Chương 8 : Dạ Vũ – Bạch Thủy
Hắn lúc này đang tập trung tu luyện nghe thấy vậy thì không khỏi bất ngờ, vội nói :
– Ặc, mau mở ra chi tiết nhiệm vụ !
– Tinh ! Nhiệm vụ Cao Cấp : Thu Thập Dị Thuỷ bao gồm, ký chủ phải đi về phía Bắc đến một nơi có tên là Thuỷ Linh Đàm, nơi này tiếp giáp với Tổ Thánh Yêu và thu thập lấy một loại Dị Thuỷ có tên là Dịch Sinh Thiên Thuỷ, loại Dị Thuỷ này có tác dụng đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương cực kỳ khủng bố, phần thưởng của nhiệm vụ là Hoả Linh Căn, Thể Căn và một lần triệu hoán Bí Thuật !
Hắn lúc này nghe thấy lời của Hệ Thống thì vừa mừng vừa sợ, mừng là vì biết được nơi toạ lạc của một loại Dị Thuỷ mạnh mẽ cùng với phần những thưởng quý giá, sợ là vì nơi toạ lạc nó lại nơi tiếp giáp với Tổ Thánh Yêu, phải biết rằng Tổ Thánh Yêu là một nơi được mệnh danh là nơi sinh sống của một trong những loài Yêu Thú mạnh mẽ nhất tinh cầu, trừ những con non ra thì yếu nhất cũng là Yêu Thú Tam Giai. Cho nên vùng giáp ranh Tổ Thánh Yêu thì tỉ lệ va chạm với yêu thú Tam Giai cũng không hề thấp. Hắn sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cũng đưa ra quyết định, sáng sớm ngày hôm sau hắn tạm biệt Tiểu Quỳnh rồi ghé sang xin phép Bạch Trưởng Lão, y hắn nói muốn đi ra ngoài cũng không ngăn cấm mà nói :
– Ngươi có thể đi ra ngoài Tông, nhưng phải trở về sớm, khoảng hai tháng rưỡi nữa là đến lúc nhập học !
– Dạ vâng, tiểu tử nhất định có mặt.
Sau khi từ biệt hắn từ Hệ Thống mà đi đến chợ bán yêu thú, hắn sau một hồi xoay sở lựa chọn thì đã quyết định dùng hơn hai ngàn kim tệ để mua một con Yêu Thú phi hành Nhất Giai Trung Kỳ, hắn cũng không do dự mà ngay lập tức lên đường, khoảng hai tuần sau hắn lúc này dừng lại ở một bên bờ hồ rộng lớn, sau một hồi quan sát thì hắn cũng gật đầu xác định :
– Hẳn là Dị Thuỷ ở nơi này !
Hắn vừa đáp chân xuống bờ hồ thì lúc này bất ngờ có một đầu yêu thú từ một bụi cây gần đó lao ra, hắn cũng không quá bất ngờ mà tụ Thuỷ Linh Lực mà tung ra một chưởng hướng về phía con sói :
– Phập..
Ngay lập tức một tia nước sắc bén từ phía hắn bắn ra xuyên thẳng qua trái tim của con sói, ngay sau đó con sói liền ngã xuống không động đậy. Hắn cũng không quá bận tâm đến xác con sói mà tiếp tục quan sát xung quanh hồ mà không biết đang có một cỗ khí tức khủng bố đang tiến về phía hắn, khoảng một lát sau bất ngờ có một con sói đen cao hơn 2 trượng lao về phía hắn, phía sau nó còn có hàng trăm con sói khác đang lao tới hắn lúc này mới bất ngờ phát hiện mình không xong vội tiến đến phía con yêu thú phi hành của mình nhưng đã quá muộn, con yêu thú phi hành của hắn lúc này không biết từ khi nào đã bị mấy con sói khác lao đến cắn chết, bất ngờ con sói đầu đàn kia phát ra tiếng nói :
– Nhân loại kia, dám đánh chết cháu ta, hôm nay ta sẽ không cho ngươi toàn thây !
Hắn lúc này nghe thấy con sói nói chuyện được thì cũng không khỏi ngạc nhiên, sau khi nghe Hệ Thống giải thích thì khuôn mặt hắn đen như đáy nồi, theo lời hệ Thống thì Yêu Thú đạt đến Nhị Giai có thể hình thành yêu đan trong cơ thể, Tam Giai là có thể nói chuyện, Tứ Giai có thể phi hành, Ngũ Giai là có thể hoá thành hình người, Lục Giai có thể xé rách không gian. Mà hắn cũng từ Hệ Thống mà biết được con sói ở trước mặt hắn đã đạt đến Tứ Giai Hậu Kỳ Thổ Hệ có tên là Địa Lang Linh Yêu , mấy con sói khác cũng lần lượt đạt đến Tam Giai, Nhị Giai.. Lúc này sau khi dứt lời cả bầy sói nhanh chóng tiến đến phía hắn, hắn lúc này cũng không do dự mà ném ra miếng ngọc giản mà phụ thân hắn đưa cho :
– Bùm..
Ngay lập tức ngọc giản bị ném ra liền phát nổ, vụ nổ ngay lập tức giết chết hơn phân nửa các con sói đang lao đến, mà con sói đầu đàn sau một hồi bất ngờ thì phát hiện xác những con sói khác xung quanh thì tức giận rống lên :
– Nhân loại đáng chết, ta sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh !
Nhưng khi khói bụi dần tản đi, không biết từ khi nào hắn đã không còn đứng ở trên bãi cát nữa, thì ra nhân lúc khói bụi phát ra từ vụ nổ hắn đã nhảy thẳng xuống hồ nước, mà đàn sói lúc này cũng nhận ra hắn đã nhảy xuống mặt hồ thì cũng bất ngờ, nhưng chúng nó cũng không đuổi theo mà đứng ở quanh bờ hồ theo dõi, con sói đầu đàn lẩm bẩm nói :
– Tên nhân loại này dám nhảy xuống mặt hồ, ta con ngươi làm sao sống sót được !
Hắn lúc này lúc này vẫn đang điên cuống lẩn trốn ở bên dưới lòng hồ, sau một lát hắn cũng nghi hoặc mà dừng lại, theo lý mà nói thì Yêu Thú Tứ Giai Hậu Kỳ linh trí cũng không kém loài người là bao, chắc chắn nó phải biết mình đã nhảy xuống hồ mới phải, hơn nữa mặc dù nó là yêu thú Thổ Hệ thì cũng không quá sợ nước mới phải, trong lúc hắn đang suy nghĩ thì bất ngờ từ dưới đáy hồ phóng ra hàng loạt xúc tu chắc chắn lao thẳng về phía hắn, hắn lúc này thầm kêu không xong, hắn lúc này tụ linh lực vào chân điên cuồng bơi đi nhưng đã quá muộn, ngay sau đó những chiếc xúc tu bám chặt lấy thân thể hắn, hắn phát hiện ra thân thể mình lúc này không thể di chuyển được, cứ thế mà thân thể hắn bị kéo dần xuống dưới đáy hồ, lúc này hắn mới nhìn rõ thứ đang bám chặt lấy mình, nó là một con bạch tuộc khuổng lồ màu trắng, thân thể lớn hơn hai mươi trượng đang mở lấy con mắt vàng óng dữ tợn nhìn lấy hắn, chỉ thấy riêng con mắt này đã lớn hơn cả thân thể của hắn, sau khi hỏi Hệ Thống khuôn mặt hắn vốn đã đen nay còn đen hơn, khi biết con bạch tuộc trước mặt là Yêu Thú Ngũ Giai Sơ Kỳ Thuỷ- Quang Hệ tên là Bạch Quang Chương Ngư hắn lúc này nghe thấy thế thì cười khổ nói :
– Mạng ta xong rồi !
Ngay sau câu nói của hắn, con bạch tuộc lúc này cũng mang hắn chuẩn bị ném vào miệng, bổng lúc này bất ngờ có dị biến phát sinh :
– Keng…
Lúc hắn chuẩn bị ăn sống thì bất ngờ có một âm thanh đinh tai phát ra, lúc này hắn mở đôi mắt nhìn ra thì phát hiện con bạch tuộc kia chẳng biết từ khi nào đã bị đánh bay rơi xuống đáy hồ kinh mạch nó bây giờ còn những nhịp đập yếu ớt, hắn lại ngoảnh mặt lên nhìn lại phát hiện có một cây hắc thương quen thuộc xuất hiện ở phía trước mặt hắn, ngay sau đó cây thương lại bất ngờ hoá thành một mỹ phụ với mái tóc đen óng mượt như thác, khuôn mặt xinh xắn tựa như những đoá hoa quỳnh nở về đêm, bộ ngực ngạo nghễ, thân eo nhỏ nhắn cùng với bờ mông cong, to tròn hết chỗ chê khiến cho những nam nhân khác nhìn phải cũng không tự chủ được mà chảy máu mũi, lúc này mỹ phụ kia quan sát thấy hắn đang thất thần mà nhìn lấy mình, cô cũng không tức giận mà nói :
– Tiểu tử thúi, ngươi còn nhìn chưa đủ à ?
Hắn lúc này nghe thấy cô nói vậy thì cũng giật mình, biết mình đã thất thố, lúc này liền vội vàng chỉnh chu lại rồi tiến tới cúi người thi lễ :
– Tiểu tử đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp !
Vị mỹ phụ kia nghe thấy thế thì làm bộ không hài lòng nói :
– Tiền bối ? Trông ta già lắm sao ?
– Ặc, vậy ta phải..
– Gọi ta là Dạ Vũ tỉ là được !
– Vậy đa tạ Dạ Vũ tỉ tỉ ra tay cứu giúp !
– Ừm, được rồi ta phải trở lại hình dạng ban đầu rồi, ngươi mau thu thập con trương ngư kia đi !
Nói xong vị mỹ phụ kia liền biết mất biến trở lại thành cây hắc thương như ban đầu, hắn lúc này nhìn lại thấy cảnh này cũng không khỏi thở ra một ngụm khí, nếu không phải chứng kiến việc con bạch tuộc đang nằm thoi thóp ở kia hắn còn cho rằng mình vừa nằm mơ, hắn đã từng nghe qua việc yêu thú hoá thành nhân loại rồi, còn việc vũ khí cũng có thể hoá thành nhân loại thì đây là lần đầu tiên hắn nghe tới việc này a, hắn lúc này không khỏi tò mò mà hỏi Hệ Thống :
– Cho ta biết lai lịch của cây hắc thương này !
– Tinh ! Thông tin về Dạ Vũ Thần Thương có giá một vạn tỷ điểm danh vọng !
– Vãi c*t !
Hắn không nhịn được mà chửi thề một tiếng, nhưng nghe hệ thống nói vậy hắn lại không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh, hiển nhiên là với cái giá trên trời như thế thì lai lịch của cây hắc thương kia là cực kỳ khủng bố, tạm gác những suy nghĩ đó qua một bên, lúc này để ý đến con bạch tuộc kia chỉ thấy lúc này nó đang nằm hấp hối khi ăn phải một kích của cây hắc thương kia, sau một hồi xác nhận không có nguy hiểm hắn lúc này liền bơi đến bên cạnh nó, hắn lúc này định giết lấy nó để lấy yêu đan, nhưng bất chợt nghĩ đến điều gì đó hắn liền dừng tay lại nhìn vào con bạch tuộc kia nói :
– Ây con bạch tuộc kia, nếu ngươi chấp nhận thuần phục ta sẽ tha mạng cho ngươi !
Con bạch tuộc kia nghe thấy vậy thì lên giọng bất cần nói :
– Muốn giết cứ giết, không cần phải nhiều lời !
Hắn thấy nó nói như vậy cũng không tức giận mà nói :
– Thôi được rồi, ta không cần ngươi thuần phục ta, ta chỉ cần ngươi đi theo ta năm năm, sau đó nếu ngươi muốn rời khỏi ta ta sẽ trả tự do cho ngươi !
Con bạch tuộc kia nghe thấy vậy thì nghi ngờ hỏi lại :
– Điều ngươi nói là thật sao ?
Hắn lúc này không do dự mà đáp :
– Đúng vậy, ta thề với trời đất nếu sau năm năm mà ta không thả tự do cho ngươi thì trời tru đất diệt !
Nghe thấy hắn thề thốt như vậy, con bạch tuộc cũng gật đầu nhìn hắn nói :
– Được ! ta tin lời của ngươi, ta mong nhân loại như ngươi nói được làm được !
Nói xong nó liền phóng thích ra linh hồn bổn nguyên của mình đưa về phía hắn, hắn cũng không do dự mà thu lấy nó, sau đó con bạch tuộc khổng lồ kia lúc này lại bất ngờ hoá thành hình dáng của một cô gái chừng 18-20 tuổi với làn da trắng như tuyết ,khuôn mặt tinh xảo, chiếc mũi cao, bờ môi đỏ mọng như muốn cắn ra nước, đôi mắt xanh sâu thẳm nhưng tĩnh lặng như mặt hồ cộng với làn tóc bạch kim tất cả tạo nên một vẻ đẹp thuỳ mị khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải thất thần, nhưng lúc này trên khuôn mặt thuỳ mị ấy đang dần xám lại, hiển nhiên là việc ăn trọn một kích của Dạ Vũ đã khiến cô trọng thương, cô gái kia nhìn thấy hắn nhìn mình như vậy thì tỏ vẻ không vui nói :
– Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì ? Còn không mau đặt tên cho ta ?
Nghe cô gái nói vậy hắn lúc này cũng giật mình mà hỏi lại :
– H..Hả tên ?
– Đúng vậy, mặc dù ta đã hơn sáu ngàn tuổi nhưng ta vẫn chưa có tên nha !
– Ặc, để coi nào.. nhìn ngươi như thế này nên gọi là gì nhỉ ? Hơn nữa ngươi còn lớn tuổi hơn ta nữa, hay gọi ngươi là Bạch Thuỷ đi ?
– Được ! ta rất thích cái tên này !
Sau một hồi trò chuyện hắn lúc này cũng nhớ ra nhiệm vụ mà Hệ Thống giao cho liền hỏi Bạch Thuỷ :
– Ngươi có biết loại một loại Dị Thuỷ có tên là Dịch Sinh Thiên Thuỷ không ?
Sau đó hắn lại miêu tả qua công dụng của nó, Bạch Thuỷ sau một lát suy nghĩ thì vội lắc đầu nói :
– Quả thật ta chưa nghe thấy nó bao giờ, khoan đã ở phía thượng nguồn có một cái động lớn, ta từng nghe đám tiểu yêu nói ở đó có nguồn Thuỷ Linh Lực rất dồi dào, vốn ta cũng muốn sau khi đột phá Ngũ Giai Trung Kỳ sẽ đến đó tìm hiểu một phen, rất có thể loại Dị Thuỷ mà ngươi đang tìm kiếm đang nằm ở đó !
Hắn nghe thấy cô nói vậy thì hai mắt nhất thời trở nên sáng lên, vội vàng nói :
– Được rồi chúng ta mau xuất phát !
Hắn vừa nói xong liền nhớ đến điều gì đó lại vội móc ra một viên đan dược Ngũ Phẩm Nhất Giai đưa đến trước mặt cô, vuốt mũi nói :
– Ngươi mau dùng đan dược phục hồi thương thế đi ! Ta điều tức cho !
Nghe hắn nói vậy thì cô trợn tròn mắt nhìn thẳng vào viên đan dược trên tay hắn nghi ngờ nói :
– Đan dược Ngũ Phẩm ? Ngươi từ đâu mà có được ?
Thấy phản ứng của cô hắn cũng cười cười một cái rồi đáp :
– Ha ha, bí mật ngươi mau dùng đi !
Nói xong hắn liền đi ra sau lưng cô tụ Linh Lực bắt đầu giúp Bạch Thuỷ điều tức, cô thấy hắn trả lời vậy thì trừng mắt nhìn hắn rồi liền lấy viên đan dược bỏ vào miệng. Khoảng một canh giờ sau cả hai người phun ra một ngụm trọc khí, sau khi xác định thương thế của mình cũng không quá ngiêm trọng, hắn cùng Bạch Thuỷ đi lên lại bờ hồ, lúc này đàn sói kia cũng đã rời đi chỗ khác hắn lúc này cũng phát hiện trời đã tối, lúc này lại bất ngờ có tiếng nói phát ra :
– Cứu.. Cứu mạng !
Cảm ơn ae đã đọc truyện của mình nha !
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI