- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 11 - Buổi tiệc trà với gia đình Solian
“ Kính chào Bệ hạ và Hoàng hậu ạ.Thật vinh dự khi thần được tham dự buổi tiệc trà ngày hôm nay ạ .”
“Miễn lễ,ta cũng rất vui khi được chứng kiến những thiếu nữ tài năng như tiểu thư Luis đây ứng cử vào vị trí Hoàng hậu.”
Tôi cúi người xuống ,từ tốn chào vị Hoàng đế tại vị một cách cẩn thận. Cha của Alexis trông thật uy nghiêm, khác hẳn hắn ta.Thân hình ông cao lớn, bệ vệ ,bộ ria mép được tỉa tót một cách hoàn hảo. Ông mặc một chiếc áo khoác ngoài có lót lớp lông thú,trên khuôn mặt ông có một vài nếp nhăn do tuổi tác.Giọng của Hoàng đế trầm ấm,chất giọng của ông toát lên vẻ uy quyền của một vị vương giả. Mặc dù không còn trẻ nhưng tôi có thể nhận ra khuôn mặt của ông ta có nét rất giống khuôn mặt của Victor, sống mũi cao, lông mày thanh thoát .Đôi mắt của ông lại đỏ rực cho thấy một ý chí mãnh liệt cùng một tham vọng sục sôi trong con người này.Tôi nghĩ rằng ở đôi mắt thì Alexis được thừa hưởng từ mẹ của mình. Hoàng hậu có dáng hình mảnh mai,đôi mắt sáng ngời.Tôi có cảm giác như bà có thể nhìn thấu mọi việc trên đời.Chiếc váy mà Hoàng hậu mặc thật thanh lịch,tóc bà búi lên gọn gàng ,ở bà vẫn toát lên sự quyến rũ đến kì lạ, đôi môi đỏ ,hàng mi uốn cong khiến ai cũng phải nhìn về phía bà .
Tôi đã thực sự bất ngờ bởi dáng vẻ của Hoàng đế và Hoàng hậu ,cha mẹ Alexis.Họ đều toát ra sự quyền uy ,gây áp lực lên những người xung quanh.Tôi nhìn về phía Alexis,không biết cậu ta ngoài ngoại hình ra thì nụ cười cùng cái tính cái tính cách trẻ con xuất phát từ đâu ra nữa.
Tôi nhìn xung quanh Seria,đây là một khu vườn tuyệt đẹp với vô vàn các loại cây khác nhau. Nào là những bông hồng tươi mới đến những cây dương xỉ lâu năm.Khu vườn tràn ngập tiếng chim hót, nơi tôi đang ngồi là ở trung tâm của khu vườn,bao quanh tôi là một con suối nhân tạo chảy róc rách nghe thật vui tai.Cả khu vườn toát ra một mùi hương thơm nhè nhẹ của hương hoa hoà quyện với hương thơm của cây cối bao xung quanh tôi.Quả là không sai khi nơi này chính là chốn hội ngộ của các vị thần.
Hoàng hậu Emila tươi cười hỏi tôi:
“Cháu có sẵn sàng để đảm nhiệm vị trí Hoàng hậu không?Đây là một chức vụ vô cùng khó khăn ,cháu sẽ phải ở bên và giúp đỡ cho Hoàng đế ,có thể cháu sẽ phải mất đi tự do cá nhân và phải hi sinh rất nhiều thứ.”
Hoàng hậu nói với một vẻ mặt nghiêm túc, tôi có thể cảm nhận được rằng đây chính là một trong những tiêu chí quan trọng của một Hoàng hậu .
Nhưng tôi biết rằng mình sẽ không tham gia vào cái cuộc tuyển chọn Hoàng hậu ấy đâu .Tôi chỉ muốn ám sát con của hai người thôi mà, sẽ thật không thuận lợi nếu tôi trả lời là không,vậy nên tôi nhanh nhảu đáp:
“Thần rất sẵn sàng hi sinh vì đất nước vì người dân và Hoàng đế tương lai.”
“Ta hiểu…”
Tôi cảm thấy ở Hoàng hậu có chút gì đó không hài lòng. Bà hơi nhau mày, tôi nhìn từ đầu xuống cuối chân ,tôi thắc mắc không biết mình đã ứng xử phải phép chưa, liệu tôi có làm gì sai không .
“Mẫu hậu,Người không cần phải tỏ ra nghiêm túc thế đâu!Chẳng phải là hôm qua Người rất mong Clarita đến đây mà.”
“Dạ”
Tôi ngạc nhiên,sao Alexis có thể nói một cách tự nhiên như thế cơ chứ !Dẫu sao đây cũng là Hoàng hậu cơ mà.Và quan trọng hơn , liệu điều Alexis nói có phải là đúng?
Hoàng hậu cúi mình xuống,trông có vẻ như Alexis đã khiến bà mất kiên nhẫn.
“Alexis …Nếu con còn nói thêm tiếng nào nữa thì ta sẽ không tha cho con đâu…”
“Mẫu hậu,Người cố giấu mình nữa!”
Nói xong, Alexis quay sang tôi,câu ta thì thầm:
“Mẹ ta đã háo hức chuẩn bị buổi tiệc trà ở Seria dành riêng cho nàng đấy!Hôm qua ta còn thấy Người chuẩn bị trà cho buổi ra mắt hôm nay cơ!”
“Thật ạ?”
Tôi cảm thấy thật kì lạ , đáng lẽ bầu không khí phải căng thẳng hơn chứ,nhưng tại sao tất cả mọi người đều trông có vẻ thân thiết với Clarita, không biết trước đây cô gái này là người như thế nào.
“Alexis!Con đừng nói được không?Đây không phải là một thái độ đúng mực của một vị Hoàng đế tương lai!”
Sau khi nhắc nhở Alexis,Hoàng hậu Emila quay sang tôi :
“Xin lỗi nha,Clarita.Ta đã nhỡ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng .Ta cũng muốn xác nhận lại xem liệu cháu có phải là người phù hợp với Alexis không nhưng giờ ta có thể chắc chắn rồi.”
Có điều gì đó bất thường ở đây, nếu như đây là lần đầu tiên Clarita gặp mặt Hoàng đế và Hoàng hậu thì họ không thể trở nên thân thiết như vậy được.Liệu có điều gì đó đằng sau chuyện này chăng.
“Giờ ,chúng ta sẽ bước vào vấn đề chính. Clarita,cháu đã sẵn sàng cho một loạt thử thách ở trước mắt chưa.”
“Dạ,cháu đã sẵn sàng…”
Bầu không khí lại trở lại căng thẳng, Hoàng hậu dường như không muốn phỏng vấn tôi điều gì cả.Bỗng, Hoàng đế lên tiêng,giọng Người rất trầm, Người trông thật điềm tĩnh:
“Ta đã quyết định sẽ lên một kế hoạch…Vì đây là chuyện hệ trọng nên liệu cháu có thể giữ bí mật này không?”
“Cháu sẽ hết lòng phục vụ mong muốn của Người…”
Tôi thầm mong rằng không ai nghe nhịp đập thật mạnh trong trái tim tôi, không biết tôi đang dính vào chuyện gì đây?
Giờ đến lượt Hoàng hậu Emila mở lời:
“Clarita de Luis,con của vị bá tước Alvin de Luis, người đứng đầu một trong tam đại gia tộc, kể từ hôm nay cháu sẽ nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng,cháu sẽ phải chiến thắng cuộc thi tuyển chọn hôn thê cho Hoàng tử để trở thành Hoàng hậu tương lai.”
Không thể nào,phải chăng tôi đã dính vào một âm mưu của Hoàng tộc mà đó chính tôi không ngờ tới?Vậy chẳng nhẽ ngay cả cuộc thi này đã được sắp đặt từ trước?
Gia tộc Solian quả là đáng gờm,hình như trước khi tôi sở hữu thân xác này thì chủ nhân cũ của nó đã được chọn lựa làm người kế thừa ngôi vị Hoàng hậu.Tôi thắc mắc rằng không biết cô gái này tài giỏi đến mức nào?
“Xung quanh vương quốc Ciantory của chúng ta là các nước nhỏ.Chúng ta luôn cố gắng duy trì mối quan hệ hoà bình trong khu vực, không ai mong muốn chiến tranh xảy ra cả…”
Hoàng hậu nói tiếp:
“Nhưng,có lẽ cháu đã biết,có một số thế lực đã nổi lên gần đây,bọn chúng liên tục chống lại Ciantory.Ta đã cố gắng thương lượng với chúng nhưng bọn chúng còn tấn công sứ giả của chúng ta….”
“Bọn chúng tự nhiên xuất hiện ạ?”
“Không đâu, Clarita, nghe này, phiến quân phản động ấy không thể tự nhiên có vũ khí và lương thực được.Ta chắc chắn đã có nước cung cấp cho chúng những thứ ấy.”
Và giờ đến Hoàng đế:
“Qua những cuộc điều tra thì bọn ta biết được rằng có thể một trong ba đồng minh của chúng ta đã tiếp tay cho bọn tạo phản ấy .Đó rất có thể là một trong ba vương quốc Velvet, Altona hoặc Miera.Ba vương quốc ấy từ lâu đều có mối quan hệ không tốt với Ciantory .Ta chắc rằng bọn chúng chỉ ngầm đợi thời cơ…”
Giờ lại đến Alexis:
“Đặc biệt,bọn tạo phản ấy còn mượn danh một nhân vật lịch sử của Vương quốc chúng ta để đi tuyên truyền chiến tranh!Thật bực mình mà!Ta không thể đứng yên nhìn bọn chúng tung hoành dọc lãnh thổ của Ciantory như thế được!”
“Bọn chúng mượn danh ai cơ ạ?”
Alexis bèn trả lời tôi :
“Nữ hoàng Arie Elise,vị Nữ hoàng cuối cùng của vương triều Elise,vị Nữ hoàng mà ông của ta từng phục vụ .”
Chính tôi cũng tức giận, bọn chúng dám lấy thanh danh của tôi ra bịa đặt một cách trắng trợn!Lòng kiêu hãnh của một vị Nữ hoàng lại dâng trào lên trong tôi, những kẻ nào cả gan lấy tên tôi để thực hiện tham vọng cá nhân của bọn chúng thì đều phải trả giá…
“Điều này quả thực không thể chấp nhận được!”
Tôi lên tiếng. Hoàng hậu Emila đồng tình, khuôn mặt bà không thể giấu đi sự tức giận:
“Tất cả những người theo phiến quân này đều là những kẻ sử dụng pháp thuật đen. Đây quả thực là một thứ ma pháp bí ẩn ,tuy nhiên, nó chính là cấm thuật.Tất cả những gì ta biết về phép thuật này chỉ là thông qua ghi chép của vị Hoàng đế đời trước về những năm tháng ở bên cạnh Arie Elise.”
Không biết Victor đã viết cái gì về tôi nhỉ,chắc cũng không phải điều gì tốt đâu nhưng tôi cũng có một chút tò mò. Quả thực, tôi là người sở hữu pháp thuật đen nhưng chính bản thân tôi vẫn chưa thực sự hiểu kĩ về nó.Tôi. Chỉ biết nó gây ra sự đau đớn cho người sử dụng và để sử dụng được, người dùng phải chịu một lời nguyền khủng khiếp.
Alexis nói:
“Arie Elise quả thực là một vị Nữ hoàng bí ẩn,không biết cô ấy có dáng hình như thế nào mà có thể khiến cả một toán quân tôn thờ như vậy.”
Tôi đang đứng ngay trước mặt cậu đây,tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra sau khi tôi chết đi, có vẻ như vương quốc đã trải qua một số biến động lớn. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không hề tuyên truyền điều gì cho thứ phiến quân ấy,thật khó chịu khi mấy tên tạo phản ấy tôn thờ pháp thuật đen một cách mù quáng như thế.
Alexis bực tức:
“Bọn phiến quân ấy là ngọn nguồn của tất cả rắc rối. Nền hòa bình mà Ciantory dày công xây dựng xắp sụp đổ.”
Hoàng hậu kể thêm với tôi:
“Ta nghe nói chỉ có duy nhất hai người trong lịch sử là con người mà có thể sử dụng sức mạnh của bóng đêm, đó chính là Arie Elise và Elizabeth Tory. Nhưng đều không có bất kì ghi chép nào về hai người họ cả, sự thật có lẽ đã bị chôn vùi.”
“Bọn chúng tôn thờ Arie Elise như một vị thánh ,ta không chấp nhận được thứ tư tưởng sai lệch như vậy! Nếu cô ta sống lại thì cô ta thì ta sẽ đích thân trừng trị cô ta!”
Tôi thấy Alexis đang rất tức giận,giọng cậu hơi run.Thật khó có thể thấy một con người luôn vui vẻ với nụ cười xảo quyệt ấy lại có thể mất bình tĩnh đến thế.Thì ra đó chính là điều gia tộc Solian nghĩ về tôi,thật đau lòng mà. Có lẽ,Alexis thật sự rất ghét Arie Elise, nếu như biết được vị nữ hoàng tàn độc ấy đang ở ngay trong thân xác của Clarita thì liệu cậu ta có còn giữ được thái độ thân thiện ấy không. Nhưng tôi cũng rất ghét cậu ta,cậu ta khiến tôi nhớ về Victor,chắc Victor cũng nghĩ về tôi như Alexis nghĩ thôi.
“Alexis,ta lại không nghĩ Arie Elise lại là con người như vậy.”
“Bệ hạ?”
Cả tôi và Alexis lại lên tiếng ngạc nhiên:
“Cha ta,vị hoàng đế đời trước ,Victor Keria Solian,là một con người đầy tham vọng. Tuy ta chỉ nghe mọi người kể lại nhưng cái chết của Arie Elise cũng chính là do ông gây ra. Nếu nói về sự trung thành thì phụ thân của ta không phải là một con người trung thành, Người đã ám sát Người mình thề phục vụ và hi sinh tính mạng. Lúc đầu ,ta cũng cho rằng việc Phụ thân làm thật tàn độc nhưng khi lên ngôi Hoàng đế, ta mới thấy được đôi lúc ta phải đưa ra những quyết định khó khăn…”
Tôi lại không nghĩ như vậy…
“Arie Elise là một người phụ nữ quan trọng với cha ta, hằng năm ta vẫn thấy cha ta đến viếng ngôi mộ của cô ấy. Cha ta luôn nói về cô ấy với nhiều hoài niệm…Phụ thân luôn nói rằng do cô ấy với Người đi theo hai lý tưởng khác nhau, rằng Người luôn ám ảnh về ngày Người ám sát cô ấy. Bản thân ta cũng nghĩ rằng Nữ hoàng Arie hẳn phải là một người phụ nữ đặc biệt thì mới có thể để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cha ta đến như vậy…”
“Bệ hạ quả thực có suy nghĩ thật khác mọi người…”
Tôi giật mình ,chợt nhận ra mình vừa lên tiếng .Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi con trai của Victor lại có suy nghĩ như vậy.Victor liệu có thật sự như Hoàng đế bảo không? Nhưng chắc ít ra cậu ta còn chưa đến nỗi nhẫn tâm đến như vậy. Ít ra cậu ta vẫn đi thăm mộ tôi mỗi năm, tôi có cảm giác như mình đang tự an ủi bản thân. Tôi có lẽ cũng phải chấp nhận sự thật rằng một ngày nào đó tôi sẽ tan biến, Clarita sẽ trở lại.Liệu lúc đó có ai còn nhớ tới Clarita khi là tôi không?
Trong khi đang ngập tràn những câu hỏi thì tiếng của Alexis bỗng khiến tôi tập trung lại vào cuộc trò chuyện:
“Và vì thế nên em chính là mấu chốt của kế hoạch này,Clarita. Ba tiểu vương quốc kia có thể cài người vào cuộc thi, đối thủ của em sẽ vô cùng nặng kí. Nhưng nếu là Clarita thì ta tin chắc em sẽ đánh bại họ, việc chấm điểm sẽ do Hội đồng gồm những thành viên của Ciantory và các nước lân cận.Ta thấy thật ái ngại khi không thể làm gì giúp em, nhưng ta mong em thông cảm. Bản thân ta là Hoàng đế nhưng việc tuyển chọn Hoàng hậu lại không do ta quyết định.”
Hoàng hậu nói đầy tiếc nuối, giọng của bà thật trong trẻo:
“Ta xin lỗi cháu vô cùng,Hoàng gia chỉ tin tưởng một mình gia tộc Luis thôi.Tuy việc làm Hoàng hậu chỉ trên hợp đồng …nhưng ta rất tiếc.Ta cũng muốn có một cô con gái như cháu vậy…”
Hoàng đế vội giải thích:
“Không phải bọn ta ép cháu đâu,Clarita. Bọn ta cũng thông cảm về việc cháu có tình cảm với Moris.Bọn ta vô cùng trân trọng điều đó!”
“Vâng ạ!Cháu cũng rất cảm ơn hai người.”
Tôi mỉm cười với họ,tôi không biết tên Moris này là ai nữa,hình như là người rất quan trọng với Clarita.Vậy thì vì sao có ta lại chấp nhận thân mật với Hoàng tử nhỉ? Chẳng phải việc đó bất lợi cho chuyện tình cảm của cô ấy với Moris sao? Hoàng tộc cũng có thể tìm được rất nhiều cô gái hoàn hảo khác có thể làm việc này.
“Clarita, ta rất cảm kích về lòng tốt của em khi đã nhận nhiệm vụ này.Em có một kiến thức uyên thâm về Cấm thuật,ta rất mong chúng ta sẽ cùng hợp tác để tìm hiểu sự thật về Arie Elise.”
Alexis nắm lấy tay tôi,tôi bất ngờ,không ngờ cậu ta lại thân thiết với Clarita như vậy.Tôi nhìn sang phía khác, tôi không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt xảo quyệt ấy, đôi mắt ấy chắc đang tràn ngập sự hi vọng. Tôi không muốn cảm thấy mình ác độc khi ám sát cậu ta.Tôi đành trả lời:
“Thần sẽ luôn sẵn sàng những lúc Người cần.”
“Cảm ơn em Clarita.”
Hoàng hậu vui mừng, có vẻ như tâm trạng của bà đã được cải thiện, Hoàng hậu quay sang thì thầm với Hoàng đế chuyện gì đó .Tôi nghe được vài chữ:”tiếc quá” ,”bọn chúng”,”đám cưới” “đi cho rồi”.Hoàng đế chỉ cười, có vẻ như Ngài cũng thì thầm lại với Hoàng hậu một câu gì đó mà chính tôi cũng không nghe rõ.Tôi mong hai người họ đừng gán ghép tôi với Alexis, tôi không biết Moris là ai nhưng thực lòng cậu ta đã cứu tôi ở cái vụ giả làm hôn thê này.
Hoàng đế lên tiếng một cách dõng dạc:
“Ta thay mặt toàn bộ gia tộc Solian gửi lời chân thành tới gia tộc Luis đã giúp đỡ cho vương quốc Ciatory. Nhiệm vụ lần này ta mong chỉ những người có mặt ở Seria được biết, trước sự chứng giám của thần linh, chúng ta sẽ tìm ra chân tướng vụ việc lần này và xoá bỏ tàn dư của Arie Elise.”
Cả tôi và Alexis đều nguyện thề trung thành ở Seria, nơi hội tụ linh khí thần linh của Ciantory.
Dĩ nhiên tôi sẽ không phá vỡ lời hứa, tôi không như Victor, nhưng kế hoạch ám sát Alexis vẫn sẽ được tiến hành.Việc giả làm Hoàng hậu tương lai này có thể là thử thách nhưng cũng là cơ hội cho tôi có nhiều cơ hội tiếp nhận Alexis hơn. Ngoài ra tôi còn muốn tìm ra chân tướng của kẻ đã lợi dụng danh tính của tôi để làm loạn càng sớm càng tốt.Tôi muốn đích thân tôi sẽ trừng trị bọn chúng.
Có vẻ như từ giờ tôi sẽ phải đồng hành với Alexis nhiều đây. Tôi không muốn như thế chút nào nhưng tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa để đạt được mục tiêu của mình.
Hoàng hậu Emila lại lên tiếng :
“Bây giờ , Clarita, cháu thích trang trí thế nào cho vòng hai của cuộc thi nào.Chúng ta có thể thêm các mục cháu giỏi vào cuộc thi .”
“Vâng,cháu rất sẵn lòng.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI