Văn phòng Thủ Tướng chiều thứ Năm.
Người đàn ông tóc trắng trên người nồng đậm khí chất quý tộc vừa ký xong một văn kiện, sau khi giao cho trợ lý thì ngả lưng tựa vào ghế, xoa xoa trán. Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn quay sang hỏi trợ lý: “Cuối tuần là ngày Hoạt Động Xã Hội của Khối năm Nhất đúng không?”
“Đúng vậy thưa ngài.” Trợ lý cung kính đáp.
Người đàn ông này chính là Keith – “Đại boss” của phe Chính trị, Thủ Tướng đương nhiệm của Đế quốc Pacific. Vào thời điểm xây dựng chương trình học cho các khối hồi mấy chục năm trước, chính Keith là người đưa ra hạng mục Hoạt Động Xã Hội này cho khối năm Nhất. Ban đầu hắn vẫn rất trông chờ vào hoạt động này mỗi tháng, nhưng càng về sau thì càng ít quan tâm. Có lẽ là vì công vụ ngày càng nhiều lên, hoặc cũng có lẽ là vì cách xử lý của các tân sinh không được lòng hắn.
Năm nay thì khác. Hắn vẫn còn nhớ biểu hiện tương đối xuất sắc của Khối trưởng khối năm Nhất trong cuộc thi chọn Khối trưởng. Vì vậy hắn lại quay sang hỏi trợ lý, trong giọng nói có chút mong chờ: “Bọn nhóc đã chuẩn bị xong chưa?”
“Nghe nói kế hoạch đã nộp từ hôm qua rồi ạ. Chiều nay Khối trưởng còn dẫn cả Khối đến khu vực hoạt động để diễn tập.”
Việc diễn tập này năm nào cũng có, mục đích là để học sinh quen với các khâu của hoạt động. Keith gật đầu: “Lấy bản kế hoạch đó cho tôi xem.”
***
Hoạt Động Xã Hội là tên gọi của các hoạt động ngoại khóa liên quan đến việc trải nghiệm hoặc giúp đỡ, hỗ trợ các công việc có tính đoàn thể, xã hội, vừa giúp học sinh hiểu rõ hơn về cuộc sống bên ngoài xã hội, đồng thời tích lũy kinh nghiệm xử lý tình huống và các mối quan hệ. Đối với khối năm Nhất, Hoạt Động Xã Hội là bắt buộc, có tổng cộng bốn hoạt động trong suốt học kỳ, diễn ra vào hai ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật cuối cùng của mỗi tháng. Các khối còn lại không cần tham gia vì mỗi ngành nghề đều có thực tập hoặc diễn tập riêng mỗi tháng, tuy nhiên nếu Khối trưởng và cả khối có nguyện vọng thực hiện thì vẫn có thể đăng ký. Một điểm hấp dẫn của Hoạt Động Xã Hội là nếu hoàn thành tốt thì học sinh cả khối sẽ nhận được một khoản tiền thưởng kha khá.
Hoạt Động Xã Hội đầu tiên mà Khối năm Nhất năm nay tiếp nhận có tên gọi: “Trải Nghiệm Kinh Doanh Trực Tuyến”.
Thời đại công nghệ phát triển, người dân Pacific cũng ưa chuộng đặt hàng trên mạng lắm thay, từ quần áo giày dép, phụ kiện trang sức, đến đồ ăn thức uống. Vì vậy, các nghề kinh doanh trực tuyến và nhân viên giao hàng dần trở nên phổ biến, có thể nói là một phần thiết yếu của cuộc sống hiện tại, khiến chúng được đưa vào chương trình Hoạt Động Xã Hội hàng tháng của học sinh năm Nhất.
Trong hoạt động lần này, các ngành hàng được bày bán bao gồm: Trang phục, Giày dép và Phụ kiện, Hàng công nghệ điện tử và Đồ gia dụng, Đồ ăn, Thức uống. Các hạng mục công việc học sinh cần làm bao gồm: Trực trang thương mại điện tử, Xác nhận đơn hàng, Đóng hàng, Giao hàng và Trực tổng đài hotline giải đáp thắc mắc khiếu nại từ khách hàng.
Ở các năm trước đây, Khối trưởng sẽ cho các Lớp trưởng bốc thăm ngành hàng, sau đó cho Lớp trưởng tự phân công nhân sự vào các hạng mục công việc cần làm, tùy vào đặc điểm của ngành hàng mà phân công số lượng người phù hợp. Cách phân chia này giúp tối ưu hóa hiệu suất công việc vì các thành viên trong cùng một lớp quen thuộc với nhau, có thể phối hợp tốt hơn.
Nhưng năm nay Angus không dùng chiến thuật đó.
Theo cậu thấy, Hoạt Động Xã Hội là cơ hội để các lớp hiểu rõ nhau hơn. Ngày thường hoạt động đánh trận giả đều chỉ giúp các lớp giao lưu trên phương diện chiến đấu. Các lớp có thể kiêng nể lẫn nhau, nhưng sẽ không thân thiết với nhau. Cậu muốn nhân cơ hội này để bọn họ tiếp xúc và phối hợp với nhau, không cần phải trở nên thân thiết nhưng ít nhất cũng phải hòa đồng hơn.
Vì vậy, khi Lớp trưởng các lớp nhận bảng nhiệm vụ từ Angus thì đó là một yêu cầu phân chia nhân sự vào tất cả ngành hàng và tất cả hạng mục công việc. Điều này có nghĩa là, mười lớp sẽ cùng tham gia cả năm ngành hàng, và khi làm việc sẽ phải phối hợp với nhân sự cùng vị trí đến từ lớp khác. Ngoại trừ bản thân Angus làm Quản Lý Hoạt Động đồng thời kiêm luôn vai trò dự bị để kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh, mỗi Lớp trưởng cũng là một Giám Sát Hoạt Động và dự bị của riêng lớp mình. Tất nhiên Angus có nói rõ với mười Lớp trưởng mục đích của mình khi đưa ra quyết định này, đồng thời cảnh báo bọn họ về những khó khăn có thể xảy ra khi các lớp mới bước đầu phối hợp với nhau, yêu cầu bọn họ chú ý xử lý tình huống.
Theo kế hoạch đã lên từ trước, từ tám giờ sáng ngày thứ Năm đến mười hai giờ trưa ngày thứ Sáu là thời gian nhóm giáo viên làm việc với các nhà bán hàng để đăng tải các loại hàng hóa lên sàn thương mại điện tử dành riêng dành riêng cho hoạt động. Đúng mười hai giờ trưa ngày thứ Sáu, sàn thương mại điện tử chính thức mở cổng vận hành để người dân đặt hàng.
Nghe nói cuối tuần này sẽ diễn ra Hoạt Động Xã Hội của khối năm Nhất với hoạt động bán hàng và giao hàng, người dân thủ đô và các tỉnh lân cận trong phạm vi hoạt động rất chi là nể mặt, từ trưa thứ Sáu đã đua nhau lên mạng đặt hàng. Thậm chí mấy ông già bà cả gần ba trăm tuổi vốn không sành công nghệ cũng nhờ cháu nội, cháu ngoại, chắt nội, chắt ngoại trong nhà đặt hàng giúp mình. Nói tóm lại, nửa ngày trước khi sự kiện chính thức diễn ra, toàn bộ thủ đô Aurora và vùng phụ cận rất chi là náo nhiệt.
***
Bảy giờ sáng thứ Bảy, toàn bộ học sinh năm Nhất đúng giờ có mặt tại khu vực diễn ra hoạt động. Có thêm Alvin, sỉ số khối năm Nhất từ hai trăm lẻ hai đã tăng lên hai trăm lẻ ba học sinh.
Angus đứng trước hai trăm lẻ hai học sinh, nghiêm mặt dặn dò lại lần nữa:
“Trong các loại hàng hoá lần này, hàng điện tử và đồ gia dụng phải đặc biệt cẩn thận ở khâu đóng gói vì giá trị lớn. Đồ ăn, nước uống tuy giá trị nhỏ nhưng dễ đổ vỡ, lại đòi hỏi thời gian giao hàng nhanh để khách hàng thưởng thức. Quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện trang phục tương đối dễ hơn các mặt hàng còn lại, tuy nhiên lại gây nhầm lẫn về kiểu dáng, vì vậy vẫn phải chú ý sự chính xác, không được đóng nhầm hàng.”
“Có việc khẩn cấp thì gọi ngay cho Lớp trưởng. Lớp trưởng không giải quyết được thì gọi cho tôi.”
“Đây là Hoạt Động Xã Hội đầu tiên của chúng ta, phải làm tốt nhất có thể. Tất cả rõ chưa?”
Khối năm Nhất đồng thanh đáp: “Rõ.”
Angus gật đầu: “Dựa theo phân công, ai thuộc bộ phận nào thì đến bộ phận đó. Ngay bây giờ, bắt đầu!”
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của Angus. Một tổ hợp gồm những con người lần đầu làm việc cùng nhau, lại không có kinh nghiệm thì khó tránh khỏi trục trặc. Một vài đơn hàng trang phục bị đánh giá đóng gói không đạt chuẩn, hoặc một vài đơn hàng thức uống đến trễ so với dự tính, đến nơi đá lạnh đã bị tan hết từ lâu nên bị khách hàng phàn nàn. (Kỳ thực không phải người dân cố tình khắt khe đâu, họ rất thông cảm cho đám tân sinh là đằng khác. Nhưng năm nào Bộ Giáo dục cũng lấy lý do ”Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” để yêu cầu bọn họ đánh giá khách quan, họ cũng không còn cách nào khác!) Tuy nhiên, nhờ có các Lớp trưởng túc trợ hỗ trợ giám sát và xử lý tình huống nên vấn đề rất nhanh được giải quyết. Bước sang ngày thứ hai, tình hình trở nên khả quan hơn do các lớp đã hiểu rõ nhau hơn, hoạt động hiển nhiên diễn ra trơn tru.
Ngồi trong văn phòng của mình, Keith vừa nghe trợ lý báo cáo lại tình hình vừa liếc nhìn bảng kế hoạch mà hắn đã xem mấy ngày trước. Hắn gật đầu, ánh mắt hắn hiện lên sự hài lòng. Sau ngần ấy năm mong chờ, rốt cuộc cũng có một người hiểu được dụng ý của hắn khi đưa ra hoạt động này.
Chiến đấu cần sự phối hợp ăn ý với đồng bạn, cho nên hoạt động đánh trận giả hàng tuần đều là học sinh các lớp phối hợp với nhau chiến đấu lại lớp khác. Nhưng cũng vì vậy mà hoạt động này dễ gây ra sự xa cách hoặc dấy lên hiềm khích giữa học sinh các lớp. Hoạt Động Xã Hội là một dịp tốt để hàn gắn chúng lại với nhau.
Hoạt Động Xã Hội nói bề ngoài là giúp học sinh “làm quen với xã hội, “hòa đồng với xã hội”, thế nhưng trước khi hòa đồng được với xã hội thì bọn nhóc phải hòa đồng được với bạn cùng khối cái đã! Ngay cả bạn cùng khối cũng không hòa đồng được thì nói gì đến việc hòa đồng với xã hội?
Nhớ lại hình ảnh thiếu niên tóc xanh đứng hiên ngang giữa đấu trường, Keith lại gật gù tán thưởng thêm lần nữa. Hắn không nhìn lầm, thằng bé này quả thật rất xuất sắc. Thông minh như Eugene ngày trước cũng không làm được như nó! Hừm… Có nên lôi kéo nó sang phía mình không nhỉ? Keith híp mắt suy nghĩ.
Trời chuyển về chiều, công việc càng lúc càng suôn sẻ. Ngay lúc khối năm Nhất cho rằng hoạt động lần này của bọn họ sẽ kết thúc tốt đẹp thì lại có một sự kiện xảy ra.
Ba giờ chiều ngày Chủ Nhật, học sinh giao hàng của Lớp B gặp phải một vấn đề nan giải mang tên: Thế tử nhỏ của Hoàng tộc Nolan.
Nói về lịch sử của Hoàng tộc Nolan một chút.
Trăm năm trước, Tộc trưởng của thị tộc Nolan là Arnold Nolan có ba người con: con gái lớn tên Alice, con trai thứ tên Arthur và con trai út tên Albert. Sau khi con trai thứ Arthur lập nên nghiệp lớn, trở thành Hoàng đế của Pacific liền tôn ngài Arnold lên làm Quốc lão, đồng thời phong người chị gái và em trai đã kề vai sát cánh chiến đấu với mình tước vị Thân vương.
Năm thứ 2 lịch Arthur (nhằm năm 2461 lịch Thánh Linh, còn gọi là lịch Holy Spirit), Thân vương Alice cùng Vương phu hạ sinh một quả trứng. Hai năm sau, trứng nở thành rồng con giới tính nam, đặt tên là Andrew, là vị Thế tử đầu tiên của dòng họ Nolan.
Năm thứ 3 lịch Arthur, Thân vương Albert cùng Vương phi hạ sinh một quả trứng. Lại qua thêm hai năm ấp trứng, dòng họ Nolan liền đón chào vị Thế tử thứ hai, đặt tên là Alex.
Nói tóm lại, chị gái và em trai của Hoàng đế đều có đời sau, duy chỉ có vị Hoàng đế đang ngồi trên vương tọa cao ngất kia thì mãi chẳng thấy tin tức. Một dạo về sau còn có tin đồn rằng, vì Hoàng đế mãi không có hoàng tự nên ngài có dự định bồi dưỡng một trong hai vị Thế tử cho ngôi vị trữ quân. Nhưng đây chỉ là tin đồn vô căn cứ.
Năm thứ 33 lịch Arthur, kẻ thù đột ngột tấn công nhiều nơi trên lãnh thổ Pacific. Vợ chồng Thân vương Albert qua đời tại Thủ đô Aurora. Hoàng hậu Lynn cũng hy sinh tại một nơi khác. Trong một năm, Hoàng tộc Nolan mất đi ba trụ cột quan trọng, Hoàng đế Arthur và Thân vương Alice cố gắng vượt qua đau thương, cùng nhau chăm sóc cho cháu trai Alex.
Vào năm 38 lịch Arthur, Lịch sử Pacific xảy ra ba sự kiện quan trọng liên quan đến Hoàng tộc Nolan. Sự kiện thứ nhất là Hoàng đế Arthur Nolan bị người ám hại dẫn đến bệnh nặng, hiện tại vẫn đang hôn mê trên giường bệnh. Sự kiện thứ hai là Thế tử Alex của Thân vương Albert đột nhiên mất tích. Sự kiện thứ ba là Thế tử Andrew của Thân vương Alice chào đón quả trứng đầu tiên trong đời, hai năm sau trứng nở thành rồng con, đặt tên là Alan.
Tận cho đến ngày Hoàng đế bị hôn mê, ngài vẫn chưa có hậu duệ. Thế tử Alex mất tích, Thế tử Andrew chưa có con thứ. Thế nên trong số hoàng thân ít ỏi, Thế tử nhỏ Alan được xem là hậu duệ trẻ tuổi có huyết mạch vương hệ gần nhất với Hoàng đế.
——-
Ghi chú:
– Quốc lão: tước vị dành cho cha của Hoàng đế hoặc Vua, và người này chưa từng làm Hoàng đế/ Vua. (Nếu như là người đã từng làm Hoàng đế/ Vua rồi truyền ngôi cho con thì sẽ gọi là Thái thượng hoàng).
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI