Slide 1
previous arrow
next arrow

9687-chuong-27-5-quy-cay

Sau khi tóm gọn lấy kẻ thù, móng tay Vy lập tức mọc dài ra thành những chiếc móng vuốt sắc giống y hệt như móng tay của mụ đàn bà váy trắng, cô giang tay và tấn công mụ ta. Không may thay ả đã kịp thời dịch chuyển trước khi bị dính đòn chí mạng của Vy. Nhưng có một điều rằng, không biết bằng cách nào đó mà Vy lại có thể sử dụng được những năng lực giống y hệt của kẻ thù.

“Sao ngươi có thể bắt chiếc được năng lực của ta??????”.

“Để chuyện đó sau đi, giờ ta là đối thủ của NGƯƠI!!!!!!”, cô bay lên và xông thẳng tới tấn công bằng bộ móng của mình và bị bà ta đỡ đòn, “MỌI NGƯỜI CỨ ĐỂ MỤ TA CHO TÔI, NHANH MAU XỬ LÝ NỐT NHỮNG VIỆC CÒN LẠI ĐI!!!”, rồi cô lập tức lao vào đánh chiến tiếp.

Nghe lời nói của Vy, mọi người vẫn còn chần chừ vì lo không biết liệu Vy có thể cân đấu lại được với mụ ta không, vì ả là một kẻ thù mạnh và khó đấu lại, đến Hân còn gặp khó khăn trong việc đấu lại với ả thì liệu mình cô có thể làm được không, khi mà năng lực của Vy cũng chỉ mới bộc phát.

“Hai đứa, chúng ta phải làm gì bây giờ?”, Nhật hỏi.

Hân mím chặt môi suy nghĩ, “Em nghĩ …đầu tiên chúng ta cần đánh thức Khánh và Linh, sau đó là chúng ta hợp sức lại giải cứu những người còn ở trong những cái bọc kia rồi đốn hạ cái cây quái quỷ đó xuống, đó là điểm yếu cũng như cách để chúng ta dễ hạ mụ quỷ kia”.

“Vậy còn Vy thì sao?”.

“… Chúng ta hãy đặt niềm tin ở Vy vì bà ấy đang rất nghiêm túc với điều bà ấy đang làm”.

“Ok!”.

Lập tức cả ba người ra đánh thức và dìu Khánh, Linh ra trước cây cổ thụ. Hai người đó cũng không khỏi bất ngờ khi chứng kiến trận chiến sống còn giữa mụ quỷ và Vy, nhưng điều quan tâm nhất ở đây là Vy cũng là Pháp Sư???

“Trời đất, bà Vy??????”.

“Chuyện đó chắc để sau nói, còn bây giờ chúng ta cần giải cứu những người còn trong cái bọc kia và đưa họ đến nơi an toàn!”, Hân chỉ dẫn.

“RÕ!”.

Hân cầm thanh kiếm của mình và chặt từng chiếc rễ một, giải thoát các nạn nhân của mụ đàn bà váy trắng, cùng với đó là Khánh và Nhật cũng sử dụng khả năng của mình phá những biếc bọc kia. Còn việc đưa những nạn nhân ra chỗ an toàn thì Linh sẽ tạo ra một tấm khiêng lớn để có thể bê được nhiều người một lúc, còn Huy sẽ hỗ trợ Linh vác thêm người đặt lên tấm khiêng của cô.

Nhưng tiếng “Keng keng” bắt đầu phát ra nhiều và liên tục, chỉ cần nghe thôi cũng biết rằng trận battle giữa Vy và con quỷ rất căng thẳng. Cả hai đều đánh chiến rất máu lửa, không ai chịu thua ai cả, những chiếc móng vẫn không ngừng cứ va chạm vào nhau. Mụ quỷ điều khiển mái tóc tóm lấy cổ tay của Vy, nhấc bổng lên và ném mạnh cô xuống đất, ngay sau đó phi từ trên cao xuống nhứ một mũi tên với bộ móng đang chúm lại. Vy có thể sử dụng được năng lực điều khiển tóc, lẫn cả sở hữu bộ móng sắc làm vũ khí, vậy khả năng dịch chuyển cũng không ngoại lệ và cô đã sử dụng nó để tránh đòn chí mạng của kẻ địch trong chớp nhoáng.

“Sao ngươi có thể sử dụng được toàn bộ năng lực của ta vậy?!?!”.

“Đến ta còn đang thắc mắc đây chứ biết trả lời sao!”.

“AAAAAH!!!”, cơ thể của mụ quỷ càng ngày đau nhói, cho dù đó không phải là do Vy làm, “Các ngươi!!!”, mụ ta nhìn thấy năm người còn lại đang phá chiếc cây của mụ.

Không để cho chuyện này tiếp tục tiếp diễn được, mụ ta liền tấn công và hất văng Vy ra, ngay sau đó lao thật nhanh về phía cái cây cổ thụ của mình.

“Toàn bộ mọi người trong mấy cái bọc đã được giải cứu hết chưa vậy?”, Linh hỏi.

“Xong rồi, người cuối cùng đã được giải thoát!”.

