Nhờ vào hai kỹ năng Hồi Mana và Giảm Tiêu Hao vừa được mở khóa, Nhất Tôn từ trên bầu trời ném cầu lửa như mưa xuống mặt đất, 5 phân thân lao đến đấm vỡ những viên ngọc bị lộ ra (Cột mana giảm xuống 80% sau 15 phút sử dụng kỹ năng liên tục). Trong một tiếng đồng hồ, từ 4.000 con quái vật số lượng bọn chúng chỉ còn mấy trăm con. Số lượng chúng quá ít để cầu lửa đạt hiệu quả, tất cả tản ra truy lùng bọn trúng. Thu hoạch của ngày đầu tiên sau khi tiêu diệt một vùng đỏ và những cánh cổng lân cận, tất cả là 23 cánh cổng (Gate). Mỗi quái vật Wave 2 mang lại cho Nhất Tôn từ 180 đến 205 điểm hấp thu sức mạnh.
-Nhất Tôn hỏi Hệ Thống: “Thống kê số lượng quái vật đã tiêu diệt?”
-Hệ Thống: “9.129” “Cấp 22” “Thời gian Wave 3 còn lại 29 ngày…”
-Nhất Tôn nhìn qua chỉ số của kỹ năng phân thân: 1/8
Theo những gì Tổ chức hướng dẫn có rất nhiều vùng đỏ trên khắp trái đất, nhưng họ chỉ cho chúng ta biết một vùng đỏ gần nhất. Vậy ngồi đợi ở đây thì thật lãng phí thời gian, Nhất Tôn lấy ra trong người một tấm bảng đồ luôn mang theo trong mình. Đã tới lúc sử dụng bảng đồ này, Nhất Tôn sử dụng Tâm Nhãn xác định vị trí của mình dựa trên bảng hướng dẫn đường đi trên quốc lộ, Nhất Tôn xác định đây là một tỉnh thuộc Cambodia.
Trước khi đi anh đã để một phân thân ngay vùng đỏ để còn trở lại khi Wave 3 tới.
-Nhất Tôn tạo ra những phân thân còn lại di chuyển ra nhiều hướng khác nhau:
+5 ngày đầu vừa di chuyển vừa tiêu diệt Nhất Tôn đi qua Thái Lan, Lào và Miền Bắc Việt Nam.
+15 ngày sau tiếp anh mở rộng tới Trung quốc và Myanmar.
Ở Trung quốc, Nhất Tôn phân thân phát hiện một vùng đỏ với 30 cánh cổng gần nhau. Nhất Tôn phấn khích sử dụng dịch chuyển tới chỗ phân thân đó ngay. Trong 15 ngày nay, Nhất Tôn chỉ tiêu diệt được 31 cánh cổng, nó không đủ để Nhất Tôn đạt cấp 23 cần 900.000 điểm hấp thu sức mạnh. Ở đây có 30 cánh cổng vậy sẽ có 6.000 quái vật và có ít nhất 1 triệu điểm hấp thụ sức mạnh.
Nhưng Nhất Tôn bất ngờ để ý một tên sắc người óng ánh, tay cầm một cây lao bằng xương. Nó giống như con trùm mình từng thấy lúc trước, thân nó cũng óng ánh và có điểm gì khác biệt với các con quái vật còn lại. Vậy mình tấn công những con bình thường trước xử lý con trùm sau.
-Nhất Tôn ném cầu lửa xuống bầy quái vật đông như kiến phía dưới, bất ngờ bị tấn công hàng trăm bộ xương bị vỡ tan, những viên ngọc dần dần hồi phục bộ xương lại. Nhất Tôn lao xuống đấm vỡ được viên ngọc đầu tiên, tới viên thứ hai một cây lao phóng tới. Nhờ kỹ năng Tâm Nhãn nên khả năng quan sát được tăng lên tột độ, anh cảm giác được đường lao bay tới và né ra, nhưng thật bất ngờ cây lao khi chạm xuống đất nó tỏa ra một luồng điện lan đến cơ thể Nhất Tôn. Nhất Tôn bị tia điện làm tê liệt một lúc, may mắn anh có giáp băng và cường hóa cơ thể thoát khỏi hàng trăm bộ xương đang đè lên người anh.
-Không khinh địch nữa, anh triệu hồi 7 phân thân về, tám nhân ảnh chia tứ phía tấn công dồn dập 6.000 quái vật. Những phân thân bị trùm tấn công và tan biến được Nhất Tôn triệu hồi lại, nặng lượng bây giờ không còn là vấn để của Nhất Tôn.
Sau 6 giờ mệt mỏi, phân thân chết rồi hồi sinh sử dụng tất cả các kỹ năng Nhất Tôn có. Một đội quân quái vật đã bị tiêu diệt gần hết chỉ còn con trùm và vài con quái vật bình thường.
-Con trùm hét lên một tiếng “é é é”, tất cả con bé lao lên phía trước bảo vệ nhưng chúng chỉ là bọ gậy đá xe với sức mạnh quá chệnh lệch. Một chém từ phân thân đã tàng hình và đấm nát viên ngọc, bọn chúng tan biến nhanh chóng trước mặt con trùm.
Hệ Thống: “Chúc mừng thăng cấp 23”
Tất cả cách phân thân lao tới con trùm giữ tay chân nó lại, Nhất Tôn đặt tay lên ngực nó và nói: “Bắt đầu mô phỏng”. Trong chốc lát, Hệ Thống vang lên âm thanh: “Xin chúc mừng bạn có kiểu kỹ năng mới” và “Hãy tìm chỗ an toàn nâng cấp hệ thống lần 2”
-Nhất Tôn đưa tay lên cổ mình, ám hiệu ra lệnh: “Tiêu diệt nó đi”
-Phân thân chém đấm đá còn trùm chỉ biệt trói tay chịu trận không phản kháng được, sau một con trùm cũng bị tiêu diệt. Trên Hệ Thống điểm hấp thu sức mạnh từ cấp 23 (55/1.100.000) thay đổi (1555.000/1.100.000). Từ xác rớt ra một viên ngọc màu đỏ không tan biến theo xác của quái vật.
-Nhất Tôn bước tới cầm nó lên thì Hệ Thống thông báo: “Chúc mừng bạn nhận được viên đá cộng 1% điểm sinh lực”. Lưu ý: “Hãy sử dụng năng lượng và hấp thụ viên đá ở lòng bàn tay”.
Nhất Tôn làm theo thì trong dòng chỉ số của anh có thêm một dòng tăng 1% sinh lực. Trời bắt đầu tối, anh phải tìm một nơi an toàn để nâng cấp hệ thống lần 2…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI