8379-chuong-2-hoc-hoc-va-hoc
Cung điện Snow: một cung điện giống như cái tên của nó, lạnh lẽo đến tột cùng. Hơn 100 năm nay cung điện chưa hề mở cửa mà cũng chả ai dám đi vào.
Nó u ám, tĩnh lặng không một bóng người. Không ai có thể tùy tiện ra vào nơi này. Vì nó là cấm cung, nằm khuất sau cung điện hoàng gia. Đối diện nó là Maixo quanh năm 1 màu trắng xoá. Cỏ dài mọc cao ngất ngưởng.
Chủ nhân cung điện này là Elixo Rui nữ hoàng của Vương quốc này một trăm năm về trước. Vì yêu mù quáng mà bị hãm hại nhốt tại nơi này đến khi nàng trút hơi thở cuối cùng.
Khi Hina tỉnh dậy thì đã ở nơi này rồi. Trong lúc ngủ cô đã nghe thoang thoáng về lịch sử nơi này. Chỉ hơn 9 tháng nỗ lực cô đã có thể đi lại và nói chuyện được rồi.
Hiện tại ngày nào cô cũng tập thể dục. Hai tì nữ thân cận của cô thì sốc toàn tập.
_Năm ngày tuổi Hina lật người 1 cách dễ dàng.
_ Một tháng sau đó đã có thể ngồi dậy và hiểu chuyện.
_ Ba tháng tiếp mặc dù nói chuyện còn thiếu từ nhưng bọn họ cũng có thể biết cô muốn nói gì.
_Sau chín tháng tuổi cô đã có thể chạy nhảy nô đùa nói chuyện một cách rõ ràng.
Hina vừa mới thức dậy định nhảy xuống khỏi nôi tập thể dục sớm nhưng cô hôn ngay sàn nhà “Xui xẻo” .
Vừa đúng lúc Nauy chạy về ” Công chúa hôm nay người đổi bài tập à. ”
Cô tức giận thầm nghĩ ” Đổi cái con khỉ, thấy người ta ngã cũng không đỡ dậy. ”
Mari cũng vừa lúc đi vào cô tung tăng chạy lại mắt cứ ngóng xem thử bên trong giỏ có gì. Quả không phụ sự mong đợi của cô, vớ ngay được tập giấy, bút, mực và quyển sách liền mở quyển sách ra.
“Toàn chữ gì gì??? ” Mấy dấu hỏi to đùng trong đầu cô. Rồi mở lo mực viết gì đó lên giấy.
Trên giấy là cỏ ba la và công dụng ý nghĩa của nó bằng tiếng việt.
Mari và Nauy xem mà chả hiểu gì. Nauy du ngốc nhưng cũng từng học chữ nên hơi khó hiểu : -Công chúa vẽ giun bò làm gì ạ?
Hina tức giận cốc đầu Nauy ” Đây là tiếng việt, mấy con giun mà cô thấy là chữ la_tinh. Là la_tinh đó biết chưa”
*Tác giả ” Ai bảo chữ cô xấu như chữ bác sĩ làm chi”
*Hina: Ngươi còn dám gáy *Nụ cười cực kì thân thiện*
*Tác giả *Nổi gia gà * *Lặn ngay và luôn*
….Mari không khỏi ngạc nhiên :
– Sao người biết về chữ cổ này ạ?
Hina tròn mắt ” Chữ cổ?! Chị chắc chứ Mari” Mari gật đầu.
-What??? Sao lại là chữ cổ? Chẳng lẽ đây là Trái đất tương lai? Cô hơi hoang mang
Nauy khó hiểu ” Quát liên quan gì ạ công chúa? ”
-What không phải quan. Hina lắc đầu ngán ngẩm quay sang hỏi lại Mari “Chữ cổ là sao Mari ?”
*Giờ học của cô giáo Mari *
-Chủ nhân của tòa lâu đài này là Elico Ruli phải không ạ?!
Hina gật gù ậm ừ: Umk
-Elico nữ hoàng trước khi bị phản bội và kể cả sau khi bị đưa vào lãnh cung thì cung này cũng chính là cấm cung khi ấy. Người dành gần như cả đời sống trong lâu đài này…
-…Ngài ấy có riêng một thư viện toàn là sách do chính tay người soạn tuy nhiên chữ được viết trong những cuốn sách này không ai có thể đọc được.
-Vì vậy chữ này được xếp vào danh sách chữ cổ xưa nhất.
-Ngoài ra người ấy còn có một phòng tầng hầm bí mật mà tới giờ chưa ai có thể vào trong…
*Mari vẫn thao thao bất tuyệt. Hina chăm chú lắng nghe còn ai kia vì quá nhàm chán nên ngủ lúc nào không hay*
Mấy khắc sau đó…
-Elico Ruli trở thành huyền thoại của chúng ta. Người hiền lành lương thiện và tài giỏi xúng danh là một thánh nữ nhưng cuối cùng lại có kết cục rất bi thảm.
*Hina rơi vào trầm tư miên man* Cô ngồi cười ngốc một mình để lại cho hai cô người hầu thân cận những dấu hỏi to đùng nhìn nhau khó hiểu “Công chúa lại tự kỉ nữa rồi. Haizzz… ” Cả hai không hẳn mà cùng thở dài.
Hina hồi phục sắc mặt ngoảnh sang nhìn Mari bằng đôi mắt long lanh
-Chị dạy em học chữ nha Mariiiii… *nũng nịu*
Mari xoa xoa *cười nhẹ*
-Vâng ạ. Công chúa.
Hina cười tươi “Yesss… ”
Mari, Nauy ngơ ngác “Dét?”
Hina lắc đầu ngán ngẩm “Ngay cả chị cũng….”
Nauy như được khai sáng “À thì ra công chúa không muốn đi giày mà muốn đi dép”
Hina tiện tây cầm núm vú phang vào Nauy
-Này thì dắt với chả dép *Nauy né được thở phào* “Hú hồn”
-Ọc ọc…bụng Hina reo lên khiến cô ngượng ngùng
<LH: 😂😂😂 Chưa ngầu được 3s>
-Công chúa đối rồi ạ.
Mari đưa ly sữa ra ” Haiz… còn không phải công chúa trưởng thành quá sớm sao, đặc biệt là rất thông minh nữa chứ.
Sau khi xử sạch ly sữa thì cô cảm thấy buôn ngủ chắc là do phản ứng sinh lí của một đứa trẻ.
Gần 3 giờ chiều cô mới tỉnh. Lúc này Mari đang may áo khoác cho cô. Tính tò mò trỗi dậy ” Mari chị đang làm gì vậy? ”
Mari cười cười:
-Đang may áo khoác cho người đấy.
Hina thì khỏi cần nói nghe vậy liền van xin được học may vá.
Dùng hết 7749 kế cuối cùng Mari cũng phải chịu thua. Phải mất gần 2 tháng cô mới dứt ra khỏi trò may vá.
Còn gần 1 tháng nữa là sinh nhật cô tròn 1 tuổi lúc này không phải là đang háo hức chờ sinh nhật mà đang hì hục học chữ của nước Snow.
*Nội tâm Hina*
-Chữ gì mà toàn hình khối vậy nek
-Chữ này…. là tôi
-Chữ này… là bạn
……..
Sao còn khó hơn cả học tiếng anh vậy nhỉ?
Có cảm giác quen thuộc….
***Sau 3 tuần học thì trong đầu Hina là như trên***
#Linhhien_
#🍀🍀🍀





