Slide 1
previous arrow
next arrow

10050-chuong-1-toi-la-selena-fortune

Một tối nọ , Nữ sinh trung học Arika kuri đi lạc vào nơi tối tăm và không lối thoát

(Kuri )

Đây là nơi nào vậy , tối quá mình không thể nào thấy được đường về nửa . Ở đây cũng không có đủ ánh sáng để đọc cuốn manga này nữa , phải tìm đường ra thôi………………….” Aaaa” Chết rồi mình lỡ hét lớn, sao thế này có gì đó vừa đâm vào mình thì phải. Chết ! máu ra kìa . Đây là đâu ? và vì sao mình lại bị đâm chứ!( một tiếng xột xoạt) “Ai đó ” tôi hét lớn. Bỗng có tiếng đáp lại nhưng tiếng ấy rất cộc cằn thì phải ” VÌ mày bước vào địa bàn của 1 băng cướp mà chưa được chấp thuận đó nhỏ kia” vết thương ngay bụng ngày càng đau hơn tôi bị gục xuống . Tôi ôm miệng vết thương cố chịu đựng. Tôi gặp phải giang hồ sao , bọn chúng thật khốn khiếp, tôi hét lớn” dám hại ng vô tội ! đợi đấy các ngươi ăn ở không lành nữa đâu , ta trù các ngươi” rồi cơn đau dịu dần , tôi không biết vì sao nhưng thoải mái quá. Tôi không thấy đau nữa( Tôi khép mi mắt rồi lịm luôn theo)

(LÀ Kuri nhưng lại là Selena )

A, nhức đầu quá đi mất ! đây là đâu vậy? Sang trọng thật, cơ mà sao quen vậy hình như mình đã thấy đâu đó rồi , ai kia ?

mẹ Selena” Sele à con tỉnh rồi mừng quá đi mất , người hầu đâu bưng nước tới đây!!”

Cha Selena” Con gái yêu ! con không sao chứ ? còn đau ở đâu nữa không?”

Mà họ là ai đây ? họ gọi mình bằng con cơ à lạ vậy họ làm gì phải ba mẹ mình . Thôi cứ đáp lại đi cho yên phận

Selena” Con ổn ạ ” Cơ mà khoan giọng mình sao lạ thế này???

” Con khỏe lắm 2 người không cần lo đâu dăm ba mấy cái này” Tôi lấy cớ để bật dậy rồi chạy lại gương. HỂ!!!!!!! ai đây , đừng nói là mình là Nữ phản diện Selena Fortune ấy hả! Không thể nào tin vào mắt mình nữa! Cô ta là phản diện đấy , đằng nào cũng chết cả thôi , Một Tiểu thư tuy rất xinh đẹp ,( xinh hơn cả nữ chính ấy chứ) nhưng cô ta bướng bỉnh , ích kỷ rồi sau cùng cũng bị người mình yêu giết hại vì sự độc ác này ………….. í nguy hiểm quá sao bây giờ ….. Phải tu tâm dưỡng tính thôi ở hiền gặp lành mà !!! Nguy hiểm chết mất phải chuẩn bị hành trang cho cái kết xấu nhất sắp xảy đến thôi … HIc hic

Mẹ ” Sele à con sao đấy ? sao ôm cái gương vậy Sele?”

Selena ” Con không sao ạ ” / mẹ Selena à con có sao lắm đó!!!!!!!

Mẹ ” Khuya rồi con cố gắng nghỉ ngơi nhé ”

Cha ” Mai là Ngày hoàng tử Albert tới hỏi cưới con đó Sele à, con phải nghỉ ngơi sớm đi nhé. Chúc con ngủ ngon mặt trăng của cha, mẹ ”

Sau đấy cha và mẹ rời khòi phòng Selena .

Mình phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cho dù sắp đối mặt với sự xui xẻo của Selena Fortune này thôi không thể lơ là được….. hazzzzz ( tôi chạm vào mặt chiếc gương) Dù sao mình cũng sẽ sống trong thân phận của Selena nhưng linh hồn thì không phải cô ta, thế nên chắc chắn cái kết có thể thay đổi .Từ ngày mai mọi thứ sẽ bắt đầu một cách đẹp đẽ nhất ! Hoàn hảo nhất ! Dù kiếp trước mình là một otaku nhưng không có nghĩa là mình ngu học trong kiếp trước kiếp này mình sẽ tiếp tục là chính mình nhưng không phải Kuri mà là Selena . Quyết định rồi Từ đêm nay ” Tôi là Selena Fortune ” ,” tôi sẽ đối mặt với mọi thứ

—————————————————————————————————————————————–

Suy nghĩ đêm khuya của ( Selena ?…Kuri?)

Kuri đã chuyển sinh vào cơ thể của nữ phản diện trong cuốn manga mà chính cô ấy đang đọc. thật bất hạnh cho Tôi khi Tôi phải ở trong cái thân phận khó ưa thế này . Selena là nàng tiểu thư khó ưa nhất trong cuốn ” ánh trăng, nắng trời” vừa kênh kiệu , ích kỷ, độc ác, và bướng bỉnh ngay từ nhỏ , ai cũng thấy cô rất khó chiều . Vì thế Kuri đành phải thay đổi mọi tình huống được xảy ra trong manga theo một hướng khác để Selena tìm cách thoát khỏi cái kết bi thảm của nữ phản diện, bằng cách đối diện sự thật và tình huống trước mặt  phải giải quyết mọi thứ  một cách êm xuôi. Để cứu chính bản thân mình , và từ hôm đấy Kuri sẽ là Kuri và Selena cũng là Kuri nhưng Kuri đã không tồn tại ở thế giới này nữa, vì thế phải sống thật tốt với Selena Fortune còn Arika Kuri giờ chỉ còn là quá khứ thôi . Cố lên bản thân tôi ơi! Cố lên Selena Fortune!

____________________________HẾT____________________