyết định điều gì thì tùy vào Gabi, đồng đội luôn hối thúc cô dẫn quân đi tìm ông nhưng cô đành cắn răng mà ra lệnh phòng thủ. Đến gần hết tuần thứ 5 bố cô không trở về, cô chịu không nỗi cộng với lời hối thúc của đồng đội cô đành phải xuất quân đi tìm…Nhưng khi ra đến cổng thì một đoàn người gồm 13 người, trong đó có bố cô. Cô vỡ òa trong hạnh phúc và lao đến nhảy xổ vào ôm ông trong những nụ cười mỉm của những người xung quanh, sau đó cô để ý đến một thanh niên mặc bộ đồ ninja bịt mặt. Lúc cô đem thức ăn đến cho Falcon vì cám ơn anh đã cứu bố anh nhưng ngay thời điểm đó tình yêu sét đánh khi cô nhìn thấy anh cởi trần với khuôn mặt cực kỳ điển trai và body 6 múi của anh, đã vậy khi anh nhìn thấy cô thì cười lên một nụ cười hiền lành, ấm áp làm cô yêu anh từ cái nhìn đấu tiên. Đây là mối tình đầu tiên của cô trong suốt 25 năm tuổi, làm cô cảm thấy lân lân, đỏ mặt khi gặp anh. Falcon vào liên minh Blast vài ngày nhưng anh và Ron thân với nhau như là đôi bạn thân lâu năm , rất ăn ý trong mọi chuyện, câu cửa miệng của anh mỗi khi gặp Ron thì y như rằng anh nói :” Ê, thằng bạn già !” và cười lên toe toét, còn Ron thì đáp lại “Ơ, thằng súc sinh à..” rồi cũng cười cười. Mỗi khi gặp nhau họ nói chuyện rất nhiều và đôi lúc Gabi đi vào gặp bố mình anh cũng để ý cô đang liếc liếc đưa tình anh, rồi sau thời gian anh cũng có tình cảm với cô và tỏ tình với cô mặc dù cô là người thích anh trước. Từ khi Falcon vào, liên minh Blast lập ra nhiều trận đánh hay mà không hề giết chết một ai, tất cả là nhờ sợ lãnh đạo của Ron và khả năng ninja của Falcon, một mình Falcon làm theo kế hoạch của Ron đã bắt được trên 200 tên Bolt và chiếm được trung tâm điều khiển của Bolt ở khu vực Assault, có trung tâm điều khiển như một cái máy phát điện đã giúp cuộc sống đầy đủ tiện nghi nhiều người dân trong cộng đồng liên minh Blast. Sau khi chiếm được Trung tâm điều khiển, Falcon và Gabi đã công khai yêu đương làm Ron rất hạnh phúc. Một thời gian sau, Gabi và Ron cảm thấy có nhiều điều kỳ lạ về Falcon. Đôi lúc anh ở một mình, Gabi để ý anh cứ ngồi đờ đờ ra và nói một mình như bị trầm cảm và có lúc anh cũng khóc nữa. Còn về phần Ron, ông cảm thấy không an toàn khi gặp anh ta nhưng một thời gian sau ông mới hết cái cảm giác đó vì lúc đầu anh ta kể rằng không chấp nhận công việc giết người của Bolt đã giao mặc dù anh biết nếu anh từ chối lời đề nghị của chúng thì có thể anh sẽ chết, vậy mà anh lại sẵn sàng giết người để mình tồn tại tiếp. Có lúc anh ta tâm sự với ông rằng:” Tôi rất hạnh phúc khi ở đây, anh và Gabi cho tôi tất cả, cho tôi biết tôi là con người như thế nào, tôi xin lỗi !! “, cậu ta đôi lúc nói những điều như thế nhưng khi tôi hỏi lại thì cậu ta tìm cách gạt đi, những câu nói mà cậu ta tâm sự như cậu ta đang giả vờ mình bị mất trí, cộng với những gì Gabi kể thì cậu ta chắc chắn đã giả vờ hay ít nhất đã nhớ ra một chút nhưng cũng mặc kệ, vì những gì cậu ta làm và những gì cậu ta đã thể hiện đã chứng minh được răng cậu ta không hề dối trá…Có lúc Ron kể về cái giấc mơ về quỷ Satan cho Falcon nghe, cậu ta thoáng chốc giật mình nhưng ra vẻ bình thường, rồi cậu ta nói với Ron một điều quan trọng rằng:

“Anh mơ thấy hắn ta hai lần và ngay sau đó cậu gặp xui, điều này thì tôi không tin vận số là có thật. Nhưng tôi tin rằng, nếu hắn có thật thì càng ngày hắn đang chiếm lấy cơ thể của anh, anh thử nghĩ lại mà xem. Có thể lúc trước anh mơ thấy hắn, rồi mẹ anh mất…nỗi đau làm anh quên hay không quan tâm mất giấc mơ đó. Thế nên lần sau anh mơ là anh cảm thấy khuôn mặt nó rất quen, có thể trước đó anh cũng mơ thấy hắn hoặc là nó là hình ảnh đối chiếu với hình ảnh của anh vào 13 năm sau nhưng nếu trước đó anh mơ thấy hắn vào trước lúc mẹ anh mất 1 ngày, tức là anh 24 tuổi tương đương với 24 năm . Rồi lúc 40 tuổi, cũng là lúc đại dịch xảy ra là đúng 16 năm sau. Rồi 13 năm sau nữa lại mơ thấy hắn, anh nghĩ mà xem ban đầu 24 năm, 16 năm, 13 năm…càng ngày càng giảm, nếu dưới 13 năm sau mà anh vẫn mơ thấy hắn thì chứng tỏ một điều là hắn có thật và cái mạng già của anh đang bị đe dọa.”

Nhưng Ron cảm thấy không tin những gì Falcon nói, mặc dù rất đúng và rất thật lòng nhưng nó quá phi khoa học làm ông không quan tâm đến nữa. Ông gạt đi và bàn chuyện với Falcon về cuộc đột kích ở rừng rú của Bolt, nơi có cảnh đẹp tuyệt trần và có nguồn lương thực dồi dào mà trước đó ông tính chiếm khi trở về sau 5 tuần.

Tập 13 : Thời đại của Evil Eye 8-Giấc mơ cuối cùng…(Nội dung chính).

Lại là giấc mơ về Ron nhưng hắn lại xưng là quỷ Satan, xuất hiện vẫn trong ngôi nhà…ngay dưới phòng bếp. Vừa vào giắc mơ, làm Ron giật mình vì những gì hôm qua Falcon nói chưa đến 13 năm mà đã mơ rồi, vậy là Falcon nói đúng. Ông uất lên bỗng để ý trên tay mình tự dưng hiện lên cây gậy bóng chày gai của ông, ông dần dần hiểu ra, vì đây là giấc mơ của chính ông, nên những hình ảnh, những tưởng tượng sẽ xuất hiện. Ông giơ cây gậy lên chỉa vào mặt của hắn- tên quỷ Satan mang ngoại hình giống ông. Ông chửi hắn:

-Thằng chó ! Tại mày mà mẹ tao chết, tại mày mà bố tao, con tao, vợ tao chết…À không ! Có lẽ chính mày sắp đặt cái đại dịch khốn nạn này! Hôm nay tao không giết mày thì tao thề tao không làm người

Nói xong ông đánh hắn nhưng hắn làm tan biến cây gậy của ông như cây gậy hóa thành cát bụi, rồi hắn trợn mắt lên…sát khí bao phủ quanh hắn, luồng sát khí cao đến mức vượt trội, quả thật hắn là thần, quả thật hắn là quỷ Satan. Luồng sát khí làm Ron đứng hình, run rẫy, cảm giác sợ hãi đến mức tột độ đến mức chỉ muốn chết để thoát khỏi cái địa ngục vô hình này. Bỗng nhiên tay phải hắn, cánh tay có vệt cắn của Zombie như ngoài đời thật, cánh tay hóa thành tay quỷ rồi đấm một phát xuyên bụng làm bay ruột gan của Ron ra, rồi hắn quát:

“Con vừa biết con vừa làm gì không, những gì con nói hoàn toàn đúng..nhưng không phải ta cố ý, ta bị nguyền rủa. Bây giờ con đang làm vấn đề nghiêm trọng hơn đó, những thứ con làm trong giấc mơ ngoài đời sẽ thành hiện thực, ngu ngốc. Con vừa chửi thần thánh đấy, con vừa chửi kẻ bị nguyền rủa đấy con biết không và chắc chắn con sẽ nhận hậu quả cho những việc làm. Con không biết đâu, để gặp con ta phải vất vả như thế nào, ngu ngốc.”

Sáng sớm thức dậy sau cái giấc mơ đầy ám ảnh đó, Ron bị đánh thức bời Falcon vì anh quá hồi hộp báo cáo cơ hội ngàn năm có một. Quân Bolt lơ là việc phòng thủ ngoài dự tính của Ron và Falcon. Lúc đầu anh nghi ngờ chúng biết trước kế hoạch của mình, nhưng Flacon và những người trogn đội khẳng định rằng không hề có nơi nào mai phục được vì địa hình của Khu rừng rú quá cáo, nếu chuyến này bị thất bại thì họa là có thiên lôi nhúng tay vào. Cơ hội không thể bỏ qua, hoàn toàn không thể. Ron cảm thấy bất an, vì cả giấc mơ lẫn hiện thực điều tố cáo rằng chuyến này không an toàn. Nhưng sau khi đối chiếu kế hoạch của mình và địa hình của rừng rú, cơ hội chiến thắng lên đến 94%. Trận này mà đi thì dân không còn nhịn đói nữa,đây là một ván cờ thắng, nhưng lại là ván vờ mà ông viết trước được kết quả. Ngay lập tức anh cho là suy luận của Falcon là những điều hoang đường, mê tín. Nhưng ông cảm thấy vô cùng bất an.

Chiều 14h 22p, liên minh Blast dẫn đầu là Evil Eye đưa 200 quân đi chiếm khu Rừng rú, trong 200 người đó Falcon là đội trưởng đại bàng sải cánh ( là người dẫn đầu và cũng là người xung phong đầu tiên). Ron rất sợ phải mất Falcon, vì cậu ta là bạn thân nhất của ông, là đứa con rể của ông, là cánh tay thuận của liên minh Blast và là người yêu của Fabi, nếu mất cậu ta không biết mọi chuyện sẽ như thế nào, quân ta sẽ sợ sệt, Gabi và ông chắc chắn sẽ suy sụp lắm, cho nên ông cởi áo giáp loại P-919 độc nhất vô nhị của mình cho Falcon mặc, lúc đầu anh từ chối quyết liệt nhưng khi nghe Ron nói cậu là tương lai của tất cả mọi người, như một gánh nặng cần phải gánh vát, cậu xúc động và gật đầu lia lịa.

Khi quân Blast tiến vào khu vực những nhà lẻ tẻ thì những ngôi nhà đó đổ ập xuống, thì ra quân Bolt đã ngụy trang thành những căn nhà gỗ nhỏ đó để đánh lừa quân Blast, còn khu nhà gỗ đó phải đi thêm 1 đoạn nữa mới đến nơi. Bão đạn bắn ra bất ngờ làm chết 160 người trong liên minh Blast. Ron, Falcon và 40 người khác ra lệnh rút lui nhưng một viên đạn của súng bắn tỉa AWM bắn vào chân trái và xuyên qua chân phải của Ron làm ông không di chuyển tiếp được nhưng miệng vẫn kêu mọi người rút lui. Falcon thấy thế, kêu tất cả rút lui, còn riêng anh chạy đến vác Ron và chạy luôn. Nhưng khi đến chỗ Ron, 5-6 viên đạn bắn vào 2 chân và phần hông của ông, Falcon hét thất thanh “ Ronnnn”. Nhưng Ron vẫn còn thở, thấy Falcon quay lại, anh dùng những hơi thở cuối cùng nói:

“Thằng chó, chạy đi thằng ngu…Nhiệm vụ thất bại rồi, nên nhớ con tao đang chờ mày ở nhà, mày là tương lai mày nhớ chứ, cút về ngay”

Falcon không quan tâm, anh cố hết sức chạy đến. Ngay lúc đó nghe tiếng “dừng lại” của Mesia của quân đội Bolt, cô nói:

“ Ồ, Falcon à. Lâu rồi không gặp cậu, tôi nhường cho cậu kết liễu tên Evil Eye đó”- Nói xong cô ta ném khẩu súng D.E cho Falcon, trong sự ngỡ ngàng của Evil Eye.

Rồi cậu ta nhặt nó lên trong tiếng nói của Mesia “nhặt lên đi Falcon, rồi xử lý hắn và về nhà đoàn tụ với em trai của cậu”, Evil Eye dần hiểu ra mọi chuyện, ông hét” Cậu bị ngu hả! sao lại tin lời bọn chúng, em của cậu chắc chắn đã bị giết bởi chúng rồi…Nghĩ kỹ lại đi, hãy nhớ tâm lý chúng nó như thế nào như tôi đã dạy cậu”, chưa dứt lời Falcon bắn…về phía đầu của Mesia, ngay lặp tức cô ta né cái đầu qua một bên rồi trong khoảng khắc đó nhanh như cắt, có thể cô ta đoán trước được sự lựa chọn của Falcon, cô ta đưa cây súng colt Python của cô ta lên và bắn vào tim của Evil Eye…15h23p Evil Eye đã nhắm mắt,một nhà quân sự gia tài ba, một vị lãnh tụ thiên tài, đầy ước mơ, tham vọng, một đời vì con người nhưng cũng chết bởi tay con người…

Evil Eye chết trong tiếng la hét thảm thiết của Falcon…