- Home
- Black Magic (Ma Thuật Hắc Ám)
- Chương 1 - « Phong ấn đã bị phá » Sự Trỗi Dậy của Huger Nazo.
Vào ngày bình minh đẹp trời ở Thành phố Hồ Chí Minh nhường như quang cảnh nhìn có vẻ yên bình, tiếng chim hót líu lo, với tiếng gió êm đềm rì rào gần như thổi qua mặt nước của con sông trôi nổi trong không trung. Cảnh bình minh thành phố Hồ Chí Minh đẹp biết bao khi nhìn từ trụ sở Minh Tuyên phía bên kia con sông.
Nhưng phía bên kia đất của con sông đối diện với thành phố là một trụ sở kết nối với đường biên giới với thế giới ma giới nhưng nó còn là một nhà tù và còn là một nơi đào tạo cho ai muốn có sức mạnh. Thật khó hiểu tại sao những tên tù nhân ma giới từng tham gia chiến tranh xâm lược Trái Đất vô cùng nguy hiểm lại bị giam ở một nơi coi đó là hơi lạc hậu và quá yếu về pháp thuật còn chưa hống chế được mà không phải giam ở nơi có ma thuật vượt bậc cả Trái Đất? Một tên tù nhân khét tiếng tên là Huge Nazo là một tên tướng vô cùng nguy hiểm từng là tướng tàn bạo trong chiến tranh với Trái Đất mà bên phe Corruption khao khát từng ngày nghĩ ra kế hoạch để giải cứu tướng Nazo mặc dù là từng là đồng minh Phantom nhưng ông lại muốn gia nhập Vương Quốc Corruption bởi vì Vương Quốc này còn có khát vọng hơn Phantom. Ông đang bị giam và phong ấn trong một phòng tù bao bọc bởi những thanh xích Titan và hợp nhựa chảy Aon để giảm thiểu hống chế sức mạnh của tên tướng này. Phòng giam được canh gác nghiêm ngạt ở dưới tầng hầm của trụ sở Minh Tuyên, không thể để rời mắt tên tướng này trong 1giây được bất cứ ai xơ xót hoặc làm sai cái gì thì sẽ phải trả cái giá rất đắt nhất là những chiến sĩ canh gác,họ có thể là bị mua chuộc hoặc là phản động sẽ đều bị tử hình nếu mắc sai lầm nghiêm trọng này. Vào ngày bình minh bên phe Phantom vẫn còn coi Nazo là người của mình nên chỉ huy Orion của họ đã phái một kẻ hoạt động ngầm trung lập cho các phe tên là Balistter và đồng loại của hắn để giải cứu Nazo. Sáng dạng hôm 5h38 hắn đã chuẩn bị cho cuộc giải cứu mang tên Save Nazo thực chất thì 5h45 mới bắt đầu giải cứu chỉ còn là chờ đợi lệnh của chỉ huy Orion nhưng hắn không quên thám tính địa hình khi ở trên tháp Bitexco và liên lạc các đồng nghiệp thường xuyên.
Khi đó trong trụ sở Minh Tuyên có một nhà tù nằm sâu trong lòng đất chứa tất cả tù binh nguy hiểm hoặc những con quái vật.Nhà tù được an ninh bảo vệ rất kĩ càng rất khó để thoát ra mỗi khu vực sẽ có camera xung quanh,ngoài camera sẽ có những bảo vệ canh cửa để xác nhận từng nhân viên khi có người mạo danh xông vào sẽ có chuyện không hay xảy.Mỗi nhân viên điều trang bị bên mình 1 cái thẻ chứa những dòng core của từng nhân viên để mở cửa,mỗi thẻ sẽ có giai cấp khác nhau có những phòng quan trọng chỉ có thẻ cửa người giai cấp cao mới vào được.Ẩn sâu trong đất trụ sở có một nhà tù chứa những tù nhân đặc biệt được an ninh với những quân đội khó có thể thoát ra chỉ có 1 đường thoát duy nhất nhưng đầy các quân đội ở đó.Nhà tù chia làm 6 tầng chính:
Tầng 1 Nơi giam các tù nhân nguy hiểm đối với xã hội vi phạm tội giết người.
Tầng 2 Nơi giam giữ các quái vật.Những sinh vật không thuộc từ trái đất đều giam giữ ở đó đều làm vật thí nghiệm.
Tầng 3 Nơi giam giữ tù nhân đặc biệt.Là khu vực giam giữ những người ma giới tránh gây hỗn loạn đến trái đất hoặc những băng nhóm khủng nguy hiễm.
Tầng 4 Là một khu vực giống như một cánh cửa vững chắc rất khó để vượt qua có rất nhiều người canh ở đó đều trang bị vũ khí tiên tiến với uy lực cực kỳ mạnh.Ngoài ra sẽ có phòng kiểm tra thẻ nếu thẻ không đủ giai cấp hoặc thẻ giả sẽ bị xử chết.
Tầng 5 Phòng thí nghiệm đặc biệt khác với phòng thí ngiệm trên trụ sở.Được trang bị với nhiều thiết bị để thử nghiệm các quái vật và người ma giới.Đa số những người làm trong đó đều có trình độ rất là cao.
Tầng 6 Lò phản ứng là nơi hút sức mạnh của người ma giới làm cho họ suy yếu đi.Cũng là nguồn năng lượng cho cả trụ sở.
*ngoài ra còn nhiều tầng khác nhưng là bí mật quốc gia nên không ai biết*
Phòng giam của Nazo ở tầng 3 là căn phòng đặc biệt,căn phòng được xây bằng loại quặng đặc biệt có khả năng chống được sức mạnh ma giới.Căn phòng có số lượng lính gác đông hơn các phòng còn lại và có những chiếc camera hoạt động 24/24 rất khó để ra khỏi mắt của camera đó.Chỉ có 1 lồi ra duy nhất là cánh cửa thép,xung quanh hành lang là những khẩu súng máy tự động,những khẩu súng đó sẽ mở khi có cuộc tấn công xảy ra.
Có lúc Nazo lẩm bẩm trong phòng:
Nazo:Khi cái còng trên tay ta bị phá hủy thì cái Trái đất loài người này sẽ bị tuyệt chủng sớm thôi……
Nazo thường xuyên bị thẩm vấn lời khai nên ông ta gần như chẳng quan tâm với lũ cặn bã con người Trái Đất này,có lúc ông tức điên lên trong một vụ thẩm vấn được máy thu âm ghi lại được:
*Phát máy ghi âm*
-Nazo:*Đập bàn* Bỏ hết mấy câu hỏi ngu ngốc đó đi,ngươi nghĩ ngươi lấy được lời của ta à.Nếu như cái phong ấn chết tiệt này không còn nữa thì cái thân xác của người sẽ bị chôn vùi dưới đất đấy nghe chưa!
Chưa có ai có thể lấy được lời khai và chứng cứ để đem lên toà án xét xử và cả mọi người cũng đã đề phòng trường hợp những thế lực bên ma giới đến để giải cứu hắn. Nhưng mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ. Khi chiến dịch nhằm giải cứu Nazo 5h45 đã bắt đầu. Chỉ huy Orion đã ra lệnh Balistter và Đồng bọn sẵn sàng hành động khi bên trụ sở chuẩn bị vô giờ làm việc ở căn cứ lúc 6h.Cho nên Hacker đã lợi dụng lúc này hack vô những hệ thống an ninh và đường lối bản đồ và các cái quan trong trụ sở. Một lúc sau thì cả phòng camera đã bị tín hiệu vô hiệu hóa làm rối đi trên máy tính camera sẽ xuất hiện logo Phantom, lúc đó camera đã bật báo động lên để cảnh cáo cho tất cả mọi người và quân lính sẵn sàng chiến đấu kẻ đột nhập trụ sở với hành vi chưa rõ. Lúc đó ở một ban công của toàn nhà trên tòa tháp Bitexco tên bắn tỉa của đồng bọn Balistter đã chĩa súng vô những người bảo vệ và lính căn về phía trụ sở Minh Tuyên, bắn nhiều phát đạn cuối cùng hắn cũng đã diệt sạch được lính căn và bảo vệ. Lúc đó người dân đang hoang mang không biết là mình có phải nghe nhầm là tiếng súng không nữa. Lúc đó Hacker báo lại cho Balistter để hắn thực hiện nhiệm vụ của mình thế là hắn lợi dụng hệ thống an ninh trong trụ sở đang hoảng loạn thì hắn đã bắn một phát đạn thật to bay tới xuyên thủng bức tường xanh bằng từ trường tàng hình và trúng luôn bức tường của tòa trụ sở. Sau khi trụ sở bị tấn công không xác định ở phía bên kia sông ngầm như người dân nơi đó đã hoảng sợ và bắt đầu loạn. Bên trong trụ sở báo động đỏ đã kêu những người chỉ huy đã ra lệnh nhân viên trong phòng điều khiển giám sát đã bật chế độ vòng khiên xanh cả tòa nhà lần 2. Gần như Balistter đã cảm thấy kế hoạch đang thành công thế là hắn triệu hồi con robot Mity của hắn, hắn đặt 1 bàn đạp trên không và vô trong con robot, hắn ra lệnh robot nhảy qua bên trụ sở và dùng súng bắn vỡ vòng khiên xanh lần 2, với sức mạnh con robot quá lớn đã làm cho vòng khiên đã vỡ thế là con robot đã bay vô được đứng trên sân thượng gần cái lỗ đã bị bắn trước đó hắn xuống và cho tàng hình con robot thế là hắn xâm nhập thành công vượt qua được dữ liệu bảo vệ 1 của trụ sở. Trong khi đó khi robot bay qua được vòng xanh và xâm nhập trụ sở thì nhân viên hoảng hốt báo cáo.
-Nhân viên giám sát bảo vệ:Thưa ngài tên xâm nhập đã phá vỡ thành công vòng xanh lần 2 nữa rồi ạ! Hắn mạnh quá thưa ngày!
-Chỉ Huy: Tại sao lại thế này! Vòng xanh này cũng là công nghệ tiên tiến cùng chung của ma giới sao có thể phá dễ dàng như thế được! hãy đo sức mạnh của hắn cho ta hắn là người của ma giới hay là người thường mới đạt được sức mạnh đó được!
-Nhân viên giám sát bảo vệ: Vâng! Thưa ngài hiện giờ tôi đã cử 1 đội quân đi thám tình hình rồi ạ.
-Chỉ huy: tốt lắm để ta xem liệu một mình hắn có thể vượt qua được dữ liệu bảo vệ 2 của ta không.
Cử đội bảo vệ đi bắt tên xâm nhập gần như thì đội bảo vệ vừa ra khỏi phòng ra lệnh thì đã gặp hắn ngay tại đó thế là chỉ huy của đội ra lệnh.
-Chỉ huy đội: Các người đâu mau chuẩn bị đội hình sẵn sang tham chiến
Sau khi chuẩn bị xong tên xâm nhập vẫn đứng bất động ở đó cảm thấy có cảm giác rất lạ cả đội quân và chỉ huy rùng mình khi cả người hắn phát ra cả 1 luồng khí vô cùng mạnh.
-1 quân lính trong đội: Thưa ngài(chỉ huy)! chúng ta có ta nên bắn không tôi cảm thấy có cái gì đó rất sợ….
Chỉ huy rùng mình và ra lệnh
-Chỉ huy đội: Được.Lính đâu! Lập tức hạ hắn cho ta.
Thế là sau một hồi ra lệnh các quân lính đã bắn tự do nhiều phát rất hỗn loạn về phía kẻ xâm nhập gần như quân lính nhận ra hắn có vòng bảo vệ có thể tránh được các đạn thường không thể nào xuyên qua được. Sau khi bắn xong mọi người hỏi.
-Thưa chỉ huy có vẻ Chỉ huy Võ chúng ta đã nhầm lẫn khi ra lệnh cho 1 đội quân bình thường đấu với 1 người ma giới ạ.
-Chỉ huy đội : Được rồi để ta đo xem thử dữ liệu của hắn thuộc loại sức mạnh nào.Nếu hắn thuộc sức mạnh loại B thì hắn là người ma giới ta sẽ báo cáo lại cho chỉ huy Võ để đổi người bắt hắn.
Sau khi đo xong và nhận ra chỉ huy đã thì thầm 1 tên lính
-Chỉ huy :Hắn đúng là người ma giới rồi ngươi mau báo cáo cho tổng chỉ huy đi
-Lính :Vâng thưa ngài !
Sao khi tên lính đang báo cáo cho tổng chỉ huy thì tên xâm nhập đã dơ súng về phía họ và họ cảm thấy mình bắt dầu đe dọa và bảo tổng chỉ huy cho họ lệnh rút lui. Nhưng đã quá muộn Balistter đã triệu hồi con robot và con robot đó đã chĩa súng và làm 1 phát bắn đạn tàng hình về phía họ. Thế là chỉ huy và cả quân lính đều chết. Vết máu từ những người lính và chỉ huy vang khắp tung tóe.
Sau một hồi Balistter đang được Hacker chỉ đường thì trong phòng giám sát đã trở lại bình thường. Biểu tượng của PhanTom đã biến mất thì không may trên máy hiện ra 1 cảnh không biết phải nói như thế nào khi mà cả quân lính bảo vệ đều bị tắm máu không có chút thương xót. Nhìn thấy cảnh đầu liền cổ, xác banh thành mảng, có khi mất xác. Nên đã làm cho chỉ huy và các nhân viên trong phòng giám sát đều rùng mình trước sức mạnh khủng khiếp của hắn (kẻ đột nhập). Thì một người lính bảo vệ Nguyễn Phong Triều vô phòng với vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra làm phá vỡ bầu không khí trong phòng giám sát và hắn đã cất tiếng lên sau đó.
-Nguyễn Phong Triều : À ! ngài chỉ huy đây rồi.Tại sao ngài lại sợ hắn đến thế tôi thấy hắn cũng có phải thể loại mạnh gì đâu J.
Chỉ huy rùng mình lên và nói !
-Chỉ Huy: Mẹ khiếp! bây giờ người còn có tâm trạng đùa giỡn ta nữa à tên đần kia ?
-Nguyễn Phong Triều: Á không ! chỉ là tôi thấy mọi người trong phòng,mọi người cảm thấy đang run sợ thì phải nên tôi chỉ đang muốn làm chút gì đó cho mọi người vui vẻ thôi. Hihihiii…
-Một nhân viên giám sát lên tiếng:Người có hạ được hắn không ta cho người xem 1 đoạn về sức mạnh của hắn nè.
Sau khi người nhân viên này đưa video cho Nguyễn Phong Triều xem
– Nguyễn Phong Triều: À! Thì ra là thế hắn cũng đang dùng trường phái Avalon thì phải, thú vị rồi nhen.*khuôn mặt nguy hiểm*
Người nhân viên đơ người ra
– Nguyễn Phong Triều: Chỉ Huy? sao ngay từ đầu ông không kêu tôi ra đối đầu với hắn luôn đi, tôi thấy sức mạnh hắn cũng đáng để tôi thử mà
-Chỉ Huy: Ngươi nghĩ ngươi có thể hạ được hắn sao ? người còn đang là thực tập viên về ma pháp mà
– Nguyễn Phong Triều: Ôi. chỉ huy ơi là chỉ huy ông quên mà là tôi từng là ứng cư viên cho olympic Ma pháp à với lại tôi cũng từng làm việc trong quân đội nên bớt đánh giá thấp lại tôi cái.
Tất cả nhân viên sững sờ.
-1 người trong nhân viên :+tôi nghĩ anh bị điên rồi ! Anh đang đâm đầu vô chỗ chết đấy, tôi chưa thấy 1 người chưa nhìn nhận ra được sức mạnh của tên quái vật kia mà đã cho mình là mạnh bằng nó rồi.
-Chỉ huy :Thằng này đầu nó chứa toàn đất nhỉ nãy ông đưa cho nó xem 1 đoạn rồi mà vẫn chưa rút ra bài học kìa
– Nguyễn Phong Triều :Ừ đúng rồi tôi thấy có ngu mới đâm đầu vô chỗ chết
Lúc đó Nguyễn Phong Triều vẻ mặt đang nghiêm túc và chợt sau hét lên
– Nguyễn Phong Triều: Các người bị đần, bộ các người nghĩ tôi éo cửa khi đấu với cái tên đó chứ nhỉ, vậy được thôi cứ đưa đám lính ăn bám trong cái trụ sở này mà ra đối đầu với hắn đi, chỉ có tôi trong trụ sở này mới có thể đấu được với hắn thôi
Sau một lúc cãi nhau. Thì chỉ huy lúc đó hét lên và nói
-Chỉ huy:+Đủ rồi đấy cãi nhau xong chưa mau im lặng và ngồi xuống làm việc hết đi (đang mắng nhân viên)
– Nguyễn Phong Triều :Mấy người cãi nhau như thế mà không biết rằng kẻ địch đã xâm nhập tới tầng hầm rồi kìa.
Chỉ huy chỉ tay vô Nguyễn Phong Triều
-Chỉ huy: Ngươi ! ta ra lệnh cho ngươi đi bắt tên kia cho ta ngay lập tức và cút đi đừng để ta thấy mặt người lần nào nữa
Nguyễn Phong Triều lúc đó mặt tươi cười vui vẻ lên và nói
– Nguyễn Phong Triều :Vâng thưa ngài! tôi sẽ đi bắt được tên kia cho ngài, ngài cứ chờ đó mà xem đi nhá
Nguyễn Phong Triều rời khỏi phòng điều khiển giám sát về phòng của mình trang bị thiết bị đồ đạc và vũ khí để đi bắt kẻ đột nhập kia, sau khi đã trang bị xong thì Nguyễn Phong Triều đã sẵn sàng. Thì lúc đó Balistter đang đột nhập đến tầng 1 của hầm lúc đó hắn đang được Hacker chỉ đường dẫn đường, hack làm đủ thứ để dẫn đường cho hắn, như 1 cái bản đồ lúc đó, cũng là 1 đoàn lính từ tầng hầm đang đứng 1 góc chuẩn bị đột kích, hắn tới nơi lúc đó không để ý cứ coi như là trong này không có ai cả, vậy nên hắn cứ thanh nhiên đi từ từ, và 1 hồi sau lính phụ trách phóng ấn sức mạnh của kẻ đột nhập đột kich, trước tiên 2 người nhảy ra bắn 2 mảng lưới có phong ấn và điện để làm tê liệt đối thủ. Nhưng ngay thời khắc quan trọng xém bị dính bẫy thì Balistter đã phóng ra luống sức mạnh ánh sáng màu vàng làm choáng tầm nhìn của lính bảo vệ và lưới bắn bị đốt cháy. Thế là hắn phân thân ra nhiều ánh sáng màu vàng được gọi là Hồn đơn, bắn chết những người đằng trước, những người lính còn sót lại sợ hãi và bỏ chạy, còn những người bị thương thì năn nỉ cầu xin hắn tha mạng, và hắn nhường như không quan tâm và tha mạng cho người lính và cứ thế tiến đi đến nơi mục đích mà hacker đã chỉ thị đúng chỗ, gần đến nơi giam giữ Huger Nazo thì phải đi qua một đoạn tầng hầm có những con quái vật bị giam tại đó. Hắn đã bắn những cổng giam giữ 2 con quái vật này và nó đã thoát ra thành công, 1 con để ý và xong tới định ăn thịt hắn thì. Nó chợt nhận ra một luồng khí đáng sợ tỏa ra từ người này và nó bỏ ý định ăn thịt và bỏ chạy ra khỏi đây sau khi giải thoát thành công cho 2 con quái vật thì cuối cùng. Hắn cũng đến được nơi giam cầm tên tù tội nguy hiểm nhất tên là Thần chiến tranh. Sau khi đã đến được phòng hắn lập tức liên lạc cho hacker hack vô kết nối của phòng giam, sau một hồi thì hacker đã phản hồi và nói:
-Hacker: Trong đó có 5 tên giám ngục,2 tên ở cửa can,2 tên ở phòng giám sát. Họ quan sát ngục tù trong suốt 24h và 1 người đang trong phòng giam của Huger Nazo
Sau một hồi bàn bạc thì trong phòng giam Huger Nazo đã phát hiện ra đã có người đứng ở ngoài cửa và biết là người tới cứu hắn (Tại sao hắn biết bởi vì nhờ luồng khí ánh sáng vàng ban nãy đã tỏ luồng khí qua khe cửa để rồi đi vô tới chỗ Huger Nazo và thế Huger Nazo đã tiếp nhận được luồng khí và ý thức được đang có người đứng ngoài cửa). Hắn lúc đó miển cười với người phỏng vấn và nói rằng:
-Huger Nazo: Các ngươi không nghĩ đến trường hợp nếu ta thoát được khỏi đây. Thì các ngươi sẽ bắt ta bằng cách nào?
Người phỏng vấn sửng người giật mình trước câu hỏi của Huger
-Người phỏng vấn:
+Tại sao ngươi lại hỏi ta như thế?
+Mục đích vừa rồi ngươi hỏi là gì?
+Đừng có mà giở trò nữa.
+Tốt nhất ngươi nên thành thật những gì ta hỏi đi.
-Huger Nazo:Huh! Ngươi nghĩ ngươi sẽ lấy được những lời từ cái miệng của ta tưởng là quá dễ dàng hả. Lũ thiểu năng trên Trái Đất.
-Người phỏng vấn: Hmmmmmh. Vẫn là mấy câu nói đó.
+Nói xong chưa
+Được thôi chúng tôi là bọn thiểu năng trái đất đã đánh bại được những tên đế quốc ma giới xâm lược 1 cách thú hoang nhỉ.
+Chúng tôi là một lũ thiểu năng không như các người nghĩ đâu
+Chúng tôi thông minh
+Mạnh
+Nhưng chúng tôi chỉ thua là không tin vào những sức mạnh tâm linh và Ma giới
+Cho nên các người cũng bớt ảo tưởng lại đi khi mà bị 1 đám thiểu năng đánh thắng trướcs mặt bọn Ma giới tụi bây đấy
Huger Nazo sau khi nghe những lời nói này hắn cười to và chợt sau hắn lại nói
-Huger Nazo: À!!! Thì ra đám thiểu năng tụi bây cũng trưởng thành tí rồi nhỉ, ta thấy rất hay đấy, vỗ tay cho sự trưởng thành của thiểu năng tụi bây
+Hahahahahahaha…….
Người phỏng vấn sau khi phỏng vấn xong hắn rời khỏi phòng và ra khỏi chỗ giám sát của 2 người lính canh đang trong phòng camera, Người phỏng vấn nói với những lính canh rằng.
-Người phỏng vấn: Haizzzz! Vẫn như mọi khi chả có được thông tin gì từ hắn cả
-Người Lính canh camera 1: Haha! Vất vả cho ông rồi nhỉ, tôi nghĩ các phỏng vấn hắn cũng không phải là ý tưởng hay nhưng vẫn bị chỉ huy bắt làm
+Nếu là tôi, tôi sẽ hành hạ hắn và chặt đầu hắn vì tội đã gây ra chiến tranh với chúng ta
+Hắn là 1 kẻ đồ sát nhưng tại sao chính quyền lại nhân nhượng với hắn như thế. Đáng lẽ nên giết hắn cho rồi đi, để trả thù nỗi đau mà bấy lâu nay dân tộc đã chịu đựng!
-Người Lính canh camera 2: Thôi im mồm lại cái đi! Mấy người nói thế tưởng là dễ à!
+Giết hắn thì Ma giới lại có cái cớ để mà gây chiến tranh lần nữa, nhưng dân tộc chúng ta đã chịu đựng đủ nỗi đau do chiến tranh gây ra rồi nên chúng ta phải chiến đấu bằng con đường hòa bình chứ không phải là cách chết chóc!
+Con gái tôi đã bị thất lạc trong chiến tranh đến nay mất tích vẫn chưa rõ là sống hay chết nó đã để lại cháu lại cho tôi là tôi cảm thấy hạnh phúc không đơn độc rồi.
+Cho nên các người tốt nhất là im lặng mà sống, chiến đấu bằng cái đầu lạnh chứ không phải cứ đụng là giết.
Sau một cuộc đối thoại trong phòng camera thì đột nhiên 1 tiếng súng ở ngoài phòng mà ra. Những người lính trong phòng camera cảm thấy không yên tâm đã bật còi báo động và 1 người lính đi ra mở cửa xem thử thì thấy máu tươi của 2 người lính canh chảy dưới chân anh và anh ta rất sợ hãi định báo cho người lính kia thì bị 1 phát đạn ghim vô đầu. Anh ta đã chết ngay chỗ cửa. Lúc đó Người phỏng vấn và lính canh camera cảm thấy sợ hãi.
-Người phỏng vấn: Có chuyện gì vậy?
+Tại sao anh lại nằm thế kia?
Người phỏng vấn đang hoản hốt thì lính camera nói
Lính Camera : Bình tĩnh lại nào để tôi xem xét tình hình thử ?
+Hình như trụ sở vừa thông báo có kẻ đột nhập và đang nhắm đến mục tiêu ngay tại đây là để cứu Huger Nazo
– Người phỏng vấn: Thế tại sao tôi lại không nghe thông tin gì về báo cáo trên mặt đất ?
-Lính Camera: Do có người vô danh đã hack vô hệ thống an ninh ngăn chặn thông tin lan đến tầng hầm trụ sở, đã làm cho chúng tôi không kịp phản ứng, lúc đó tôi mới thấy tin nhắn của chỉ huy gửi mới tới
Nói một hồi Lính Camera bị 1 viên đạn bay thẳng tới ghim vô đầu và lan ra ngã đùng, Người phỏng vấn với hoảng hốt không biết làm gì chỉ biết ngồi và sợ hãi. Lúc đó ngoài cửa có 1 tên đeo mặt nạ cầm súng vô phòng và Người phỏng vấn nhìn thấy hắn và trên ngực áo của anh ta có huy hiệu của logo PhanTom và để ý rằng có logo của thế lực ngầm Phantom. Người phỏng vấn sợ hãy khóc lóc van xin hắn tha mạnh cho mình. Tưởng chừng lúc đó sẽ tiêu đời nhưng không hắn làm ngất Người phỏng vấn và xóa trí nhớ, xong việc hắn đến giải phong ấn, phá máy tính và phá xích cho Huger Nazo
-Huger Nazo: Sao đến lâu thế ? làm ta chờ mòn mỏi rồi nè
+Cái xích này xích ta hơn 2 năm rồi nên nó sẽ làm hôi tay ta mất
-Balistter: Phàn nàn thế đủ chưa ? đến lúc ra khỏi đây rồi.
+Trước khi đám cảnh sát Việt Nam và đồng minh Purity đến sớm hơn là một đi không trở lại.
-Huger Nazo: Hừm! Lại là đám Purity nữa, ta thật sự chán sống với cái vương quốc đó rồi, đừng có nhắc tới nó khiến ta cảm thấy buồn nôn hơn khi cho rằng, Purity lại đi giúp đám thiểu năng đó.
Lúc đó Balistter báo cáo cho Hacker
-Balistter: Nhiệm vụ thành công rồi! Chúng tôi sẽ bắt đầu rời khỏi đây, hãy yểm trợ cho tôi lối thoát và đón chúng tôi khi chúng tôi tới
-Hacker: Được rồi.Anh sẽ phải đi lại đường ngầm của trụ sở ở đó có 1 lối thoát bí mật giành cho những người lính trong trụ sở.Lên đó sẽ có cánh cửa anh sẽ thoát được thôi.
Giải thoát thành công Huger Nazo tất cả họ đã chạy thoát đến 1 đường ngầm trụ sở rồi đi lên lại tầng mặt đất có cửa đề biển lối thoát, khi ra khỏi được tầng hầm, thì họ đã bắt gặp phải Nguyễn Phong Triều đợi sẵn ở đó, 2 người Huger Nazo và Balistter cảm nhận được mối nguy hiểm từ người này, hơn nữa Huger Nazo mới thoát khỏi sự phong ấn lâu dài vẫn chưa hồi được những sức mạnh bị ẩn đi. Balistter thì cảm thấy người này cũng không dễ dàng gì đấu lại.Lúc đó bầu không khí trở nên âm u và im lặng thì, Nguyễn Phong Triều lại 1 lần nữa phá vỡ bầu không khí khi ta bắt đầu cuộc trò chuyện.
Nguyễn Phong Triều: Có vẻ như ta lại cảm thấy có trò chơi rồi nhỉ, 1 người thì đảm nhận việc thông tin còn 1 người thì giải cứu cho tù nhân.
+Các người đúng là mạnh đấy.
2 người kia vẫn im lặng, Nguyễn Phong Triều vẫn nói tiếp:
+Cơ mà các anh làm thế nào mà hạ được 2 lính canh cửa phòng giam Huger Nazo thế.
*Tạm chuyển cảnh*
Lúc đó Balistter đang chuẩn bị kế hoạch phá cửa đặc biệt rồi đột nhập vô giết 2 tên lính cửa canh thì Balistter nghe được 1 tín hiệu kì lạ truyền đến từ trong. Đó là tín hiệu truyền đến của Huger Nazo, sử dựng sức mạnh truyền thông tin bằng sóng âm não. Bal nghe được những thông tin từ Huger Nazo
Huger Nazo: Nhanh lên đi Balistter trong này vẫn đang phân vân
+Ngươi có thể tấn công luôn trực diện để giết 2 tên lính canh cửa và 3 tên trong phòng quan sát.
Lúc đó nghe xong thì Bal đã triệu hồi lại cho S.uast Tk.0-1 (Tên robot của Balistter). Lúc đó Balistter đã bảo con robot bắn 1 phát đạn đặc biệt vô cánh cửa, nhưng nó không hề hấn gì anh ta cứ thế bắn nhiều lần nhưng lần này bắn thì không dễ nữa nên Balistter đã cho nó sử dụng kĩ năng triệu hồi xích địa ngục phóng xạ, sau khi xích đã bám vô cánh cửa anh ta đã đọc thần chú thế là xích hoạt động và kéo vỡ được cánh cửa đặc biệt, nghe thấy tiếng động 1 người lính canh nói.
-Lính canh 2: Hình như có tiếng động gì đó ngoài cửa thì phải, nó thật sự rất to nữa.
Lính canh 1 nhìn camera được đặt ngoài chỗ cửa đặc biệt xem và không phát hiện được gì.
-Lính canh 1: Có vẻ vẫn như cũ chẳng có gì cả, phải chăng tụi mình nghe nhầm? (Thực ra tại sao camera vẫn cho thấy cánh cửa vẫn không sao thì đây là bị Hacker hack trước rồi nên không biết được là sẽ như thế nào.)
-Lính canh 2: Nhưng chúng ta cứ ra kiểm tra thử
-Lính canh 1: Uk! Vậy anh kiểm tra đi.
-Lính canh 2: Uk! Để cho tôi
Lính canh 2 đi lại đến chỗ cửa nhập mật khẩu sinh trắc xong thì cánh cửa dần dần mở ra thì Lính canh 2 đã trong thấy 1 cảnh rất là lạ đứng bất thình lình trong vài giây rồi sau đó Lính canh 1 thấy lạ hỏi anh ta, lúc đó anh ta định nói gì đó.
-Lính canh 1: này anh bạn? sao thế? Tự nhiên đứng yên vậy? có chuyện gì thế?
-Lính canh 2: Mau báo lại cho phòng giám sát mau ngay lúc này làm ngay đi.
-Lính canh 1: Tại sao ? có chuyện gì
-Lính canh 2: Cánh cửa đặc biệt đã bị đục thủng rồi.
-Lính canh 1: Bình tĩnh đi cánh cửa như thế làm sao mà ai có thể phá hủy được, có vẻ như anh nhìn nhầm rồi
-Lính canh 2: Tôi không nhìn nhầm đâu? Cái camera có vấn đề rồi! nên anh qua đây nhìn thử đi là biết.
Vừa nói xong thì 1 viên đạn ghim thẳng vô đầu người Lính canh 2 nằm ngã bụp xuống đất, lúc đó người Lính canh 1 sợ hãi báo cho nhân viên bên trong biết tình hình thì đột nhiên, ở sau lưng anh ta có người đứng đằng sau và chĩa súng anh ta cảm thấy sợ hãi, chảy đầy mồ hôi khi anh ta qua đầu lại thì tên Balistter đã bóp còn, và rồi tên người Lính canh 1 đã ngã quỵ xuống đất, sau khi sử được 2 tên lính anh ta đã bước vào cánh cửa thường để đi tiếp tới phòng giám sát, 1 phòng nữa sẽ đến phòng giam của Huger Nazo.
Chuyển lại cảnh giữa lời thoại của Nguyễn Phong Triều.
Vẫn là Nguyễn Phong Triều nói:
– Nguyễn Phong Triều:À! Vậy ra các ngươi thoát được rồi thì cũng biết đấy
+Ta đến đây để bắt các ngươi,ngoan ngoãn nghe theo lời ta hoặc sẽ có kết quả không mong muốn
-Huger Nazo: Theo ngươi ? lũ thiểu năng mà dám ra lệnh cho ta theo ư.Hùm! đúng thật là nực cười đi mà.
– Nguyễn Phong Triều: Đương nhiên ta cũng tính tới hậu quả mà ngươi không theo ta rồi. Cho nên ta đã làm vài món quà để tặng các ngươi trước khi tống được cả 2 ngươi trở lại nhà giam vẫn chưa có muộn hehe…
Lúc đó Nguyễn Phong Triều đã kêu tất cả lính đặt bẫy ở nơi này vì biết phòng của Huger Nazo theo con đường bí mật sẽ đi đến nơi này. Lúc đó Nguyễn Phong Triều mỉm cười nói.
– Nguyễn Phong Triều: Tốt nhất các ngươi nên để tay lên đầu đi là vừa ! Đây là nhưng quà tặng mà ta đã chuẩn bị giờ thì nó ngay đây nếu các ngươi từ chối thì sẽ biết thế nào rồi đấy.
Balistter đột nhiên cười lên
Balistter: Hahahahahahahahaha….. !
Balistter: Thì ra ta đã quá đánh giá thấp ngươi rồi nên ta cũng thừa nhận, nhưng với những quà tặng của ngươi sắp tặng cho nó sẽ gây ảnh hưởng gì đến ta không.
Nguyễn Phong Triều lúc đó đứng yên im lặng và lặng lẽ nói trong mic bên phòng giám sát.
Nguyễn Phong Triều: bật công tắc lên.
Ngay lúc đó cây súng từ cỗ cột nhà mở ra và bắn 1 tia lazer đến từ đằng sau Balistter nhưng Balistter phát hiện ra và tránh được, nhưng khi né được đạn vẽ mặt hắn cũng không dấu được nổi cảm xúc khi mà phải đối mặt với người có sức mạnh bằng mình.
Balistter: Coi như ngươi đánh được ta rồi đấy! Giờ thì ta sẽ bắt đầu chơi 1 trò chơi với ngươi cay cấn hơn nữa. Cảm ơn về quà ngươi tặng
+Giờ thì ta sẽ cho ngươi thấy món quà của ta.
Lúc đó Nguyễn Phong Triều còn đang suy nghĩ động cơ của hắn thì Balistter đã rút súng ra dịch chuyển nhanh qua chỗ Nguyễn Phong Triều và giơ súng lên đầu đe dọa Nguyễn Phong Triều
– Balistter: Hahaha ! ngươi cho rằng ngươi có thể hạ được ta với mấy trò chơi đó không, sao thế nào, sao im lặng rồi, có phải ngươi cảm thấy sợ hãi rồi chứ.
Bal không nghĩ gì thản nhiên chuẩn bị bóp còn thì ngay lúc này Nguyễn Phong Triều đã sử dụng chiêu thức phân thân và cũng rút súng từ người và chĩa lại phía hắn
-Nguyễn Phong Triều: Heheheh ! Lại một lần nữa ngươi lại đánh giá sai về ta rồi nhé
Tình thế nguy cấp của Balistter khi mà bị Nguyễn Phong Triều dí súng vô đầu chuẩn bị bóp cò thì Huger Nazo lao đến đánh thẳng vô người của Nguyễn Phong Triều. Cảm thấy vậy Nguyễn Phong Triều đã tự vệ và bị đánh hụt đẩy ra xa
– Nguyễn Phong Triều:Ồ! có vẻ khó chơi rồi đó giờ thì ta sẽ bắt đầu luôn nha
Hai bên đã đấu súng với nhau, sau một hồi đấu súng thì quân đội cũng đã đến chuẩn bị tập kich từ lệnh của Chỉ huy phòng quan sát tối cao.
-Chỉ huy: Dồn hết sức mạnh trợ giúp Nguyễn Phong Triều chiến đấu và bắt cho bằng được tên Huger Nazo.
+Không được để hắn thoát, nếu hắn thoát thì 1 lần nữa trái đất sẽ gặp nguy hiểm
+Đây là vận mệnh để Việt Nam có thể giải cứu thế giới
-Quân đội : vậy thưa ngài cái tên đi cùng Huger Nazo có bắt không ạ
-Chỉ Huy: Không cần bắt. Nói với Nguyễn Phong Triều giết hắn luôn
Trong khi 3 người đang đánh nhau thì phía Nguyễn Phong Triều nghe được tin chỉ huy bảo.
-Chỉ huy: Nguyễn Phong Triều! giờ ngươi có nhiệm vụ giết chết tên đột nhập kia cho ta
– Nguyễn Phong Triều: Hả ! cái gì vậy ông già tại sao hồi nãy là bắt mà
-Chỉ huy: Không nói nhiều ! giết hắn cho ta.
– Nguyễn Phong Triều: Phiền chết đi được ! lâu rồi tôi mới có 1 trận đấu được đối thủ xứng tầm mà chẳng lẽ giết ?
+Tôi éo quan tâm nữa, Bye ông, giờ tui đang bận đừng gọi nữa nha để tui tập trung vô trận đấu này đã.
-Chỉ huy: Này Nguyễn Phong Triều cậu đang phản mệnh lệnh đấy, nếu cậu không giết được thì ta giết, ta sẽ dùng quân đội để trừ khử.
Nói thế Nguyễn Phong Triều cất máy nghe xuống tai và tập trung vô trận đấu
-Chỉ Huy: Này ! này ! Nguyễn Phong Triều có nghe tôi không, Nguyễn Phong Triều !!!!!
+Mẹ Kiếp !
-Nhân viên: Thế ngài chỉ huy chúng ta bây giờ làm sao ạ ?
-Chỉ huy: mặc kệ hắn kêu quân đội chuẩn bị xả súng vô kẻ đột nhập cho ta
-Nhân viên: Ơ ! làm thế sao được, Nguyễn Phong Triều vẫn còn đang đấu với kẻ đột nhập.
Đang nói thì chỉ huy hét lớn
-Chỉ huy: Giờ đến cả cậu cũng đang phản mệnh lệnh của tôi hả, có tin tôi bắt mày đi cho thằn lằn và cá sấu ăn không. Hắn không có chết đâu mà lo !!
-Nhân viên: Dạ ! em không dám ạ ! cho em xin lỗi
Nhân viên báo cáo cho quân đội
-Nhân viên : Các đồng chí được lệnh xả súng giết tên độc nhập kia.
-Quân đội: Ủa ! nhưng vẫn còn Nguyễn Phong Triều ở đó mà
-Nhân viên: Đây là lệnh của chỉ huy ! các đồng chí muốn làm phản lệnh chỉ huy không ?!
Quân đội một hồi lúng túng và cuối cùng chấp nhận
-Quân đội: Được rồi chúng tôi đã vào đội hình chuẩn bị nhận hạ bắn
-Nhân viên: Được ! các anh được phép bắn
Quay trở lại trận chiến giữa Nguyễn Phong Triều và Balistter thì Balistter đang có lợi thế , Balistter đã trở nên mệt sau nhiều giờ đấu nhau.
– Nguyễn Phong Triều: Mẹ kiếp ! sao là lúc này ! tự nhiên mệt quá. Haizzz !
Nguyễn Phong Triều thở dài và thì thầm
– Nguyễn Phong Triều: Mình phải đánh nhanh thắng nhanh ngay lập tức không được chậm trễ, nếu không mình sẽ bất lợi hơn nữa
Nói thế anh ta phải hứng chịu nhiều mọi cuộc tấn công của Balistter, Balistter cười hả nói.
-Balistter: Hahaha… sao rồi ! ngươi cảm thấy mệt chưa ?
+Thật ra hồi nãy Huger Nazo đã dùng kĩ năng tê liệt đánh vô người ngươi nên giờ sức của ngươi cũng không còn là bao, ta có thể đánh bại được ngươi.
+Giờ thì ngươi nên chết đi cho ta.
Nói 1 hồi thì Balistter dứt khoát sử dụng đòn chí mạng cuối cùng hạ ngục Nguyễn Phong Triều. Thì lúc là quân đội xả súng vô trận chiến này. Nhưng giây phút ấy Nguyễn Phong Triều bị đá bay khỏi nhà thì cũng là lúc một trận xả súng diễn ra giữa quân bảo vệ và Huger Nazo trong phòng bảo vệ là bị 1 phen kinh ngạc ngây người ra khi mà Huger Nazo 1 mình hạ hết những người lính bảo vệ chỉ bằng ma thuật, khi Huger Nazo nhìn chằm vào camera trong phòng giám sát ai cũng thấy người của hắn ta tỏ ra một luồng khí lớn đang tỏa ra từ người hắn ai xem cũng hít sợ, nhưng sau đó đột nhiên màn hình bị nhiễu lộ ra một logo của phe Phantom với dòng nhắn trên màn hình bằng tiếng Việt mà Phantom đưa ra là ‘’Thời đại của các người sẽ không còn nữa’’. Ám chỉ chuẩn bị cho một cuộc thánh chiến giữa Trái Đất và Ma Giới.
Vẫn chưa ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nguyễn Phong Triều giờ đang làm gì, tình hình của Huger Nazo và quân đội bảo vệ như thế nào. Chúng ta sẽ phải làm gì và những bọn biệt đội giải cứu Huger Nazo sẽ làm gì tiếp theo, động cơ của chúng là gì.Hãy chuẩn bị cho chương tiếp theo.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI