Slide 1
previous arrow
next arrow

9845-chuong-6-cuong-phong

– HAHAHA, mày đang muốn giết tao đến thế sao? Đúng rồi dù gì tao cũng mới tiễn bạn mày chầu trời mà, HAHAHA

Thiên nắm chặt nấm đấm

– Biết khôn thì câm cái miệng mày lại đi

– HAHAHA, mày nói làm tao sợ phát điên lên

Tên quái vật khoái chí hét to

– Đến đây mà giết tao thử xem

Vừa hét to tên Wino liền lao đến Thiên trong điên loạn, hắn vung móng vuốt về phía cậu “VÙ”, Thiên bình tĩnh tiến đến

– Thủy lưu bước

Cậu nhẹ nhàng lướt qua nó nhanh chóng đáp trả bằng một cú vung chân “ẦM” đất đá văng tứ tung nhưng tên Wino đã mau chóng nhảy lùi về sau rồi bay lên cao bám vào mặt một tòa nhà

– Haha, thằng khốn chưa xong đâu

Ánh đèn chớp nháy từ bộ máy đeo phía sau tên quái vật “rộp rộp” nó thay đổi cấu trúc vòng lên trên hai vai và hai bên hông hắn bốn nòng súng chỉa về phía Thiên. “BẰN” “BẰN” “BẰN” đạn bắt đầu được xả liên tục về phía Thiên, cậu ngạc nhiên bật tiếng

– Súng…?

– HA HA HA, thế này thì sao? Cho ta thấy mày tránh bằng cách nào đi tên khốn

Đạn không ngừng tiến đến “ XOÃNG” “XOÃNG”  tiếng cửa kính xung quanh bị bắn vỡ, các nhà máy gần đó bị cũng hứng đạn tan tành, mặt đường bị bắn phá vụn vỡ, khói bụi mù mịt bốc lên Thiên bị cuống vào trong.

Cùng lúc đó nhiều diễn biến khác cũng xảy ra

Đầu tiên là khung cảnh phía trên các tòa nhà cao tầng … “vù”… “vù”… hai chàng trai nhảy vọt từ một tòa nhà này sang tòa nhà khác. Giữa không trung xuất hiện hai tên quái vật đang bay lượn sau khi tấn công các tầng nhà trên cao. “Vụt” một chàng trai lao đến nhảy vào không trung cuộn người lại rồi “vụt” người còn lại cũng theo sau, người thứ nhất đang cuộn tròn xoay vòng giữa không trung rồi duỗi người bắt lấy tay của người thứ hai đang nhảy đến, cả hai phối hợp người thứ nhất tiếp tục xoay một vòng nữa rồi ném người thứ hai bay lên cao ,kiểu như xiếc nhào lộn trên không. “VÙ” người thứ hai bay thẳng về phía 2 tên quái vật đang bay lượn rồi “ẦM” “ẦM” hai cú đá tung vào hai tên quái vật làm chúng rơi thẳng xuống mặt đường mà chết tươi.

Cảnh thứ hai là trên một khu phố nào đó yên tĩnh hơn, “lộp cộp”…”lộp cộp”… một chàng trai đang từng bước trên đường rồi dừng lại tại một xạp bán đồ chơi trên phố, cậu cầm một khẩu súng đồ chơi lên xem qua xem lại sau đó hướng mắt về khu phố đang bị tấn công

– Thứ này bao nhiêu vậy ông chủ?

Ông chủ tười cười

– 30k thôi cậu trai

Chàng trai móc bóp ra một tờ 50k rồi trả cho người bán hàng để mua khẩu súng đồ chơi này.

Khung cảnh thứ 3 hiện lên “ẦM” hai tên quái vật bay đến xà vào các tòa nhà, các mảnh kính vỡ vụn rơi xuống, “ẦM”…”ẦM”… bọn chúng lại bay ra rồi tiếp tục lao vào các tòa nhà khác lúc này “vù” một thứ gì đó bay đến sau đó thì …Hai tên quái vật la hét

– Ga… ga…

Các tấm vải, dải lụa trói chặt hai tên quái vật và phía bên dưới là một cô gái, hai tên quái vật hốt hoảng vùng vẫy và “ẦM” cô nàng kéo thẳng các tấm vải xuống cùng kéo theo 2 tên quái vật cấm đầu từ cao nứt cả mặt đường.

Cảnh thứ tư tiếp theo mọi người chạy tán loạn chen lấn nhau trên đường, lại một khu phố vừa mới bị tấn công, 1 tên quái vật từ trên cao xà xuống mặt đường làm các cột đèn ngã đổ sầm xuống một vài chiếc ô tô đang chạy trên đường làm người dân hoảng loạn, một vài người nhanh chóng chạy ra từ trong xe, tên quái vật nhận thấy nó lao đến tấn công “GẦM” một chiếc cột đèn đánh bay tên quái vật vào tường, “ầm” chiếc cột đèn rơi xuống đất khỏi tay một chàng trai

Khung cảnh thứ năm là ở một trạm xe bus, một người đàn ông mang một chiếc áo mưa màu rêu đang trùm mũ nằm trên ghế chờ “xột xoạc”, người đàn ông loay hoay chuyển người bị đánh thức vì tiếng ồn xung quanh, anh mở mắt nhìn mọi thứ một cách vô cùng mơ ngủ

Và cuối cùng là trên một con phố, từng bước từng bước chân của hai người có vẻ là một nam một nữ, họ đang từng bước chậm rãi thông thả như dạo phố hai tay thì xách theo vài túi giấy shopping, “rè rè” tiếng bánh xe lăn, một cậu nhóc lướt ván trượt trên tay đang ôm một quả bóng đá tiến đến bên cạnh hai người này, người quay sang cậu nhóc

– Em làm chị bất ngờ đấy lần này em trễ tận 1 phút đấy nha

– Cậu nhóc cười hớn hở

– Hahaha, lần sau em sẽ đúng giờ mà

Và rồi cả ba lại tiếp tục thông thả trên đường cười nói trò chuyện, khung cảnh phía sau nơi mà họ vừa đi qua hiện lên gần 10 tên quái vật mắt trợn trắng miệng há to, tên thì lê lết trên mặt đường, tên thì treo ngược trên cột đèn, tên thì nửa người trong tường nửa người phía ngoài,nói chung là toang.

Với sự xuất hiện của các nhân vật bí ẩn trên nên số lượng quái vật tấn công thành phố đã giảm đi nhanh chóng, có vẻ như lực lượng hỗ trợ của thành phố C đã bắt đầu hành động.

Bỏ qua diễn biến khởi sắc trên thì lúc này tại khu nhà máy G.O.D trận chiến của Thiên vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng, từng tiếng thở hì hộc phát ra những vết xây xát và sự mệt mỏi đã hiện lên mặt chàng chiến binh khi phải liên tục tránh né số đạn mà tên Wino bắn ra, Thiên suy nghĩ

“Lúc này thì mình biết vì sao đám quái vật lại thu thập máy móc rồi chúng cần nguyên liệu để tạo ra những trang bị nguy hiểm như này … dù đã sử dụng Thủy lưu bước nhưng thật sự mình không thể tránh khỏi tất cả số đạn này, hắn hoàn toàn khác xa so với bọn còn lại… hắn ta biết tận dụng lợi thế bay lượn trên không trung để nhằm ngăn mình không thể tiếp cận”.

Trong lúc Thiên đang suy nghĩ thì tên Wino hắn không hề có ý định để cậu được nghỉ ngơi

– Chiến binh thì ra mày không thể tránh tất cả sao? Tao cứ tưởng rằng cái thứ mày sử dụng lúc nãy sẽ hay ho lắm chứ? HAHAHA

Một chút nữa về Thủy lưu bước nó chỉ giúp người sử dụng giảm thiểu tối đa thương tổn khi chiến đấu, tận dụng sự đơn giản hóa hành động cùng khả năng cảm nhận để đối phó với các đòn tấn công tốc độ nhưng không thể tránh tất cả được đặc biệt với những tốc độ vượt bậc hơn hay những đòn tấn liên hoàn với phạm vi tấn công rộng lớn

Thiên mặc cho tên quái vật khiêu khích nhưng cậu vẫn bình tĩnh tận dụng thời gian để nghỉ ngơi và tìm cách đối phó với thứ máy móc của tên quái vật. Wino kiêu ngạo tiếp tục nói lời khiêu khích

– Sao mày không có ý định tấn công tao sao? Hay là không còn đi nổi nữa rồi? HAHAHA, được rồi vậy thì tao sẽ cho mày gặp tên đồng đội của mày sớm một chút, HAHAHA

Sau khi dứt lời tên Wino liền bắt đầu bay lượn xung quanh Thiên đồng thời xả đạn liên tiếp vào cậu, Thiên lại bị cuốn vào trong. Wino sau đó hắn đáp vào mặt một tòa nhà rồi tiếp tục điên cuồng xả đạn vào vị trí của Thiên thì … “XOÃNG” “XOÃNG”… cửa kính mọi phía bị bắn vỡ vụn bỗng dưng số đạn bị đánh bật trở lại mọi hướng xung quanh chả khác gì một tên khác đang xả đạn điên cuồng vào mọi thứ, Wino ngạc nhiên dừng xả đạn và nhanh chóng di chuyển tránh né số đạn bay ra từ trong đám khói bụi, cả khu vực nhà máy lúc này chìm trong khói bụi mù mịt, Wino hắn cũng bị làm cho đau cả mắt với lớp khói bụi mịt mù này để tránh phải đâm đầu vào các tòa nhà khi không nhìn thấy hắn liền đáp vào mặt tòa nhà gần đó thì “VÙ” một cơn lốc phát ra xé toạng lớp khói bụi này đi không khí trở nên thoáng hẳn ra, tên Wino cũng bị làm bất ngờ theo khi mới đó thôi cả khu vực đã được thông thoáng như vậy, nhận ra điều bất thường hắn nhanh chóng quan sát xung quanh thì không thấy Thiên đâu cả. Wino lo ngại

“Tên vừa rồi nó đâu mất rồi? đã bỏ chạy rồi sao?”

Lúc này “XOÃNG” tiếng cửa kính cường lực vỡ vụn phát ra từ các tòa nhà, tên quái vật nhận thấy liền láo liền nhìn các tòa nhà xung quanh

”…? Tên khốn đó đang ở đâu?…?…”

Vài mảnh kính vỡ rơi từ trên cao xuống người hắn. Tên Wino khuôn mặt hắn tỏ rõ sự sợ hãi rồi ngước nhìn lên thì Thiên đã ngay đó hét to

– Cuồng phong quyền

“ẦM”… một cú vung thẳng chân sút tên Wino rơi thẳng xuống mặt đất như một cái vòi rồng đánh thẳng từ tên cao xuống gió thổi dữ dội, đòn tấn công mạnh đến nổi tên Wino sặc sụa máu cùng bộ máy đeo phía sau cũng bị đánh cho vỡ vụn. Thiên tiếp đất từ cao, cậu từng bước từng bước tiến đến chỗ tên Wino, ăn trọn một đòn như trời giáng của Thiên nhưng tên quái vật vẫn không bị gục hắn lại lật đật đứng lên, Thiên vẫn tiếp tục tiến đến đột nhiên lúc này…

– HA…ha…ha…HAHAHA

Thiên dừng lại khi tên quái vật cười điên loạn trong khi vừa bị đánh cho tơi tả

– @##%^%^%^67*(*(

Các âm thanh quái bí ẩn lúc trước lại phát ra và rồi một đám quái vật khác từ trên cao gồm 3 tên bay đến, Thiên đã nhận ra âm thanh quái dị này nên không hề tỏ ra lo ngại, lần lượt ba tên quái vật xông đến

– Thủy lưu bước

Cậu tiến đến luc quái vật rồi tránh né nó, “ẦM” một đấm cho mỗi tên quát vật làm chúng bay thủng vào nhà máy. “VÙ” tên Wino vẫn không bỏ cuộc hắn lao đến Thiên như một con thú, Thiên điềm tĩnh không rơi vào thế bị động cậu đã nhanh chóng tránh đòn tấn công của Wino một cách dễ dàng, rồi cậu đưa mắt nhìn Wino. Cả hai lướt qua nhìn vào nhau, Thiên vô cùng nghiêm túc đầy giận dữ còn Wino đã đánh trượt sắp nhận phải một đòn phản công nhưng hắn vẫn nở nụ cười điên loạn nhìn Thiên, cậu không kiềm được sự giận dữ và không hề do dự

– Cuồng phong quyền

Lớp không khí xung quanh nấm đấm Thiên xoay chuyển một cơn lốc được tạo ra, một đòn tấn công uy lực đáp trả lại tên Wino. “ẦM” bức tường phía sau thủng một hố trên bề mặt, đòn kết liễu của Thiên bị lệch đi một cách lạ thường ở khoảng cách hoàn toàn có thể trúng đích và “XỰT”… một cú vung vuốt được tặng cho cậu từ tên quái vật, máu đã văng trên mặt đất, Thiên kịp phản ứng dùng tay chống đỡ đòn đánh của tên quái vật rồi bị đánh văng ra xa, hai tay cậu đã rỉ rả máu khi đỡ các móng vuốt của tên quái vật, Thiên bàng hoàng

“Vừa rồi là? đòn tấn công của mình bị lệch đi sao?… ở khoảng cách như vậy?”

Thiên vẫn đang kinh ngạc về sự kì lạ đó xảy ra thì từ xa

– @#!@#%%45&$%^$

Tên quái vật lại phát ra âm thanh quái dị và rồi “VÙ”…”VÙ”… 3 tên quái vật lúc nãy bị đánh bất tỉnh đã tiến đến xiếc chặt Thiên, âm thanh từ tên Wino phát ra như một tín hiệu điều khiển bọn quái vật hành động mặc cho chúng đang bất tỉnh hay chịu tổn thương đến mức nào thì hoàn toàn không ảnh hưởng, bọn chúng lúc này không hề biết đau là gì như một cái xác không hồn, điều duy nhất có thể vô hiệu thứ âm thanh này là phải giết chết bọn quái vật này. Thiên kinh ngạc cậu bị giữ chặt bởi 3 tên quái vật

– Cái quái gì đây? Đám này lẽ ra bọn chúng đã bất tỉnh rồi chứ, lẽ nào là… cái âm thanh đó?

Tên Wino lại lao đến vung móng vuốt sắc nhọn về phía Thiên với vẻ mặt điên loạn

– HAHAHA

Hắn tiếp tục cười như điên

– Mày nghĩ bọn tao yếu đến nỗi có thể chết dễ dàng như vậy thằng khốn? Giờ đứa chết phải là mày đấy, HAHAHA

Thiên hoàn toàn bị động, cậu tỏ ra e dè khi vẫn chưa tìm ra cách đối phó lúc này

“Chết tiệt thật mình không còn thời giờ suy nghĩ nữa rồi”

Không có cách nào khác trước đòn tấn công của tên quái vật cậu đã hành động theo bản năng

– Cuồng phong quyền, bao phủ

Một cơn cuồng phong đánh bật cả 3 tên quái vật đang giữ chặt và làm chúng tan xác ngay nhưng tên Wino đã áp sát hắn vung đòn với vẻ mặt điên loạn không hề tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến Thiên đánh tan xác 3 tên thuộc hạ

– HAHAHA, hóa ra đây là thứ lúc nãy mày đánh bật toàn bộ số đạn và tạo lớp khói bụi mù mịt

Thiên cố bình tĩnh, cậu gạc đi sự ngạc nhiên,

– Thủy lưu bước

Thiên lướt qua đòn tấn công rồi hét to

– Cuồng phong quyền…

“ẦM” … vẻ mặt của Thiên hiện lên sự sợ hãi một lần nữa, đòn tấn công của cậu bị lệch đi trong khoảng cách gần, Thiên cắn răng trừng mắt nhìn tên quái vật. Không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này, Wino nghĩ

“Đúng như mình nghĩ các kiểu di chuyển tránh mọi đòn tấn công của tên này lúc nãy thì hắn không thể sử dụng nó trong khi tấn công được, có vẻ như để sử dụng hắn ta cần phải tập trung và sự bình tĩnh của hắn, thứ mà hắn không thể duy trì nó khi đang tấn công như thế này, HAHAHA”

Tên quái vật cười đắc ý

– HAHA chết đi thằng khốn

Đòn tấn công của tên quái vật đã được tung ra, một cú vung vuốt sắc bén đã đi đến Thiên… máu văng tứ tung, Thiên lăn cuồng trên mặt đường