Từ xác của những lũ quái vật, Tổ chức chế tạo ra những vũ khí và giáp cho những chiến binh, đặc biệt là những chiến binh cận chiến như A Tam, Phi Long và Bạch Hổ: “A Tam chọn một cây kiếm, Phi Long chọn một cây thương và Bạch Hổ chọn hai cây dao găm phù hợp với kiểu chiến đấu bất ngờ.” Nhất Tôn và những người thuộc tuyến hỗ trợ cũng được tổ chức cung cấp cho một cây kiếm và bộ giáp (chắc nghe từ hỗ trợ là biết yếu haha).
-Sau khi thấy kỹ năng của Hắc Nhân trình diễn, Trúc Thanh cũng sử dụng kỹ năng mới tạo lớp giáp lao vào đám quái vật khác (cũng 5 con), bọn quái vật thấy vậy lao vào tấn công Trúc Thanh tới tấp nhưng càng đánh bọn chúng càng bị chậm lại. Ngay sau đó lớp giáp nổ ra gây sát thương bọn quái vật đứng gần, bọn chúng tính chạy.
-Trúc Thanh hô to: “Nhất Tôn anh mau kết thúc bọn nó”
-Nghe thấy vậy Nhất Tôn dơ kiếm tiêu diệt hết bọn chúng. Trúc Thanh thấy vậy liền vui mừng cười hỏi: “Anh gần lên cấp 10 chưa? Lên rồi a sẽ mạnh hơn rất nhiều”
-Nhất Tôn: “Một đám như vầy nữa là anh đạt cấp 10”
-Hắc Nhân gần đó nhìn thấy vậy, liền ra hiệu mọi người tụ họp. Đầy đủ Hắc Nhân bàn thảo: “Trúc Thanh em giúp Nhất Tôn như vầy sẽ bị thụt lùi, bây giờ chúng ta chia nhóm 2 người ra luyện tập trời tối gặp tại nơi tập kết, Trúc Thanh đi với Phi Long, A Tam đi với Bạch Hổ, Nhất Tôn đi với tôi.”
-Hắc Nhân nói với Trúc Thanh: “Kỹ năng của tôi có thể tiêu diệt nhiều đám quái vật một lúc, Nhất Tôn sẽ tiêu diệt con quái vật bị thương. Nên em yên tâm”
Mọi người đồng ý với quyết định của Hắc Nhân và chia ra 3 hướng.
-Hướng A Tam với Bạch Hổ, bọn họ phối hợp rất anh ý khi A Tam như trâu điên đứng trước đám quái vật: “chém chém chém nè”, cơ thể của A Tam cực cứng cáp lũ quái vật không gây thương tổn mà còn làm A Tam nói máu điên lên xoay kiếm quanh người. Bạch Hổ cũng không thua kém phân thân thêm 2 và tàng hình chém lũ quái vật không hề hay biết, 2 phân thân cũng lao vào phụ giết lũ quái vật.
-Hướng Trúc Thanh và Phi Long cũng không kém. Phi Long tạo luồng gió xoáy xung quanh cơ thể làm lũ quái vật khó áp sát mình, những con cố qua làn gió xoáy đều bị anh sử dụng thương ‘chọc tới’ mà chết. Phần Trúc Thanh cô tạo giáp băng và gây sát thương bằng kỹ năng cơ bản tia băng.
-Hướng còn lại Nhất Tôn và Hắc Nhân, hai người di chuyển sâu hơn nơi quái vật tụ lại đông hơn một đám có thể tới 15 con. Hắc Nhân ngưng tụ một quả cầu lửa ở trên tay bắn về phía lũ quái vật, những con ở trung tâm vụ nổ bọn chúng bị chạy rụi, những con ở ngoài bị thương bị kích động lao lên, lúc này Nhất Tôn bên ngoài lao vào giết chúng. Nhất Tôn suy nghĩ: “Sức công phá thật khủng khiếp, nếu thêm một kiểu kỹ năng nữa mình sẽ thêm nó. Từ cấp 5 đến giờ số kiểu kỹ năng vẫn 5/5 không biết khi đạt cấp 10 nó mở thêm một kỹ năng nữa không?”
+Nhất Tôn chém giết con cuối cùng bị thương sau vụ nổ, hệ thống của Nhất Tôn thông báo: “Xin chúc mừng kỹ năng mới được mở khóa”. Nhất Tôn nhìn sang cột kiểu kỹ năng có thể thêm 5/6, trên mặt Nhất Tôn nở nụ cười.
+Nhất Tôn đến gần nằm tay Hắc Nhân nói: “Cám ơn anh nhiều lắm”, Nhất Tôn kích hoạt “Hấp thụ kiểu kỹ năng” 5 4 3 2 1. Hệ thống: “Xin chúc mừng bạn có thêm một kiểu kỹ năng”.
..Hắc Nhân càng lúc tiến sâu hơn nơi quái vật càng ngày càng đông, cho tới lúc gặp một con quái vật đi một mình. Bộ da nó óng ánh dưới ánh sáng mặt trời, kích thước cũng giống như con quái vật khác. Hắc Nhân thì thầm: “Sao gặp nó ở đây”. Hắc Nhân ngưng tụ một cỗ năng lượng cực lớn ở tay, bắn về phía con quái vật đó.
Bùm… vụ nổ có thể phá hủy một tòa nhà. Hắc Nhân hô to: “Lao lên Nhất Tôn”. Hắc Nhân di chuyển về phía sau Nhất Tôn, con quái vật bước ra khỏi cột lửa nhảy thẳng về phía Nhất Tôn, phía sau thì hàng chụp quả cầu bắn tới nổ tan hoang một khu vực.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI