Lâu lắm mới gặp lại các bạn. Tôi là Mikami Kota đây.
Đã để các bạn phải chờ đợi Tập 2 rồi. Tôi có rất nhiều điều muốn kể, nhưng cũng như Tập 1, vì số trang có giới hạn, tôi xin phép nói ngắn gọn.
Lần này tôi cũng muốn viết ra nhiều thứ, nhưng nói chung, tôi rất hài lòng vì đã viết cho hai người họ tình tứ hơn cả Tập 1. Cặp đôi giả vờ là sao chứ?
Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến:
họa sĩ Saine vì những bức minh họa tuyệt đẹp;
người phụ trách biên tập cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong lần này;
đội ngũ hiệu đính, thiết kế và tất cả những người liên quan trong dự án này;
và trên hết, quý độc giả đã đọc đến những dòng cuối này.
Hẹn gặp lại các bạn ở câu chuyện tiếp theo.
– Mikami Kota
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI