Slide 1
previous arrow
next arrow

9937-chuong-8-muc-tieu

Purple: Vậy có nghĩa là?

Cyan: Chất dịch đấy không phải của con người.

Lime: Vãi cả, vậy là thứ đã giết người từ đó đến giờ là người ngoài hành tinh hả!!!

Orange: Xét về mặt khoa học thì, đúng vậy.

Blue: Vậy thì chúng ta làm sao chống lại nó được bây giờ?

Purple: Chúng ta cũng không thể đi về, chỉ khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì bên công ty mới nhận được thông báo và gửi tàu vũ trụ lên.

Orange: Thế còn việc liên lạc với họ thì sao.

Purple: Chúng ta không thể lien lạc với họ được, ở đây không có tín hiệu.

Lime: Vậy là chúng ta sắp chết hết ở đây với nhau rồi.

Cyan: Đừng nản lòng mà, chắc chắn vẫn còn cách khác.

Blue: “Gửi em gái, anh trao lại toàn bộ tài sản cho em.”

Cyan: ĐỪNG CÓ VIẾT DI CHÚC NHANH VẬY!!! Mà chúng ta có thể giết sinh vật ngoài hành tinh kia, thế là được.

Lime: Thế nào cũng chết, sao không chết luôn ngay bây giờ đi.

Cyan: Đã bảo là đừng như thế nữa!!!

Orange: Hoặc chúng ta chỉ cần làm hết nhiệm vụ là có thể về.

Purple: Đúng vậy, nếu làm xong tất cả nhiệm vụ, tàu vũ trụ sẽ được gửi lên, thế là có thể về rồi.

Blue: Nhưng liệu chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh vậy không?

Cyan: Sẽ nhanh nếu chúng ta cùng làm với nhau.

Orange: Vậy là từ bây giờ, chúng ta sẽ hoàn thành tất cả nhiệm vụ trước khi cả đám bị giết, đó chính là mục tiêu.