Premium Content
Login to buy access to this content.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Login to buy access to this content.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
is a premium chapter
It will cost you coins to buy this chapter.
Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.
Please login to buy this chapter.
Hotou
hóngggggg
Thảo Dung Lê Ngọc
À thiệt ra chọn hoàng hậu dựa trên tiêu chuẩn “anh thích anh thấy thoải mái” thì nó ko ổn lắm đâu, cơ mà thôi chuyện tình cảm thì chắc cũng ko nên gắt vụ đó quá.
Cái trope “chỉ có cô ấy mới khiến ta thấy hạnh phúc” nó hơi cliche nhưng mà đưa vào đây thì lại thấy hợp lí, vì đúng là chemistry giữa hai người tốt thiệt, và không khí giữa hai người cũng rất thẳng thắn thoải mái bình đẳng, nên anh cảm thấy vậy cũng đúng thiệt.
Sâu Lười
Thanks bạn đã comment 😍 comment dài đọc thích quá 😂 cá nhân Thiên Hoả nó không cần hoàng hậu vẫn cai trị được Điểu tộc (dù hơi thị phi tí), khi một thằng ế quá rồi thì chỉ cần có 1 người khiến nó thích là đủ rồi (không phải tác giả lấy kinh nghiệm bản thân đâu nha, nhấn mạnh là không phải kinh nghiệm bản thân tác giả đâu 😭😭)
Plnt Senta
Uầy. Chương này ngon nè chị.
Sâu Lười
hị hị thanks em 😍😍