9783-chuong-4-tro-chuyen
Orange: Ý cậu là sao?
Blue: Cậu nói rằng cậu không hề nghi ngờ gì về lò phản ứng nhưng đến khi tôi nói chuyện với cậu thì cậu lại đưa ra bằng chứng rất cụ thể, điều đó chính tỏ cậu đã phải điều tra trước. Đã vậy thì sao phải nói dối tôi làm gì? Mà nếu tôi nhớ không nhầm, cậu là người được giao nhiệm vụ lấy gỗ đúng không.
Orange:(Cười)Không ngờ là cậu cũng đoán được à. Đúng vậy, tôi là người đã phá lò phản ứng, nhưng nếu không nhờ tôi thì làm sao đánh lạc hướng được mọi người, không phải vậy thì cậu có lẽ đã bị làm sao rồi, mọi người đang nghi ngờ cậu giết Pink còn gì.
Blue: Vậy rốt cuộc cậu muốn làm gì?
Orange: Điều đó cậu không cần biết
Đột nhiên Lime từ đâu lao đến, cô bé ngay lập tức bắt chuyện với hai người
Lime: Hai anh chị đang nói chuyện gì vậy?
Orange: À à à, anh chị đang nói những chuyện người lớn mà em không cần biết đâu.
Blue: Haha, đúng rồi đấy.
Lime: Ủa thế anh chị là người yêu ạ?
Orange, Blue: Cái gì, với người này sao, em nói như đùa ý, không phải…
Lime: Em chỉ đùa chút thôi, bây giờ em đi ra chỗ Cyan đây.
Blue: Cô bé đó là ai vậy?
Orange: Đó là một trong những phi hành đoàn được cử đến đây. Tuy nhỏ nhưng cô bé đã đạt giải chiếc lá vàng trong ngành khai thác và tìm hiểu tâm lí người lớn đấy, cậu không biết sao.
Blue: Thề luôn nghe xong tớ cảm thấy bản thân tớ cứ như cái trò cười của cái xã hội này vậy, nhục vãi.
Orange:(thở dài)
Cyan: Này Blue, Cái xác đâu rồi?





