Slide 1
previous arrow
next arrow

10252-chuong-18-an-mang-lan-thu-ba

Blue: Nhưng Pink đã…

Cyan: Tôi biết là vậy, nhưng hãy nghe tôi giải thích.

Blue: Được rồi.

Cyan: Như cậu đã biết, cậu đã bị bắn bởi một viên đạn và bất tỉnh, tôi đã đem viên đạn đó đi kiểm tra và phát hiện ra rằng viên đạn đó là đạn súng ngắn cầm tay, và kích thước, mẫu mã, hình dạng của nó đều khớp với khẩu GS-500, và trùng hợp thay là, Pink có một khẩu súng như thế.

Blue: Đợi đã, nhưng nhỡ chỉ là trùng hợp thì sao?

Cyan: Vì vậy, tôi quyết định rằng chúng ta sẽ đi vào phòng của Pink!

Blue: Thế tại sao cậu không đi ngay sau khi kiểm tra viên đạn?

Cyan: Tôi không có chiều khóa, tôi đã tìm ở mọi nơi rồi nhưng không thể tìm thấy nó.

Blue: Thế còn dưới tấm thảm thì sao?

Cyan: Chưa tìm?

Blue: Chìa khóa được để ở nơi đó đấy.

Cyan: Nhưng sao một con người thông minh lại để chiều khóa ở đó?

Blue: Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất.

Cyan: Tôi hiểu rồi.

(Một lúc sau)

Cyan: Thì ra đây là phòng của Pink à?

Blue: Thì sao?

Cyan: Trông nó rất “pink”

Blue: Tớ hiểu rồi, đi tìm khẩu súng đó thôi.

Cyan: Không cần đi tìm đâu, khẩu súng đó biến mất rồi.

Blue: Sao cậu biết?

Cyan: Do không có ai ở đây một thời gian rồi nên mặt bàn dính đầy bụi, tuy nhiên ở giữa bàn lại có một nơi không có chút hạt bụi nào cả.

Blue: Vậy tức là có thứ gì đó bị lấy đi sao?

Cyan: Đúng vậy, mà theo như hình dạng của phần này, ta cũng đoán được đây là hình dạng một khẩu súng.

Blue: Đợi đã, tớ nhớ ra một điều, ở cò súng của khẩu súng của Pink, nó bị lệch đi so với phần khoảng trống bóp cò, vì vậy khi bóp cò súng, chúng ta phải kéo cò lệch sang bên phải, nếu không đạn sẽ không bắn ra được, tên hung thủ bắt buộc phải có kí ức của Pink để làm được như thế.

Cyan: Nhưng cũng có thể, tên hung thủ đã lấy súng từ rất lâu và phát hiện ra điểm khác biệt của khẩu súng này.

Blue: Nghe thì có vẻ vậy, nhưng cậu còn nhớ không, nơi đặt khẩu súng vẫn chưa bị dính một hạt bụi nào, chứng tỏ tên hung thủ vừa mới lấy súng đi.

Cyan: Nhưng tên hung thủ đã bắn cậu từ một tuần trước, hắn không thể nào vừa mới lấy súng đi được.

Blue: Có thể, sau khi tên hung thủ bắn tớ, hắn đã đặt lại súng vào đây, và vừa hôm nay hắn mới lấy súng.

Cyan: Đúng rồi, vậy thì tên hung thủ này phải có kí ức của Pink.

Blue: Cậu còn nhớ không, tên hung thủ là người ngoài hành tinh, và Lime cũng từng nói rằng đã nhìn thấy một người giống phi hành đoàn đánh vào đầu mình. Vậy nên khả năng cao tên người ngoài hành tinh này có khả năng giả dạng người khác, và sau khi giả dạng hắn sẽ có kí ức của người đó.

Cyan: Khả năng cao là thế rồi.

Blue: Nhưng tên hung thủ này lại vừa mới lấy súng đi với mục đích gì?

Cyan: Vậy là, hắn định giết thêm một người nữa!

Blue: Đúng vậy, chúng ta phải đi báo cho mọi người nhanh lên.

Cyan:(Mở cửa)

Blue: Không không thể nào.

Cyan: Chúng ta đã đến muộn rồi.

Thi thể của White nằm đối diện ngay cánh cửa phòng của Pink.