Sau khi chọn Khối trưởng, khối năm Nhất sẽ tiếp tục học cùng nhau thêm nửa năm trước khi tiến hành nộp nguyện vọng và nhận đánh giá để lựa chọn học viện phù hợp. Lúc này, Alvin đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để chuyển vào lớp K học cùng với Angus trong nửa năm sắp tới.
Angus giờ đã là Khối trưởng, quản lý cả khối năm Nhất thông qua các Lớp trưởng. Vì vậy Lớp K cần một Lớp trưởng kế nhiệm.
Những người ưu tú nhất Lớp K hiện tại gồm có Hudson, Iris, Edelina, Neil.
Iris cẩn thận, tỉ mỉ, giỏi lập kế hoạch, nhưng lại không giỏi giao tiếp hay kêu gọi mọi người. Neil giao tiếp khá ổn, đồng thời do truyền thống gia đình làm hậu cần nên cậu ta khá thích hợp với những công việc tài chính – hậu cần, kể cả giấy tờ, thủ tục. Tuy nhiên, Angus có ý định giữ hai người này lại bên cạnh mình nên sẽ không giao vị trí Lớp trưởng cho họ. Edelina thông minh, nhạy bén nhưng kèm theo đó là cá tính nóng nảy, không thích phiền phức nên không phù hợp, mà bản thân cô nàng cũng đã mở lời từ chối ngay từ đầu rồi.
Chỉ còn Hudson.
Hudson, chủng tộc Flame hệ Hỏa. Thực lực tốt, bình tĩnh, ít nhiều có khả năng lãnh đạo. Vì vậy, Angus quyết định bổ nhiệm Hudson trở thành Lớp trưởng mới của Lớp K.
Trước ngày vào học chính thức, việc đầu tiên mà tân Khối trưởng của các khóa thường làm chính là triệu tập cuộc họp toàn khối.
Bởi vì nửa năm đầu nhập học tại năm căn cứ khác nhau, nên ngoại trừ các bạn học cùng lớp và bạn học cùng căn cứ thì tất cả học sinh còn lại đều không quen biết Khối trưởng. Vì vậy, mục đích của cuộc họp toàn khối đầu tiên – nói cho thân thiện, thì là để Khối trưởng chính thức “ra mắt” toàn thể học sinh, còn nói cho đúng bản chất thì chính là để Khối trưởng khẳng định quyền lực của mình, hướng ý chí của học sinh toàn khối theo ý chí của mình.
Năm nay đến lượt Angus triệu tập cuộc họp toàn khối.
Bởi vì đây đã là thông lệ nhiều năm, đám tân sinh hoàn toàn không có ý kiến gì, nhận được email mời họp vào giờ nào thì đến họp vào giờ đó. Chỉ là, tận khi vào phòng họp rồi thì có người mới phát hiện ra, những người đang có mặt là Lớp trưởng các lớp từ A đến I. Địa điểm họp cũng không phải là hội trường lớn mà là một phòng họp nhỏ.
Là Khối trưởng một khối, Angus cũng giống như các Khối trưởng khác, được cấp một phòng làm việc nằm gần khu vực học tập của khối năm Nhất. Phòng làm việc này bao gồm hai gian phòng: Một gian là phòng làm việc cá nhân, được trang bị một bộ bàn ghế, một máy tính kiểu dáng mới nhất ngoài thị trường, một kệ sách và một con robot hút bụi thông minh. Gian còn lại là phòng họp để cậu tổ chức các cuộc họp tuần và tháng với Lớp trưởng các lớp. Hiện tại tất cả Lớp trường đều đang ở gian phòng này.
Lập tức có người hỏi ngay.
“Gì đây? Không phải nói là họp toàn khối sao? Sao chỉ có mấy người?”
Người hỏi là Samuel.
Samuel Meyer. Hệ Lôi, chủng tộc Sapphire, lớp E, một trong hai Lớp trưởng bị loại sớm trước vòng đấu phép thuật cá nhân của cuộc thi.
Samuel hỏi rất đúng trọng tâm, nhưng đáng tiếc không có ai trả lời cậu ta cả.
Long tộc tôn sùng cái mạnh. Samuel là một trong hai lớp trưởng bị loại sau vòng thi đồng đội, điều đó chứng tỏ thực lực cậu ta yếu kém. Ngoài ra, thái độ cậu ta đối với bạn học cũng không tốt. Các Lớp trưởng còn lại đều tự cho là mình đứng trên cậu ta một bậc về thực lực lẫn cách ứng xử, vì vậy họ không có nghĩa vụ phải trả lời cậu ta.
Lớp trưởng lớp G Martin Blanc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng nói theo: “Này, ai đó nói gì đi chứ.”
Martin là một trong hai Lớp trưởng bị loại sớm còn lại, thậm chí cậu ta còn xếp sau cả Samuel. Samuel hạng Chín, cậu ta hạng Mười. Tính tình cậu ta chẳng tốt hơn Samuel là mấy, thế nhưng đã có Samuel đi trước làm gương nên cậu ta biết ý hơn, chủ động dùng giọng điệu hòa hoãn.
Cuối cùng cũng có người cho họ chút mặt mũi. Lớp trưởng lớp D Stella Wagner có vẻ ôn hòa hơn những người còn lại, nhẹ nhàng trả lời: “Email có ghi rõ, hai giờ chiều là cuộc họp các Lớp trưởng. Ba giờ mới là cuộc họp toàn khối.”
“Có chuyện này nữa à?” Samuel nhíu mày, sau đó cậu ta khịt mũi xem thường, “Mấy năm trước có đâu? Bày đặt vẽ chuyện!” Sau khi cằn nhằn xong cậu ta liền xoay người bỏ đi.
Martin hỏi cậu ta: “Cậu đi đâu đấy?”
“Ba giờ mới họp toàn khối thì ba giờ tôi tới.” Samuel trả lời.
“Cậu đi rồi Khối trưởng đến thì sao?” Martin hỏi.
Samuel quay người lại, nhìn Martin bằng ánh mắt châm chọc, hừ lạnh một cách kênh kiệu: “Đến thì sao hả? Mấy người thích hầu cậu ta thì cứ ở đó hầu đi! Ông đây sợ cậu ta chắc!”
Khoảnh khắc Samuel nói câu này, vẻ mặt Martin trở nên rất kỳ lạ. Nhưng Samuel không để ý, cậu ta nói xong còn cười khẩy một tiếng, sau đó lại xoay người đi tiếp. Nào ngờ, cậu ta vừa xoay người lại đã chạm phải tầm mắt bức người của một thiếu niên tóc xanh.
Angus đứng tại cửa phòng họp, sau lưng cậu còn có ba người khác – là Iris, Neil, và Hudson. Cậu thản nhiên nhìn Samuel, không hề có ý định lên tiếng. Từ sắc mặt nhìn không ra được cậu có đang tức giận hay không.
Samuel giật mình thấy rõ, không biết là vì chột dạ hay là vì e sợ ánh mắt của Angus. Cậu ta không biết liệu người trước mắt có nghe được những gì cậu ta vừa nói hay không, nhưng đến nước này rồi cậu ta không thể mất mặt được! Cậu ta nuốt xuống một cái, lấy dũng khí mở lời: “Tôi, tôi về đây! Cuộc họp này không nằm trong quy định, tôi không tham gia!”
Angus điềm nhiên gật đầu: “Đây là cuộc họp dành cho Lớp trưởng. Nếu cậu không phải Lớp trưởng của lớp E, có thể không tham gia.”
“Cậu có ý gì?” Samuel khựng lại.
Cậu ta vốn là Lớp trưởng lớp E. Tuy cậu ta bị loại sớm, nhưng cũng không đến mức bị mọi người quên sớm vậy chứ? Hơn nữa tuy không nói ra nhưng hầu như tất cả các Lớp trưởng đều phải tìm hiểu về các đối thủ của mình trước cuộc thi, nên không thể có chuyện Angus không biết cậu ta là Lớp trưởng lớp E!
Vậy nên, bây giờ người này nói vậy là có ý gì?
Không đợi Angus trả lời, một giọng nói sệt chất thủ đô vang lên sau lưng Samuel, trong giọng nói còn có ý cười nhạo người khác gặp nạn.
“Ngu ngốc! Ý cậu ta là, nếu cậu không tham gia cuộc họp này thì đừng nghĩ tới chuyện làm Lớp trưởng lớp E nữa!”
Người lên tiếng là Patrick Kang, Lớp trưởng Lớp B.
Đứng sau lưng Angus, đôi mắt màu tím nhạt của Iris hơi híp mắt. Cậu ta rất có ấn tượng với người tên Patrick Kang này.
Trong ngày đầu tiên tập họp tại thủ đô, Dallton đã chủ động đi tìm hiểu thông tin về các Lớp trưởng khác. Có điều Dallton không nhớ rõ thứ hạng, Dustan đi cùng cũng không nhớ rõ. Khi đó, Patrick chính là người đi ngang qua bàn ăn của bọn họ, nhắc nhở Dustan về thứ hạng các Lớp trưởng.
Vốn Iris cho rằng cậu ta chỉ là một học sinh qua đường tình cờ đi ngang, ai ngờ vài hôm sau lại thấy cậu ta trên đường đua cạnh tranh với Angus, vì vậy Iris liền tìm kiếm thêm thông tin về cậu ta.
Patrick Kang. Lớp trưởng Lớp B. Hệ Thủy, chủng tộc Tide. Là con trai thứ của ngài Hiệu trưởng Học viện Quân sự Walter Kang, thuộc gia tộc họ Kang đình đám ở Thủ đô.
Có một số tin đồn nói rằng mối quan hệ giữa Patrick và cha cậu ta không tốt lắm. Ngoài ra, tin đồn còn nói cậu ta có mối quan hệ khá tốt với Lớp trưởng lớp A Cheryl Maximus. Hai người chơi chung từ nhỏ tới lớn, Cheryl luôn ở vào vị trí nhắc nhở Patrick chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, giống như chị cả và em trai vậy! Thế nên, ngoại trừ Căn cứ số Năm thì Căn cứ số Một cũng là nơi không hề diễn ra tình trạng cạnh tranh khốc liệt giữa hai Lớp trưởng như ba căn cứ còn lại.
Giọng điệu chế nhạo của Patrick khiến Samuel nổi nóng. Ánh mắt cậu ta nhìn Angus đột nhiên trở nên hung tợn: “Cậu muốn cách chức tôi? Cậu dám cách chức tôi? Dựa vào cái gì! Nghĩ mình là Khối trưởng rồi muốn làm gì thì làm?”
Những người có mặt trong căn phòng không hẹn mà có cùng suy nghĩ: Thằng Samuel này điên rồi!
Vị trí Khối trưởng không giống như vị trí Lớp trưởng.
Lớp trưởng ấy à, ngoài trường hợp là một trong những người nổi bật của căn cứ rồi được giáo viên chỉ định vào chức vụ này, thì nếu có một đám bạn học thân thiết giúp đỡ “đàn áp” các học sinh còn lại trong cuộc bầu cử cuối tháng vẫn có thể miễn cưỡng ngồi vào chức Lớp trưởng.
Nhưng Khối trưởng thì khác.
Đây là vị trí giành lấy bằng thực lực cá nhân. Xin nhắc lại, bằng – thực – lực – cá – nhân!
Thế nên, dù cho các Lớp trưởng khác có không phục thế nào thì ít nhiều họ vẫn có cảm giác e sợ hoặc dè chừng đối với Khối trưởng, chắc chắn sẽ không ngu gì mà kiếm chuyện trực tiếp.
Đó là còn chưa nói đến việc tân Khối trưởng năm nay đã đánh bại Drake Atticus!
Drake Atticus là ai? Là truyền nhân đời thứ ba được gia tộc Atticus chăm chút bồi dưỡng! Là thiên tài mang dòng máu Blaze thuần chuẩn được mọi người nhiệt liệt tán dương hâm mộ từ năm mười ba tuổi! Là người có thể thi triển chiêu thức chuyên biệt “Lửa Thiêng” và chiêu thức huyền thoại “Phân Thân” khi chỉ mới hai mươi tuổi!
Người như vậy còn phải chịu thua dưới tay vị tân Khối trưởng này, vậy thì Samuel lấy gì để kiếm chuyện với người ta?
Là do cậu ta ngu thật hay là vì chưa xem kỹ mấy trận đấu của Angus vậy?
Tuy trong lòng liên tục châm chọc nhưng bề ngoài những Lớp trưởng khác đều giữ im lặng. Riêng Patrick thậm chí còn bày ra vẻ mặt xem trò vui.
“Ồ!” Angus nhướng mày, “Cậu cũng biết tôi là Khối trưởng?”
Trong nhất thời Samuel không đáp lại được.
Angus chìn chằm chằm Samuel vài giây, sau đó lạnh lùng lướt qua cậu ta, tiến đến chiếc ghế cao nhất trong phòng họp. Cậu ngồi xuống rồi chậm rãi lên tiếng:
“Samuel, dù cậu có muốn hay không, Khối trưởng khối năm nhất vẫn là tôi. Và trong bốn năm học kế tiếp, vẫn sẽ là tôi. Vậy nên hiện tại cậu có hai lựa chọn.”
“Một, dưới sự quản lý của tôi, làm một Lớp trưởng có nghĩa vụ và trách nhiệm với lớp của mình. Nếu cậu không muốn làm Lớp trưởng, tôi sẽ chỉ định một Lớp trưởng khác cho lớp E, còn cậu, yên phận làm một thành viên lớp có ý chí hợp tác.”
“Hai, cậu cũng có thể không cần chịu sự quản lý tôi. Tôi sẽ làm việc với phía học viện để cậu tham gia khóa năm sau. Mặc dù hơi phiền phức, nhưng tôi có thể giải quyết được.”
Các Lớp trưởng còn lại: “…”
Một câu cuối cùng kia của Angus làm vẻ mặt đám người ở đây trở nên hết sức sinh động. Rõ ràng Luật Giáo dục Pacific đã quy định chỉ nhận học sinh đúng tuổi nhập học, thế mà từ miệng cậu ta nói ra nghe dễ dàng đến lạ!
Patrick trước nay vẫn luôn thích xem chuyện vui, sao có thể bỏ qua cơ hội đâm chọt này! Cậu ta lập tức thừa cơ lên tiếng: “Xin hỏi, luật đã quy định phải đi học đúng tuổi, Khối trưởng nói giải quyết, là giải quyết thế nào?”
Angus thản nhiên đáp: “Thì nói sự thật thôi, nói rằng cậu ta không muốn chịu sự quản lý của tôi, muốn tham gia khóa năm sau. Còn nếu họ vẫn không cho phép thì…” Angus liếc nhìn Patrick, cười cười: “Cũng dễ mà! Không phải luật còn có một phụ lục, quy định rằng người có thương tật vĩnh viễn hoặc bệnh mãn tính thì vẫn có thể nhập học bất kể độ tuổi sao?”
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
mai0808
Buff hơi nhiều thì phải. August mới mấy tuổi đầu mà liếc mắt một cái là chuyên gia phải sợ thì hơi quá.
À, chỗ này để mình giải thích xíu, chỗ đó không phải do sức mạnh mà là do ưu thế chủng tộc oh bạn, chủng tộc của Angus thuộc hạng nặng hơn (có ba gen mạnh của hệ Hỏa là Lava, Blaze và Ocean) so với nhân viên kia, bất thình lình cậu bộc phát nên làm hắn e ngại ^^ Còn nguyên nhân bộc phát là vì vốn tuổi thơ Angus từng trải qua quá khứ không mấy tốt đẹp, hiện giờ đã trông có vẻ hòa đồng hơn nhưng dù thế nào thì trong lòng cậu ta vẫn còn cất giấu một chút u ám, vừa đúng lúc người kia nhắc đến nên mới như vậy.
Mình nhầm cmt kia 😅, Angus có gen của 2 chủng tộc hạng nặng của hệ Hỏa là Lava, Blaze và một chủng tộc mạnh của hệ Thủy là Ocean
Lê Đăng Khoa
Bánh cuốn quá trời ơi