Slide 1
previous arrow
next arrow

9837-lien-minh-tam-gioi

Tên quái vật hồng hộc sát khí đang tiến đến thì Psylid vẫn mơ mang không hề biết nguy hiểm đang hướng đến cậu ta và khi sát khí đã quá gần thì Psylid mới nhận ra có ai đó đang tiến đến, cậu từ từ quay đầu sang với ánh mắt lờ đờ nhìn tên quái vật.

– Gì đây … ?

Trông thấy Psylid quay mặt sang nhìn hắn với một ánh mắt không hề tỏ ra gì gọi là sợ hãi, tên quái vật bàng hoàng

“Thằng này, nó cảm nhận được mình? Nhưng ánh mắt đó là sao? Không lẽ nó đã có cách tấn công lại mình giống tên lúc nãy? … Chết tiệt đây không phải lúc suy nghĩ, chả cần biết mày có dở trò gì thì ở khoảng cách chắc chắn ta sẽ không đánh trượt”

Hầu vương xông đến hét to

– Chết đi thằng khốn, dám cản đường ta xem đây…

Cùng lúc đó ở ngã tư phía sau Hầu vương, Thiên đang vội vã cậu chạy ngang qua nhưng mặt cậu ta vẫn còn hướng về nơi trận chiến lúc đầu, cậu thở hồng hộc

– Mọi người mau chóng đi đến nơi an toàn đi ạ, mọi thứ ổn cả rồi, lần sau nhớ đừng xồn xồn nữa nhe mọi người…

Người dân ngạc nhiên

– Hả hả mình thoát chết rồi?

– Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ mau đuổi theo tên quái vật đó đi nào

– Chúng tôi ổn rồi chàng trai, lần đại hội tới tôi sẽ bầu chọn cho cậu

Thiên đờ mặt ra

– Rồi rồi cảm ơn mọi người, mọi người an toàn là được rồi

Cậu thở phào rồi nói nhỏ

– Vừa loi nhoi xém chết đó mà vẫn cứ ồn ào thế mãi như cái chợ thật mà … Cứ tưởng sẽ được dùng đến nó đánh cho tên lông lá đó lên bờ xuống ruộng ai dè phải dùng nó để đỡ bê tông, nhứt hết cả người mà

Lúc này cậu chợt nhớ ra

“… À mà quên nữa mình phải đuổi theo để xử lý gã quái vật nữa”

Khi vừa nhớ ra rằng mình phải mau chóng tìm tên quái vật Thiên quay mặt đủ mọi hướng thì từ xa phía bệnh viện cậu trông thấy tên quái vật

– A… Tên chết tiệt đó đây rồi, mình pha… Ê…Ê…ÂY DA

“ẦM” vì đang vội vã nên Thiên đã chạy hố sang ngã tư phía kia nhưng sau đó cậu cũng đã lật đật quay lại tay phải dò đầu, cậu thở phào

– Mãi suy nghĩ quên mất là mình đang chạy nữa, xém tí là bị xe tải tung cho phát rồi

Thiên quay về đúng đường

– … Được rồi giờ thì đến đá đít tên khốn đó thôi nào

Thiên quay lại ngã tư, cậu hướng mắt nhìn rõ về phía tên quái vật thì sắc mặt cậu trở nên vô cùng lo lắng.

Hóa ra phía xa tên Hầu vương đã lao đến rất gần Psylid với sát khí hừng hực cùng đôi tay đầy móng vuốt của hắn ra tung đòn kết liễu cậu ta, trong khi đó phía còn lại Psylid vẫn không hề có động tĩnh gì cậu hoàn toàn không hề có ý định tránh đòn tấn công từ tên quái vật. Trong một phút chốc tên quái vật lao nhanh đến tung đòn

– CHẾT ĐI…

”RỐP RỐP” một cú giật khuỷu tay của Psylid được tung thật nhanh thẳng vào ngay ngực của tên quái vật ngay trước khi hắn chạm được vào cậu, cú giật khuỷu tay mạnh đến nói chúng ta có thể nghe được tiếng lốp rốp phát ra do các xương sườn bị đánh vỡ vụn tạo nên. Từ xa Thiên ngạc nhiên há cả mồm

“Cậu ta đánh vỡ cả xương sườn tên đó chỉ với một cú giật khuỷu tay?”,

Thiên cảm thấy nhẹ nhõm sau đòn vừa rồi của Psylid, sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt

“Haha, không ngờ cậu ta lại…”

Thiên sững lại bất ngờ, ánh mắt cậu lại ngập đầy sự lo lắng tột cùng. Thiên bật tiếng kêu to

– Này cậu trai, cẩn th…

Chưa rõ chuyện gì xảy ra với Thiên thì mặt khác mặc dù vừa tung cho Hầu vương một cú thấu trời nhưng Psylid không di chuyển cậu nhìn Hầu vương với nửa con mắt

– Muốn gì?

Hầu vương ăn trọn một cú giật khuỷu tay sặc sụa máu từ mồm và hắn vẫn cố gắng không gục ngã chừng mắt nhìn Psylid với sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi trong đó.

“Thằng này, nó… nó cũng là người hùng sao? … Khốn nạn, lồng ngực của ta như muốn vỡ tung sau cú đánh của nó, không thể di chuyển nổi … nữa rồi, …

Tên quái vật thở hì hộc

“Thằng khốn tao không… dễ chết… như vậy đâu, chết đi…”

Hắn hét to trong lòng. Dù không thể di chuyển, nói còn không lên cả tiếng nhưng tên quái vật vẫn chưa chịu bỏ cuộc, không còn gì để mất hắn muốn giết chết Psylid bằng mọi giá, chiếc đuôi của hắn lúc này mọc thêm hai chiếc gai sắc nhọn, hắn cử động chiếc đuôi và sử dụng nó như một món vũ khí, chiếc đuôi với ba gai sắc nhọn xoay tròn vòng từ phía sau ra phía bên kia của Psylid vì cậu đang hướng mắt về phía Hầu vương mà không thấy nó lao đến như một chiếc khoan sắc nhọn đang hướng thẳng vào thái dương của Psylid. Hóa ra điều làm cho Thiên lo ngại đó là đòn đánh lén của Hầu vương và cậu đang kêu to để cho Psylid nhận thấy nhưng khoảng cách quá xa nên hầu như tiếng gọi của Thiên hoàn toàn không đến được tai Psylid. Chiếc đuôi bay ngày càng nhanh đến, lúc này Psylid nhận ra thứ gì đó, cậu xoay mặt qua phía còn lại một cách chậm rãi nhìn chiếc đuôi bay đến như một thứ gì đó lạ lẫm

– Cái gì nữa đây?

Psylid kịp từng bước lùi về sau để cho nó bay ngang qua mặt cậu trong một khoảnh khắc ngắn, đòn tấn công của tên quái vật cứ thế bị tránh một cách có thể nói là không thể nào dễ dàng hơn sau đó cậu ta vung ta tạt chiếc đuôi đi sang phía còn lại, như chúng ta lấy tay quạt đi khi có thứ gì đó cứ lảng vảng ngay trước mặt ta như con ruồi vậy

– Đúng là phiền thật mà

Máu văng tứ tung, cú quạt tay làm cho chiếc đuôi sắc nhọn bay vọt sang bên cạnh làm bay cả đầu tên quái vật do hắn vẫn còn chôn chân bên cạnh Psylid do không thể di chuyển được và hắn chết ngay lập tức, Thiên từ xa vẫn chưa nói dứt lời thì bị làm ngạc nhiên đến nổi mắt chữ A mồm chữ O. Còn về phía Psylid cậu vừa giết chết tên quái vật nhưng không hề hay đến khi máu văng tứ tung, thì ra cú quạt tay lúc nãy chỉ là cậu thấy nó bay đến trước mặt làm cậu ta thấy phiền trùng hợp là nó đã bay thủng sọ của tên quái vật cũng đang chôn chân kế đó. Lúc này Psylid ngạc nhiên

– Chết… Tên này… Hắn chết mất rồi, mà gã dị hợm này hắn là ai? …Sao hắn lại tấn công mình? … Mình lỡ giết hắn rồi có lẽ nào mình sắp bị bỏ tù không? …

Cậu có vẻ hơi bối rối

– … Không ổn rồi vào trỏng thì khi nào mới được thả ra, mình còn chưa kịp làm gì với cái thế giới này nữa,… chết rồi. Thôi phải đi nhanh cho lành thôi

Thiên ở xa vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, cậu trầm tư

“Cậu trai đó, phản xạ và cách ra đòn vừa rồi của cậu ta rất nhanh và chính xác, cậu ta hạ tên lông lá đó chỉ sau 2 đòn, đặc biệt cú giật khuỷu tay của cậu ta lúc nãy nếu mình đoán không nhầm thì nó làm gãy 3 chiếc xương sườn của hắn,… Cậu ta là ai? Là người của liên minh hay sao?… Nhưng là phân đội nào của thành phố C này? Mình chưa từng gặp cậu ta bao giờ,… với những gì vừa xảy ra thì chắc chắn cậu ta không phải tầm thường,… có lẽ mình nên đến đó”

Lúc này Psylid cũng rất bối rối cậu bắt đầu quay đi, Psylid lẩm nhẩm

“Bĩnh tĩnh bình tĩnh thôi, quay lưng và vọt nào, 1… 2…”

Này cậu trai khoan hãy đi đã

Psylid hốt hoảng đứng sựng lại sau khi nghe Thiên gọi, cậu lo lắng

“Chết tiệt linh như vậy sao? mình còn chưa kịp chạy … Mà không sao mình sẽ cố gắng giải thích đó là tự vệ thôi, tự vệ thôi,… chắc ổn cả ấy mà”

Psylid hít thật sâu quay lại

– À à về chuyện lúc nãy, cái tên toàn lông ấy thì…thì…tôi chỉ đang tự… tự vệ thôi, hắn tự dưng từ đâu xuất hiện rồi… cố giết tôi đấy, tôi không hề có… ý định gì cả đâu… đừng bắt tôi vào tù đấy…tôi….tôi…

Thiên bật cười rồi ngắt lời Psylid

– HAHAHA, cậu đang nghĩ cái gì vậy chàng trai? Cậu vừa giúp tôi tiêu diệt một tên quái vật nguy hiểm đấy, tôi còn đang định cảm ơn cậu đây này, sao trông cậu có vẻ như không biết gì thế?

Psylid ngạc nhiên

“Quái vật?”

Trong đầu cậu lại lóe lên hình ảnh và mọi thứ khác về quái vật

“…À, hoá ra là bọn quái vật, không ngờ đã 10 năm mà bọn quái vật vẫn còn nguy hiểm như vậy. Vậy thì tên này là ai? … Hắn trông có vẻ không chỉ đến để nói cảm ơn như vậy thôi”

Psylid cười gượng nhìn Thiên

– Ha … ha … ha, vậy mà tôi cứ tưởng là mình vừa làm chuyện xấu chứ ha… ha… ha. Xin lỗi, chỉ là tôi vừa mới tỉnh lại sau 10 năm rồi nên chưa rõ về cái thế giới hiện tại này đó mà.

Sau khi nghe rằng Psylid nằm viện tận 10 năm,Thiên tỏ ra ngạc nhiên

“10 năm? Cậu ta nằm viện 10 năm nay sao? Liên minh chỉ chính thức thành lập được 9 năm, vậy là cậu ta không phải người của liên minh rồi. A… Vậy thì tốt quá, cậu ta là một người có tiềm năng vô cùng, nếu thuyết phục cậu ta gia nhập vào đội của mình thì sẽ rất mong đợi đây hahaha,… phải chi thằng nhóc đó vẫn còn trong đội thì tốt biết mấy”

Một hình ảnh hồi tưởng bí ẩn về thằng nhóc trong suy nghĩ của Thiên, một chiếc bóng đen của một cậu thanh niên để tóc khá giống người sói đang dơ tay chào và cười. Psylid gọi Thiên trong lúc cậu vẫn đang trầm tư suy nghĩ

– Anh gì ơi, anh có đang nghe tôi nói không? Anh còn muốn nói gì với tôi nữa không? Tôi còn phải bận làm nhiều thứ đấy anh ơi

Thiên giật mình trở lại

– À à xin lỗi cậu, mà không ngờ là cậu nằm viện 10 năm trời đấy, chắc là mọi thứ lạ lẫm với cậu lắm, mà cậu nói… là đang bận làm việc gì à, có cần tôi giúp không? Trông cậu như vẫn chưa ok lắm đâu, thôi để tôi giúp cậu nhé? Rồi cậu đang muốn làm gì nào?

Lúc này đến lượt Psylid trầm tư suy nghĩ

“Hắn ta tốt bụng như vậy sao?”

Ngước nhìn Thiên từ đầu đến chân

“Mà tên này nhìn mặt hắn trông cũng không giống mấy tên lừa gạt cho lắm,… Được rồi dù gì đi tỉm hiểu một mình cũng không bằng có người giúp đỡ”

– A vậy thì tốt quá rồi, tôi cảm ơn anh trai trước đấy

Thiên cười khoái chí

– HAHAHA, không có gì đâu, xem như tôi giúp cậu vì tiêu diệt giúp tôi tên quái vật đấy đấy mà,… sao cậu đã quyết định làm gì chưa?

– Hm… để xem nào, đúng rồi đây anh trai, anh có thể cho tôi biết một ít thông tin về cái người này được không?

Nói xong, Psylid cầm ra tập hồ sơ trước đó đưa cho Thiên xem qua, Thiên cầm lấy tập hồ sơ xem qua 1 lát rồi bỗng bất ngờ

“Dellee? Mình chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng trong hồ sơ với ký hiệu này”

Một kí hiệu chữ AJ cùng 3 ngôi sao phía trên

“…Thì hắn ta là một người của liên minh mà còn… là một thành viên cấp cao của liên minh? vậy thì… cậu ta có liên quan đến gì đến một thành viên cấp cao như vậy? Hóa ra cậu ta là COCC à”

– À… người tên Dellee này thật sự tôi không hề biết hắn ta nhưng những gì ghi ở đây thì anh ta là người điều hành cấp cao của liên minh chúng tôi, làm sao cậu có thể biết anh ta?

– Là thì… hiện tại tôi cũng không biết, tôi không nhớ gì về quá khứ của mình cả, tôi tìm anh ta chỉ là vì anh ta là người chi trả viện phí cho tôi 10 năm nay, có lẽ anh ta biết gì đó về tôi, nhưng mà anh vừa nói là điều hành cấp cao của liên minh của anh, liên minh là thứ gì đấy?

Thiên khoái chí khi nghe đến đây

“Đúng rồi, cậu ta hỏi đúng vấn đề rồi, đến lúc làm họa sĩ rồi đây hahaha, mình sẽ phác cho cậu ta lý tưởng của đảng”

– Haha, đúng rồi ắt hẳn là cậu không biết, liên minh chỉ vừa thành lập 9 năm thôi, trái đất này hiện tại chỉ có gần 1/3 diện tích được loài người chúng ta kiểm soát, vì thế đầy rẫy bọn quái vật và các thế lực nguy hiểm khác đang đe doạ cả loài người chúng ta, vì thế mà liên minh được thành lập bởi loài người cùng với tam đại thế lực đồng minh từ không gian khác là Sóng giới, Bảo giới và Vĩ giới để cùng nhau bảo vệ tất cả cư dân của nhau, dưới sự kiểm soát chính của Chính Phủ Thế Giới (CPTG) của chính loài người chúng ta

Psylid ngạc nhiên

– Cái liên minh này lớn đến như thế sao?… Vậy việc anh ta còn là người điều hành cấp cao trong đấy là như thế nào?

– Haha được rồi bây giờ tôi sẽ cho cậu biết rõ hơn về phần điều hành của tổ chức. Lúc nãy tôi đã nói nhiệm vụ chính của liên minh chính là bảo vệ giúp thế giới tránh phải đối mặt với rủi ro, ngăn chặn mọi hiểm họa trước khi nó có thể xảy ra, vì thế liên minh cần một lực lượng hùng hậu và chất lượng để có thể làm được điều đó, và lực lượng chính đó được phân làm 4 bộ phận.

– Thứ nhất là bảo hộ hay phòng hộ bao gồm lực lượng quân nhân, cảnh sát, cứu hộ là bộ phận thường qui góp phần giữ gìn an ninh trật tự, sơ tán người dân khi có nguy hiểm và tham gia hỗ trợ các bộ phận khác

– Thứ hai là “chiến binh” là lượng lực đông đảo rộng khắp, là lực lượng tham gia bảo vệ và chiến đấu đầu tiên khi có hiểm họa, họ là những người có năng lực được chính CPTG chấp thuận.

– Thứ ba đó là “vệ binh” bộ phận tham gia bảo vệ các khu vực trọng yếu, các vật phẩm và các thành viên cấp cao của chính phủ vì thế họ được tuyển chọn gắt gao để làm việc này

– Cuối cùng chính là “anh hùng” là những người đặc biệt, họ có năng lực có thể nói phi thường nhất, được đặc cách nhiều quyền hạn nhưng đổi lại nhiệm vụ của họ lại vô cùng nguy hiểm chính là chủ động tìm kiếm và loại trừ mọi hiểm họa trước khi nó xảy ra, họ cũng chính là những người chủ chốt trong việc điều tra về những nơi bí ẩn của thế giới đưa thông tin về thế giới để loài người chúng ta có thể tiến sâu hơn đến việc làm chủ toàn bộ trái đất và cả đa không gian. Họ thường chỉ xuất hiện khi mọi hiểm họa trên tầm kiểm soát của các bộ phận trên hay có thể đe dọa đến nhân loại, đến nay sự tồn tại của họ vẫn là một ẩn số, không hề có mấy thông tin về họ xuất hiện, thân phận diện mạo cũng không hề được đề cập đến trên hệ thống.

Thiên tiếp tục nói

– Vì thế liên minh chính là nơi mà mọi người có thể tin tưởng và dựa vào, là một biểu tượng của hòa bình, HAHAHA HAHAHA. Sao nghe xong cậu đã muốn tham gia liên minh rồi phải không? Hãy tham gia và trở thành một phần của biểu tượng hòa bình nào

Thiên tiếp tục cười sảng ra còn Psylid đờ ra chẳng có vẻ gì hứng thú

– Không! thật ra tôi cũng không có ý định biết nhiều về cái tổ chức đó làm gì đâu chỉ là thấy anh nói nhiệt tình quá nên tôi không muốn cắt ngang thôi. Nhưng mà tôi đang hỏi về việc người tên Dellee đấy là thành viên cấp cao, anh có ổn không đấy?

Psylid lườm Thiên với ánh mắt ngờ vực. Nghe xong Thiên đơ cả mặt ra

“Chết tiệt cái tên này, cậu ta chả có gì gọi là hứng thú cả được rồi mình sẽ sử dụng chiêu cuối”

Thiên nghĩ ra sáng kiến để lôi kéo Psylid tham gia

– À đúng rồi tôi xin lỗi, nhưng mà về việc người tên Dellee đấy thì không được rồi, gã này là thành viên cấp cao của liên minh, gã ta hiện tại điều hành tại trụ sở liên minh, nơi đó chỉ những người của liên minh mà được tuyển chọn đặc biệt công tác tại trung tâm mới có thể gặp được.

Psylid tỏ ra bàng hoàng

– Anh ta ghê gớm vậy sao? Vậy là… hiện tại không thể nào gặp anh ta ngay được rồi,… vậy giờ mình nên làm gì đây ta?

Psylid tự hỏi hoang mang, Thiên thì cười thầm

– Nào đừng nản chí chàng trai gặp được tôi thì cậu rất may mắn đấy, tôi cũng là một người có tiếng nói trong liên minh nên tôi có thể có quyền cho cậu gia nhập vào LM

“Cũng may LM đang trong giai đoạn tuyển chọn và những phân đội thiếu nhân lực có thể kêu gọi những thành viên tiềm năng nên mình mới có thể bố láo như thế này”

– … Sao có cậu có muốn gia nhập vào liên minh cùng tôi không nào? Đây là cách duy nhất của cậu hiện giờ đấy.

– Tham gia vào liên minh?… Vậy thì bao lâu tôi mới có thể gặp được gã đấy?

Thiên ngẫm nghĩ

– … Hm, về thời gian còn phải xem xem khả năng và những gì cậu thể hiện thôi

– Vậy là hiện tại đội của anh thuộc bộ phận nào?

– HAHAHA, hiện tại đội của tôi chính là bộ phận chiến binh đội 5 thuộc trung khu cao tốc 1

– Trung khu cao tốc 1? … Vậy ra đội anh có công tác tại trung tâm trụ sở không?

Thiên ấp úng, cười trong gượng gạo

– Ha… ha… ha , ờ thì tuy không phải nhưng khi cậu tham gia liên minh nếu cậu có thể gây ấn tượng với ban lãnh đạo thì việc cậu được triệu tập về trung tâm là không thành vấn đề, theo tôi thấy với tiềm năng hiện tại của cậu thì sẽ không phải việc khó đâu, với lại đây cũng là con đường duy nhất và nhanh nhất hiện tại đối với cậu mà

Psylid nghe xong cũng tập trung suy nghĩ

“Nếu thật vậy thì cũng không còn cách khác… thôi đành phải gia nhập cái liên minh đấy thôi”

– Được rồi tôi sẽ gia nhập LM với đội của anh,… Vậy giờ tôi cần làm gì đây?

Thiên nghe xong khoái chí

“Cậu ta cũng không khó thuyết phục cho lắm, Hehehe”

Và rồi Thiên bắt đầu nói cho Psylid nghe những việc cần làm lúc này thì “ ĐÙNG”… “ ẦM”. Một đám quái vật từ trên cao, hình thù như những con cá đuối đang bay, tấm mang của chúng lúc này như một tấm màng như loài sóc bay thứ giúp chúng có thể bay lượn. Chúng xuất hiện tấn công khu phố mà cả hai đang đứng.