Đang nói chuyện thì cả nhóm nghe thấy tiếng gào rú của mụ đàn bà váy trắng, “TA SẼ MÓC TIM TỪNG ĐỨA MỘT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, đang tức tốc bay thì đột nhiên bị một thứ gì đó đang cuốn lấy chăn và ngăn mụ ta lại, “Cái gì!?!?!?”.

“Đừng có nghĩ về việc đó!!!”, Vy dồn hết sức lôi mụ ta về phía mình.

“KH ÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!!”, ả bị nắm tắm trói chân dật người về phía sau, và bị Vy găm cả bộ móng vuốt của cô xuyên thủng bụng của bà ta, “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!!”, mụ ta hét lớn sau khi bị dính đòn chí mạng của Vy, cơ thể bất ngờ nổ tung và tan biến sau lớp khói đen.

“Vy … Vy đã giết bà ta!?”, mọi người ở xa chứng kiến.

“Oh my god … tôi không nghĩ bà ý lại khỏe đến vậy!”.

Cho dù kẻ thù đã bị tiêu diệt, nhưng không đồng nghĩa là mọi thứ đã kết thúc khi mặt đất đang có dấu hiệu rung chuyển giữ dội.

“Có chuyện gì đang xảy ra vậy?!?!”.

Vừa mới nói dứt lời, cái cây cổ thụ nó đang tự lay chuyển và những chiếc rễ nó đang di chuyển một cách loạn xạ, từ từ cái cây nó tự đứng lên và bắt đầu di chuyển.

“Trời đất quỷ thần ơi!”.

“Nó đang di chuyển!!!”.

“MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.

Một chiếc miệng xuất hiện ở trên thân cây, nó tạo một tiếng rống rất lớn vang khắp khu rừng, và thoạt nhìn thì đúng không khác gì một chiếc cây quỷ vậy. Nó đang di chuyển cùng với những chiếc rẽ như đang tìm kiếm các con mồi.

“Ôi không …”, Vy từ xa chứng kiến mà không khỏi bàng hoàng về cảnh tượng đang nhìn.

Khánh vừa chạy vừa bắn lazer tấn công cái cây quỷ đó nhưng nó không có tác dụng gì, nó vẫn tiếp tục di chuyển truy đuổi họ. Đến cả những người khác cũng tấn công cùng cũng không có mấy khả quan.

“Chúng ta phải làm thế nào hạ được nó đây!?!?!?!?”.

“Tôi có thể đánh hạ nó bằng một đòn nhưng cần thời gian để tích năng lượng cho đòn tấn công, chứ vừa chạy vừa tích năng lượng như bây giờ là rất khó!”, Hân nói.

Nghe vậy, trong đầu Vy nảy ra một ý tưởng, nhưng sự hoài nghi trong tâm trí cô lại nhảy vào khiến cho cô lung lay không biết nếu làm như vậy nó có đúng đắn và hiệu quả? Với cái tình hình như thế này, nếu không thử thì sẽ không biết cái ý tưởng đó liệu có tác dụng không, dù biết là nó khá mạo hiểm.

“Mọi người, tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng, mọi người có tin tôi không?”, Vy hỏi.

“Trong cái tình cảnh này thì chỉ cần thoát ra được cái nơi này trước khi bị cái con kia nó tóm thì tôi hoàn toàn tin bà hết!!!!!”, Linh nói.

“Cứ để đó cho tôi, tôi biết cách giữ được cái con quái vật kia đứng im và … hy vọng sẽ được”, Vy bay lên, đồng thời mái tóc của cô cũng lập tức mọc dài ra và tỏa ra xung quanh, sau đó chúng lao ra tóm lấy thân cây, cành cây, gốc, rễ cây. Cô cố gắng làm mái tóc mình dài hết cỡ nhất có thể, rồi khóa chặt lấy con quái vật cây kia và khiến cho nó đứng im.

Cái cây nó là một cái cây cổ thụ, kích cỡ cũng to và vùng vẫy khá khỏe, một mình Vy vẫn chưa đủ nhưng cô vẫn cố gắng hết khả năng của mình giữ chặt nó lại.

“Hân, mau chuẩn bị đi!!!!!!!!!”, Vy ra hiệu.

“Ok Vy, cố gắng lên!”, Hân giơ thanh kiếm mình lên và bắt đầu tích tụ năng lượng.

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Vy, Nhật lo lắng không biết đứa em mình có thể trụ được không mà nảy ra ý tưởng, “Mấy đứa, mau tấn công vào mấy cái rễ của nó!”.

Khánh, Linh với Nhật liền tổng công kích liên tục vào những chiếc rễ của con quỷ cây, một vài chiếc rễ bị gãy và khiến cho nó bắt đầu loạng choạng đứng không vững được, cũng không dãy dụa làm khó Vy.

“Xong rồi, mọi người mau tránh ra!”, Hân giơ thanh kiếm lên, “Space … SLASHING!!!!!!!!!!!!”, một đường chém được tung ra, nó chạy thẳng đến và cắt dọc đôi cái cây quỷ.

Con quỷ rống một tiếng rất lớn lên rồi cơ thể bị chẻ làm đôi, lập tức sau đó bị nổ tung, toàn thân hóa thành một làn khói đen và từ từ tan biết trong không khí.