9684-chuong-27-4-quy-cay
“Chỉ cần một cử động của các ngươi thôi …”, bà ta chĩa những chiếc móng sắc của mình về phía Vy, “Ta sẽ cắt cổ con bé này!”.
“…”.
Tình thế đang bắt đầu trở nên khó xử hơn khi Vy bị bắt làm con tin. Những người còn lại tay siết chặt, môi mím chặt vì không thể làm được gì trước sự đàn áp đe dọa của ả ta. Giờ việc cần phải không chỉ là tấn công bà ta, mà còn phải giải cứu và đảm bảo sự an toàn của Vy nữa.
Mụ ta nhìn thấy sự căng thẳng ở mọi người mà bắt đầu cười, “Haha … bây giờ muốn con bé này được an toàn …”.
“…”.
“Thì các ngươi phải làm theo điều mà ta yêu cầu”.
Chỉ cần nghe chữ yêu cầu của mụ ta là biết chắc chắn một điều rằng cái yêu cầu đó nó không hề tốt đẹp.
“Các ngươi biết đó, ta làm việc này là chỉ để kiếm nguồn dinh dưỡng cho cây của ta thôi, nên là ta đã phải chật vật tìm kiếm những đứa thanh thiếu niên trẻ tuổi như các ngươi với nguồn sinh lực sống dồi dào và mạnh mẽ kia thì mới đảm bảo được khiến cho chiếc cây của ta nó lớn mạnh như vậy được. Đến khi ta vô tình tóm được một đứa CEO trẻ của một công ty tổ chức sự kiện nên lại được thêm một kế hoạch tuyệt vời là tổ chức các buổi hội chợ để dụ các ngươi đến, thau tóm một lúc được một đám, vừa tiện lại còn nhanh phải không hahaha!”.
Vy nghiến răng, “Ngươi … NGƯƠI ĐÚNG LÀ MỘT CON MỤ ĐIÊN THẦN KINH!!!!!!!!!!!!!”.
Ả ta lại chĩa những chiếc móng tay vào cổ Vy, “CÂM MỒM!!! Với cái lũ hạ đẳng các ngươi thì chỉ xứng đáng làm thức ăn ngon cho cây của ta thôi! … Nên là ta cho các ngươi hai sự lựa chọn, một là làm nguồn dinh dưỡng cho cây của ta … hoặc là hai nếu các ngươi muốn được sống thì hãy trở thành công cụ đi săn những con mồi cho ta, và rồi con bé này ta đảm bảo nó sẽ được an toàn”.
Nhật nuốt nước bọt, “Mấy đứa, chúng ta phải làm gì bây giờ?”.
Huy, Hân nhìn nhau với ánh mắt cũng cùng câu hỏi giống Nhật rằng chúng ta phải quyết định như thế nào trong tình huống này.
Nhìn thấy sự khó xử của mọi người, biết mình đang bị làm con tin nhưng Vy vẫn quả quyết nói vọng lớn, “MỌI NGƯỜI, ĐỪNG NGHE LỜI BÀ TA!!!!!”.
“CON NHÃI RANH, NGƯƠI CÂM MỒM!!! Nếu còn muốn giữ cái mạng của mình thì khôn hồn ngoan ngoãn đi thứ vô dụng! Ngươi chỉ là cái gánh nặng cho bạn bè của ngươi thôi!!!!!!”.
Một sự xúc phạm, lăng mạ đầy tiêu cực đã động chạm đến lòng tự trọng của Vy, cho dù điều của mụ ta nói có đúng thật vì cô là người duy nhất trong nhóm không có bất cứ khả năng gì và hoàn toàn phụ thuộc vào sự bảo vệ của mọi người, nhưng cái chữ “vô dụng” đó cứ ám ảnh, đá xoáy tâm trí Vy khiến cho cô cảm thấy day dứt, khó chịu và không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người. Cơn thịnh nộ trong lòng cứ vậy mà bộc phát lên, không quan tâm rằng việc mình làm có thể khiến mình mất mạng, cô lập tức tóm lấy cổ tay của mụ ta.
“Cho dù ta là đứa vô dụng, không phải là Pháp Sư giống như các bạn của ta, nhưng ta sẽ không để mình trở thành GÁNH NẶNG CỦA BẠN BÈ TA!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.
Một cảm giác kì lạ xuất hiện trên cổ tay của ả quỷ nữ, ban đầu nó hơi nhói nhưng dần dần nó càng đau hơn rất nhiều, cảm giác như đang bị một cái gì đó đâm vào tay, và cơn đau không chỉ vậy mà lan khắp toàn cơ thể như bị một dòng điện thế cao chạy trong người. Mụ ta đau đớn la hét, dãy dụa, giật tay mình ra và ném Vy ra đất.
“VYYYY!!!!”, mọi người hốt hoảng chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra.
Ả ngã khuỵa xuống, “Ngươi … ngươi vừa làm gì ta vậy hả con đĩ tóc vàng KIA!!!!!!!!!”, mụ nhìn Vy với ánh mắt đay nghiến, “NGƯƠI XỨNG ĐÁNG PHẢI CHẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, mụ xòe móng vuốt mình ra và phi thẳng đến chỗ cô.
“Ôi không!!!!!!!!!!!!”.
“VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!”.
Trong cái khoảnh khắc chỉ còn vài centimet nữa thôi là chiếc mũi của bộ móng sắc kia sẽ chạm vào cơ thể mình, tâm trí của Vy lúc đó hoàn toàn không có bất cứ một chút sự sợ hãi, hay có suy nghĩ rằng mình cần né tránh đòn chí mạng sắp cướp đi mạng sống của mình, cô vẫn bình tĩnh ngồi đó, hướng ánh mắt tự tin của mình lên nhìn đối thủ.
“CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!”, vừa dứt lời xong, mụ ta bị khựng lại bất ngờ vì cảm giác có một thứ gì đó đang tóm lấy tay của mình, “Cái … cái gì?!?!”, ả giật mình khi liếc nhìn thứ đang cuốn chặt lấy tay mình, ngăn không cho móng vuốt của chạm tới Vy chính là mái tóc của cô ấy.
Con quỷ nữ ngay lập tức bị mái tóc vàng của Vy vươn dài ra, cuốn và khóa chặt lấy toàn bộ cơ thể của mụ ta. Mọi người từ xa nhìn điều Vy làm, ai cũng há hốc miệng vì bất ngờ.
“Sao con bé nó làm được cái đó vậy????”.
“Đến em còn đang tự hỏi điều đó đây”.
“Sao ngươi có thể làm được điều này!?!?!?!?!?!?”, ả ta hoang mang về điều Vy làm.
Vy mỉm cười đáp lại, “Ta cũng không biết nữa nhưng … ta đã nói với ngươi rồi, ta không bao giờ để mình thành gánh nặng của bạn bè!!!!!!!!!!”.





