Slide 1
previous arrow
next arrow

9772-chuong-1-thoi-ki-loan-lac

Huh?!!

Ở một nơi tối tăm lạnh lẽo bao chùm lên toàn bộ không gian, mọi thứ như luôn sẵn sàng nuốt trọn mọi tia hi vọng của người nào cả gan bước vào đây,…thật thảm làm sao, có lẽ chúng chỉ là vô tri vô giác thứ duy nhất mà chúng nhận thức được là làm sao khiến những kẻ bước vào đây tuyệt vọng mà thôi, thêm chút ánh sáng nào.

Giữa khoảng không tăm tối, vô số những đường nét tuyệt đẹp, chúng dần dần kết nối với nhau tạo nên một vòng tròn kì lạ, nó phát ra ánh sáng ma mị đến rợn người. Bỗng chốc khoảng không tăm tối ấy sáng lên. Ánh sáng huyền ảo có chút gì đó khiến người khác rùng mình.

Ánh sáng thắp lên lại chỉ hiện ra dáng vóc của một thanh thiếu niên, cao ráo, với mái tóc màu đen dài bất thường. Hắn quay người lại, nhìn về phía này, ánh nhìn của hắn sắc lạnh, màu thạch anh tím đôi mắt, hắn khiến bất kì ai nhìn vào đôi mắt đều có cảm giác sợ hãi nhưng đồng thời cũng bị vẻ đẹp có phần huyền bí của đôi mắt hắn thu hút khó có thể cưỡng lại được mà chỉ có thể quấn vào nó mà thôi.

Hắn bất giac nở một nụ cười tươi khuôn mặt.

Có vẻ như trong đầu các ngươi đang nhiều dấu hỏi chấm lắm phải không,… Bình tĩnh đi, trước hết ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện về huyền thoại ma pháp sư.

Hắn đưa tay lên đặt vào chùm sáng do chính hắn tạo ra, như đang cố xé toạc thứ đó ra vậy. Chùm sáng đang dần to hơn, cuối cùng chùm sáng to đến mức có thể bước vào trong được, nhìn không khác một cánh cổng. Hắn bước vào cổng và biến mất, cánh cổng cũng biến mất theo.

Hắn bước ra từ cánh cổng đến một nơi, nơi này không phải là khoảng không tăm tối, nơi này có ánh sáng, bóng tối và sinh mệnh đang sống được gọi là đai lục.

Đại lục đã từng là một mảnh đất rất xinh đẹp, con người và yêu quái cũng từng có khoảng thời gian bắt tay nhau tạo nên nhiều kì tích, chính yêu quái đã chỉ cho con người biết về sự tồn tại của ma pháp và cách thức thi triển nó, những người sử dụng ma pháp thành công tự xưng là ma pháp sư, các ma pháp sư sử dụng ma pháp dần chở nên thuần thục, thậm chí các ma pháp sư tự chế ra nhiều ma pháp mới hùng mạnh. Điều này khiến yêu quái bắt đầu trở nên e ngại việc con người đang làm. Từ bắt tay nhau, yêu quái cho rằng đại lục ngay từ đầu đã là của bọn họ, sự xuất hiện của con người là để bọn họ đàn áp. Lo sợ bị tuyệt diệt, con người đã lần đầu tiếp xúc với phe thứ ba, các vị thần, một vài vị thần đồng ý cho con người mượn sức mạnh nếu con người vượt qua được thử thách do vị thần đó đề ra. Chiến tranh cũng bắt đầu từ những mâu thuẫn, vì lợi ích của bản thân mà tha hóa đển mức này, tham vọng muốn làm bá chủ đại lục đã khiến con người và yêu quái mờ mắt để rồi một cuộc chiến xảy ra vẫn chưa có hồi kết.

Hắn mỉm cười nhìn quanh.

khunh cảnh xung quanh hắn là bãi đất hoang tàn, phía xa xa kia có nhóm người thấp thỏm lo sợ, đằng sau là một đống hành lý, vào thời kỳ này không nơi nào trên đại lục đủ yên bình cả, trong những con hẻm gặp phải những người biến chất không có gì lạ, lừa đảo, cướp bóc xảy ra thường xuyên, thiên tai xảy ra khắp nơi. Tất cả thêu dệt lên một khunh cảnh loạn lạc.

Cuộc chiến này là vô nghĩa nhưng có vẻ như con người và yêu quái không chấp nhận sự thật này, họ tự lừa dối bản thân bằng một thứ không có thật,… Ngu ngốc làm sao. Nhưng mà ta cũng nhìn thấy rồi, tia hi vọng thay đổi được thế giới này…