10786-chapter-2
Cả hai cùng đi, đến trước cửa thì Lucy hỏi cô:”Đúng rồi công chúa, người muốn đặt tên cho cung điện này là gì”?
‘Hmm, vậy thì đặt là…’
” A ồn chỏ ( Hoa Hồng Đỏ )”. Lucy nhìn Charlotte rồi cười: “Ôi trời ơi, điện hạ à, thần nghĩ là sẽ đợi đến lúc người biết nói rồi hãy bàn đến chuyện đặt tên”.
‘Hứ, ta cố lắm rồi đó, do ta mới 1 tuổi nên nói không rõ thôi’.
Cung điện này có một vườn hoa hồng nhiều màu khác nhau rất đẹp, từng loài hoa có mỗi sắc đẹp khác nhau, đẹp nhất là có những đóa hoa hồng đỏ kiều diễm. Còn có những bông hồng leo, bám trên cung điện rất chắc chắn, như muốn ôm lấy cả cung điện. Nhìn từ trên cao xuống thì có vẻ như phía trước cung điện là một khu rừng hoa hồng nhỏ nhắn.
Vào đến bên trong phòng ăn, đây là một căn phòng rộng lớn, ở giữa có một dãy bàn dài, có những cái ghế được phủ tấm vải màu hồng nhạt, đến khăn trải bàn cũng có màu hồng phơn phớt. Giữa bàn có một cây nến lấp lánh, hai bên cây nến là có khoảng chừng ba, bốn chiếc dĩa lớn, và phía trước mỗi cái ghế là một chiếc dĩa nhỏ bằng vàng, kế bên cũng là một cái ly được làm bằng vàng. Dưới đất trải một tấm thảm tròn lớn, đỏ sọc, phía trên cao có hai chùm đèn to, lộng lẫy. Trên tường phía bên trái bàn ăn là một bức tranh lớn vẽ một lâu đài to lớn, nguy nga tráng lệ, khung ảnh thì dát vàng, có những đường hoa văn uốn lượn trên khung ảnh. Phía bên phải bàn ăn thì có một cửa sổ lớn, có thể nhìn tháy tất cả khung cảnh bên ngoài. Hai bên cửa sổ là hai cái rèm hồng nhạt hình những bông hoa hồng đỏ.
Cả hai người bây giờ đi dọc hành lang, Lucy nói với Charlotte:” Điện hạ, bây giờ chúng ta sẽ tham quan phòng ngủ của người”.
Trong phòng ngủ, là một căn phòng hình chữ nhật, được trang trí với những đồ vật màu hồng nhạt, tường phòng được sơn màu trắng kem, trên trần phòng là một chùm đèn to, sáng lấp lánh. Giữa sàn phòng có một tấm thảm trắng lớn, viền ngoài màu vàng kim, bên góc trái của căn phòng thì là một tủ đồ lớn màu hồng kem dâu. Gần đó là một chiếc giường lớn êm ái, khung giường được làm bằng gỗ, sơn màu trắng như tuyết có mạ vàng, nệm thì màu hồng chuyển trắng, gối và chăn đều có màu hồng kem dâu. Kế bên đó là một tủ truyện màu trắng tinh và sát đó là một cái ghế sofa êm ái màu hồng phơn phớt. Đối diện ghế, đằng kia là một chiếc bàn có tủ màu hồng nhạt, ghế của bàn có màu trắng kem.
“Điện hạ, hôm sau sẽ có người mang thêm đồ chơi và những đồ linh tinh khác vào nữa mới hoàng thành. Bây giờ thần sẽ để người trên ghế sofa nha, thần sẽ đi ra ngoài một chút.”, Lucy nói rồi đặt Charlotte lên ghế. Đợi khi Lucy đi khỏi, Charlotte liền nhảy khỏi ghế, cô đi loanh quanh phòng và như đang tìm kiếm gì đó, cuối cùng cô lấy ra được một viên phấn trắng. Cô vẽ một thứ gì đó có vẻ như là một vòng tròn phép thuật. ‘Chắc vầy là được, mình chỉ cần triệu hồi tinh linh cấp trung rồi kí khế ước để bảo vệ mình’.
Tinh linh, là một sinh vật từ thời xa xưa đã là một truyền thuyết mà mọi người luôn tin là không có thật. Cho đến khi, vị vua đầu tiên của đế quốc Arian – Raphael Elizabeth – đã thử triệu hồi một tinh linh cấp cao và sau đó đã kí khế ước thành công, thì sự tồn tại của tinh linh đã được biết dến nhiều hơn. Đa số mọi người đều cho rằng, tinh linh chỉ là một đầy tớ khi có ai triệu hồi thì phải bắt buộc kí khế ước và bảo vệ khế ước gia của bọn họ, và cũng vì lí do đó mà các tinh linh không chịu được nên vào năm 1989, đã có một cuộc chiến giành lại công bằng cho tinh linh đã diễn ra, kết cục là con người đã thua, và họ bắt buộc phải coi tinh linh là bạn. Tinh linh được chia ra 3 cấp bậc, đầu tiên là cấp thấp, rồi cấp trung và cuối cùng là cấp cao. Tinh linh gồm có 4 loại, đó là gnomes, undines, sylphs và salamander. Chúng tương ứng với bốn yếu tố: đất, nước, không khí và lửa. Cuối cùng là vua tinh linh, có thể gọi là Sanerelphome, là người cai quản tất cả các tinh linh (giống như vua ở thế giới loài người), đó là người mạnh nhất trong tất cả các tinh linh và sở hữu cả 4 sức mạnh đất, nước, không khí và lửa.
Tu bi con tì niu





