COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. táo đỏ và bút chì
  3. 2 - quyển nháp thứ hai
Trước
Tiếp

Khung cảnh trường học hôm nay thật khác lạ. Sân trường im lìm hôm tôi đi nộp hồ sơ giờ đang đông đúc những người là người. Tôi lẹ chân chen vào đám đông đang tụ lại trước bảng tin của trường, giờ đang là nơi dán kết quả phân lớp. Hơi người lẫn sức nóng trong đám đông làm tôi ngây ngất như muốn lịm đi. Chẳng phải chỉ là mấy tờ giấy lộn thôi à, sao mọi người phải tranh nhau xem trước làm gì vậy? Tôi cứ tần ngần đứng ở vòng ngoài, chẳng làm cách nào để chui được vào trong. Đám đông cứ thế nhốn nháo hết cả lên, kẻ khóc người cười. Kẻ khóc vì bị phân khác lớp với hội bạn, người cười vì được học chung lớp với cà-rốt. Có người nói, khoảng thời gian nhận lớp đầu năm cấp ba cứ như đánh số đề vậy, cả ba năm phổ thông chỉ phụ thuộc vào giây phút này thôi.

– Năm nay khối 10 có hai lớp chọn là A1 và A2.

Có một ai đó trong đám đông hét ầm lên. Mọi người đang đứng xung quanh đó đều quay lại nhìn chăm chăm vào bảng tin.

– Úi chà, coi bộ thông tin hấp dẫn dữ hén.

Ngữ điệu kì cục của cậu bạn phía sau làm tôi bật cười. Chất giọng Hà Nội nhẹ nhàng kết hợp với kiểu nói chuyện châm biếm quả là một tổ hợp khó hiểu. Tôi ngoái lại nhìn, cậu bạn vừa nói ra câu đùa kia đang bị hội bạn rượt đuổi khắp sân trường. Vào cấp ba cũng chẳng phải chuyện gì căng thẳng lắm, nhỉ?

Tôi quay lại nhìn về phía đám đông hẵng còn đang nhốn nháo kia, bỗng từ đâu xuất hiện một dáng người nhỏ thó trông quen quen. Bống mang một vẻ mặt buồn rươi rượi chạy thẳng về phía tôi. Bống là con bé bạn thân của tôi từ hồi cấp một lận, cả tháng nay tôi nằm nhà cầu trời chỉ mong được cùng lớp với nó.

– Mình A8, tụi mình không cùng lớp.

Tôi nghe con bé báo tin mà như sét đánh ngang tai, vậy là cái kế hoạch chung lớp chung trường của chúng tôi coi như đổ bể. Vậy còn mớ dự định của chúng tôi thì phải làm sao? Tôi chạy sấp chạy ngửa lao vào đám đông kia, để mặc con Bống trơ trọi giữa biển người lạ huơ lạ hoắc. Tôi tính đọc lướt từng dòng từ cuối danh sách lên cho nhanh, nhưng mãi mà chẳng thấy tên tôi ở đâu cả.

À đây rồi.

Giờ tôi nên nói gì nhỉ, “chạy trời không khỏi nắng” chăng?

‘Sa – 10A1’

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

Banner_600_800
Vụ Trung Dị Sự
18/11/2024
800×600
SEEN
06/09/2021
800×600
Định Nghĩa Của Một Người Cha
03/08/2021
bia2
No longer me
15/04/2022
Thẻ:
Đời Thường, Học Đường, truyện chữ, truyện Việt, truyện Việt Nam
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.