10127-chuong-16-dang-nghi
(Ba tiếng sau)
Blue: Sao mãi mà chẳng thấy ai đến vậy?
Purple: Chắc cứ đợi thêm một lúc thì sẽ có ai đó đến thôi.
Lime: Lime chán lắm rồi! Khi náo tên kia mới đến!
Blue: Này, hay chúng ta nói chuyện một chút cho đỡ buồn chán đi.
Lime, Purple: OK.
Blue: Vì sao mọi người được nhận vào MiraHQ vậy?
Lime: Giải thưởng xuất xắc trong tâm lí học.
Purple: Công trình kiến trúc chống động đất.
Lime: Mà bây giờ Lime mới nhận ra một điều, chị Orange cứ đáng nghi kiểu gì í.
Blue: Ý em là sao/?
Lime: Anh cũng thừa biết rồi mà nhỉ.
Blue: Em đang có ý gì?
Purple: Sao bầu không khí trở nên căng thẳng vậy?
Blue: Có lẽ anh không cần biết đâu.
Lime: Đúng vậy, đây là chuyện giữa bọn em/
Blue: Vậy nói đi, em đang ám chỉ điều gì?
Lime: Anh với chị Orange đang hẹn hò phải không!!!!
Blue: Đã bảo là không phải rồi!!!
Lime: Đừng có chối cãi nữa, Lime đã nghi ngờ từ lâu lắm rồi!!!
Blue: HÔM NAY ANH XIN ĐÍNH CHÍNH LẠI LÀ: ANH KHÔNG THÍCH ORANGE, ANH CHỈ THÍCH PINK THÔI!!! Thôi chết, lỡ mồm.
Lime:(Nham hiểm) Anh Blue, thì ra anh thích chị Pink à?
Blue: Quên những điều anh vừa nói đi!!!!!!
Purple: Mọi người trật tự đi, anh nghe thấy tiếng bước chân kìa.
Blue: Hắn đang đến gần hình nộm.
Lime: Chuẩn bị ra bắt hắn thôi.
Lime, Blue, Purple:(Chạy ra) Tên kia đứng im!!!!!!!
White: Áaaaaaaaaaaaaaaaa.
Lime: Chị White, chị ra đây làm gì vậy?
White: Chị đi dạo thôi.
Blue: Sao cậu lại đi bộ vào lúc một giờ sáng thế này, cậu không sợ kẻ giết người nhắm vào cậu à?
White: Tớ đã đề phòng sẵn bằng cách mang theo một con dao bên người rồi, không sợ đâu.
Cyan: Chứ không phải cậu định mang nó đi giết người phải không.





