Cơn mưa đạn lửa ào ào tràn tới.
Bốn người Angus nhảy về phía sau, liên tục né tránh đạn lửa.
Angus và Nissyen đồng loạt thực hiện chiêu thức sơ cấp “Thủy Cầu” và “Đa Thủy Cầu” nhằm triệt tiêu bớt đạn lửa và giảm bớt sức nóng trong không khí. Trong khi lui về phía sau, Dustan tranh thủ phóng ra vài quả cầu lửa to chừng nửa mét về phía con bò cạp để thăm dò nhưng tất cả đều bị nó dùng hai cái càng to đùng hất ra ngoài.
Trong khoảnh khắc bộ tứ họp lại cách con bò cạp một khoảng khá xa, Dustan lập tức đưa ra nhận xét: “Lớp trưởng, nó không sợ lửa. Lớp giáp của nó có vẻ rất cứng, vừa rồi cầu lửa của tôi đều bị nó đánh bật lại.”
Trong mấy tháng trước đây ở căn cứ số Năm, dù Angus thường học riêng giờ học phép thuật cùng Eugene nhưng không vì vậy mà sự phối hợp giữa cậu và cả lớp giảm sút. Là một Lớp trưởng, cậu vẫn luôn nắm rõ thực lực và sự tiến bộ của mỗi thành viên trong lớp thông qua giờ huấn luyện thể lực chung của toàn căn cứ và hạng mục đồng đội vào hai ngày cuối tuần.
Dustan nói xong thì Angus gật đầu phổ cập thêm kiến thức cho cả nhóm: “Thường thì các loài thuộc lớp Hình Nhện sợ hơi nóng và sợ lửa, nhưng loài bò cạp này sinh trưởng ở sa mạc nên sẽ không sợ. Chúng có lớp giáp cứng rắn, còn có thể sử dụng Hỏa năng để tấn công, thế nên Hỏa thuật sơ cấp sẽ không có nhiều tác dụng, cùng lắm chỉ có thể gây rối loạn chút thôi. Thủy thuật cũng không hữu dụng, các chiêu thức Thủy thuật sơ cấp và trung cấp dùng nước tấn công chỉ có thể cầm chân chứ không có tính công kích trí mạng. Trong khi đó khi cả tôi và Nissyen đều dùng Thủy năng, chúng ta không có người sử dụng Băng năng. Chỉ còn lại Lôi thuật.”
Nissyen dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng đóng góp thêm thông tin: “Lớp trưởng, tôi từng nghe ba tôi nói bò cạp tuy có nhiều mắt nhưng tầm nhìn không tốt. Ngược lại khứu giác và xúc giác của chúng rất tốt, đặc biệt là lớp lông ở phần đầu, tám chân nhỏ và đuôi. Lớp lông đó giúp chúng dựa vào dao động của môi trường để phán đoán tình hình xung quanh.”
Có thêm thông tin từ Nissyen, Angus nhanh chóng đưa ra chiến thuật: “Như vậy, Dustan dùng Hỏa thuật tấn công vào mắt nó để làm nó rối loạn. Tôi và Nissyen sẽ dùng Thủy thuật trên diện rộng, vừa làm ướt lớp lông, hạn chế cảm quan của nó, vừa có thể tăng cường uy lực của Lôi thuật. Edelina, trước tiên cậu dùng một chiêu làm tê liệt nó, sau đó lại thêm một chiêu để dứt điểm. Tất cả đều phải cẩn thận, không được để bị loại.”
“Rõ.” Dustan, Nissyen, Edelina đồng thanh đáp.
Angus nói xong liền xông lên trước để mở đường.
Con bò cạp nhìn thấy Angus xông đến lại há miệng lần nữa, tức thì một làn đạn lửa bay về phía Angus, đồng thời con bò cạp cũng xông lên, giơ hai cái càng to đùng hòng kẹp lấy Angus.
Angus lợi dụng thế mạnh về tốc độ của mình né tránh đạn lửa, vừa né tránh vừa tiến đến gần con bò cạp.
“Đa thủy cầu!”
Cùng lúc Angus giơ tay ra, hơn mười quả cầu nước to gần bằng một vòng ôm xuất hiện từ trên không trung rồi rơi xuống thân hình con bò cạp khiến nó ướt sũng. Phản ứng của con bò cạp ngừng lại một nhịp, sau đó nó đột nhiên rùng mình một cái. Một luồng hơi nóng từ thân hình nó tỏa ra khiến những hạt nước từ đòn tấn công của Angus còn vươn trên lớp lông xúc giác của nó bốc hơi mất.
Angus nhíu mày. Lượng nước bấy nhiêu là không đủ! Cần lượng nước nhiều hơn!
“Đa hỏa cầu!”
Bùm! Bùm! Bùm!
Theo âm thanh hét lớn của Dustan, vài quả cầu lửa trong tay cậu ta hướng vào mấy đôi mắt ti hí của con bò cạp mà đến, nhưng một lần nữa, mấy quả cầu lửa đều chưa kịp đến đích đã bị con bò cạp dùng càng hất đi. Nhưng Dustan không nản lòng. Cậu ta vẫn tiếp tục thi triển cầu lửa về phía đầu con bò cạp nhằm mục đích gây rối.
Nissyen nhân cơ hội đó chen lên, định tung một chiêu thức Thủy thuật. Cậu ta để ý thấy đòn tấn công bằng chiêu thức sơ cấp “Đa Thủy Cầu” vừa rồi của Angus bị con bò cạp hóa giải nên muốn dùng chiêu thức trung cấp. Thế nhưng điều này lại khiến Nissyen tốn không ít thời gian để tập trung nội lực.
Chỉ một thoáng đó đã đủ để con bò cạp phát hiện ra Nissyen. Dù nó bận dùng càng đối phó với các đòn gây nhiễu của Dustan nhưng cũng kịp tung cái đuôi về phía Nissyen đang đứng khiến cậu ta buộc phải lùi về sau để né tránh nọc độc, đồng thời không thể tập trung nội lực được.
Angus thấy vậy liền nói: “Dustan, tiếp tục tấn công vào đầu nó! Edelina, khống chế đuôi! Nissyen, dùng chiêu thức sơ cấp, tôi sẽ hỗ trợ cậu!”
Quả nhiên lần này Nissyen mất ít thời gian hơn hẳn. Cậu ta tập trung nội lực vào lòng bàn tay rồi hô lớn: “Đa thủy cầu!”
“Đại thủy cầu!” Angus cũng theo ngay sau đó với một chiêu thức trung cấp.
Theo thế công của Angus và Nissyen, một lượng lớn nước ập xuống thân hình con bò cạp. Một lần nữa, khi lớp lông xúc giác ướt sũng, phản ứng của con bò cạp rõ ràng chậm lại. Nó lập tức dừng lại các động tác công kích, tập trung lực lượng trong cơ thể hòng làm bốc hơi lượng nước trên người.
Nhưng lần này mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy!
Lượng nước lần này nhiều gấp bốn lần đòn Thủy công trước đó. Hơn nữa, lần này Angus đã chuẩn bị trước. Ngay sau khi vừa tung ra chiêu thức “Đại Thủy Cầu”, thoắt một cái, cậu tung người nhảy lên cao. Khi cậu đáp xuống, dao găm quân dụng trên tay cậu lóe sáng dưới ánh mặt trời.
Grééé!!!
Dao găm cắm phập vào đoạn khớp nối giữa hai đốt trên lưng bò cạp khiến nó rú lên đau đớn. Cơn đau khiến con bò cạp nổi điên, hất tung Angus xuống khỏi lưng mình. Angus thuận thế mà tung người lùi về phía sau, rời xa khỏi phạm vi của con bò cạp.
Giữa mảnh đất trống, con bò cạp giãy giụa liên tục. Hai cái càng to đùng càn quét loạn xạ trên mặt đất, cái đuôi nhọn hoắc phía sau đâm chọt lung lung trong không khí.
Đúng lúc này, Edelina xuất hiện từ trên không trung, lao xuống với đôi bàn tay lấp lánh ánh sáng lôi điện.
“Chùm sét!”
Trong các chiêu thức sơ cấp của hệ Lôi, “Tia Sét” là chiêu thức cơ bản nhất, hầu như tất cả Lôi long khi bắt đầu học phép thuật đều lấy chiêu thức nhập môn này làm mục tiêu đầu tiên phải đạt được. Giống như tên gọi, “Tia Sét” khi thi triển hình thành chỉ một tia sét chính, có thể sẽ có nhiều tia sét phụ tỏa ra hai bên nhánh, thế nhưng nhìn chung vẫn chỉ là hình dạng của một tia sét. Nội lực càng mạnh, tia sét càng lớn, sát thương càng cao. “Chùm Sét” là phiên bản nâng cấp của “Tia Sét”, bao gồm từ ba đến năm tia sét lớn với sát thương mạnh hơn. Chiêu này tuy có uy lực lớn nhưng độ khó lại không cao, vì vậy nó chỉ được xếp vào hàng chiêu thức sơ cấp.
Theo thế tấn công của Edelina, hàng chục tia lửa điện xuất hiện, men theo hơi nước điên cuồng chạy dọc chạy ngang trong không khí, sau khi bắt được một tia khí tức kim loại lập tức tụ lại công kích rồi đó theo lan khắp toàn thân con bò cạp.
Grééééé!!!!!!!!
Tiếng gào rít lần này thậm chí còn thảm thương hơn lần trước.
Ầm!
Mặt đất rung lên sau một cú chấn động mạnh. Sau vài phút lăn lộn trong đau đớn, cuối cùng thì con bò cạp cũng lăn ra bất động trên mặt đất, hiển nhiên nó đã bị tê liệt.
“Hồng lôi!”
Edelina theo lệnh trước đó của Angus, tiếp tục thi triển thêm một chiêu thức tấn công về hướng dao găm đang đâm vào sống lưng bò cạp, thẳng cho đến khi lớp vỏ trên người nó xuất hiện những đường rạn nứt thì cô mới dừng lại.
Lại nói, đa phần lôi điện phát ra đều có màu trắng, chỉ có vùng ánh sáng xung quanh chúng là khác nhau, thế nên các chủng tộc hệ Lôi phân biệt nhau bởi màu sắc của vùng ánh sáng này. Bốn chủng tộc chính của hệ Lôi bao gồm Silver, Gold, Sapphire, Garnet, với các màu sắc tương ứng xám trắng, vàng, xanh dương, đỏ.
“Hồng Lôi” là chiêu thức trung cấp thuộc về chủng tộc Garnet của hệ Lôi. Vốn dĩ lôi điện bình thường của chủng tộc Garnet có màu trắng và vùng ánh sáng xung quanh màu đỏ. Khi sử dụng “Hồng Lôi”, người thi triển cần nén một lượng lớn nội lực vào tia sét, năng lượng tự nhiên đặc thù của chủng tộc Garnet sẽ làm tia sét phát ra có màu đỏ hồng. Ưu điểm của chiêu thức này là lực công kích mạnh hơn lôi điện bình thường rất nhiều lần, nhược điểm là cần thời gian tích tụ và nén nội lực.
Hiện tại con bò cạp đã bị tê liệt, thế nên lần này Edelina có đủ thời gian tích tụ nội lực cho “Hồng Lôi”, tạo thành một cú dứt điểm không thể đẹp mắt hơn.
Đội Ba thành công lấy được cờ. Nissyen dùng Thủy thuật phát tín hiệu ba lần nhằm báo tin. Cùng lúc đó, phía đội Một do Iris dẫn dầu cũng phát tín hiệu Lôi thuật báo hiệu đã tìm được cột cờ.
Dựa theo vị trí trên bản đồ từ đồng hồ đeo tay, đội Một gần như đang ở cực Tây của khu vực, đội Ba đang ở cực Đông, còn đội Hai thì ở chính giữa.
Dưới áp lực thời gian, việc làm thế nào để mang cờ đến cột cờ trong thời gian ngắn nhất chính là vấn đề cấp bách hiện tại.
Đề thi đã nói, cờ phải do chính tay Lớp trưởng mang đến cắm vào cột cờ.
Angus suy nghĩ một chút rồi nói với Dustan và Nissyen: “Hiện tại nơi này cũng không còn nguy hiểm nữa, hai cậu ở lại để đảm bảo an toàn. Đề thi không có nói tất cả thành viên phải hội họp tại cột cờ, vậy nên chỉ tôi và Edelina đi là được rồi.”
Dustan và Nissyen đồng loạt gật đầu.
Angus lại dặn dò: “Phải cẩn thận. Không được để bị loại vô cớ.”
Sau đó, Angus và Edelina dùng tốc độ nhanh nhất băng qua khu rừng hướng về đội Một.
Đến đây, trên cơ bản xem như Lớp K đã hoàn thành thử thách đến chín mươi phần trăm. Phần còn lại chỉ là vượt rừng cắm cờ vào cột.
Màn hình chuyển cảnh.
***
Phía lớp F, Drake thuận lợi tìm được cột cờ, nhưng đội tìm cờ của cậu ta lại không thuận lợi như vậy.
Người dẫn dắt đội tìm cờ là tân sinh hệ Thủy có khả năng cảm nhận và truy tìm rất tốt. Trước khi thi đấu bắt đầu, mỗi đội đều được xem qua cờ mẫu với chất liệu và thiết kế giống như cờ thật, vì vậy cậu ta dựa vào năng lực cảm nhận của mình nhanh chóng tìm được cờ.
Nhưng khi toàn đội thực sự đến nơi lại gặp phải thử thách khó nhằn với con Bò Cạp Sa Mạc khổng lồ kia, thậm chí có ba thành viên bị loại ngay tại chỗ. Vất vả lắm tân sinh hệ Thủy kia và thành viên còn lại mới trốn thoát được, sau đó vội vàng phát tín hiệu cầu cứu.
Đối với đề thi năm nay, để có thể hoàn thành thử thách mang cờ về đích này một phần còn cần may mắn.
Hiển nhiên rằng ở hầu hết các lớp, Lớp trưởng chính là người có năng lực nhất.
Đề thi đã cố ý sắp xếp thực lực của đối tượng canh giữ cờ – cũng chính là Bò Cạp Sa Mạc – khá cao, yêu cầu cần có sự kết hợp giữa Lớp trưởng và ít nhất ba thành viên ưu tú thì mới có thể thuận lợi tiêu diệt. Dưới sự sắp xếp này của cuộc thi, cộng thêm thời gian là một trong ba tiêu chí quyết định điểm số thì việc Lớp trưởng nằm trong đội hình tìm thấy cờ đầu tiên là một may mắn.
Giống như trường hợp của Angus vậy! Trong ba đội nhỏ của Lớp K, đội do Angus dẫn dắt là đội tìm thấy cờ đầu tiên. Dưới sự chỉ đạo của cậu, toàn đội ra quân một lần liền thuận lợi lấy được cờ.
Drake không may mắn như Angus. Không có sự chỉ huy của Lớp trưởng, đội của tân sinh hệ Thủy kia nhanh chóng gặp phải thất bại. Vì vậy, hiện tại Drake chỉ có thể tự mình đi đến vị trí của đội tìm cờ để hỗ trợ giải quyết con bò cạp, sau đó mang cờ về.
Để hai người ở lại vị trí cột cờ, Drake mang theo ba thành viên, gấp rút vượt rừng đến vị trí còn lại.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI