Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
is a premium chapter
It will cost you coins to buy this chapter.
Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.
Please login to buy this chapter.
Tran Nam
mình ko thích cách tác giả dùng từ “bê đê biến thái” trong chap này, nó miệt thị gtt3. Nếu tác giả ko rút kinh nghiệm, xin lỗi, tôi KO BAO GIỜ bỏ xu mua truyện này nữa.
Hà Tuấn Minh
mình thấy bình thường mà, bớt khắt khe đi bạn ^^
Plnt Senta
Chắc bạn hiểu nhầm rồi, mình không đả kích gì gtt3 cả. Ở đây là suy nghĩ của Lão Gia về nhân vật Liệt Dương, mà đã là suy nghĩ của nhân vật thì không thể áp đặt từ ngữ nói ra được. Với bê đê biến thái đâu có nghĩa là giới tính thứ 3, bởi Liệt Dương không yêu nam cũng không phải Hoán tính thì làm sao mà nói đó là gtt3 được.
Tran Nam
ừm, có lẽ mình hơi nhạy cảm về vấn này. Nhưng đọc các chap trước thì Liệt Dương thích Zâm Zâm (hoặc thích kiểu hơi bệnh bệnh) nên tự nhiên bị gán cho mác đó cũng khá là kì quặc. anw, cũng hi vọng bạn sẽ dùng từ này một cách duyên hơn thứ trong chap này dùng hơi thô.