10783-chapter-1
-‘Ưm…gì đây? Đây đâu phải chỗ lúc mình bị trượt nước??’ (Các đọc giả ơi mấy cái lúc mà n9 suy nghĩ á thì ad để dấu ‘ nha)
Khi mở mắt, cô thấy mình đang nằm trên một cái nôi êm ái trong một căn phòng nhỏ, xung quanh được trang trí bởi những họa tiết bình thường, nhưng vẫn có cảm giác như đang ở trong một cung điện hoàng gia.
‘Đây là đâu!!?? Sao cảnh này lại nhìn quen thuộc đến vậy!!’
‘Ta…sao lại biến thành em bé rồi! Phải chăng đây là kiếp thứ 2 của mình?’
Một giọng nói bỗng cất lên,”Công chúa nhà ta tỉnh rồi à, để thần bế người đi đến cung điện của người nhé”. Đây..chẳng phải là Lucy sao, cô ấy là người đã luôn tận tình giúp mình hồi kiếp 2.”U..ia….” ‘Gì đây, ta sao lại không nói ra được gì? Chẳng lẽ còn bé quá nên chưa biết nói? Đã vậy thì ta phải cố gắng tập nói thôi!!’
Lucy đang bế cô ra khỏi nôi, đi dọc hành lang thì gặp hoàng đế: “Thứ nhỏ bé kia là gì vậy?”, Ông nghiêm nghị hỏi. ‘Gì cơ, thứ nhỏ bé!? Ông có bị sao không vậy!?’
-“Ư ư a..” Cái giọng em bé chết tiệt này, nói chẳng ra được chữ nào.
“Bệ Hạ, đây chính là con gái của người.” Gì vậy, nghe giọng Lucy có vẻ sợ sệt, nhưng mà, đúng là ổng có hơi đáng sợ. Lúc trước ổng còn không thèm quan tâm đến mình, mỗi lần mình muốn nói chuyện với ổng là ông ta liếc mình như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.
Hoàng đế nhìn cô một lúc, rồi nói:” Đặt tên con bé là Charlotte Elizabeth.” Đúng y chang kiếp trước luôn, hơi giống tên mình lúc kiếp đầu tiên nhưng chỉ khác họ thôi. Nói xong thì hoàng đế liền đi mất. Lúc này, Lucy cuối xuống hỏi: “Công chúa à, bây giờ chúng ta đến cung điện của người nha. ‘~Ài~ Cung điện của mình thì mình cũng thấy ở kiếp trước rồi, giờ thấy lại thì cũng hơi chán a..’ “Chúng ta đến rồi đây công chúa. Woa, công chúa à, nhìn đi, rất đẹp đó đúng không. ~Ai nha, công chúa à, rất hợp với người đó, sao người có thể dễ thương như vậy chứ!~
‘Haha, Lucy vẫn hoạt bát như vậy nhỉ. À mà, hình như kiếp trước là mình đã phát hiện ra trong lâu đài này có một viên đá mana, mà lượng mana trong đó thì rất lớn đủ để có thể triệu hồi một *tinh linh cấp cao, giờ chắc vẫn còn trong đó’.
Tu bi con tì niu
Phần giải thích:
–





