Mười giờ ba mươi phút sáng, cả mười lớp đều đã hoàn thành thử thách.
Tốc độ xử lý của Bộ Giáo dục rất nhanh, sau khi thử thách kết thúc khoảng mười phút thì video hoàn chỉnh của trận đấu đã được đăng tải lên kênh phát ngôn chính thức của Bộ trên mạng xã hội.
Toàn bộ học sinh tham gia thi đấu đã thay lại quần áo và trở về khu vực chỗ ngồi của lớp mình, cùng với bạn học xem lại phần thi đấu của những lớp khác.
Và trong khi đám tân sinh đang túm tụm bình luận về video trận đấu, thì lúc này đây, tại phía khán đài của các ông lớn đang diễn ra một cuộc tranh luận về thứ hạng.
Nếu không tính đến điểm chiến thuật thì Lớp K do Angus dẫn dắt và Lớp A do Cheryl dẫn dắt là hai lớp có biểu hiện xuất sắc nhất. Ngặt nỗi tình huống mỗi lớp đều là “được này mất kia”, làm các giám khảo hết sức phân vân.
Lớp K đứng đầu ở tiêu chí thời gian, nhưng lại mất hai thành viên; Lớp A đứng thứ hai ở tiêu chí thời gian, nhưng bù lại còn đầy đủ cả mười thành viên.
Kế đến, Lớp F do Drake dẫn dắt về thứ ba ở tiêu chí thời gian, và mất ba thành viên. Với kết quả này, hiển nhiên vị trí thứ Ba đã thuộc về Drake. Những lớp còn lại, vừa thua kém về mặt thời gian, vừa mất ít nhất từ năm thành viên trở lên, vậy nên từ hạng Tư trở xuống không có gì phải bàn cãi.
Chỉ còn thứ hạng của Angus và Cheryl là chưa được quyết định.
“Tôi thấy thằng nhóc đệ tử của Eugene phải hạng Nhất mới đúng! Chiến thuật của nó mạch lạc và cẩn trọng hơn!” Một ông lớn nào đó lên tiếng.
“Nói vậy cũng không được! Con bé Cheryl dùng chiêu thức huyền thoại đấy!” Một vị khác phản đối.
Nhóm ủng hộ Angus cho rằng chiến thuật của cậu tuy không mới nhưng kỳ thực lại rất hợp lý.
Bởi vì có tiêu chí thời gian làm áp lực, cậu chia đội hình thành ba đội nhỏ để tiết kiệm thời gian tìm kiếm, để ý kỹ sẽ thấy mỗi đội đều có một thành viên nổi trội đủ khả năng dẫn dắt đội và xử lý tình huống tốt khi không có Đội trưởng.
Đặt vào tình huống chưa biết rõ thực lực địch, nếu mới vừa bắt đầu đã để các thành viên tách ra thì chắc chắn sẽ có người bỡ ngỡ và lo lắng, vì vậy trước hết cậu đã để cả đội đi cùng nhau để làm quen với cạm bẫy và cách xử lý. Sau khi cả nhóm đều nắm bắt được tình huống thì Angus mới bắt đầu phân chia thành ba nhóm nhỏ để hành động. Việc chia ba nhóm giúp Lớp K tiết kiệm đáng kể thời gian tìm kiếm.
Hơn nữa cách phân nhiệm vụ và phân loại tín hiệu của Angus thông minh hơn các đội khác.
Hầu hết các lớp đều chia thành hai đội: một đội tìm cờ và một đội tìm cột cờ, đồng thời tín hiệu cũng chỉ có hai loại: tìm thấy mục tiêu và báo nguy hiểm. Trong khi đó, Angus giao cho cả ba đội nhiệm vụ như nhau: tìm cả cờ và cột cờ. Đội nào tìm thấy thì dùng tín hiệu thông báo cho hai đội còn lại. Tín hiệu cũng được chia thành ba loại rõ ràng: cờ, cột cờ, nguy hiểm.
Đặt trong tình huống không thể truyền tin rõ ràng, giả sử như đội được phân nhiệm vụ tìm cờ xui xẻo không tìm thấy cờ mà lại tìm thấy cột cờ, trong khi tín hiệu chỉ có hai loại, thì những đội viên không linh hoạt sẽ trở nên lúng túng. Bọn họ không biết nên phát tín hiệu thế nào để báo chính xác về mục tiêu mà mình tìm được, vì thế, hoặc họ phát bừa tín hiệu, hoặc cử người vượt rừng tìm Lớp trưởng để báo cáo, từ đó tốn thêm thời gian – Tình huống này đã xảy ra với các lớp E và G.
Đó là chưa nói đến việc thiếu niên Angus này còn cẩn thận đến mức nghĩ ra cách phát tín hiệu ba lần, nhằm phân biệt với các cạm bẫy trong khu vực.
Có thể nói, cậu ta là một rồng con thông minh và cẩn thận!
Có người còn đặc biệt nhấn mạnh, trong tình huống trong đội không có người sở hữu khả năng đặc biệt như cậu nhóc cảm nhận của đội Drake hay người giỏi trận pháp như Cheryl mà Angus vẫn có thể đạt được kết quả ấn tượng như vậy thì cậu xứng đáng đứng hạng Nhất hơn.
Về phía nhóm ủng hộ Cheryl, nguyên nhân chính hiển nhiên là vì chiêu thức huyền thoại “Trận Pháp”, bao gồm “Dịch Chuyển Tức Thời” và “Kết Giới”.
Nhóm người này lập luận rằng, tuy Cheryl mất nhiều thời gian hơn Angus nhưng bù lại, cô đã giúp Lớp A bảo toàn số lượng thành viên.
Ngoài ra, tuy không may mắn nằm vào đội tìm được cờ ngay từ đầu, nhưng nhờ vào thiên phú của chính mình, cô đã sử dụng phép Dịch Chuyển Tức Thời để di chuyển giữa hai nhóm, rút ngắn đáng kể thời gian và về nhì.
Mặc khác, việc đội tìm thấy cờ rút lui và chuẩn bị trận pháp ngay sau khi chạm trán Bò Cạp Sa Mạc cho thấy Cheryl đã lường trước được tình huống và có sự dặn dò sớm, giúp đội tìm cờ bảo toàn sỉ số trước khi cô đến. Điều này cho thấy, so về thông minh và cẩn thận, cô nhóc không hề kém cạnh Angus!
Chiến thuật có sự vận dụng hai loại trận pháp, đáp ứng được tiêu chí “độc đáo, sáng tạo”. Số lượng thành viên được bảo toàn sau thử thách. Hai tiêu chí đạt điểm tối đa, chỉ thua Angus về mỗi tiêu chí thời gian, vậy nên Cheryl mới xứng đáng được hạng Nhất.
Cần nói thêm rằng, nhóm ủng hộ Cheryl đa phần là mấy ông lớn phe Quân đội. Trong khi đó, nhóm ủng hộ Angus hầu hết đến từ… phía Chính trị.
Đừng hiểu lầm, vốn mấy ông lớn phe Chính trị cũng chẳng quen biết gì với Angus đâu!
Cơ bản chỉ là – E hèm, là vì Cheryl… không phải ai xa lạ mà chính là con gái út của Đại Boss Raymond bên phía Quân sự!!!
Cơ hội đâm chọt tốt thế này, ngu gì không làm!
***
Có thể nói, những gia tộc có chút quyền thế ở Thủ đô, không ai là không biết đến cô con gái út của nhà Maximus. Dù sao thì câu chuyện tình yêu cùng những náo loạn năm đó của gia tộc Maximus cũng chẳng phải chuyện nhỏ…
Cheryl Maximus.
Đứa con lai nổi tiếng tại Thủ đô. Cha là ngài Tổng tư lệnh Raymond Maximus thuộc chủng tộc Lava lừng danh, còn mẹ là một Long tộc vô danh thuộc chủng tộc Lantern.
Theo những ghi chép cơ bản nhất về các chủng tộc thì giống như tên gọi, Lantern là một chủng tộc sở hữu ngọn lửa tương đối nhỏ và yếu. Nếu như Lava và Blaze là hai chủng tộc đáng gờm của hệ Hỏa thì Lantern, Fume và Heat thuộc vào nhóm những chủng tộc không mấy được coi trọng giữa đồng loại hệ Hỏa.
Năm xưa ngài Tổng tư lệnh – khi đó đương là Trung tướng Raymond trẻ tuổi đầy danh vọng – trong một lần háo thắng đuổi theo kẻ địch đã bị mắc bẫy và trúng mai phục. Cuối cùng tuy ngài thoát được, nhưng bản thân cũng bị thương nặng, may mắn được một cô gái trẻ cứu mạng.
Từ đó, kịch bản ngôn tình thời chiến giữa chàng Trung tướng tài năng và cô gái trẻ vô danh cứ như thế mà bắt đầu.
Sau khi trở về nhà, Raymond thưa với gia đình rằng muốn lấy cô gái nọ làm vợ.
Lúc bấy giờ, tuy việc kết hôn khác chủng tộc đã khá phổ biến nhưng kỳ thật các gia tộc lớn vẫn mong muốn được liên hôn với những chủng tộc mạnh mẽ nhằm đảm bảo dòng gen của đời sau. Hoặc ít nhất, đó phải là một đối tượng thuộc vào nhóm chủng tộc tầm trung.
Vì thế, cũng như bao gia tộc danh giá khác, nhà Maximus thuộc chủng tộc Lava lừng danh nhất quyết không chấp nhận một cô gái vô danh – lại còn thuộc chủng tộc Lantern yếu kém. Nhưng Raymond trẻ tuổi đã leo được đến chức Trung tướng cũng không phải hạng người nhu nhược. Hắn vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình, thậm chí còn tuyên bố sẽ thoát ly khỏi gia tộc nếu bị ép cưới một người nào đó khác.
Gia tộc Maximus không thể để mất một Trung tướng, cuối cùng đành bằng mặt mà không bằng lòng chấp nhận cô gái kia.
Kết quả của một cuộc hôn nhân “bằng mặt mà không bằng lòng” từ gia đình chồng chính là… Tất cả những điều may mắn tốt đẹp đều là nhờ vào ngài Raymond với di truyền chủng tộc Lava hùng mạnh từ dòng dõi Maximus, còn lại trăm sai ngàn xấu vạn xui xẻo đều là tại cô vợ chủng tộc Lantern yếu kém nọ.
Ví dụ như, mỗi khi hành quân, nếu ngài Raymond thắng trận – đó là vì nhờ vào dòng máu Lava hùng mạnh. Còn nếu ngài Raymond thất thủ thì đó chắc chắn là vì ngài có một cô vợ yếu kém, không chăm sóc tốt cho chồng, mang lại xui xẻo cho chồng.
Hoặc ví dụ như, con trai cả Brian Maximus – một trong những thiên tài biến hình năm mười tuổi bốn tuổi với kiểm tra hệ gen là Lava – thì với gia tộc Maximus, đây chính là nhờ vào di truyền từ cha.
Còn con gái út Cheryl Maximus biến hình năm mười sáu tuổi, vốn đã là độ tuổi tương đối sớm so với các rồng con khác, thế nhưng chỉ vì kết quả kiểm tra hệ gen xác nhận cô là Metis – con lai giữa Lava và Lantern, gia tộc Maximus liền cho rằng tư chất của cô không đủ tốt, bởi vì di truyền từ mẹ.
Cần nói thêm, bệnh viện tại Thủ đô và các thành phố lớn đều sở hữu một thiết bị kiểm tra hệ gen dành cho các cặp cha mẹ kết hôn khác chủng tộc kiểm tra xem con mình thuộc chủng tộc nào. Nếu hệ gen nghiêng về một chủng tộc từ 75% trở lên sẽ được nhận định thuộc chủng tộc đó. Còn nếu hệ gen nằm vào khoảng tỉ lệ năm mươi – năm mươi, bốn mươi – sáu mươi, ba mươi – bảy mươi, hoặc từ ba loại gen chủng tộc trở lên sẽ được nhận định là con lai, hay còn gọi là Metis.
Với kết quả kiểm tra gen nghiêng hẳn về Lava cùng thiên phú tốt, Brian được gia tộc Maximus xem là đối tượng bồi dưỡng cho vị trí thừa kế. Còn Cheryl, cô nhóc trở thành một nhân vật bị xem thường và lãng quên.
Cha bận rộn việc của quân đội.
Anh trai bận rộn với sự bồi dưỡng từ gia tộc cả ngày không thấy mặt.
Đến cả mẹ cũng bận rộn với những yêu sách đòi hỏi từ gia tộc, thậm chí đến cả những việc vặt vãnh nhất nhưng một Tư lệnh phu nhân như bà vẫn phải đích thân xử lý.
Không một ai biết đến chuyện cô con gái út nhà Maximus bị những đứa trẻ trong tộc và ngoài tộc cô lập như thế nào.
Cũng không hẳn là Trung tướng Raymond và anh trai Brian vô tâm với Cheryl. Họ rất yêu thương cô là đằng khác. Nhưng là những người đàn ông, họ có cách suy nghĩ và cư xử điển hình của những người đàn ông. Cả hai ngày đêm nỗ lực, phấn đấu làm việc, với hy vọng một ngày nào đó khi họ đạt được vinh quang thì gia tộc sẽ không còn ý kiến với phu nhân và Cheryl nữa, đồng thời người ngoài cũng phải tôn trọng người thân của họ hơn.
Thế nhưng khi đã thật sự bước lên đến vị trí dưới một người trên vạn người như ngài Raymond, hoặc đạt được một vị trí đủ cao trong quân đội như Brian, quay đầu nhìn lại vẫn thấy vợ (mẹ) bị xem thường, còn con gái (em gái) đã lớn thì ngày càng xa cách.
Cheryl thì khác.
Là đối tượng luôn bị xem thường và chỉ trích, hơn ai hết, cô nhóc hiểu rõ nguyên nhân của sự xem thường đó đến từ đâu.
Cách làm như ngài Raymond và Brian chỉ khiến mọi người càng thấy sự chênh lệch giữa ngài và vợ, giữa người anh trai Lava và cô em gái con lai ngày càng lớn.
Vì vậy, Cheryl chọn một cách làm khác.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI