8655-doi-co-tich-chuong-mo-dau
Hôm nay cái nắng nơi công trường gay gắt hơn thường ngày, Cường lau vội cái tráng thấm đẫm mồ hôi, tiếng mọi người làm cùng vang dội anh bỗng dừng một chút, nhìn thằng Tư Thẹo lười biếng kiếm chỗ nằm, Cường có chút khó chịu khi tị nạnh việc với một thằng oắt lóc chóc, dù sao thì nó cũng là cháu của chủ thầu, đi làm cho có rồi tới tuần lại được nhận lương bằng với mọi người, trong khi nó lại làm ít nhất.
“ANH CƯỜNG!!!!!!!!!!!!” Thằng Tư Thẹo hét lên.
Anh ngã xuống sau khi một cú lực vang dội nện lên lưng anh, gạch lả tả rơi xuống, tưởng chừng như bị chôn vùi trong đống gạch, anh mất ý thức lúc nào chả hay.
Chuyện lớn như thế nên Tư Thẹo cùng thằng Tèo Kéo nhanh nhẹn đưa anh lên bệnh viện, bác sĩ nói anh bị gãy hai cái ba sườn, tiền viện phí thuốc men lên cỡ hơn chục triệu. Chủ thầu thấy vậy thương xót đóng tiền cho anh coi như phí bảo hiểm, dù sao mạng người vẫn là quan trọng.
Lúc mà anh mở mắt ra, cơ thể đau xót, thằng Tư Thẹo thì ngủ gật, xung quanh chẳng có ai, rồi anh cố ngồi dậy thì thằng Tư Thẹo tự dưng tỉnh, nó khuyên.
“Thôi, anh ngủ thêm đi, ở đây có em canh rồi, có gì mai anh đỡ chút mình tính!” Cái miệng nó nheo nhẻo làm anh đau hết cả đầu.
“Rồi sao tao vào đây?”
“Thì mấy thằng thợ chính nó ẩu tả, chất gạch đồ lơ tơ mơ ở trên tầng 2, cái tụi nó giỡn hớt đụng đổ gạch, anh lại ở dưới nên hứng hết, may cho anh là chỉ gãy có hai cái ba sườn thôi nè hen.”
Cường im lặng, gãy hai cái ba sườn tiền đâu trả viện phí, nghèo lại thêm nghèo, chưa kể anh còn gánh cái nợ của thằng người yêu cũ để lại.
“Chắc tao xin ra viện quá, chứ tiền đâu ở bệnh viện mày ơi, thôi thì mày giúp tao làm thủ tục với.” Anh ảo nảo nói, thấy Cường định đứng lên, thằng Tư Thẹo cản lại.
“Cậu em đóng tiền cho anh rồi, anh nằm đây đi, chứ đóng xong không nằm phí tiền cậu em, anh đừng có lo.”
Nghe nó nói vậy anh yên tâm, ừ hử coi như là đã biết, sau đó chìm vào giấc ngủ, mặc kệ thằng Tư Thẹo nó chơi game, thấy nó xung phong bảo chăm sóc anh nhiệt tình thì anh biết nó xạo chó rồi.
Thằng Tư Thẹo vốn dĩ lười, trốn việc chính đáng thì có lương thôi.





