COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Novel Info
  1. Home
  2. Thiếu Nữ Độc Ác và Mười Hai Ánh Mắt: Cuộc Đời Thứ Hai Đầy Huy Hoàng Cùng Những Tùy Tùng Vô Song~
  3. Lời bạt
Trước
Novel Info

Trong thể loại light novel có một dòng truyện gọi là “ác nữ chuyển sinh”, và đây cũng là một trong những thể loại mà tôi thích nhất. Nội dung truyện thường xoay quanh một tiểu thư độc ác có số phận được định sẵn là sẽ bị xử tử. Sau đó, cô ấy sống lại lần thứ hai do bị một nhân cách khác nhập vào, hoặc tự mình làm lại cuộc đời bằng cách sống tốt đẹp hơn.

Hẳn là bạn sẽ nói rằng nếu chúng ta biết trước tương lai thì việc chúng ta sống một cuộc sống tốt đẹp hơn là điều đương nhiên. Nếu là nhân vật đó và được làm lại cuộc đời, hẳn là tôi sẽ dựa vào lợi thế biết trước tương lai mà dồn hết tài sản vào mấy trò như cá cược đua ngựa, cổ phiếu hay giao dịch ngoại hối, rồi sống một cuộc đời an nhàn tự tại.

Tuy nhiên, nếu tôi cứ để các nhân vật làm những điều hiển nhiên như thế thì khó mà tạo ra một quyển tiểu thuyết hay. Do đó, điều mấu chốt ở đây là sử dụng hình tượng một thiếu nữ độc ác đặc thù làm nhân vật chính, sau đó cho các nhân vật vốn bị xem là người xấu làm điều tốt, và ngược lại, từ đó tạo nên sự tương phản giúp câu chuyện phát triển một cách thú vị.

Nhưng rồi tôi lại có những suy nghĩ thế này.

“Người xấu dù có làm lại cuộc đời thì vẫn là kẻ xấu thôi.”

“Nếu được sống lại một lần nữa, chắc chắn ai cũng sẽ trưởng thành hơn về mặt tinh thần.”

“Việc làm lại cuộc đời chắc chắn phải đi kèm một cái giá tương xứng.”

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao một con người lại bị cho là ‘xấu’ ngay từ đầu cơ chứ?”

Thiếu nữ độc ác và mười hai ánh mắt đã ra đời sau khi tôi đã cố gắng hợp lý hóa tất cả những điều suy ngẫm này.

Trong phiên bản web, tôi đã kết thúc câu chuyện ở phần Một kết cục khác, nhưng vì cảm xúc đọng lại sau khi đọc truyện không được tốt lắm nên khi xuất bản thành sách, tôi đã viết thêm phần Kết thúc. Ban đầu, tôi nghĩ “Kiểu kết thúc này hơi sáo mòn thì phải?”, nên đã không đưa nó vào phiên bản web, nhưng lúc này đây, tôi lại băn khoăn liệu thêm nó vào thì có tốt hơn không.

Ngoài ra, trong tác phẩm này có nói đến những chú chó, và bút danh của tôi cũng là “Daken” [1], nhưng thật ra tôi rất sợ chó. Tuy nhiên, lũ chó lại chẳng mấy để ý đến những người thích chúng mà toàn chạy đến gần tôi. Hồi nhỏ, tôi sợ chó đến mức chỉ biết bỏ chạy và từng bị những con chó hoang rượt đuổi, y hệt như cảnh Nobita bị chó rượt trong truyện Doraemon vậy. Hồi đó, trong khi đang chạy, tôi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào gót giày mình, nhưng vì sợ quá, tôi không dám ngoái lại nhìn. Vì vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn không biết rốt cuộc thứ đó là gì.

[1] Theo phiên âm Hán-Việt là “đà khuyển”, dịch sang tiếng Việt theo nghĩa đen là “chú chó vô dụng”.

Khi lớn lên rồi, tôi cũng không khá hơn. Có lần, khi đang chờ đèn xanh ở vạch qua đường, tôi nghe sau lưng có tiếng loạt soạt. Quay lại nhìn, tôi thấy hai con chó đang chực nhảy bổ vào tôi, còn chủ của chúng thì đang cố hết sức giữ chúng lại. Âm thanh tôi nghe được là tiếng móng chân của chúng đang cào mạnh xuống đất. Thế là khi đèn vừa chuyển qua xanh, tôi cắm đầu cắm cổ chạy đi ngay.

Chính vì những trải nghiệm đó, tôi đã miêu tả tình tiết xảy ra giữa Serina và bầy chó phần nào dựa trên cảm xúc thật của tôi. Thật may là tôi đã “tái hiện” được nỗi sợ đó trong câu chuyện.

Tuy nhiên, vì chưa bao giờ nuôi chó và cũng chưa từng thân thiết với những chú chó nên những đoạn miêu tả chó trong truyện của tôi có thể không thật sự chân thực. Mong độc giả lượng thứ cho điều đó nhé.

Đây là lần đầu tiên tôi có trải nghiệm minh họa sự trưởng thành của nhiều nhân vật như thế. Tôi đã rất thích thú khi tưởng tượng từng nhân vật trong cuộc sống riêng tư của họ ở bên ngoài câu chuyện. Tôi vô cùng biết ơn vì đã được vẽ các nhân vật một cách tự do như vậy. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tác giả Daken!

Cảm ơn rất nhiều!

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Novel Info

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

800×600
Nàng tiên cá ngoại truyện
03/08/2021
comi va duyen 2
Vá Lại Duyên Trời
24/12/2021
ChuyenPhieuLuuNaoCungCanCoVuKhi_600x800
Chuyến Phiêu Lưu Nào Cũng Cần Có Vũ Khí!
24/03/2026
Dragon Emperor – Paperback
LONG ĐẾ
21/11/2019
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.