Slide 1
previous arrow
next arrow

10111-chuong-13-ke-hoach

Orange: Tớ tưởng đám bức thư này giống nhau hết chứ, sao lại như thế này nhỉ?

Blue: Vậy tức là người ra câu đố này không muốn bị ai đó nhìn thấy các dòng chữ trên bức thư.

Orange: Làm sao bây giờ.

Blue: Cậu chỉ cần giải nốt cái bức thư này nữa thôi là xong.

Orange: Cậu đừng làm như mấy cái việc này dễ lắm vậy, để giải xong bức thư đầu tiên tớ đã mất mấy ngày đấy.

Blue: Hừm…

Lime: Orange, đến lượt ca trực của chị rồi!!!

Orange: Lime, em từ đâu chui ra vậy!!!

Lime: Lime đã hoàn thành ca trực của mình rồi, Lime vừa mới đến thôi.

Blue: Vậy là anh đã ở đây ba tiếng rồi à!!?

Lime: Đúng vậy.

Blue:(Chạy đi) Chết rồi, anh có hẹn với Purple lúc mười một giờ, anh phải đi đây.

Lime:(Chạy theo Blue) Đợi đã, cho Lime đi với!

Orange: Vậy, chắc mình đi trực đêm thôi.

Lime: Anh Blue, Purple hẹn anh đi ra đây làm gì vậy?

Blue: Bọn anh, quyết định, sẽ bắt được kẻ giết người.

Lime: Ồ.

Purple: Anh đã chuẩn bị xong tất cả rồi.

Lime: Sao các anh lại định bắt kẻ giết người vào thời gian này, các anh không thấy buồn ngủ hả?

Blue: Anh nhận ra rằng, tất cả các vụ án mạng đều xảy ra vào ban ngày, nên có thể tên giết người có thị lực rất kém vào ban đêm, vì vậy anh và Purple đã chuẩn bị một hình nhân để dụ kẻ đó ra mặt, không biết có được hay không nhưng cứ thử đã.

Lime: Lime đã hiểu rồi.

Purple: Bọn anh sẽ để con hình nhân này trên ghế, đặt một cái băng cát-xét đằng sau con hình nhân cho giống người thật, đợi khi kẻ giết người ra tay thì cả ba sẽ cùng bắt hắn.

Lime: Thế cái băng đó nói cái gì vậy?

Purple: “Trăng hôm nay đẹp quá.”

Lime: Anh không thể nghĩ ra câu gì hay hơn à?

Blue: Mọi người trật tự nào, đêm nay, chúng ta sẽ bắt được kẻ giết người.

Lime: Cùng làm thôi.