Tình hình Lớp A.
Giống như Drake, Cheryl thuộc vào đội tìm thấy cột cờ chứ không phải cờ.
Hiện tại vị trí của Cheryl cùng bốn thành viên trong đội đang ở phía Đông của khu rừng. Mặc dù đội còn lại vẫn chưa mở hết bản đồ thế nhưng Cheryl cũng phần nào đoán được vị trí của lá cờ sẽ nằm ở đâu. Tất nhiên là cách cột cờ xa nhất có thể rồi! Cũng chính là hướng Tây mà đội còn lại đã khởi hành.
Cheryl ngồi trên một tảng đá gần đó, kiên nhẫn chờ đợi.
Hơn mười phút sau, quả nhiên khu vực hướng Tây phát ra một tín hiệu.
Những người đang làm khán giả bên ngoài phỏng đoán, hẳn là đội tìm cờ của Lớp A đã chạm mặt với “kẻ giữ cờ” Bò Cạp Sa Mạc nên phát tín hiệu cầu cứu. Như vậy hiện tại Cheryl chỉ có thể làm như Drake – vượt rừng đi đến vị trí kia để hỗ trợ đồng đội!
Thế nhưng, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, từ hình ảnh hiện lên trên màn hình quan sát, Cheryl không hề có vẻ gì là hấp tấp. Cô ngồi trên tảng đá nhìn về hướng Tây với gương mặt bình thản, đôi chân khẽ đung đưa nhè nhẹ. Đồng thời, bốn thành viên còn lại đứng sau lưng cô cũng không hề lộ vẻ gấp rút.
Tại khu vực dành cho khách mời và giáo viên, Brian vô thức nhíu chặt mày.
Có thể nói tại vị trí khán đài dành cho khách mời và giáo viên này, Brian có khá nhiều thân phận.
Tên đầy đủ của anh là Brian Maximus, con trai của ngài Tổng tư lệnh Quân đội Raymond Maximus. Anh là một trong những người tài năng nhất trong thế hệ của mình, tuổi trẻ tài cao, hiện đang giữ chức vụ Thiếu tướng trong Quân đội.
Anh cũng là giáo viên chủ nhiệm của Lớp F, đồng thời đã nhận Lớp trưởng Lớp F Drake Atticus làm đệ tử chân truyền của mình.
Nhưng chưa hết, anh vẫn còn một thân phận nữa: Anh là anh trai ruột của Lớp trưởng Lớp A Cheryl Maximus.
Hiện tại nếu hỏi anh rằng, cuộc thi này anh cổ vũ cho ai thì anh khó mà trả lời chính xác được.
Đã nhận Drake làm đệ tử chân truyền, đương nhiên Brian sẽ dốc lòng dạy bảo cậu nhóc. Nhưng việc anh dốc lòng dạy bảo là một chuyện, khả năng cậu ta đi được đến đâu lại là một chuyện khác. Anh không phải kiểu người sân si tới mức khăng khăng bắt Drake phải giành cho bằng được chức vị Khối trưởng.
Và đương nhiên, là một người anh trai, anh cũng không mong muốn em gái mình thất thế trong cuộc thi này. Thế nhưng, trong tình huống thời gian đang đếm từng giây, em gái anh lại bình chân như vại là thế nào?
Chân mày Brian ngày càng nhíu chặt.
Cheryl, rốt cuộc em muốn làm gì?
Chừng một phút sau, đợi đến khi khán giả đã sắp mất kiên nhẫn, Cheryl mới nhảy xuống khỏi tảng đá. Cô đưa mắt nhìn bốn người còn lại, bình tĩnh ra hiệu:
“Lập trận đi!”
Dường như chỉ chờ một câu này, bốn học sinh kia lập tức di chuyển đến một khoảng đất trống, mỗi người một góc, lập thành một hình vuông. Bản thân Cheryl thì tiến vào vị trí trung tâm.
Bên ngoài màn hình, nhóm khán giả nhanh chóng bị thu hút bởi động thái này của năm người.
Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Cheryl nhắm mắt lại, bàn tay phải đặt trên bàn tay trái, lòng bàn tay hướng vào nhau, sau đó đôi bàn tay chậm rãi xoay nửa vòng, hai bàn tay chắp vào nhau. Tức thì dưới chân bốn học sinh đang đứng bên ngoài hiện lên vài đường vân, ánh sáng màu vàng hiện lên, nối thành bốn góc một trận pháp hình vuông rõ rệt trên mặt đất. Đồng thời dưới chân Cheryl cũng xuất hiện một trận pháp hình thoi.
Hai mắt Brian mở lớn. Đó, đó là…
Đồng thời tại khu vực dành cho khách mời và giáo viên, có một người khác cũng đang căng thẳng theo dõi động thái của Cheryl trên màn hình như Brian. Đó là một người đàn ông trung niên có ngoại hình cường tráng to lớn, mái tóc màu vàng cam cắt ngắn dựng đứng, cả người tràn đầy khí phách và sức mạnh. Trước ngực là một hàng huân chương đại diện cho chiến tích lừng lẫy trong quá khứ, trên cầu vai là năm ngôi sao biểu thị cho thân phận tối cao trong Quân đội, hiện đang lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời.
Không sai! Người này chính là Đại Boss của Quân đội – Ngài Tổng Tư Lệnh Raymond Maximus, đồng thời là cha của Thiếu tướng kiêm Giáo viên chủ nhiệm Lớp F Brian Maximus và Lớp trưởng Lớp A Cheryl Maximus.
Bên trên màn hình, từng luồng gió di chuyển xung quanh trận pháp năm người.
Cheryl vẫn nhắm mắt, đôi bàn tay kẽo dãn ra một chút. Ánh sáng màu vàng nhạt lấp lánh giữa hai tay cô. Hai giây sau, Cheryl đập hai tay vào nhau: “Dịch chuyển!”
Ngay sau đó… thân ảnh cô gái biến mất.
Chỉ còn lại bốn đồng đội đang đứng ở bên ngoài, trận pháp hình vuông dưới chân bọn họ cũng đã biến mất.
Khán giả toàn trường trợn mắt.
Biến, biến mất rồi?
Thật sự biến mất rồi??
Mẹ nó! Biến mất là cái khái niệm gì? Không phải camera có vấn đề gì đấy chứ!!!
Những âm thanh nghị luận, tranh cãi bắt đầu vang lên từ phía khán đài của học sinh. Đột nhiên bình luận viên của cuộc thi hét lớn: “Chuyển sang camera chỗ đội tìm cờ của Lớp A! Nhanh!”
Màn hình lập tức chuyển cảnh.
Thân ảnh cô gái vừa rồi biến mất ở cực Đông của bản đồ, nay đã xuất hiện chính giữa bốn thành viên khác của đội tìm cờ – những người cũng đang đứng thành hình vuông. Dưới chân bọn họ, các hoa văn của trận pháp lóe lên rồi biến mất.
Đám học sinh thộn mặt ra: “…”
Đệt, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Làm thế quái nào mà một người có thể biến mất rồi lại xuất hiện tại một nơi xa lắc xa lơ khác chỉ sau vài giây??
Ủa??? Rốt cuộc thứ bọn họ đang xem “bản sống” hay “bản cắt” vậy??????
Đám học sinh căng mắt ra nhìn, chỉ thấy tại góc bên trái phía trên màn hình dấu chấm tròn màu đỏ quen thuộc vẫn đang nhấp nháy, chứng minh những gì họ đang xem là ghi hình trực tiếp chứ không hề có sự can thiệp của bất kỳ kỹ thuật chỉnh sửa nào.
Đám học sinh nhìn nhau, chỉ thấy được sự khó hiểu cùng không thể tin được trong mắt bạn học ngồi bên cạnh. Không chỉ học sinh mà ngay cả một số giáo viên, trợ giảng trẻ tuổi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lúc này, giọng nói run run pha lẫn sự kích động của bình luận viên vang lên, ra mặt giải đáp thắc mắc cho mọi người:
“Là, là phép Dịch Chuyển Tức Thời thưa quý vị! Không nghi ngờ gì nữa, đích thực là phép Dịch Chuyển Tức Thời!”
“Thật thần kỳ! Không ngờ sau bao nhiêu năm, rốt cuộc chúng ta lại có thể chứng kiến chiêu thức huyền thoại này từ một tân sinh! Thật không thể tin được!”
Như đã nói, đế quốc Pacific phân chia các chiêu thức phép thuật phổ biến thành ba cấp bậc: Sơ Cấp, Trung Cấp và Cao Cấp. Trong khi các chiêu thức sơ cấp và trung cấp có mức độ phổ biến cao, có thể được thực hiện bởi hầu hết chủng tộc thuộc cùng một hệ, thì đối với các chiêu thức cao cấp, mỗi chiêu thức chỉ có từ hai đến ba chủng tộc có thể thực hiện thành công.
Ngoài ra, còn có những chiêu thức đặc biệt có độ khó trên cả chiêu thức cao cấp mà chỉ một chủng tộc duy nhất có thể triển khai. Các chiêu thức này được xếp vào hàng “Chiêu Thức Chuyên Biệt”.
Kỳ thật, chiêu thức trung cấp “Hồng Lôi” mà học sinh Edelina của Lớp K vừa sử dụng cách đây vài phút có thể xem là đáp ứng được một nửa điều kiện để được xếp vào hàng “Chiêu Thức Chuyên Biệt”, đó là: Chỉ có chủng tộc Lôi long Garnet mới thực hiện được chiêu thức này! Nên nhớ là, không hề có các chiêu thức kiểu như “Bạc Lôi”, “Kim Lôi” hay “Lam Lôi” từ các chủng tộc như Silver, Gold hay Sapphire. Chỉ có chủng tộc Garnet mới có khả năng chuyển đổi màu sắc lôi điện thành “Hồng Lôi”!
Chỉ tiếc, uy lực của “Hồng Lôi” chưa đủ lớn, hơn nữa hầu hết Lôi long chủng tộc Garnet có tư chất khá trở lên đều sử dụng được chiêu thức này, chứng tỏ mức độ khó của nó không cao. Cho nên, dù đây là chiêu thức khá “chuyên biệt” của chủng tộc Garnet, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ được xếp vào hàng chiêu thức trung cấp.
Chưa dừng lại tại đó, trong hệ thống “Chiêu Thức Chuyên Biệt” này, Pacific còn lựa chọn ra những chiêu thức và nhóm chiêu thức đồng dạng đặc biệt khó và hiếm mà rất ít cá nhân có khả năng triển khai. Nói cách khác, đây là vấn đề không chỉ thuộc về phạm trù đặc trưng chủng tộc nữa, mà còn bao hàm cả độ khó và thiên phú. Các chiêu thức này được xếp vào hàng “Chiêu Thức Huyền Thoại”.
Lịch sử Long tộc ghi lại tổng cộng hai mươi bốn chiêu thức huyền thoại, trong đó hệ Hỏa sở hữu chín chiêu thức, hệ Thủy sở hữu tám chiêu thức và hệ Lôi sở hữu bảy chiêu thức.
“Dịch Chuyển Tức Thời” là một chiêu trong nhóm chiêu thức đồng dạng “Trận Pháp” của chủng tộc Lantern được xếp vào hàng “Chiêu Thức Huyền Thoại”, thực hiện bởi một Lantern và tám thành viên hệ Hỏa khác phụ trợ, mỗi địa điểm dịch chuyển cần bốn thành viên lập trận.
Sau khi bình luận viên của trận đấu giải thích cặn kẽ về những gì vừa diễn ra, mọi người mới hiểu được vì sao Cheryl lại mang theo một đội hình toàn Hỏa long tham gia thi đấu. Chắc chắn cô đã tính trước đến việc sẽ dùng chiêu thức này để dịch chuyển giữa hai vị trí cờ và cột cờ!
Lúc này, năm người thuộc đội tìm cờ của Lớp A và chính Cheryl đang ở cách con bò cạp khoảng một trăm mét. Có thể thấy sau khi tìm được cờ và “kẻ giữ cờ”, nhóm này đã không vội tấn công ngay mà rút lui đến một nơi an toàn để phát tín hiệu cầu cứu, đồng thời lập trận chờ Cheryl đến. Đó cũng chính là lý do vì sao Cheryl lại bình thản ngồi chờ đến hơn một phút mới cho lập trận.
“Thưa quý vị! Bằng vào chiêu thức “Dịch Chuyển Tức Thời”, giờ đây khoảng cách giữa cờ và cột cờ đối với Lớp trưởng Lớp A Cheryl Maximus hầu như chỉ bằng một phút lập trận và dịch chuyển! Vừa rồi rõ ràng Lớp K vẫn đang chiếm ưu thế tuyệt đối, thế nhưng hiện tại, tình thế đã đảo ngược! Như vậy, Cheryl của Lớp A sẽ lấy được cờ nhanh hơn, hay là Angus của Lớp K sẽ mang cờ về nhanh hơn?”
Đúng như lời bình luận viên nói, hiện tại nếu như Cheryl và đồng đội có thể nhanh chóng tiêu diệt được “kẻ giữ cờ” Bò Cạp Sa Mạc, sau đó lại dùng chiêu thức “Dịch Chuyển Tức Thời” để trở về cột cờ, vậy thì khả năng Lớp A trở thành lớp hoàn thành thử thách sớm nhất hoàn toàn có thể xảy ra. Như để minh họa cho lời của bình luận viên, một trong hai màn hình lớn của đấu trường đã chuyển sang cảnh Angus và Edelina đang mang theo cờ vượt rừng về phía Iris.
Lúc này đây, bầu không khí tại khán đài của Lớp K thoáng chốc trở nên trầm trọng. Sự lo lắng tràn đầy trên mười một khuôn mặt, bao gồm cả Alvin đang ngồi cạnh Dallton. Trái lại, khu vực khán đài của Lớp A hiện tại đang nóng hừng hực với hàng chục tiếng kèn trống cổ vũ: “Cheryl! Cheryl! Cheryl!…”. Tất cả đều hy vọng Cheryl có thể nhanh chóng lấy được cờ, từ đó vượt qua Angus.
Nhưng mà…
Mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy!
Không thể phủ nhận chiêu thức huyền thoại “Dịch Chuyển Tức Thời” đã mang lại lợi thế to lớn cho Lớp A, thế nhưng cũng chính điều kiện thi triển chiêu thức này gây ra bất lợi không nhỏ cho họ.
Đừng quên rằng, hiện tại toàn bộ các thành viên tham chiến của Lớp A đều là Hỏa long!
Một đoàn đội mà tất cả các thành viên tham chiến đều là hệ Hỏa, đối đầu với đối thủ cũng sử dụng công kích hệ Hỏa, lại sở hữu lớp giáp rắn chắc như Bò Cạp Sa Mạc thì tất nhiên khó mà triển khai “đánh nhanh giết gọn” được.
Cheryl cùng với năm đồng đội liên tiếp thực hiện nhiều chiêu thức sơ cấp như “Đạn Lửa”, “Bom Lửa”, “Hỏa Cầu”, “Đa Hỏa Cầu”, “Hỏa Tiễn”, thế nhưng tất cả đều bị con bò cạp đánh bay. Cho dù có đánh trúng nó cũng không tạo thành sát thương quá lớn.
Hơn mười phút trôi qua, “kẻ giữ cờ” Bò Cạp Sa Mạc bị sáu người liên tục thay phiên tấn công nhưng dường như vẫn còn rất sung sức. Trong khi đó, các thành viên của Lớp A đều đã thấm mệt. Bọn họ cũng nhận ra các chiêu thức Hỏa thuật sơ cấp và trung cấp không có nhiều tác dụng.
Tại khu vực khán đài của Lớp K, đám Alvin, Dallton, Maddox, cùng những người khác từ trạng thái lo lắng dần chuyển sang bình ổn lại. Vừa rồi sau khi chứng kiến hiệu quả của chiêu thức “Dịch Chuyển Tức Thời”, cả bọn đã thực sự hoảng hốt. Thế nhưng lúc này khi điểm yếu của một đoàn đội toàn Hỏa long đã hiện ra, cả đám đã lại dần lấy lại được hy vọng.
Nhưng đám Lớp K còn chưa kịp yên tâm được mấy giây thì tình hình lại có biến!
Trên màn hình, Cheryl chỉ vào mình và một đội viên khác, đưa ra mệnh lệnh: “Tôi và cậu ấy thu hút nó. Bốn người còn lại lập trận đi!”
Lại lập trận? Lập trận gì nữa đây? Đám người xem bên ngoài màn hình hồi hộp.
Chỉ thấy Cheryl và đội viên kia nhảy vào nghênh chiến với con bò cạp, còn bốn người còn lại chạy ra bốn góc xa xa, tạo thành một hình vuông.
Đội viên đang chiến đấu cùng Cheryl hô to: “Lớp trưởng, cậu đi đi! Tôi cầm chân nó!”
Cheryl gật đầu: “Cẩn thận đấy!” Sau đó tung người lùi về phía sau.
Đứng cách con bò cạp một khoảng an toàn, Cheryl nhắm mắt lại, hai bàn tay chắp vào nhau. Mà bốn đội viên có nhiệm vụ lập trận cũng thực hiện một động tác giống y như đúc. Năm giây sau, Cheryl mở mắt ra, hét lên: “Kết giới!”
Tức thì dưới chân của bốn đội viên lập trận lại hiện lên ánh sáng, nối bốn vị trí mà họ đang đứng thành một trận pháp hình vuông trên mặt đất. Nếu như trận pháp “Dịch Chuyển Tức Thời” phát ra luồng ánh sáng màu vàng, thì trận pháp này lại phát ra ánh sáng màu đỏ.
Luồng ánh sáng màu đỏ hiện lên trên mặt đất, rồi không ngừng dâng lên cao, đến độ cao vượt qua cái đuôi của Bò Cạp Sa Mạc hơn một mét thì dừng lại, nhìn qua tựa như bốn bức tường thành bao vây lấy Bò Cạp Sa Mạc.
Ngay lập tức, tiếng hét thất thanh của bình luận viên lại lần nữa vang lên: “Không thể tin được! Lại là một chiêu thức huyền thoại nữa! Đây là một chiêu trong nhóm chiêu thức huyền thoại “Trận Pháp”! Chính là… “Kết Giới!”
Như đã nói, danh sách các Chiêu Thức Huyền Thoại của Long tộc bao gồm hai mươi bốn chiêu thức hoặc nhóm chiêu thức đồng dạng. Hầu hết các chiêu thức này đều thiên về tấn công, chỉ có một số ít thiên về phòng ngự hoặc hỗ trợ tấn công. Các chiêu thức như “Dịch Chuyển Tức Thời” và “Kết Giới” thuộc vào vế sau. Bởi vì cả hai đều là các chiêu thức cần vận dụng trận pháp, thế nên cùng được xếp vào nhóm chiêu thức đồng dạng gọi là “Trận Pháp”. Tuy bao gồm nhiều chiêu thức nhỏ nhưng nói về số lượng, “Trận Pháp” chỉ được tính là một Chiêu Thức Huyền Thoại.
Lại nói về “Kết Giới”, đây là chiêu thức được thi triển bởi một Lantern và từ bốn người phụ trợ hệ Hỏa trở lên, nhằm tạo ra một không gian bảo vệ bản thân hoặc bao vây đối thủ. Thực lực của người thi triển và người phụ trợ càng cao, độ bền của kết giới càng lớn. Ngoài ra, số lượng người phụ trợ nhiều hơn cũng giúp tăng một phần độ bền của kết giới, tuy nhiên số lượng sẽ không bằng chất lượng.
“Kết Giới” hiện tại của Lớp A do học sinh năm nhất thi triển. Tất nhiên thực lực bọn họ đều chưa cao, gặp phải đối thủ mạnh chưa chắc có thể giữ chân được. Có điều… đối phó với một con Bò Cạp Sa Mạc thì dư sức!
Khi kết giới đã hoàn thành, Cheryl tung người nhảy lên một trong bốn đỉnh của kết giới. Đội viên vừa rồi cầm chân bò cạp cũng từ bên trong kết giới nhảy lên, giống Cheryl đáp xuống một trong ba đỉnh còn lại của kết giới. Sau đó, cả hai người cùng phát động chiêu thức “Đại Hỏa Cầu” liên tiếp.
Đến đây ý đồ của Cheryl đối với con Bò Cạp Sa Mạc đã hiện rõ: Dùng Hỏa thuật tấn công theo kiểu bình thường đều bị mi phản ra ngoài, vậy thì bọn ta vây mi lại rồi thiêu chết mi! Xem mi phản kiểu gì!!
Vì vậy, trong gần mười phút tiếp theo, con Bò Cạp Sa Mạc bị Cheryl và bạn học liên tục dùng lửa thiêu chết.
Mà trong lúc con bò cạp hãy còn giãy dụa, tiếng chuông báo hiệu đội đầu tiên hoàn thành thử thách đã vang lên. Hiển nhiên là Angus đã hoàn tất việc cắm cờ vào cột cờ!
Hạng mục thứ hai, Lớp trưởng Lớp K Angus Farley về đích đầu tiên. Hai phút sau đó, Lớp trưởng Lớp A Cheryl Maximus lấy được cờ, sau đó lại dùng phép Dịch Chuyển Tức Thời trở về vị trí cột cờ, thành công hoàn thành thử thách với vị trí thứ hai.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI