10109-chuong-13-tran-chien-o-hanh-tinh-thuan-binh
Thực sự, tình hình hiện tại khá bi đát. Số lượng chiến hạm không gian và cả các phi thuyền còn lại không đủ khả năng để ngăn chặn quân địch đổ bộ khắp các nơi trên hành tinh, nhất là khi có sự trợ giúp từ những kẻ bị biến đổi bởi Trùng Tộc, trong âm thầm mà cơ quan tình báo của Việt Nam không xác định được. Hiện tại, chỉ có mỗi pháo đài Tân Quy Nhơn và hạm đội trên không gian là còn đủ khả năng chiến đấu. Lực lượng còn lại chỉ có đủ khả năng đánh du kích.
Cũng vì lẽ đó, tình hình của cuộc họp vô cùng căng thẳng.
– Các đồng chí. Dựa vào tình hình hiện tại, tôi xin đưa ra các phương an như sao. Bản thân tôi sẽ chỉ huy hạm đội trên không gian để đánh thẳng vào soái hạm sinh học của Trùng Tộc. Dù cơ hội rất mỏng manh nhưng nếu được thì chúng ta có thể kết thúc trận chiến này. Cách hoạt động của Trùng Tộc giống như côn trùng trên Trái Đất vào ngàn năm trước. Chỉ cần con chúa chết thì mọi thứ tiêu tùng. – Ông ta lên tiếng. – Trong khi đó, đồng chí Hiệp Bách cùng Linh Chi, một tốp Bộ Đội Không Gian và lính đặc nhiệm sẽ di chuyển xuống phía dưới thành phố để truy tìm Quỷ Thể, theo sự hướng dẫn của Ân Huệ. Nhiệm vụ phòng thủ Tân Quy Nhơn sẽ do đồng chí Đạt phụ trách. Bản thân cậu ta đã có kinh nghiệm khi đánh ở hành tinh Ninh Tây nên chắc không có vấn đề gì. Theo những gì tôi được biết, hạm đội Lạc Hồng đang vượt qua Bão Hỗn Độn nên cũng không có vấn đề gì.
– Có thể vượt qua Bão Hỗn Độn sao, thưa đồng chí?
Bách hỏi.
Theo những gì cậu biết, biến động trong chiều không gian đó gần như không thể vượt qua. Các hạm đội đều được khuyến cáo tránh những thứ đó bằng mọi giá bởi cái chết chính là thứ nhẹ nhàng nhất mà họ phải đối mặt.
– Nếu con nhỏ Bích Lan đó làm hết sức thì chắc được.
Khánh Ngân nói.
– Ngân…!
Linh Chi lên tiếng.
– Bây giờ là lúc nhắc nhở câu từ sao?
Cô em gái út nói.
– Hai đứa thôi đi. – Đình Đạt nói. – Cứ theo công việc được phân công mà thi hành.
Bất thình lình, một tập tin xuất hiện ở dạng ba chiều. Theo lý mà nói thì Đạt phải gạt nó đi trước tình hình hiện tại nhưng không hiểu sao cậu lại mở nó ra.
– Cái gì thế anh. Thư của người hâm mộ à?
Khánh Ngân hỏi.
– Chỉ là vài thứ giúp động viên tinh thần của mọi người thôi.
Sau đó, ai đi làm việc nấy. Dù tình hình đang vô cùng nghiêm trọng nhưng không người nào tỏ vẻ sợ hãi. Với người như Hiệp Bách, sự khủng khiếp của quy trình huấn luyện cùng kinh nghiệm trước đó đã đánh tan sự sợ hãi. Với hai chị em Linh Chi, Khánh Ngân, những gì họ phải chịu đừng lúc nhỏ, sự hành hạ tinh thần do năng lực của bản thân cùng việc đám Ác Quỷ trong Hỗn Độn luôn thèm khát linh hồn của họ.
Lúc này, lá cờ đỏ sao vàng vẫn đang tung bay phất phới kể cả khi có hàng loạt vụ nổ hạt nhân trên bầu trời. Nhìn vào nó, người con trai cả của tướng Tiến Dũng bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Phải thừa nhận là hai cha con nhà nay có tài lãnh đạo toàn quân.
– Các đồng chí, hiện tại, tôi sẽ đọc một vài em nhỏ gửi cho những người bộ đội như chúng ta cho các đồng chí nghe. – Đình Đạt nói. – Đây là tấm lòng của người ở hậu phương.
Cùng lúc đó, một hình chiếu ba chiều xuất hiện để hiện thị nội dung bức thư.
“….
Lời đầu tiên, cháu xin chúc các chú, các cô mạnh khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chắc các chú không ngạc nhiên khi nhân được bức thư này dù cháu chỉ là một cậu nhóc vô danh sống ở lãnh thổ Trái Đất thuộc Việt Nam mà thôi. Lý do là bởi trước cháu, rất nhiều bạn khác cũng đã viết thư để thể hiện tấm lòng với các chú. Tất cả chúng cháu đều muốn chia sẽ phần nào nhọc nhằng với những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở khắp các hệ sao, nhất là trong kỷ nguyên không còn hòa bình giữa các vì sao, khi lũ quỷ dữ, đám ngoài hành tinh và bọn phản động luôn nhăm nhe như thú dữ trước Việt Nam anh hùng.
Các cô, các chú ơi. Cháu chưa một lần nào bay ra khỏi Hệ Mặt Trời cả. Tuy nhiên, cũng như bao nhiều người Việt Nam khác, cháu đã khóc khi Ma Gạc, pháo đài ngăn chặn đám Ác Quỷ từ thế giới phi vật chất tràn vào vũ trụ của chúng ta, đã thất thủ.
Dù còn nhỏ, cháu vẫn là người con của dân tộc có truyền thống bất khuất suốt năm ngàn năm lịch sử. Hơn lúc nào hết, tình cảm dành cho các cô chú dâng trào mãnh liệt. Mỗi đứa trẻ đều vô cùng kính trọng những người lính bộ đội Cụ Hồ nhất là Bộ Đội Không Gian mang sức mạnh phi thường.
Cám ơn mọi người đã bảo vệ cho những đứa trẻ như cháu khỏi các thế lực thù địch khắp thiên hà. Cám ơn rất nhiều!
Một ngày nào đó, cháu hi vọng mình có thể làm một người bộ đội để bảo vệ đất nước Việt Nam nói riêng, nhân loại và dải Ngân Hà nói chung. Một lần nữa, cháu kính chúc các cô chú mạnh khỏe. Chúng ta là phe phái hùng mạnh nhất của loài người và đạo quân đã đánh bại nhiều con quái vật của vũ trụ trong quá khứ.
Một đứa trẻ vô danh.”
Sau khi mỗi người đều thắm thía nội dung của lá thư, Đạt bắt đầu lên tiếng. So với Trùng Tộc, con người cần có sự động viên để chiến đấu tới cùng nhưng sức chiến đấu đó, nhất là với người Việt Nam, Trí Tuệ Bầy Đàn cũng phải sợ hãi.
“Các đồng chí có biết tại sao một đứa trẻ ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới lại viết là thư này cho những người nó không quen biết, cách mình cả ngàn năm ánh sáng? Không phải nó rãnh rỗi không có việc gì làm mà vì nó biết được bản thân mình có một cuộc sống đủ đầy, có được giấc ngủ ngon không phải nhờ may mắn. Bản thân chúng ta, lực lượng hùng mạnh nhất trong vùng không gian sinh sống của loài người cũng đang chiến đấu vì những đứa trẻ như vậy, vì tương lai và hi vọng của Việt Nam nói riêng và loài người nói chung.
Ở phía trên đầu của chúng ta lúc này, trên quỹ đạo, đồng chí Thái đang chỉ huy hạm đội để đột kích vào tàu chiến quân địch. Đó là một cuộc chiến vô cùng gian khó mà cái chết đang đến rất gần. Không chỉ đồng chí ấy mà chúng ta hiện nay cũng vậy. Tuy nhiên với tư cách người bộ đội Cụ Hồ, tôi sẽ đứng hiên ngang khi đối mặt với tử thần.
Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm! Quyết chiến! Quyết thắng!”
– Quyết chiến! Quyết thắng!
Hàng loạt binh lính ở phía dưới hô lớn. Khí phách của họ tưởng như có thể bao trùm toàn bộ hành tinh.
Lúc này, quân đội của Trùng Tộc cũng đã di chuyển tới gần Thành Phố Nón Lá vốn cao lớn còn hơn ngọn núi. Dù vậy, nhìn từ tên cao, pháo đài đơn độc hoàn toàn bị áp đảo bởi đám quái vật ngoài hành tinh đang che phủ hoàn toàn đường chân trời và cả bầu trời ở phía trên. Tuy nhiên, bộ đội Việt Nam cũng đã sẵn sàn chiến đấu.
Về phía quân xâm lược, những khẩu đại pháo plasma sinh học bắt đầu chuẩn bị khai hỏa. Nói về khẩu pháo, đó là một con bọ ba chân có kích thức khổng lồ và toàn thân mang màu hồng như tôm luột. Trên lưng của chúng là môt thứ nhìn như pháo plasma của loài người nhưng lại được cấu thành từ cơ thịt. Những thứ này thường được gọi với cái tên Pháo Trùng. Chúng là sản phẩm được tạo ra bởi Trí Tuệ Bầy Đàn trong thời gian chiến tranh với người Thiết Thao.
Không cần mệnh lệnh hay hệ thống liên lạc nào, những “khẩu pháo” này nhanh chóng bắn hàng loạt quả cầu plasma to lớn về phía quân đội trên tường thành. Tuy phần lớn bị chặn lại bởi lớp khiên năng lượng bao quanh thành phố nhưng số còn lại cũng đủ gây ra thiệt hại.
Một loạt binh lính bị thổi bay, kể cả khi trang bị khiên năng lượng cầm tay. Những bộ phần cơ thể họ bay lung tung, gây kinh hoàn cho những người xung quanh. Một số binh lính có hơi xuống tinh thần buộc chính ủy viên phải nhắc nhở.
Và đó chỉ là đợt khai hỏa đầu tiên. Hàng chục hàng pháo plasma liên tục được bắn vào. Tuy chỉ một số vượt qua được lớp khiên năng lượng, giống như đợt pháo trước đó nhưng một loạt sinh mạng của bộ đội Việt Nam đã mất đi khi họ còn chưa làm tổn thương được quân địch.
Một lúc sau, quân số đông đảo không thể đếm hết của Trùng Tộc bằng đầu di chuyển. Số lượng khổng lồ của đám quái vật này gây ra một trận động đất nhẹ.
Hàng loạt tên bọ liên sao dùng những khẩu plasma sinh học của mình nhắm thẳng vào bộ đội Việt Nam. Số lượng bắn đủ lớn để gây ra tổn thất kể cả khi bị ngăn chặn bởi khiên năng lượng cầm tay. Dĩ nhiên, lực lượng bộ đội cũng dùng súng Thần Cơ 47 để bắn trả. Có ưu thế ở trên cao, một lượng lớn Trùng Tộc bị tiêu diệt. Tuy nhiên, với đám quái vật này, tiêu hao quân số chưa bao giờ là thứ quan trọng.
– Pháo binh khai hỏa! – Đạt lên tiếng.
Tuy nhiên, bất chấp hỏa lực của pháo plasma cùng Thánh Pháo mang năng lượng từ Hỗn Độn, hàng vạn quân địch ào ào xông lên trước và chúng chỉ là quân tiên phong mà thôi. Tình hình lúc này không khác gì núi đang sạc lỡ đe dọa thôn làng phía dưới. Âm thanh từ những hàm răng nghiến chặt vào nhau thật sự làm cho bất kỳ sinh vật có ý thức nào phải sợ hãi.
Tuy nhiên, Đạt cũng đã có kế hoạch của riêng mình. Phải nói là trong vòng vài tiếng mà chuẩn bị được thế trận thì chỉ có bộ đội Việt Nam mà thôi
– Đừng ra tay sớm quá, em út. – Cậu ta nói.
– Em biết rồi mà! – Khánh Ngân nói. – Mà nghe nói anh từ bỏ con Bích Lan để đeo đuổi con nhỏ Gia Hân chưa đủ mười tám tuổi hả?
– Làm gì có…! – Chàng chỉ huy lên tiếng. – Mà bọn chúng tới nơi rồi kia.
– Biết rồi! – Nói xong, đôi mắt của Khánh Ngân chuyển sang nhìn đâu đó xa xăm.
Một lúc sau, khi quân địch sắp tới gần chân thành, một bức tường lửa xuất hiện từ dưới mặt đất. Phía dưới là những hầm chông giống như của người Việt Nam xưa dùng chống lại quân xâm lược ở Trái Đất. Đó chính là sức mạnh của năng lực tâm linh, khả năng can thiệp vào thực tại thông qua Hỗn Độn. Nó cho phép người sử dụng, tuy khả năng của bản thân mà làm những việc trái với các định luật vật lý thông thường.
Hiện tại, ngọn lửa gần cả trăm ngàn độ đã nướng chết không biết bao nhiều kẻ địch. Nếu vài ngàn hay thậm chí là vài vạn độ thì chúng vẫn cố vượt qua nhưng cả trăm ngàn độ thì đúng là thử thách cực lớn.
Bản thân bộ đội trên tường thành cũng không ăn ở không. Hỏa lực liên tục trút xuống kẻ thù đang có dấu hiệu chậm lại. Chúng liên tục ngã xuống với số lượng hàng ngàn con.
Việc quân địch chết như ngã rạ khiến sĩ khí của quân đội tăng lên nhanh chóng dù vừa mới mất một mặt trăng chiến lược. Tuy nhiên, với các sĩ quan, mọi thứ chỉ là mới bắt đầu. Vô số giống loài giao chiến với Trùng Tộc đều vui mừng khi triệt hạ được lượng lớn quân địch nhưng rồi phải ngậm trái đắng khi đó chỉ là con số nhỏ trước biển trùng vô tận, không thể nào đếm hết được.
Hiện tại, đám bọ liên sao này đã tìm cách giải quyết bức tường lửa trước mắt. Chúng đè lên nhau, dùng xác của mình để tạo thành con đường cho đại quân tiến lên. Với những phe phái khác, việc này là không tưởng bởi quân số không bao giờ đủ để lấp được bức tường lửa nóng gần trăm ngàn độ. Tuy nhiên, Trùng Tộc có đủ quân số để làm việc này, trước sự ngạc nhiên của Quân đội nhân dân Việt Nam dù ai nấy nếu đã lường trước mọi việc.
– Đúng là thảm họa mà! – Khánh Ngân nói trong khi cầm Thánh Súng trong tay. – Nhiều lúc thấy chúng còn đáng sợ hơn cả Ác Quỷ Không Gian và người Kỳ Hoa.
– Chuyện đó không quan trọng. Chúng ta cũng như đồng chí Thái phải cầm chân cho tới khi Hiệp Bách và con Chi lấy được Quỷ Thể và cha chúng ta, dưới sự giúp sức của Bích Lan, vượt qua Bão Hỗn Độn để tới tiếp viện kịp thời.
Một lúc sau, quân địch đã nhanh chóng tiếp cận tòa thành. Hàng loạt khủng súng máy plasma liên tục khai hỏa nhiều tới mức mà người máy phải tiến hành bảo trì liên tục. Binh lính cũng bắn súng, ném lựu đạn nhiều tới mức tê dại cả ngón tay. Dù vậy, kẻ địch vẫn bất chấp tất cả lao lên. Trong ánh mắt của chúng không có gì ngoại sự đói khác và mục tiêu mà Trí Tuệ Bầy Đàn đã giao cho chúng
Trên tường thành, hàng loạt Trùng Tộc Binh Sĩ nhanh chóng leo lên, bất chấp những loạt đạn plasma đang trút xuống như mưa. Quân địch không hề nao núng mà dùng chính xác của đồng loại để leo lên. Bản thân đám xác cũng đã cao tới mặt thành.
– Ném lựu đạn plasma!!!
Hiệp Bách hét lên.
Một loạt lựu đạn được ném xuống. Nó có cấu tạo giống súng plasma nhưng thay vì bắn ra tia năng lượng thì nó lại làm cho cả thiết bị này quá tải mà phát nổ. Về căn bản, chức năng không khác gì lựu đạn của thế kỷ hai mươi mốt, bên cạnh lựu đạn hố đen.
Một loạt vụ nổ xuất hiện sau đó. Âm thanh khủng khiếp, ánh sáng xuất hiện khắp nơi. Hàng ngàn quân địch bị xóa sổ. Những con không chết thì cũng phải tạm thời dừng lại để tại tạo cơ thể và trở thành mồi ngon cho xạ thủ. Số còn lại bị bộ đội dùng mọi họ có để đánh rớt.
Tuy nhiên, trận chiến với kẻ có quân số không hạn chế chưa bao giờ là dễ dàng. Bản thân lũ Ác Quỷ cũng có thể tái tạo quân số của chúng nhưng thời gian là tương đối lâu trong khi đám quái vật này chỉ mất vài phút và nó sẽ không dừng lại trừ khi soái hạm sinh học bị phá hủy.
Cuối cùng, một số lượng lớn quân địch đã leo lên. Trận chiến dần trở nên ác liệt hơn bao giờ hết.
– Chuẩn bị giáp lá cà!!!
Từng đại đội trưởng hét lớn.
– Chiến đấu bằng toàn bộ khả năng của các đồng chí!
Các chính ủy viên liên tục lên tiếng trong trận ác chiến.
Một con Trùng Tộc Binh Sĩ dùng móng vuốt chém xuyên qua lớp áo giáp của một người bộ đội như lưỡi dao đâm xuyên qua miếng thịt. Anh ta chết trước khi kịp phản ứng gì.
– Đồng chí! Chết đi đồ khốn!
Một số người chiến sĩ xung quanh liền dùng súng Thần Cơ để bắn chết nó. Tuy nhiên, một loạt con Trùng Tộc khác lại leo lên. Một tên dùng hàm răng cắn đứt cổ của một người lính như sư tử cắn cổ con mồi rồi bị hàng loạt lưỡi lê đâm thủng. Dù vậy, một tên giặc chết chả là gì so với mấy chục tên đang xông tới.
– Số lượng chúng đông quá!
Một người hét lên.
– Đông cũng phải đánh!
Một người khác nói.
Cứ như vậy, cơ thể con người lần lượt va chạm với móng vuốt và hàm răng sắt bén trong một trận chiến mà con người của thế kỷ hai mươi mốt không thể tưởng tượng nổi.
Toàn bộ hình ảnh đó đều được thể hiện chi tiết trước mắt Bách dưới dạng hình chiếu ba chiều. Dù đang ngày càng đi sâu vào phía dưới của thành phố Tân Quy Nhơn nhưng cậu vẫn đang theo dõi tình hình phía trên. Suốt bao nhiêu năm kể từ ngày đó, dù đã mạnh hơn rất nhiều nhưng cậu vẫn phải chứng kiến một cách trực tiếp hay gián tiếp vô số người hi sinh trong cuộc chiến với những thế lực hùng mạnh của vũ trụ.
– Đi thôi, đồng chí.
Linh Chi nhìn cậu với khuôn mặt xinh đep mà lên tiếng và cũng kéo chàng trai ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cả đám người sau đó đi sâu vào đường hầm dẫn tới khu đền thờ của người Thành Chiêm. Con đường bị chặn lại bởi một trường năng lượng vô hình. Khu vực trước mặt mà họ định vào dường như sắp biến mất vào hư không cho tới khi cô bé Ân Huệ lấy đồng xu được ghép lại ra. Cứ như vậy, cả đám tiếp tục cuộc hành trình dưới lòng đất.
Về bản chất dùng để tôn vinh Bồng Chế La, vị lãnh đạo duy nhất của họ đã đánh thẳng vào hệ sao mẹ của loài người. Kiến trúc khu vực này gần giống với khiến trúc Ấn Độ giáo ở Trái Đất nhưng lại có trình độ công nghệ khá cao cùng các luồng năng lượng từ Hỗn Độn đang tuông chảy ở mức độ thấp.
– Có một con đường như vậy sao không tìm sớm hơn.
Bách hỏi.
– Không thể vì sau trận chiến vào năm 2471, trí tuệ nhân tạo của ngôi đền đã ngăn không có những kẻ ngoại lai xâm nhập. Mọi nó lực, bao gồm đào một đường hầm như thế này đều vô dụng nếu không có hai mạnh của chìa khóa. – Cô bé Ân Huệ nói. – Nếu anh nghi ngờ thì đúng rồi đấy. Người ta đã biết vị trí của Quỷ Thể ở đâu nhưng không biết cách nào để đi vào đó. Hai mảnh đồng xu của em chính là chìa khóa và cũng là cách để đi vào bên trong nơi này. Việc tiếp cận bằng đường không hay đường bộ cũng không thể vì nó luôn tàng hình trước mọi công nghệ.
– Thế trí tuệ nhân tọa của người Thành Chiêm còn gây nguy hiểm không?
Bách hỏi.
– Đa phần đều hư hỏng do không được bảo trì nên chỉ có thế thực hiện một vài chức năng cơ bản mà thôi.
Ân Huệ trả lời nhiệt tình.
– Mà hình như tới nơi rồi kìa!
Thằng Kiên lên tiếng.
Dù cố giấu nhưng Bách nhận ra thằng bé không thích Ân Huệ nói chuyện vui vẻ với một người con trai khác. Chuyện đó thì cậu hiểu bởi cậu cũng từng có cảm giác đó khi đối mặt với gã Đình Đạt. Thực sự, thằng bé đã rất vui khi nó biết gia đình của Ân Huệ chưa bao giờ phản bội lại Tổ quốc.
Hiện tại, họ đang đi vào khu đền thờ một thủ lĩnh quan trọng của người Thành Chiêm mà phần lớn cư dân còn sống của chủng tộc này đã quên sạch do không được dạy ở các trường do con người xây nên. Cũng như nhiều nơi khác, nó trừng bị trút một lượng lớn bom hạt nhân nhưng nhìn kiến trúc thì dường như không bị ảnh hưởng gì nhiều, minh chứng cho kỹ thuật xây dựng mang tầm vóc thiên hà đã bị thất truyền từ lâu.
Công trình nổi bật nhất chính là một bức tượng dát vàng của một vị tướng với mái tóc bạc đặc trưng của người Thành Chiêm. Đó chính là kẻ đã cho quân tấn công Trái Đất và bị bộ đội Việt Nam giết bằng hàng trăm đầu đạn hạt nhân.
Ở dưới bức tượng chính là nơi để một con sách. Nó trông khá nặng với lớp vỏ ngoài làm bằng kim loại kỳ bí, không thể xác định được.
– Đừng chạm vào, đồng chí Bách! – Linh Chi lên tiếng. – Năng lượng tâm linh của cái này là không thể tưởng tượng được. Có khả năng nó là Quỷ Thể. Có vẻ như Bồng Chế La đã mượn sức mạnh từ thứ này để chống lại loài người.
– Vậy có nên trả lại không? – Hiệp Bách hỏi. – Tạm thời đánh dấu nó rồi điều thêm một số tâm linh sư để tiến hành phong ấn.
Khi Linh Chi chưa kịp đáp lời thì một âm thanh đã vang lên.
– Nên và hãy đưa nó cho ta.
Cả hai người ngay làm tức thủ thế quay lại phía sau. Đối diện với họ là một sinh vật cao lớn với hình dạng như bộ xương kết hợp với bộ giáp thời trung cổ. Đôi mắt có màu xanh lá như viên ngọc lùng bão. Gã kia đeo một tâm áo choàng trong khá hợp với hình dạng của mình. Phần giáp vai có màu vàng nâu.
Do khác loài và lại còn ẩn sau lớp mặt nạ nên Hiệp Bách và Linh Chi cũng không miêu tả được chính xác khuôn mặt của gã này. Tuy nhiên, nếu so với loài người nó giống như một người lính đang ở độ tuổi trung niên thuộc dân phương Tây.
– Người Kỳ Hoa! – Hiệp Bách vừa nói vừa sẵn sàn chiến đấu. – Làm sao các ngươi vào được đây.
Trong số các trận chiến của loài người, chiến tranh với người Kỳ Hoa là khủng khiếp nhất khi ba mươi tỷ người đã hi sinh chỉ đổi lấy sáu mươi triệu binh lính Kỳ Hoa bỏ mạng. Quan trọng nhất, cuộc chiến đó còn chia rẽ loài người khi mà cho tới hiện tại, nhiều kẻ vẫn muốn công nhận Nhân Loại Cộng hòa, mà theo họ là để đoàn kết toàn bộ loài người. Sự phát triển của nhân loại vốn đã bị kéo tụt do sự đô hộ gần tám mươi năm của người Dương Tây thì lại càng bị kéo tụt hơn nữa do chiến tranh phá hoại không giới hạn của siêu cường liên sao này.
– Một kẻ nào đó đã báo tin và chúng ta chỉ cần bí mật xâm nhập là được. Mà cái quan trọng là đưa nó cho ta! – Gã kia gằn giọng. – Khi các ngươi dùng chìa khóa để vào đây thì nó đã không còn bất khả xâm phạm nữa rồi.
Lúc này, một loạt lồng sáng xuất hiện từ trong hư không mà cả Hiệp Bách và Linh Chi đều biết đó là công nghệ dịch chuyển tức thời. Chưa tới vài giây sau, một loạt binh lính xuất hiện. Chúng không khác gì binh lính Kỳ Hoa mà Hiệp Bách đã thấy trong chưng trình huấn luyện cuối cùng.
– Hành tinh này sớm muốn gì cũng rơi vào tay của Trùng Tộc thôi. Nếu giao Quỷ Thể ra thì ta có thể dịch chuyển các người lên phi thuyền của mình mà rơi khỏi đây. Ta Nã Gia Đại, chỉ huy của Hợp Chủng Quốc Kỳ Hoa bảo đảm cho tất cả các người.
Với người Kỳ Hoa mà nói, Quân đội nhân dân Việt Nam, đạo quân mạnh nhất của nhân loại chính là một kẻ địch cực kỳ khó chịu. Những kẻ tự xưng là bộ đội Cụ Hồ này có sức tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả với vũ khí hủy diệt hàng loạt của siêu cường thiên hà, phá hủy mọi thứ tới mức phân tử, làm cho cả một hành tinh không thể sống được, bộ đội Việt Nam vẫn tồn tại và tiếp tục chiến đấu bằng tất cả những gì họ có. Trên những hành tinh vốn bị tấn công tới mức thành hòn đá vô hồn, những con người này vẫn tiếp tục chiến đấu cho tới khi quét sạch kẻ thù.
Do đó, nếu được Nã Gia Đại không biết dính rắc rối khi đánh nhau với đạo quân gan lỳ bật nhất vũ trụ này. Đó còn chưa kể trở hàng chục tỉ Trùng Tộc đã đổ bộ lên hành tinh này.
– Chuyện này… không cần thiết.
Linh Chi lên tiếng rồi lấy Thánh Súng ra.
– Hai chị em bạn cũng thuộc Bộ Đội Không Gian sau? – Bách hỏi.
– Đội Quân Tóc Dài* thì đúng hơn.
Vào những năm 2960, ở hành tinh Tân Thanh thuộc hệ sao Bộ Nam xuất hiện một lực lượng quân sự thuộc Việt Nam chống lại Nhân Loại Cộng hòa. Họ là những cô gái với sức mạnh tâm linh và kháng tâm linh khủng khiếp. Với công nghệ được trang bị, họ trở thành nổi kinh hoàn cho người Kỳ Hoa và những kẻ phản nhân loại.
– Biến thân!
Linh Chi hô lớn.
Ngay sau đó, một cơn gió lốc màu xanh xanh lá cây bao phủ lấy cơ thể của cô gái trẻ. Ngay sau đó, một bộ giáp cũng được hình thành.
Trong bộ giáp màu xanh lá cây, cầm lấy Thánh Súng trong tay, Linh Chi bắn vào đám lính đặc nhiệm của người Kỳ Hoa. Bằng thân thủ nhanh nhẹn như một cơn gió, cô gái nhanh chóng tranh né đòn tấn công của quân địch mà thực ra thì tia năng lượng của kẻ thù cũng “tránh” cô gái do năng lực tâm linh khủng khiếp của cô nàng.
Tiếp theo, Chi vừa di chuyển vừa nhắm bắn những viên đạn mang năng lực tâm linh được bao phủ bởi những cơn gió lốc màu xanh lá cây. So với các Siêu Bộ Đội Không Gian như Bách hay anh trai cô thì nó mang sức mạnh lớn hơn nhiều lần do cô gái là Tâm Linh Sư.
Kết quả, hai tên lính đặc nhiệm của kẻ địch ngã gục xuống. Thực tế, không nhiều thế lực trong thiên hà, kể cả Ác Quỷ và Hỗn Độn, có khả năng hạ gục lính của siêu cường liên sao này nhanh tới như vậy.
Không may thay, một tên Kỳ Hoa với thanh kiếm không lồ đã lao vào chém cô gái. Hắn phá bỏ năng lực tâm linh khủng khiếp như xe tải tông vào tường gạch để tiêu diệt bằng được mục tiêu nguy hại.
Cảm nhận được Linh Chi có hơi yếu thế, tên kia liên xông tới nhưng bị một loạt đạn từ Thánh Súng cản lại.
– Đội Quân Tóc Dài luôn làm chúng ta khó chịu nhỉ.
Gã Gia Nại nói rồi lấy một thanh đao khổng lồ tỏa ánh sáng xanh da trời chèm vào Linh Chi. Cô gái nhanh nhen cuối xuống mà né tránh. Thánh Súng của cô cũng chuyển thành dạng kiếm với ánh sáng màu xanh lá cây rồi chém vào chân của kẻ địch. Tuy nó đủ mạnh để chém thủng bức tường bê tông như dao thép chém vào thịt nhưng lại không làm gì nổi hắn
– Bao nhiêu đây mà đòi đánh với ta sao?
Tên kia nói rồi dùng đao của mình bổ từ trên xuống như bổ củi nhưng đủ sức chém cả một quả đồi làm Chi phải vất vả đỡ lấy.
Lúc này, Bách, ở trang thái biến hình làm tức lao tới, đẩy kẻ địch ra xa. Tên kia tuy không yếu nếu không muốn nói là vô cùng mạnh nhưng do đang tập trung chiến đấu với Linh Chi nên hắn phải chịu trận.
– Ngươi quên bọn ta rồi sao. – Hiệp Bách nói.
Xung quanh cậu là những người lính đặc nhiệm và Bộ Đội Không Gian.
– Hai đứa ở xung quanh Quỷ Thể đó canh chừng cẩn thận nha.
Bách nói với Huệ và Kiên trong lúc cả đám người xông lên dưới sự chi viện hỏa lực từ những khẩu Thần Cơ 47. Thực sự, những loạt đạn này hoàn toàn không đủ khi đổi phó với lực lượng tinh nhuệ của kẻ địch. Một số đã bị bắn cho tan xác.
Về phần Bộ Đội Không Gian, mọi thứ cũng không đơn giản. Một loạt viên đạn được bắn ra từ Thánh Súng nhắm vào quân địch. Bản thân bọn chúng cũng không vừa khi liên tục khai hỏa. Đạn plasma của người Kỳ Hoa, loại đạn mạnh nhất thiên hà, chính là một trong số vũ khí năng lượng đủ sức xuyên thủng áo giáp của Bộ Đội Không Gian chỉ với một phát bắn. Nó thậm chí còn làm đám Ác Quỷ Không Gian phải kiên dè. Công nghệ của bọn họ đã đạt tới giới hạn mà nhiều giống loài xem như một dạng ma thuật. Một số binh lính đã gã gục xuống và bị phân rã cơ thể trong chính bộ giáp của mình. Số khác thì dùng khiên năng lượng được bảo hộ bởi năng lực tâm linh từ Linh Chi với hi vọng có thể tránh được lưỡi hái tử thần. Dù ác liệt như vật nhưng tất vẫn cố lao lên. Đấu hỏa lực với người Kỳ Hoa về căn bản là tự sát. Chỉ có áp sát thì may ra mới có thể giành chiến thắng.
Cuối cùng, lực lượng hai phe cũng tiến hành đánh giáp lá cà. Một người Bộ Đội Không Gian dùng kiếm chém vào một tên lính ngoài hành tinh. Đòn đánh của anh ta ngay làm tức va chạm với khiên năng lượng cực mạnh mà người này phải vất vả lắm mới chém xuyên thủng được. Một người khác dùng súng bắn nhưng phải tốn một loạt đạn mới làm cho kẻ địch mất khả năng chiến đấu.
Lúc này, đích thân gã Gia Nại lao lên bằng thanh đao khổng lồ của mình. Lớp giáp chống được đạn plasma của Bộ Đội Không Gian chả là gì so với vũ khí của tên này. Hai người lính bị hắn chém ra làm đôi như thể họ làm bằng đậu hủ vậy. Khi hắn định lao vào chém Bách thì bị một loạt đạn của Linh Chi cản lại. Tuy nhiên, nó chả là gì so với sĩ quan chỉ huy của đạo quân hùng mạnh bất nhất dải Ngân Hà.
Lúc này, ở phía sau hắn, một khe nứt không gian mở ra. Một luồng năng lượng tâm linh cực mạnh được bắn về phía của tên Kỳ Hoa như hai quả núi đập vào nhau. Tiếp theo, một luồng năng lượng với hình dạng quả cầu màu tím xuất hiện.
Sau đó, Lan, trong bộ quân phục của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam bước ra.
– Chào các đồng chí! – Có gái lên tiếng khi đang làm đám lính Kỳ Hoa khá khổ sở.
– Rút khỏi hành tinh này đi. – Lan nói.
– Một mình ngươi không chặn hết nổi đám Trùng Tộc đâu. – Gã Gia Nại nói. – Hãy là ngươi tính nhờ họ hàng trong Hỗn Độn?
– Ta không nói lần thứ hai! – Cô lên tiếng.
Trước tình hình này, tên ngoài hành tinh đành dịch chuyển tức thời ra khỏi thế giới này. Dù sao thì quân số hắn mang theo quá ít, không đủ để đánh với dạng quái vật cỡ này.
– Bích Lan!
Hiệp Bách khá vui mừng khi thấy người con gái cậu yêu xuất hiện. Và khi cả đám quái vật đều bị đánh bại.
– Hạm đội tiếp viện đã tới chưa!?
Linh Chi đứng chen ngang giữa hai người họ rồi lên tiếng.
– Hiện tại thì vẫn chưa được. Chỉ mình là đủ khả năng tiếp cận chỗ này thôi. – Cô nói. – Dù vậy, cha cậu sẽ cho đồng chí Chương tiếp cận nơi đây để lấy Quỷ Thể.
– Chương!? Tự lệnh hạm đội…!?
Ân Huệ lên tiếng với khuôn mặt có gì đó không ổn.
– Huệ! – Kiên lên tiếng.
Do tình hình nghiêm trong nên không có ai quan tâm tới thái độ của cô bé lúc này.
– Vậy thì đồng chí có cách nào để giải quyết tình hình hiện tại không? Hay là phải đem hành tinh này giao cho Trùng Tộc.
Linh Chi hỏi. Dù nghe vô cùng bình tĩnh nhưng lộ ra vẻ không vui.
– Không cần phải lo lắng vì đã có giải quyết từ vũ khí mạnh nhất của quân ta.
Bạn gái của Hiệp Bách nói. Cô gái sau đó biến đổi mọi không gian xung quanh rồi đưa những viên ngọc đủ màu cho mọi người.
– Đây là…
– Đông Sơn, vũ khí mạnh nhất mà Việt Nam chế tạo, đủ khả năng đánh bại chả chiến hạm không gian nếu dùng đúng cách. Nó đã được nghiên cứu bởi Hội Cưa Bom trên Sao Hỏa và hành tinh Ninh Tây từ lâu rồi. Trận chiến lần trước không phải chỉ vì Quỷ Thể mà còn vì thứ này. – Bích Lan nói. – Nó còn mạnh hơn cả những cổ người máy Sơn Tinh bởi khả năng bay lượn. Đây là công nghệ của Cổ Nhân, kẻ thống trị thiên hà vào trăm triệu năm về trước. Mình cũng đã đưa nó cho Đình Đạt, Bằng An và Khánh Ngân rồi.
Hiện tại, trên Thánh Súng của mọi người cũng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ để nhét những viên ngọc vào. Đồng thời, một luồng thông tin về cách điều khiển những thứ này. Cả đám người sau đó bị bao phủ bởi một luồng sáng và nhanh chống bay lên quỹ đạo hành tinh.
Không gian bên trong mỗi người khá rộng rãi, nhìn giống như là buồng lái vậy. Toàn bộ hệ thống thần kinh của mỗi người đều được liên kết với thiết bị mà họ đang điều khiển. Quan trọng nhất, không cảnh ở bên ngoài cũng thấy được rõ ràng.
Lúc này, toàn bộ hạm đội do đại tá Thái chỉ huy đã bị bao vây hoàn toàn bởi hạm đội của Trùng Tộc. Tất cả họ như con mồi nằm hoàn toàn trong miệng của thú dữ. Tuy có một lượng lớn chiến hạm sinh học của kẻ thù đã bị nổ tung thành từng mảnh nhưng số lượng chả là gì so với số lượng tàu chiến khổng lồ của quân địch. Tuy gã Chương đã phát tính hiệu đang tới nhưng vẫn chưa thấy đâu. Do đó, tình hình khá là bi đát. Rất nhiều chiến hạm không bắn mà lao vào rồi dùng những cái vòi mà tấn công Quân đội nhân dân Việt Nam. Một số cắn vào hạm đội như sư tử hay cho những con Trùng Tộc xâm nhập vào bên trong.
Trong hoàn cảnh đó, khi hạm đội của loài người đang bất lực trước các chiến hạm của Trùng Tộc thì năm người máy khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Chúng lần lượt có năm màu đỏ, xanh, vàng, lục, hồng như năm màu bộ giáp của Siêu Bộ Đội Không Gian. Những người máy Đông Sơn này có những phần khớp nối màu trắng như tuyết. Trước ngực là biểu tượng của trống đồng Đông Sơn. Trên mặt là biểu tượng thường thấy của bộ đội Việt Nam với khuôn mặt nghiêm nghị của người lính. Áp lực của năm thực thể này dường như lớn hơn nhiều so với toàn bộ chiếc hạm không gian đang chiến đấu ác liệt để làm tiêu hao quân số không lồ của kẻ thù.
– Không ngờ mình cũng được chiến đấu cùng với đồng chí Bách.
Khánh Ngân lên tiếng.
– Nghiêm túc đi, Ngân.
Linh Chi nói.
– Hai em mới là người cần nghiêm túc đó. – Đạt nói. – Đừng lúc nào cũng cãi nhau như vậy.
– Mọi người. Bọn chúng đang tấn công kìa!
An lên tiếng.
Trước kẻ địch mới, hàng loạt cái vòi của các chiến hạm sinh học nhanh chóng lao về phía của nhóm Hiệp Bách, chính xác là đám người máy chiến đấu của cậu với uy lực không thua gì một đợt công kích bằng pháo plasma.
– Để tôi thể hiện trước. – Bách lên tiếng.
Cậu ta liền điều khiển người máy di chuyển một cách vô cùng điêu luyện như diễn viên nhào lộn. Sau đó, chàng trai bổ nhào từ trên không xuống. Trên tay của người máy chiến đấu, một loạt đạn của Siêu Thánh Pháo được bắn ra. Những thứ mang năng lượng từ Hỗn Độn nhanh chóng tạo thành hàng loạt vụ nổ trên cơ thể của lũ quái vật, gây ra tổn thương mà những khẩu pháo plasma không thể nào làm được.
Những người còn lại cũng không chịu thua kém. Từ hư không, những luồng nước, sấm chớp, lốc xoáy, lửa màu hồng, xuất hiện một cách phản vật lý rồi lao vào hàng phòng thủ của quân thù. Các chiến hạm ở phía xa cũng chỉ biết trố mắt nhìn trước khung cảnh này.
Nếu như hạm đội của đại tá Thái là nhóm quân bị bao vây không thể nào thoát ra được thì những chiếc Đông Sơn của nhóm Hiệp Bách giống như hàng ngàn kỵ binh khi xưa đâm thẳng vào quân thù, trực tiếp chuyển bại thành thắng. Thực tế, số lượng chiến hạm không gian của quân địch còn rất đông nhưng nó đã không phải là một cơn lũ khủng khiếp mà chỉ như đống cát rời mà thôi. Lực lượng của bộ đội Việt Nam trên quỹ đạo nhanh chóng chuyển đổi thế trận, hàng loạt chiến hạm sinh học đang bị chia tách nhanh chóng bị tiêu diệt bởi tên lửa hạt nhân từ tàu chiến hay các đợt không kích liên hồi của phi thuyền Trần Quốc Toản.
Vượt qua bao nhiều khó khăn, soái hạm của quân thù cuối cùng cũng hiện ra. Nó thật sự to lớn, kể cả với người đã thấy vô số chiến hạm không gian.
Quan trọng nhất, hàng đàn nhưng sinh vật nhìn như Trùng Tộc Binh Sĩ nhưng có cánh đang bay xung quanh thứ này. Kích thước thì to bằng phi thuyền thông thường.
– Phi Trùng sao. – Đạt lên tiếng. – Khó chơi đây.
Dưới sự chi viện của phi thuyền chiến đấu, nhóm của Hiệp Bách lao vào một trận chiến khủng khiếp. Quân địch tuy không mạnh nhưng số lượng khá là đông đảo. Tiêu diệt vài chục con thì cả chục con khác lại xông lên. Chúng cũng giống không đếm hết như các binh chủng khác của Trùng Tộc.
– Đồng chí Bách, cậu mau xông lên rồi dùng hỏa lực mạnh tiêu diệt kẻ thù đi. Nếu phối hợp với đầu đạn hạt nhân từ các chiến hạm điều động được thì hoàn toàn có thể.
Đại tá Thái lên tiếng qua hình chiếu ba chiều của ông.
– Rõ!
Bách lên tiếng.
Cứ như vậy, giống như con chim én trong cơn bão, Bách vượt qua được hàng phòng thủ mà tiếp cận soái hạm kẻ thù. Nếu như là khí tài bình thường, nó chẳng có tác dụng gì với soái hạm to lớn nhưng cái của Bách thì lại khác. Siêu Thánh Pháo của cậu nhanh chóng tiêu diệt một lượng lớn đại pháo sinh học trên chiến hạm. Nó còn vô hiệu hóa lớp khiên năng lượng của soái hạm.
Nhân cơ hội này, các phi thuyền ném bom Trần Nhật Duật bắt đầu di chuyển tới. Do đám Phi Trùng đang đánh nhau với lực lượng còn lại và pháo plasma sinh học bị tiêu diệt toàn bộ, không gì có thể cản trở được đòn đánh của phi thuyền mang bom hạt nhân.
Hàng loạt vụ nổ nhanh chóng xuất hiện trên bề mặt của chiến hạm sinh học. Nó giống như những đóa hoa tuyệt đẹp đang nở trong không gian vũ trụ. Giống như dây chuyền domino, hàng loạt vụ nổ nữa lại xuất hiện theo quy mô ngày càng lớn hơn, bao trùm toàn bộ hạm đội của kẻ thù.
Vào tám trăm năm trước, những thực thể này luôn là mối nguy là nhân loại luôn sơ hãi. Ba lần chiến thắng oanh liệt cũng là ba lần mà Hệ Mặt Trời phải chịu tổn thất khủng khiếp.
Việc đánh bại được soái hạm của kẻ thù làm yếu đi liên kết tâm linh của các các thể Trùng Tộc. Về cơ bản thì chúng vẫn còn khả năng chiến đấu nhưng sự phối hợp đã không còn mạnh như trước. Trước cơ hội này, theo lệnh của đại tá Thái, các lực lượng đang trú ở dưới lòng đất hành tinh nhanh chóng tiến hành tổn phản công, đánh đuổi hoàn toàn quân xâm lược. Hạm đội trên quỹ đạo cũng nhanh chóng di chuyển xuống dưới để tiêu diệt quân thù, bao gồm cả nhóm người Hiệp Bách.
Quân đoàn đổ bộ bị tấn công ngay làm tức nhưng được sự hỗ trợ từ các phi thuyền Trần Quốc Toản và phi thuyền ném bom Trần Nhật Duật, đám quái vật ngoài hành tinh đã bị đẩy lùi. Những người lính bộ đội Cụ Hồ nhanh chóng dùng hết sức để đẩy lùi đám quái vật này về hướng pháo đài Tân Quy Nhơn. Những người lính ở phía trong nơi đây cũng phối hợp hết sức nhịp nhàng với lực lượng tiếp viện.
Vài giờ sau, với nổ lực không ngưng nghỉ, Quân đội nhân dân Việt Nam đã chính thức kiểm soát lại hành tinh này. Trên bề mặt tinh cầu phủ đầy xác của Trùng Tộc, xen lẫn với bộ đội, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay. Một chiến thắng nữa lại được ghi nhận.
Lúc này, hình chiếu ba chiều của tướng Chương hiện lên với vẻ mặt có chút không vui.
– Các đồng chí. Tôi rất tiếc phải thông báo Ma Thiên Thư đã bị người của Ác Quỷ Không Gian lấy mất. Cô gái Ân Huệ cũng đã bị sát hại dã man. Con trai của đồng chí Thái thì bị thương nặng.
Một hình chiếu ba chiều hiện lên. Thi thể không nguyên vẹn của Ân Huệ, cô gái mấy tiếng trước còn nói cười cùng mọi người hiện ra không thể rõ ràng hơn.
– Không thể nào, Bích Lan ở đó mà!
Bách lên tiếng.
– Bản thân đồng chí ấy cũng không thể nói rõ được chuyện gì đang diễn ra vào lúc đó.
Thiếu tướng Chương lên tiếng.
Thật sự, cả đám vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy. Sau đó, khi đi tới chỗ đền thờ cổ của người Thành Chiêm, nhìn thằng Kiên đang khóc ròng nhìn cái xác của con bé Ân Huệ, mọi người mới thật sự tin chuyện đang diễn ra. Tuy người chết trong chiến tranh là bình thương nhưng khi đã chiến thắng rồi mà vẫn có người chết thì nhiều lúc vẫn không chấp nhận được.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
* Đội quân tóc dài là tên gọi chung cho các phong trào đấu tranh chống Mỹ của phụ nữ miền Nam Việt Nam (đặc biệt là Bến Tre và miền Tây Nam Bộ) và các đơn vị nữ binh trong Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam





