Premium Content
Login to buy access to this content.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Login to buy access to this content.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
is a premium chapter
It will cost you coins to buy this chapter.
Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.
Please login to buy this chapter.
Vu Guinn
Má ơi chừng nào có chap 40 vại 😱 tui đọc 1 lần luôn 39 chap
Con Gà
Woah . Ngưỡng mộ xu của bn
Owo
Nu9 ngu vờ lờ
Owo
Chán bà nữ 9 ghê
Tú Trịnh
Mợ! Thà chị thẳng thắng ngay từ đầu có phải đỡ mệt hơn không? Cũng tránh làm đau bản thân với người chị thương. Đọc truyện mà mệt hà
Mia Ly
Giờ đau 1 lần hay buộc bản thân nhìn ng iu mìh chết thêm 1 lần nữa. Mà lỗi là do mìh. Bạn thấy cái nào tệ hơn
Maitron175
Vẽ art đẹp thật
Hoàng Ngọc Phương Thảo
Đọc gần 40 chap thì hơn 30 chap nữ9 khóc. Thiệt là mệt mỏi thay ông Azef luôn ý
Nguyễn Lê
Lý do chị được xuyên không là do chị muốn cứu rỗi anh mà h làm như z là s
Nga Quỳnh
Lại hóng tiếp làm sao bh????
Pham Phuong
Khox ai cíu azef của tui đơi
Mày mặt dày thật đấy
Tưởng đến giúp ai ngờ đến phá, phá tanh banh luôn
thunga
Nghe cảnh báo đầu chương làm mị cứ hóng xôi thịt… 🙄🙄🙄
Victoria Ngo
Nữ chính làm vậy khác gì Elisa bản gốc đâu. Muốn cứu nam chính mà vậy ổng hắc hoá thì đổ sao xui. Nói chung chap này ngoài khóc lóc ra chưa làm được gì cả, cảm giác bộ này như kiểu khổ dâm bạo hành í. Nhưng vì mình tinh thần thép với cả nam nữ chính đẹp vl nên mình vẫn ủng hộ tiếp nha
Kimloan208
Chap 6 ổng biết ấn kí r, h nhắc lại nữa , sợ wen =))
hotaru1710
Do dịch không đúng đó. Mình đọc bản eng rồi, chap 6 ảnh chưa biết đâu. Chap này mới biết nha
Kimloan208
Hụt hẫng lần nữa =))
Phan Thảo
S tui bực mình bà nữ 9 ghê, cứ sướt mướt khóc hoài, chán ghê
Minh Thu
Sao bà cô này khóc lóc vậy :). Yêu thì bất chấp đi ấn ký đã sao cứ làm game thêm khó thế mệt hết sức. Nạp xu đọc mỗi cái truyện này mà bây giờ như dở người ấy 🙂
Bae
Có phải là má không biết đâu. Cái ấn ký đấy xuất hiện thì chỉ hai người có cùng ấn ký mới yêu nhau, chị xuất hiện ấn ký lỡ không cùng cặp với anh thì đến lúc đó chị đâu còn tự khống chế được tình cảm của mình nữa, lúc đó chị sẽ yêu người có ấn ký sâu đậm. Bất chấp bằng mắt à
Minhu2
Ấn kí với ông này chứ ai
La Kiều
.cái ấn kí với hoàng tử chắc luôn
phannthao
Nữ9 kiểu cái gì cũng giấu diếm k nói rồi vì thế làm ra những chuyện tổn thương người khác 🙂 chơi dị chơi mình đi má 🙂
Zoe Zoe
Mình cảm thấy Jae khá yếu đuối so với những nữ chính trong thể loại xuyên không, đặc biệt còn là nữ sinh hiện đại xuyên về. Có lẽ cô ấy bị đồng hóa phần nào với tính cách của chủ thể chăng? Tuy hơi bực cách cô ấy tạo drama, nhưng mình thích Jae ở điểm rất lo nghĩ cho Azef, đồng cảm được và yêu sâu đậm được anh chàng hắc ám này :)) Thật sự đến chương này mình không thích Azef lắm, thủ đoạn và cực đoan là phẩm chất không thể tránh khi anh ta tồn tại trong một hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng cách anh ta tìm kiếm tình yêu của Jae làm mình hơi phản cảm, nó khiến hình tượng anh ta trở nên thảm hại để không thể không thương chứ chẳng còn là đáng thương nữa. Là một người đàn ông thảm hại ấy :)) Ngoài đời thì xin kiếu, từ chối hiểu kiểu người này, cho nên mình thích Jae,
Zoe Zoe
vì những người khoan dung và hay lo nghĩ rất hợp gu mình :))
thunga
Jae cũng chỉ là một nữ sinh bình thường giữa trăm ngàn người khác lại vô tình xuyên vào 1 cuốn sách mình từng đọc, từng khóc thương cho 1 nv bị ép phản diện một cách đáng thương, từng bao đêm mơ thấy cảnh nv đó lụy tình chết đi trong đau đớn cùng cực mà cô chỉ có thể ôm lấy thi thể hắn khóc than, nên việc không buff tinh thần hay bàn tay vàng như vô số nv khác là điều dễ hiểu. Mục đích của 1 cô gái nhạy cảm như Jae khi xuất hiện ở thế giới này đơn giản chỉ là vì cứu rỗi Azef, nên hầu như cảm xúc của cô chỉ có xoay quanh Azef mà thôi. 🤣🤣🤣
Phạm Ngọc
Nói chứ ngoài đời gặp thể loại như ông Azef chỉ có nước xách váy chạy 9981 năm ánh sáng.