- Home
- Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ
- Tập 5 - Tiền Truyện - Lời Tiên Tri Của Nữ Thần Nước
![]()
![]()
![]()
… Cứ đà này, Thủy quốc Roses sẽ bị diệt vong.
Nữ thần Nước Aile nhập vào công chúa Sofia nói lời tiên tri đáng sợ bằng nụ cười cùng ánh mắt lấp lánh bí ẩn.
“Rốt cuộc… sẽ xảy ra chuyện gì?”, tôi hỏi vị Nữ thần bảo hộ Thủy quốc.
“Chuyện đó… ta cũng không biết.”
“Đến cả Nữ thần cũng…?”
Trên đời này có những chuyện mà đến cả thần cũng không biết hay sao?
“Đương nhiên rồi. Thần linh đâu phải đấng toàn năng. Chẳng lẽ Makoto lại ngây thơ cho rằng tất cả thần linh đều thập toàn thập mỹ?”
Nghe vậy, tôi chợt nhớ tới Nữ thần mình đang tôn thờ. Lúc giám định con dao găm và phát hiện ra cô ấy là Tà thần, tôi đã sốc đến mức ngồi bệt xuống đất.
“… Cũng đúng nhỉ.”
“Thấy chưa! Cho nên ta mong Makoto hãy tìm hiểu thêm về vụ này nhé. Ngoài ra, hãy tạm thời giữ bí mật với Sofia và Leo kẻo bọn họ lại lo sốt vó lên đấy.”
“Hả…”
Giữ bí mật với cả công chúa Sofia ư?
“Ừ, đây sẽ là bí mật chỉ có ta và cậu biết thôi!”
Sau cái nháy mắt đầy ẩn ý, đôi mắt lấp lánh ánh vàng kim dần trở lại màu xanh lam ban đầu.
“A… Tôi vừa ngủ gật thì phải…”
Vẻ mặt vô cảm xen lẫn chút đờ đẫn và giọng điệu quen thuộc cho thấy Sofia đã hoàn hồn.
“Dũng sĩ Makoto… Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Chuyện gì hả? Nữ thần Nước vừa tiên tri đất nước này sắp tiêu tùng đấy! Sắp chết cả nút rồi… Nhưng ý nghĩ đó tôi chỉ giữ trong đầu chứ không dám nói ra miệng.
“Không có gì đâu, giờ chúng ta quay lại đi.” Cố giấu vẻ lo lắng, tôi mỉm cười với công chúa Sofia.
“Tôi muốn ở với cậu thêm một chút…”
“Được rồi.”
“Hứ…”
Công chúa Sofia phụng phịu ra vẻ hờn dỗi. Vừa dỗ dành cô ấy, tôi vừa mông lung nghĩ ngợi về diễn tiến sắp tới. Mặc dù cuộc khủng hoảng ở Thái dương quốc đã được tháo gỡ nhưng xem ra chúng tôi vẫn chưa thể thong thả ngồi chơi xơi nước được.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI