Slide 1
previous arrow
next arrow

9841-chuong-4-thu-thach-dau-tien

Một đám quái vật từ trên cao, hình thù như những con cá đuối đang bay, tấm mang của chúng lúc này như một tấm màng như loài sóc bay thứ giúp chúng có thể bay lượn. Chúng xuất hiện tấn công khu phố mà cả hai đang đứng.

Trong phút chốc xuất hiện đám quái vật đã nhanh chóng biến cả khu phố thành một chiến trường hoang tàn, nhận thấy mức độ tàn phá cùng số lượng quái vật lên đến hàng chục, Thiên tỏ ra lo ngại thật sự rồi bàng hoàng

“Làm thế quái nào cả đám quái vật này có thể tại đây? … Báo động không được phát sao? … Đây là khu phố ngoài cùng của thành phố C, vậy thì phải mất một lúc để đội chiến binh nội tại đến … Nhưng những gì đang xảy ra trước mắt mình thì không thể đợi họ đến được”

Thiên quay sang nhìn Psylid

– Này cậu trai, cậu tên gì?

Psylid vẫn đang kinh ngạc

– Cái lũ này … Là thứ quái gì nữa đây?

Nghe Thiên gọi cậu giật mình

– Sao … Sao … Anh hỏi tôi à?

– Đúng vậy, cậu tên là gì?

– Psylid, còn anh tên gì?

– Thiên! Psylid bây giờ cậu chính thức là chiến binh thuộc đội của tôi. Lúc nãy không phải cậu hỏi là chúng ta cần làm những gì sao?

Thiên mỉm cười

– Cậu thấy những gì đang diễn ra chứ?… Đánh bại lũ chết tiệt này bảo vệ mọi người và … Đừng chết nhé.

Vừa nghe xong những lời Thiên nói thì trong đầu Psylid hiện lên hình ảnh hồi tưởng một cuộc trò chuyện của hai cha con

– Cha ơi cha, tại sao mình lại phải luôn đứng ra giúp họ vậy cha?

– Hahaha, con trai… là kẻ mạnh chúng ta sinh ra để bảo vệ những người yếu hơn mình đang gặp khó khăn, nguy hiểm,… đây là lý tưởng của dân tộc chúng ta trước đây con nhớ là hãy luôn ghi nhớ điều này khi lớn lên đấy biết không, Hahaha

Nói xong, Thiên đã nhanh chóng di chuyển, Psylid cũng bàng hoàng trở lại và liền theo sát Thiên phía trước, cả hai bắt tay vào việc xông vào hoảng loạn, các tòa cao tầng đã bốc khói nghi ngút nhiều nơi đỗ sập, nhiều người dân vẫn còn mắc kẹt trong khu vực này, họ bị thương trầm trọng và bọn quái vật vẫn từ trên cao liên tục lao xuống tàn phá tấn công. “ÌN” Thiên xông đến đá tan bức tường đang đổ sập lên một vài người dân, Psylid lao đến đưa mọi người ra khỏi đống đổ nát, cả hai phải tập trung giải cứu người dân mà không có thời gian để chiến đấu với lũ quái vật. “Bằn bằn”, “Éo éo éo” đội cảnh sát cùng cứu hộ một lúc sau cũng đã đến nơi, bộ phận hỗ trợ đầu tiên đã đến họ bắt đầu ra sức hỗ trợ đối phó lũ quái quái vật và sơ tán mọi người giảm thiểu thiệt hại hơn nữa. Một chiếc xe cảnh sát tiến đến gần chỗ Thiên và Psylid. Anh cảnh sát này vui mừng

– Chào Thiên, may mắn thật không ngờ là gặp cậu ở đây, đã phiền cậu làm việc giúp chúng tôi một lúc rồi, được rồi bây giờ việc này hãy để chúng tôi lo cậu hãy tập trung đối phó bọn quái vật, không bọn chúng sẽ tàn phá tất cả khu phố mất

– Ừm,… được rồi vậy mọi việc và người dân ở đây trông cậy vào các anh

Dứt lời Thiên nhanh chóng phóng đi cùng Psylid cũng theo sau, các anh cảnh sát vui mừng mỉm cười cổ vũ

– Thiên cố lên nhé, các chiến binh của thành phố sẽ mau đến trợ giúp cậu

Người cảnh sát bên cạnh cười

– HAHAHA, cũng may nhờ có cậu ta ở đây… Nhưng mà chàng trai đi cùng với cậu ta là ai vậy? tôi chưa từng thấy cậu ta ở phân đội 5 trước đây

– Ờ anh nói đúng… Mà chắc có lẽ cậu ta là thành viên mới đấy, nhìn cậu ta cũng rất mạnh mẽ mà đúng không? Hahaha thôi chúng ta không cần lo đâu

Cảnh sát 2 gật gù

– Đúng rồi, bây giờ chúng ta phải làm tốt việc của mình đã

Thiên và Psylid sau khi giao việc lại cho cảnh sát thì họ đang đuổi theo đám quái vật vì bọn chúng bất ngờ tản ra nhiều hướng nên làm hai người phải dừng lại.

– Đám quái vật này? Chúng đang định làm gì? Chúng xuất hiện tại cùng một nơi tàn phá rồi sau đó lại tản ra mọi nơi,…

Thiên ngước nhìn lên cao

– Chưa kể một trong số chúng vẫn lảng vảng phía trên mà không di chuyển theo đám còn lại?

Psylid ngước nhìn theo lời nói của Thiên gật gù

– Anh nói đúng, có vẻ bọn chúng đúng là không phải chỉ đến tàn phá rồi, giờ phải chúng ta nên làm gì?

Trong khi không biết phải làm gì, cả Thiên và Psylid đều nhìn nhau bàng hoàng thì lúc này phía xa trên bầu trời một vài tên quái vật đang rời đi và mang theo các bộ phận máy móc đã nhận được sự chú ý của cả hai phía bên dưới, Thiên ngạc nhiên

– Bọn chúng đang vận chuyển thứ gì đó? Các bộ phận máy móc sao?

Psylid cũng sững người bên cạnh

– Đúng vậy, có vẻ như bọn chúng đang muốn thu thập chúng

Thiên chợt nghĩ ra thứ gì đó

– Đúng, cậu nói không sai, quả thật bọn chúng không hề tự ý tấn công tàn phá như vậy, chắc chắn bọn chúng tản ra để nhằm đánh lạc hướng chúng ta rồi từ đó lợi dụng việc đó để tiến đến một nơi đã định trước.

Psylid vẫn chưa nắm được tình hình

– Vậy… giờ chúng ta phải đi đâu để tìm bọn chúng?

– Bọn chúng thu thập máy móc trang bị?

Thiên ngẫm nghĩ rồi bừng sáng ý tưởng

– Đúng rồi! tôi đã biết nơi đến của bọn chúng… Khu nhà máy lớn nhất thành phố C “G.O.D”.

Rồi cả hai phóng đi. Cùng lúc đó, tại nhà máy G.O.D đúng như Thiên nghĩ, cả một đám quái vật đã chiếm đóng cả khu nhà máy rộng lớn này, bọn chúng tấn công nhà máy để cướp vật liệu trang thiết bị mang đi. Chuyển bối cảnh vào bên trong nhà máy, một tên quái vật cũng mang hình dạng như một con cá đuối nhưng bị chột một bên mắt trái,được giới thiệu là quái ngư mắt chột Zero, nó cầm đầu những quái vật khác và ra lệnh bọn chúng thu gom vật liệu, dưới chân bọn quái vật  là các công nhân và nhiều robot bảo vệ tự động của nhà máy đã bị bọn quái vật tấn công.

– Này đám vô dụng nhanh chóng thu dọn tất cả và tìm ra nơi mà các lò năng lượng đang ở nào, nghe rõ chưa?

Tên quái ngư Zero suy nghĩ

“Cái đám robot bảo vệ này đúng là phiền phức và cả cái khu nhà máy này lại càng phiền phức hơn, nó còn rộng đến cỡ nào nữa?… Cũng đã được một lúc chúng ta xuất hiện ở đây rồi, mặc dù đã phân tán khắp nơi nhưng chắc chắn bọn chiến binh sẽ mau chóng tìm được đến đây, nhưng tên Wino vẫn chưa có động tĩnh gì thì có vẻ vẫn còn thời gian.”

Trở lại bên ngoài nhà máy, một đám quái vật canh gác xung quanh nhà máy. Quái ngư 1 chật lưỡi

– Haha, lần này đại ca đúng là chơi một vố lớn

Quái ngư 2 cạnh đó quay sang

– Mày còn thắc mắc sao? Sao bao nhiêu lâu chờ đợi thì ngày hôm nay đại ca cũng đã quyết định cho lũ con người hạ đẳng này một sự bài học rồi, Hahaha

– Hahaha, đúng là những gì tao muốn, nhưng vì sao đại ca không cho chúng ta một đội quân thật sự mà phải đi chung với cái đám vô dụng chết tiệt không có ý thức này

Hai tên quái vật hướng mắt về lũ quái vật bên cạnh, các tên quái vật này chúng đang tàn phá điên loạn trong vô thức. Cùng lúc hai tên quái vật vẫn đang trò chuyện thì một đám quái vật khác gồm bốn tên có một tên cầm đầu có vết sẹo trên trán giới thiệu là Wino, hắn hạ cánh từ trên cao bước đến

– Tụi bây bớt bàn tán lại đi, việc đó không phải của đám chúng bây… lo mà tập trung vào việc đi, bọn cảnh sát và cứu hộ đã đến chắc chắn báo động đã được phát rồi, không lâu nữa thì bọn chiến binh sẽ xuất hiện nhưng cũng sẽ mất một lúc để bọn chúng có thể đến được đây vì vậy bọn bây không được lơ là đấy rõ không?

Hai tên quái vật kia hạ giọng

– Dạ rõ đại ca Wino

Nói xong tên Wino quay lưng bước vào nhà máy cùng đám thuộc hạ thì “ẦM” một chiếc taxi loạn choạng tông vào cột điện bốc khói “GẦM” một tên quái vật đáp thẳng lên mui xe, bên trong là hai mẹ con họ hốt hoảng rời khỏi xe, nhanh chóng chạy ra ngoài người mẹ nắm chặt đứa bé cậm cụi chạy thoát khỏi lũ quái vật thì “ẠCH” người mẹ vấp ngã đứa nhỏ hốt hoảng khóc lớn, lúc này phía sau tên quái đã nâng cả chiếc xe lên sau đó “VÙ” ném chiếc xe về phía hai mẹ con, người mẹ bất lực chỉ biết ôm đứa con vào lòng trong một sự hoảng sợ tột cùng cả hai nhắm mắt lại và rồi “ẦM” Psylid bất ngờ xuất hiện, cậu lấy thân mình chỗng đỡ làm móp cả mui xe sau đó cậu vung tay đấm thụng cả chiếc xe xuống đất rồi nhanh chóng ôm lấy hai mẹ con lùi về sau, người mẹ ngạc nhiên khi được cứu sống trong vòng tay của Psylid, bà nhìn Psylid với ánh mắt tỏ rõ sự vui mừng khi mới tránh được cái chết, tên Wino nhận thấy sự việc hắn quay lại liếc nhìn.

Trở lại bối cảnh một lúc trước đó khi cả Thiên và Psylid vừa đến nơi cũng là lúc hai tên đang trò chuyện và tên Wino vừa đáp xuống, trông thấy canh gác nghiêm ngặt cả hai cũng tránh bứt dây động rừng mà cùng nhau ẩn đi nghĩ cách đối phó, Thiên nói với Psylid:

– Đúng như chúng ta đoán, quả thật là bọn chúng muốn thu thập các bộ phận máy móc từ khu nhà máy G.O.D này, chắc chắn thứ bọn chúng muốn lấy chính là các lò năng lượng hạt nhân của nhà máy, thảo nào chúng rất cảnh giác và canh gác nghiêm ngặt như vậy… nếu chúng ta xông vào lúc này thì coi như chui đầu vào rọ rồi, cậu có ý kiến gì không? Psylid

– … Anh nói đúng chúng ta không nên xông thẳng vào đấy, có lẽ chúng ta nên tìm xem xung quanh một lối vào khác để ngăn bọn chúng lấy lò năng lượng gì đấy

Thiên gật gù

– Ừm … tôi cũng nghĩ như vậy, dù gì mục đích của bọn chúng chắc chắn là các lò năng lượng nên chúng ta không cần hấp tấp, chúng ta nên câu giờ đển đội chiến binh đến hỗ trợ, với hai người chúng ta hiện giờ thì khó mà địch lại số lượng bọn chúng

Khi cả hai đã quyết định được sẽ tiến vào nhà máy tìm các lò năng lượng thì sự việc trên xảy ra, Thiên vừa quay đì cũng là lúc Psylid đang chứng kiến cảnh tượng tên quái vật đang ném chiếc xe về phía hai mẹ con, một lần nữa trong đầu cậu hiện lên hình ảnh hồi tưởng một người mẹ đang ôm con mình trước một đoàn tàu lửa chạy đến với sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của phó mặc tính mạng của mình. Ánh mắt Psylid trở sắc lẹm mang đầy sự phẫn nộ, tay cậu nắm chặt vẻ mặt túc giận rồi cơ thể cậu tự thúc đẩy hành động, cậu đã nhanh chóng lao đến đỡ lấy chiếc xe để cứu hai mẹ con, Thiên quay sang bất ngờ mở to cả hai mắt khi thấy Psylid hành động như vậy.

Trở lại hiện tại, sau khi Psylid cứu sống được hai mẹ con thì 8 tên quái vật xung quanh đấy đã tiến đến xung quanh bao vây cậu, vì phải bảo vệ hai mẹ con ở phía sau nên Psylid hoàn toàn rơi vào bất lợi trước tình cảnh này, cậu chỉ biết lùi về sau và cố phòng thủ. Mặt khác tên quái ngư Wino sau khi nhận ra được sự xuất hiện thì hắn đã dừng lại không tiến tiếp vào bên trong, hai tên quái vật 1 và 2 cũng đứng cạnh đó và chúng đang theo dõi, Wino suy nghĩ

”Là bọn chiến binh sao? Không ngờ chúng lại đến nhanh hơn là mình tưởng chỉ mới được một lúc thôi báo động được phát thôi,… vẫn chưa thấy tên Zero xuất hiện chắc chắn là bọn chúng vẫn chưa lấy được các lò năng lượng,… trông có vẻ mình phải giữ chân tên này rồi”.

Wino nói với hai tên quái vật 1 và 2

– Này hai thằng tụi bây chuẩn bị đi, tên mới xuất hiện nó đang phải bảo vệ hai tên con người đó chắc chắn nó sẽ không thể phát huy hết sức mạnh, tụi bây chỉ việc tìm lúc hắn sơ hở thì lấy mạng chó của nó, hiểu rõ không?

Hai tên quái vật châm chú lắng nghe và dỗng dạc

– Dạ rõ thưa đại ca

– Tốt giờ xem nó xử lý thế nào với cả đám quái vật như thế trước đã.

Các tên quái vật xung quanh sau một lát rình rậm con mồi thì chúng đó chúng cũng xông vào, Psylid di chuyển sang phải rồi sang trái để tránh móng vuốt của hai tên quái vật lần lượt bay đến, sau đó cậu tung một đấm vào một tên quái vật vừa bay qua thì cú đấm của cậu đi lệch qua mà không trúng đích, bất ngờ khi cú đấm trực diện bị lệch đi một cách lạ thường làm cậu lúng túng nên động tác đã chậm lại phần nào, Psylid bất ngờ”

“Trượt sao?”

Một tên khác tiếp tục tấn công vung móng vuốt vào cậu, vì đang ngạc nhiên nên Psylid đã không tránh kịp, cậu dùng tay đỡ đòn tấn công nên nhận phải một vết thương trên cánh tay, ba vết cắt từ móng vuốt của tên quái vật làm tay Psylid phải rướm máu, máu búng ra từ vết thương dính vào mặt người mẹ đang hoảng sợ làm cô ta càng hoảng sợ hơn nữa. Người mẹ lấp bấp nói từng tiếng

– Đừng… đừng… dừng lại… đi mà

Trong khi đó sau khi đỡ đòn tấn công và bị thương nhưng Psylid vẫn tiếp tục chiến đấu cậu cắn chặt răng rồi dùng sức vung tay đang đỡ móng vuốt đang cấm vào tay cậu hất tung tên quái vật ra xa và rồi cùng hai mẹ con trong tay nhảy lùi về sau để giữ khoảng cách an toàn, Psylid suy nghĩ

“Chết tiệt, mình quá bất cẩn rồi, mình cần nghĩ cách gì đ…”

“XỰT”, chưa kịp suy nghĩ thì từ phía sau một tên khác xuất hiện tặng cho cậu thêm 3 vết cắt nữa từ móng vuốt làm cậu bị thương ộc cả máu rồi rơi xuống mặt đường văng ra một khoảng nhưng cậu vẫn ôm chặt bảo vệ hai mẹ con trong tay, cậu dùng lưng và phần cánh tay tựa xuống đất để hai mẹ con không bị thương khi lê trên đường. Hai mẹ con trong vòng tay của Psylid đang rất hốt hoảng, đứa con bật khóc dữ dội sợ hãi và người mẹ cũng không kiềm được nước mắt khi thấy Psylid đã phải đổ máu khi phải bảo vệ mẹ con cô. Người mẹ bật tiếng nói trong nước mắt nghẹn ngào

– Tôi… xin lỗi… Cậu… cậu hãy … chạy đi cậu không thể đánh nếu cứ… bảo vệ chúng tôi đâu… cậu sẽ chết mất thôi…

Người mẹ cuối đầu im lặng trong sự tuyệt vọng, Psylid thở hì hộc bỏ hai mẹ con xuống rồi tiếp tục đứng lên, người mẹ tiến đến ôm người con đang khóc vào lòng, cả hai như đã chấp nhận số phận của họ, Psylid lúc này lên tiếng

– Tôi sẽ… không chết và hai người cũng sẽ như vậy

Cậu thở hì hộc

– … Thật sự tôi… không hề có ý định cứu hai người, nhưng tôi lại không muốn cả hai phải chết vào khoảnh khắc đó. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở thành người hùng vì vậy… tôi sẽ không để mất mạng tại đây đâu, hai mẹ con người chắc chắn cũng sẽ sống sót

Người mẹ rươm rướm nước mắt nhìn Psylid với ánh mắt chân thành khi nghe Psylid nói ra những lời như vậy, lời nói của Psylid như đã đem hy vọng đến hai mẹ con trong lúc tuyệt vọng này. Trở lại cuộc chiến, Psylid mặc dù đã cam kết với hai mẹ con sẽ cứu được họ nhưng hiện tại tình hình của cậu không hề khả quan sau khi nhận liên tiếp các đòn tấn công, đám quái vật tiếp tục tiến đến xung quanh và Psylid vẫn đứng đó trừng mắt với bọn chúng. Bên cạnh đó ở phía xa, tên Wino cùng hai tên quái vật kia vẫn đang theo dõi trận đánh. Quái ngư 1 mỉm cười

– Tên này… cũng không phải mạnh cho lắm, trông có vẻ như chúng ta không cần ra tay rồi đúng không đại ca?

Wino ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

– Trông có vẻ là như vậy, tên này sẽ rất đáng gờm nếu không phải bảo vệ cả hai mẹ con kia nhưng tình thế hiện tại thì hắn ta chả là thứ rác rưởi gì cả,… đúng là bọn con người, ta phát ớn với cái lý tưởng của bọn chúng.

Trở lại Psylid cậu đang cố chống chọi khi đám quái vật lại tiếp lao đến, lần này cậu chủ động tiến đến tấn công bọn quái vật nhằm làm cho chúng phải tập trung phòng thủ và không để ý đến hai mẹ con, Psylid la hét lao đến

– Aaa, chết đi lũ khốn, ta không dễ chết như vậy đâu…

Cậu lao đến ra chân vung một cú đá làm bọn quái vật tản ra, rồi nhanh chóng di chuyển đến trước một tên quái vật rồi tung đấm, tên quái vật dùng móng vuốt của nó chống đỡ, chưa kịp di chuyển Psylid lại bị tấn công 2 tên quái vật bay đến cùng móng vuốt cắt ngang, “VÙ” Psylid nhảy xa về sau và tránh được đòn tấn công sau đó cậu lại tiếp tục xông thẳng vào đám quái vật, sự giằng co tiếp tục diễn ra qua lại như vậy. Psylid thở hì hộc

“Nếu mình cứ tấn công như vậy có vẻ như bọn chúng sẽ không chú ý đến 2 mẹ con họ,… nhưng đây không phải là phương án tốt, mình phải nhanh chóng tìm cách khác thôi”

Đúng như nhũng gì Psylid lo lắng, ban đầu việc tấn công chủ động như vậy có hiệu quả, nhưng sau đó với vết thương đó cùng với số lượng áp đảo, thể lực của Psylid như đang bị bào mòn, các tên quái vật xông vào cùng một lúc, các tên lúc đầu chỉ đứng ngoài bây giờ cũng xông vào trong khi cậu cũng không thể rời quá xa hai mẹ con được vì thế cậu hoàn toàn tỏ ra choáng ngợp khi phải đối đầu cùng lúc 8 tên quái vật chứ không phải 1,2 hay 3 như lúc đầu, vẫn chưa tìm được cách Psylid vẫn tiếp tục chủ động tấn công mặc dù đang phải liên tục lui về sau giữ khoảng cách.

“Chết tiệt không ổn rồi, mình đang quá gần hai mẹ con họ,… Mình nên làm gì tiếp theo đây, chết tiệt…”

Psylid thở hì hộc

“… Móng vuốt của chúng như những con dao vậy, không cẩn thận mình sẽ phải nhận thêm thương tích…”

“VỤT” trong một khoảnh khắc suy nghĩ sơ hở đã lộ ra, một cú vung vuốt từ một tên quái vật đã hướng đến cậu, Psylid hốt hoảng ngã người xuống đất và tránh được nó nhưng … vô tình nó lại hướng về ngay phía hai mẹ con đang ngồi bệt trên đường phía sau. Psylid trừng mắt

– Chết tiệt mình quên mất

Cậu liền bật dậy nhanh chóng lao đến sút lệch nó đi, cậu hét to

– CHẠY MAU ĐI…

Chưa kịp tập trung Psylid đã phải gợn sóng lưng, sơ hở trước một đám đông quái vật điều hiển nhiên xảy đến, từ phía sau một tên quái vật khác áp sát lần này nó vung vuốt hướng thẳng về phía Psylid một cú xiên người đã sẵn sàng, Psylid không thể làm gì lúc này cậu rơi vào tình thế bị động hoàn toàn. Từ phía xa, cả ba tên quái vật bao gồm cả Wino cũng đã trông thấy sự bất lực của Psylid và bọn chúng chắc chắn rằng Psylid sẽ đi đời ngay hoặc sau đó vì cú đâm của tên quái vật kia. Tên Wino lên tiếng

– Tụi bây nói đúng chúng ta không cần ra tay, trông có vẻ kết thúc rồi … tên đó xong rồi…