Slide 1
previous arrow
next arrow

10918-chuong-25-tran-chien-o-hanh-tinh-ly-son-phan-2

Mặt trăng Chu Lai.

So với hành tinh mẹ Lý Sơn thì khí hậu ở mặt trăng này có vẻ ôn hòa hơn. Không như mặt trăng ở Trái Đất, nó hỗ trợ sự sống ở mức độ nhất định và rõ ràng là dễ chịu hơn với loài người so với hành tinh phía dưới nên dân cư cũng đông đúc hơn. Khu vực này có tính chất nhiệt đới gió mùa. Vào những tháng cuối năm thường hay có những cơn bão. Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Trong lịch sử, đây là khu vực từng được người Kameria chọn để đóng quân, hậu cần trong chiến dịch tấn công vào hành tinh Lý Sơn ở phía dưới.

Hiện tại, lực lượng hạm đội vũ trụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trên mặt trăng này đang quyết chiến với hạm đội của Ác Quỷ. Tuy hạm đội chủ lực Lạc Hồng vẫn còn đang kẹt trong Hỗn Độn do biến động không thời gian trong đó nhưng lực lượng chiến hạm không gian ở đây cũng không hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, hạm đội của kẻ thù rõ ràng đang kẹt giữa lực lượng hạm đội trên quỹ đạo của Chu Lai và Lý Sơn.

– Chúng đã đến rồi!

Ở trên một chiến hạm, người thuyền trưởng lên tiếng.

Dưới sự chỉ đạo của các thuyền trưởng cùng thúc dục của các chính ủy viên các cấp và sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, việc chuẩn bị chiến đấu ở các chiến hạm diễn ra hoàn toàn thuận lợi.

Sau đó, trên quỹ đạo của hành tinh, hàng trăm chiến hạm của Quân đội nhân dân Việt Nam đang dàn hàng để đón những chiếc tàu chiến của Ác Quỷ. Lúc này, hàng chục chiến chiến hạm không gian của quân đội Ác Quỷ nhanh chóng lao tới. Một trận chiến ác liệt diễn ra. Sau một lúc, hạm đội của kẻ thù bỗng nhiên bỏ chạy.

– Sao lại chạy về phía Chu Lai thế kia?

Một viên thuyền trưởng tự hỏi. Dù vậy, đây là cơ hội để tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. Do đó, ông ta vẫn tiếp tục đổi theo. Dù sao thì hảo lực của mặt trăng Chu Lai và các trạm không gian vũ trang cũng đủ nướng chín chúng rồi. Nếu có thể tiêu diệt được tên phản đội Hoàng Văn Chương thì đây đúng là một chiến công vô cùng lớn.

Truy đuổi một hồi lâu, chiến hạm cuối cùng cũng di chuyển tới phần được sao mẹ chiếu sáng của hành tinh. Từ xa, những trạm không gian vũ trang hiện ra. Ở trong các chiến hạm, bộ đội Việt Nam reo hò. Đại pháo plasma từ các trạm không gian sẽ nhấn chìm chiến hạm kẻ thù. Tuy nhiên, đời không như là mơ.

Khi còn cách các trạm không gian khoảng mấy ngàn cây số, hàng loạt khẩu Thần Cơ Sang Pháo, Thánh Pháo và tên lửa hạt nhân thi nhau khai hỏa, vào chiến hạm của Việt Nam.

– Cái quái gì đang diễn ra!? – Người thuyền trưởng tự hỏi trước khi chiến hạm của anh ta nổ tung. Thứ may mắn nhất là mọi thứ diễn ra khá nhanh nên không có chút đau đau đớn nào nếu so với những con người ở trên những trạm không gian kia.

Số phận của gần chục chiến khác cũng tương tự. Chiến hạm Định Quốc do Việt Nam chế tạo đã bị nổ tung bởi chính hỏa lực của quân mình. Cả ngàn binh sĩ trên các chiến hạm cũng chịu chung số phận. Chỉ có một số ít kịp chạy thoát vào trong phao cứu sinh rồi phóng ra bên ngoài không gian. Dù vậy, họ cũng có nguy cơ trở thành mồi ngon cho đám quỷ dữ.

Không chỉ vậy, ở trên mặt trăng Chu Lai, hàng loạt hỏa lực khủng khiếp, bao gồm những công nghệ thu được của người Kameria cũng thi nhau bắn vào hạm đội. Về căn bản, lực lượng trên không gian của Quân đội nhân dân Việt Nam đã bị đánh tan. Xác của những mảnh phi thuyền và hàng ngàn phi hành đoàn trôi nổi trong không gian.

Toàn bộ hình ảnh đó hiện lên hình chiếu ba chiều trong phòng chỉ huy của đám người Donbadda, bề tôi trung thành của Ác Quỷ Không Gian. Đó là những gì diễn ra vài giờ trước. Hiện tại, toàn bộ mặt trăng Chu Lai đã là của bọn chúng.

Ở phía bên ngoài, vẫn còn nhiều âm thanh van vọng của hàng ngàn người, bao gồm phụ nữ và trẻ em bị xé xác phanh thây, bị nhiễm những loại độc dược không có thuốc trị, bị ép chiến đấu khi không có vũ khí,… Đó vẫn luôn thói quen của đám Ác Quỷ và tay sai của chúng mỗi khi thắng trận. Ở phía trong, tên tư lệnh của Ác Quỷ tại vùng không gian sinh sống của con người bắt đầu lên tiếng trong khi mùi máu vẫn đang nồng nặc.

– Như các ngươi đã biết, hiện tại, thành Vạn Tường chính là khu vực cuối cùng trên hành tinh này vẫn còn do Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm soát. – Donbadda lên tiếng. – Muốn kiểm soát khu vực này trước khi hạm đội Lạc Hồng đi ra khỏi Hỗn Độn thì chúng ta buộc phải chiếm được tòa thành này.

– Không phải hôm qua cả đám tập kích đã thất bại rồi sao? – Tên Suooz lên tiếng với vẻ chán nản. – Mà tại sao Donbadda, người lại không giúp ta mà cứ đứng đó nhìn rồi bỏ chạy chứ hả!?

– Vì ngài ấy chỉ đang thăm do quân địch mà thôi. Phải để chúng ra hết quân bài thì chúng ta mới bắt trọn ổ được. – Tên Rublica lên tiếng. – Hơn nữa, hạm đội của Hội Đồng Thiên Hà, bao gồm quân của người Krok và Kameria đã ẩn mình quan sát. Nếu chúng ta chiếm được cái thành đó thì sẽ phải đánh với chúng ngay.

– Vậy ngươi muốn nói là chúng ta không nên chiếm thành trì đó!

Tên Suooz nói.

– Nên chứ. Dù sao thì Thiên Ma Thành cũng sắp di chuyển tới đây rồi. Không có gì phải sợ.

Tên Donbadda nói. Phải thừa nhận là hắn và tên Rublica phối hợp với nhau khá tốt.

– Dù sao thì cũng tới lúc tấn công rồi. – Tên Sastdes lên tiếng. – Cũng nên để nên quân bài mà Donbadda và Rublica ẩn dấu ra mặt nhỉ.

– Dù sao thì ta cũng phải nói chuyện với con của người bạn cũ cái đã.

Gã Rublica nói.

……………………………

Bộ chỉ huy trong thành Vạn Tường.

Từ sau trận chiến hôm qua, chấp nhận hi sinh quy mô lớn, quân đội kẻ địch ra rút khỏi thành. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn hành tinh, trừ pháo đài này. Theo tin tình báo mới nhất, mặt trăng Chu Lai đã thất thủ trước hạm đội của quân địch. Điều này có nghĩa là chúng sẽ tiến hành bắn phá để chi viện cho lực lượng đổ bộ. Cái may mắn nhất có lẽ là việc tiểu đoàn Thiết Đội thuộc lực lượng Bộ Đội Không Gian đã đổ bộ lên hành tinh này, trong thành Vạn Tường để tiếp viện, khi quỹ đạo vẫn chưa bị quân địch kiểm soát hoàn toàn.

– Báo cáo. Có tín hiệu liên lạc từ… hạm đội Ác Quỷ.

Một sĩ quan lên tiếng.

– Cứ kết nối đi. – Bách nói. – Có vẻ như là lão Chương rồi.

Đúng như cậu dự đoán, Hoàng Văn Chương hay Rublica đã tiến hành liên lạc. Khuôn mặt ông ta lúc  này có vẻ trầm lắng và có hơi đáng sợ.

– Ông muốn gì?

Đạt mở lời trước.

– Các người đang giữ Quỷ Thể ở đây mà, không phải sao. Đó không phải là thứ mà một phe phái của loài người như Việt Nam nên nắm giữ.

Gã nói.

– Nếu muốn đàm phán thì hãy kêu Tứ Đại Tà Thần hoặc ai đó có vai vế một chút. Chúng tôi không nói chuyện với đám tay sai! – Hiệp Bách lên tiếng. – Hoặc ông có thể biểu lộ thành ý bằng cách rút quân ra khỏi quỹ hệ sao này.

– Có vẻ như nhóc vẫn bị ám ảnh bởi những thứ không cần thiết nhỉ? – Lão Chương nói. – Thứ gọi là “Tổ quốc” quan trọng trong kỷ nguyên không còn hòa bình giữa các vì sao khi vũ trụ đang chết dần như vậy sao?

– Tổ quốc thì sao gọi là không cần thiết được. Trong khoảng bốn ngàn năm đầu tiên, vô số người con đất Việt, bao gồm bộ đội Việt Nam đã hi sinh để Việt Nam tồn tại với tư cách là một quốc gia trên Trái Đất. Trong một ngàn năm tiếp theo, hàng tỉ người đã chết để chúng ta chứng minh cho cả thiên hà biết chúng ta là bộ đội Cụ Hồ. Đó không phải là sự ám ảnh mà là danh dự và niềm tự hào được chiến đấu vì quê hương, nhân loại và cả thiên hà.

Cậu thanh niên lên tiếng. Đó cũng là lời từ chối cho bất kỳ đề nghị nào về việc khuất phục trước thế lực của Jarkter.

– Vậy thì hẹn gặp nhau trên chiến trường!

Gã nói. Hình chiếu ba chiều biến mất ngay sau đó.

– Cậu soạn từ trước à?

Đạt hỏi.

– Anh ấy nghĩ ra ngay lúc nói chuyện đó. – Gia Hân lên tiếng. – Mà Linh Chi và Khánh Ngân không tham chiến à?

– Hai đứa nó gặp một chút vấn đề.

Đạt nói.

– Quân địch sắp tham chiến rồi nên có lẽ chúng ta phải đi ra ngoài kiểm tra thôi.

Bách nói.

Không hiểu thế nào, cả đám người lại đi vào khu trạm xá. Hiện tại, đội ngũ bác sĩ, cả con người, máy móc và một số cư dân ngoài hành tinh đang chăm sóc số lượng bệnh nhân khổng lồ. Dưới sức mạnh áp đảo của những thực thể siêu nhiên mà những đế chế ngoài hành tinh lâu đời cũng phải kinh sợ, việc có nhiều người bị thương tích gần như là không tránh khỏi. Dù vậy, họ vẫn khá tốt nếu so với những người mà xác còn không có mà hốt hay bị biến thành những thứ kinh dị trong vòng lặp tra tấn vô tận.

– Bác sĩ, tôi không sao, cho tôi chiến đấu tiếp!

Một bệnh nhân nói.

– Không được, anh mà còn di chuyển thì mất mạng như chơi đó!

Một bác sĩ người máy nói.

– Quân địch có vẻ như sắp đánh nữa rồi. Tôi thà chết còn hơn nằm ở đây!

Trước sức mạnh khủng khiếp của những thực thể ngoài hành tinh hay ma quỷ trong kỷ nguyên không còn hòa bình giữa các vì sao, những người lính bộ đội Cụ Hồ chỉ có thể dùng sự gan lỳ và tính mạng của mình khi cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Và những gì mà nhóm của Bách quan sát chỉ là một phần rất nhỏ trong hơn chín trăm năm kể từ khi Việt Nam tham gia các cuộc chiến tranh của loài người tại nhiều thế giới khác nhau. Nếu có thể chọn lựa, bọn họ sẽ không chiến đấu. Tuy nhiên, quân thù, những sinh vật luôn xem con người như sâu bọ sẽ không vì thế mà buông tha cho Tổ quốc và Nhân loại. Cũng vì lẽ đó, những con người bình thường của Đất mẹ trong một vũ trụ đầy siêu nhân, quỷ dữ và người ngoài hành tinh, thay vì yếu đuối, chờ được bảo vệ lại dám đứng lên đương đầu với chúng.

– Liệu có đáng hay không? – Gia Hân lên tiếng. – Vẫn luôn có hàng triệu sinh mạng phải hi sinh để chuộc lại sự tồn tại của loài người…

– Em hôm nay hơi khác đó. Bình thường là em luôn tôn trọng những người lính lắm mà.

Hiệp Bách lên tiếng trong lúc Đình Đạt có hơi nhíu mày.

Bất chợt, cả tòa thành rung rắc dữ dội như trong một trận động đất khi tất cả đang trò chuyện. Mọi người đều biết đó là thứ gì. So với hôm qua, hỏa lực công kích từ quỹ đạo của quân địch khủng khiếp hơn nhiều lớn. Lớp khiên chắn năng lượng đã không thể ngăn được tất cả. Rất nhiều binh lính và cả dân thường đã bỏ mạng vì nhân trực tiếp hỏa lực hoặc chịu sóng xung kích. Các Tâm linh sư làm hết sức cũng chỉ có thể bảo vệ phạm vi nhỏ.

– Quân địch tấn công! Tất cả vào vị trí chiến đấu! – Đạt lên tiếng. – Tập hợp các Tâm linh sư lại. Chúng ta còn việc phải làm khi mà tường thành của chưa sửa chửa xong!

Hiện tại, toàn bộ đại quân của Ác Quỷ nhanh chóng lao vào trong thành. Một bức tường lửa được dựng lên như lúc ở Thuận Bình nhờ sự trợ giúp của hàng chục Tâm Linh Sư, bao gồm cả Gia Hân.

Lúc này, đám quái vật lao tới như một cơn thác lũ khủng khiếp, bất chấp hỏa lực cực mạnh đang bắn ra liên tục. Bọn chúng lao thẳng vào lớp chắn tâm linh bất chấp việc nó đang nướng chín chúng theo nghĩa đen như những con thiêu thân. So với Tyrazerb, cơ thể bọn này đủ cứng cáp để chịu đựng được ngọn lửa, nhất là khi bọn chúng không phải là cơ thể vật lý thuần túy.

Ngay khi thoát khỏi đó, hàng loạt viên đạn plasma từ Thần Cơ 47 và đạn từ Thánh Súng xé xác quân địch. Những chiếc Trần Quốc Toản cũng tham gia cuộc vai cùng với những chiếc Sơn Tinh và xe tăng Thánh Gióng cũng như Quang Trung. Những tên di chuyển tới gần cũng chịu hàng loạt quả lựu đạn plasma tạo thành những cột lửa lớn che khuất tầm mắt. Những tiếng rên ra đáng sợ từ địa ngục liên tục vang lên ở mức độ mà không còn người nào của ngàn năm trước có thể tưởng tượng ra được

– Luồng năng lượng tâm linh đang bị phá hủy! – Giọng của Gia Hân vang lên. – Bọn chúng sắp vượt qua được rồi!

Đúng như Gia Hân lên tiếng, lực lượng quân đội gồm hàng ngàn lính Chacerine đươc sự chi viện của Repaerugalp, xe bọc thép Thordapre, Terlerblod, Enigne Nomead,… lao thẳng về phía trận địa của bộ đội Việt Nam. Do thành trì hôm qua của chưa sửa xong nên mọi thứ với chúng vô cùng dễ dàng. Hàng loạt những viên đạn của kẻ thù lao tới bộ đội. Trận địa lúc này như đang bị xới tung bằng một chiếc cuốc khổng lồ to cỡ quả núi vậy.

– Đồng chí!

Một người lính nhìn thấy người bạn của mình và cũng là xạ thủ súng máy plasma bị bắn hạ. Anh ta nuốt nỗi đau vào trong rồi thay thế vị trí của bạn mình, trực tiếp tiêu diệt những tên lính cấp thấp nhất của quân thù. Một tên lính Chacerine dùng Ám Súng bắn thẳng vào anh ta. Viên đạn dễ dàng xé nát cơ thể như tờ giấy, trực tiếp kết thúc sinh mạng người lính.

“Bộ Đội… Không Gian… tham chiến kìa!”

Đó là những suy nghĩ cuối cùng của anh ta trước khi tắt thở.

– Đồng chí làm tốt lắm!

Một người Bộ Đội Không Gian thuộc tiểu đoàn Thiết Đột lên tiếng. Cánh tay bọc trong lớp giáp dày chạm vào cơ thể đã vỡ thành từng mảnh. Sau đó, anh ta liền chạy về nơi xảy ra chiến sự. Một vài viên đạn plasma lao thẳng vào bộ giáp nhưng nó không gây ra vấn đề gì nên anh ta cũng không để tâm.

– Cuối cùng cũng gặp kẻ thù rồi.

Khi người đó lên tiếng, một tên lính Chacerine của Ác Quỷ đangg dùng Ám Súng để tấn công những người đồng đội phía dưới của anh ta. Người lính không do dự mà cầm Thánh Súng lên, bắn vào kẻ thù. Tuy nhiên, quân địch cũng không vừa khi ngay làm tức nhắm vào kẻ đang có ý định bắn mình. Do có ưu thế trên cao, hắn buộc người bộ đội phải né tránh. Sau đó, anh ta di chuyển theo hướng khác để tìm những kẻ địch dễ ăn hơn và rất nhiều tên giặc đã chết với tay của con người này.

– Chết tiệt!

Anh ta hét lớn khi một tên tách Ám Súng của hắn ra thành súng ngắn và kiếm rồi dùng nó để chém anh ta. Cú chém quá mạnh, xuyên thủng lớp giáp, phá hủy hoàn toàn cơ thể bên trong. Cứ như vậy, con người đó đã ngã xuống.

– Đồng chí!

Một người Bộ Đội Không Gian ở gần đó hét lên. Anh ta liền chuyển Thánh Súng sang mức năng lượng cao nhất, trạng thái kết liễu. Chỉ một cú bắn là đã thổi bay quân địch theo nghĩa đen.

Dù vậy, trạng thái này lại cần thời gian khá lâu để nạp lại năng lượng. Một số tên giặc định nhân cơ hội mà nã đạn liên tục vào người lính. Bằng kinh nghiệm và những gì được huấn luyện, con người này nhanh chóng né tránh rồi tiêu diệt kẻ thù.

– Con mẹ nó! – Người lính chửi thề khu một con Terlerblod  lao tới chém cậu ta bằng thứ kim loại trong Hỗn Độn. – Ít nhất thì bạn của tao cũng tới.

Thực sự, một hai cú chém không thành vấn đề nhưng sau gần chục cú chém, anh bộ đội Việt Nam bắt đầu ngã gục. Sau khi người đó gục xuống, hàng loạt con chó máy xuất hiện. Kể ra thì sức mạnh của những cỗ máy này đôi lúc còn mạnh hơn cả những người lính Bộ Đội Không Gian tinh nhuệ nhất. Chúng nhanh chóng lao tới tấn công cắn xé. Bản thân đám Ác Quỷ cũng không phải dạng vừa khi chúng hạ gục không ít con chó máy của tiểu đoàn Thiết Đột, sản phẩm của công nghệ và ma thuật từ Hỗn Độn.

Một số con thì nhanh chóng biến đổi thành những khẩu súng to lớn, nhắm thẳng vào quân thù mà bắn. Uy lực của vũ khí này còn mạnh hơn cả Siêu Thánh Súng của đám người Hiệp Bách khi được bắn với số lượng lớn. Hàng ngàn quân địch nhanh chóng bị đẩy lùi.

– Quân địch còn đông quá!

Một người lính lên tiếng.

Thực sự, quân số của quân thù vô cùng đông đảo. Mấy ngàn tên này chết thì mấy ngàn tên kia lại lao vào. Chúng bất chấp mọi giá để tiêu hao sinh mạng của những người lính bộ đội Việt Nam.

Cứ như vậy, trận chiến ngày càng trở nên vô cùng ác liệt. Hai phe dùng hết sức của mình để chiến đấu. Lá cờ đỏ sao vàng đối lập với lá cờ hình hai bàn tay quỷ dữ đang ôm một đường tròn. Vô số sinh mạng ngã xuống. Xác chết của con người, chó máy và quỷ dữ chất chồng như núi. Nhiều chiếc xe thiết giáp Đinh Bộ Lĩnh, xe tăng Quang Trung và Thần Cơ Sang Pháo đã trở thành sắt vụn. Mùi kim loại nóng chảy lẫn cùng mùi máu lan xa hàng chục vạn cây số vuông. Dù vậy, bằng toàn bộ sức lực của mình, những người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn giữa cho lá cờ đỏ sao vàng tung bay.

Giữa chiến trường, Donbadda xuất hiện. Kế bên hắn chính là Sastdes và Suooz. Cả đám đang chuẩn bị cho việc tái đấu thêm lần nữa.

– Nhân danh Tứ Đại Tà Thần cùng Quỷ Đế ta thách đấu với các ngươi. – Tên Donbadda nói. – Dám hay không dám, bộ đội Cụ Hồ.

– Dám chứ sao không!

Trong lớp giáp Siêu Bộ Đội Không Gian, Hiệp Bách lên tiếng. Dù sao thì trong tình huống hay bên giằng co như thế này thì việc hạ gục đám Lãnh Chúa kia chính là cách nhanh nhất để chiến thắng. Tuy không thể làm cho đám quỷ vỡ trận bỏ chạy nhưng sẽ giúp sức mạnh mà chúng lấy được từ Hỗn Độn.

– Đi chết đi! – Bách lên tiếng. – Đây là cho thế giới quê nhà của ta!

Hàng loạt viên đạn từ Siêu Thánh Súng được bắn ra. Trước đòn đánh, tên Donbadda nhanh chóng di chuyển rồi dùng một tay để khống chế Bách. Phải thừa nhận kinh nghiệm và sức chiến đấu của tên này vô cùng khủng khiếp.

– Chỉ với bao nhiêu sức mạnh mà được Tà Thần Hctneezt chọn để nghiên cứu. Hỏi thật, không phải nhà người chỉ dựa vào Nguyễn Thị Bích Lan thôi chứ?

Tên Donbadda nói.

– Thôi nói nhảm đi! – Bách nói.

– Cũng đúng.

Nói xong, tên này tung cước đá Hiệp Bách như cậu thủ sút bóng vào khung thành.

– Không ngại nói cho ngươi biết chứ ta cũng từng là bộ đội đó…

Tên này nói rồi lấy thánh kiếm được rèn bởi các kim loại trong Hỗn Độn chém liên tục vào Bách, buộc cậu phải dùng Siêu Thánh Súng ở dạng kiếm ra đỡ. Hắn sao đó tìm cách vật Bách như một tay vật thật thụ làm cậu ngã nhào trên đất. Sức mạnh của gã này tuy không áp đảo tuyệt đối như đám Tà Thần nhưng làm Bách cảm nhận được thế nào là cao thủ.

Trong khi đó, trận chiến của Đạt và An cũng phức tạp không kém. Cả hai phải thừa nhận là kẻ địch đúng là ngang sức với mình.

– Tại sao lại giết mẹ tôi chứ hả!? Lại còn chuyện của Linh Chi và Khánh Ngân nữa.

– Phải công nhận bốn cha con nhà mày giống nhau nhỉ.

Tên Sastdes với nói vừa tung đòn tấn công khủng khiếp mang theo sức mạnh tâm linh dưới dạng tia sét màu tím vào Đạt. Sức mạnh của nó tác động vào cơ thể và bộ giáp. Dĩ nhiên, cậu cũng bắn trả lại nhưng nó có vẻ như không đủ sức gây tổn thương cho người cậu này của chàng trai.

Trong lúc này, tên Suooz đang đánh nhau với Đông An. Một bên thì giống như con bò tót một một người thì giống như tay bắn tỉa chuyên nghiệp.

– Nỗi nhục hôm qua và của mấy tháng trước, ta vẫn chưa quên đâu!

Giọng của tên Suooz lên tiếng khi vừa chịu mấy viên đạn mang tia sét màu vàng kim từ Siêu Thánh Súng của An. Hắn sau đó nhanh chóng lao tới với tốc độ cao như một chiếc phi thuyền chiến đấu để đánh giáp lá cà. Thực sự, những đòn chém của hắn đúng là đã áp đảo An ở một chừng mực nào đó.

Đột nhiên, khi cả ba người đang giao chiến, một hình chiếu ba chiều của một sĩ quan xuất hiện. Địa điểm chính là viện nghiên cứu bí mật trong thành Vạn Tường.

– Các đồng chí, quân ta bị tập kích!

– Là đám Ác Quỷ sao!?

Bách hỏi.

– Không phải, là bọn Rikharu. Có lẽ chúng đang trả thù chuyện ở Hgarrommok hoặc là chúng cũng đang tìm kiểm Quỷ Thể. Tôi cũng không rõ nữa.

– Đang đáng nhau mà ai chỗ nói chuyện vậy.

Tên Donbadda định lao lên nhưng bị hàng loạt viên đạn từ Siêu Thánh Súng của Đạt chặn lại.

– Cậu mau tìm cách chặn bọn chúng lại đi! – Đình Đạt lên tiếng. – Tôi sẽ chống lại bọn Ác Quỷ ở đây.

– Đồng chí không thể chống lại hết bọn chúng đâu.

Đạt nói. Trong ánh mắt dường như đang ra hiệu điều gì đó với Bách.

– Đây là lệnh! Hơn nữa tôi không dễ bị hạ thế đâu

– Được rồi.

Cậu ta lên tiếng.

– Để em đi với anh. Đừng nói là em còn nhỏ. Hôm qua chính người ta đã cứu vô số sinh mạng bộ đội đó.

Gia Hân nói.

– Được rồi.

Anh của cô gật đầu. Cả hai nhanh chóng đi tới nơi mà đám Rikharu đang tiến hành tập kích cùng với một vài Bộ Đội Không Gian của tiểu đoàn Thiết Đột. Tuy khả năng chiến đấu quy mô lớn của đám này đã không còn như hơn trăm năm trước nhưng chúng lại phát triển theo hướng thiên về tốc độ và hỏa lực cao, một khả năng hoàn hảo cho việc tập kích bất ngờ.

– Cẩn thận! – Bách hét lớn khi quân địch tập kích bằng vô số loạt đạn plasma được tăng cường bởi năng lực tâm linh khủng khiếp của chúng. Đó còn chưa kể vô số quả cầu lửa được bắn ra bởi ma thuật từ Hỗn Độn.

Trước tình hình này, cậu dùng Siêu Thánh Súng để ngắm bắn và tiêu diệt từng tên một. Một vài tên cố tiếp cận lại gần Hiệp Bách nhưng nhanh chóng bị chặn đứng sức mạnh áp đảo của cậu. Dù vậy, hàng loạt quả cầu lửa nóng hàng trăm ngàn độ cùng sét bắn ra làm cậu thật sự khá khó chịu cho tới khí dùng chế độ kính ngắm để tiêu diệt từng tên giặc một.

Chả mấy chốc, cậu đến được nơi chứa các Quỷ Thể. Tất cả được bảo vệ bởi một trường năng lượng tâm linh công nghệ hạt nhân nhằm tránh bị lấy mất.

– Xem ngươi cũng khá đấy nhỉ.

Một tên người Ridalea  lên tiếng rồi bước ra. Hắn là kẻ từng đối mặt với tướng Dũng khi ông bị bắt cóc vào chiều không gian Siêu Không Gian.

– Vậy ra ngươi là Regaey sao? Nghe nói ngươi đã thành người đứng đầu của Hgarrommok sao khi nó bị phá tan nhỉ? – Hiệp Bách nói. – Vậy ngươi ở đây để lấy Quỷ Thể cho giống loài mình, để kiểm soát Hỗn Độn, đóng lại các vết nứt không gian rộng hàng chục năm ánh sáng… hay là để làm một thỏa thuận với Ác Quỷ Không Gian.

Ngay lúc này, gã Rublica chính thức bước ra. Xung quanh hắn chính là những người từng là bộ đội. Thực sự, số gián điệp ngày hôm qua bị tiêu diệt vẫn chưa phải là toàn bộ.

– Có vẻ như cháu cũng đoán được rồi nhỉ. Đúng là phe phái Rikharu của loài Ridalea  đã thỏa thuận với các vị thần tối cao của ta để tránh việc bị dòm ngó linh hồn.

Gã nói. Trên tay vẫn đang cầm Ám Ma Kiếm.

– Các vị thần tối cao… Ông thật sự xem đám đó là chủ nhân rồi à.

Bách hỏi với sự tức giận.

– Không chỉ ta mà em gái của cháu cũng vậy thôi.

Lão nói.

– Con bé sẽ không bao giờ…

Bách chưa nói hết câu thì đã sững người khi đối mặt với ánh mắt kỳ quái của Gia Hân. Đáng lý ra cậu nên để ý ánh mắt này hơn.

– Em không sao chứ!? – Vừa nói, Bách vừa đưa bàn tay được bao phủ bởi lớp giáp lại gần má của Hân.

– Em hả. Em… sẽ giết anh. – Cô gái lên tiếng. – Những mảnh linh hồn của Quỷ Đế không thể để Quân đội nhân dân Việt Nam sở hữu được.

– Gia Hân, không thể nào mọi chuyện lại… – Hiệp Bách lên tiếng. – Em đang định làm gì với những Quỷ Thể này vậy hả!?

– Vậy thì cháu sẽ làm gì với tình hình lúc này đây, đồng chí Bách. – Tên Rublica nói. – Ta cũng đã từng ở trong hoàn cảnh này nên ta hiểu mà. Nhân tiên, cháu không ngây thơ tới mức tin rằng sinh vật có ý thức bị biến thành Ác Quỷ vẫn có thể quay đầu lại đó chứ?

– Câm miệng!

Bách hét lớn.

Trong lúc này, Gia Hân cầm một thanh kiếm plasma mang theo năng lượng tà ác từ trong Hỗn Độn chém thắng vào Bách. Cậu ngay làm tức dùng Siêu Thánh Súng ở dạng kiếm đỡ lấy.

– Đúng là cháu có thể đánh bại con bé nhưng điều này cũng có nghĩa là giết nó.

Lão Chương lên tiếng.

– Câm miêng, đồ phản động!

Bách nói.

– Hân! Dừng lại đi! Em không thể giúp bọn chúng dập tắt hi vọng của Việt Nam và toàn bộ loài người được!

Cậu sau đó hét lên bằng cả con tim nhưng có vẻ như em gái không thể nào nghe thấy được cậu.

– Đừng chiến đấu vì những thứ ảo tưởng nữa. “Tổ quốc” trong kỷ nguyên không còn hòa bình giữa các vì sao này đang dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Có rất nhiều chủng loài từng xuất hiện rồi biến mất trên hành tinh của chúng hoặc vương tới các vì sao để rồi chìm đắm trong sự hỗn loạn. Dĩ nhiên, chúng cũng đã từng thành lập những quốc gia và có “Tổ quốc”. – Lão Chương nói. – Đừng chiến đấu vì những thứ vô nghĩa nữa. Hai anh em cháu hãy chiến đấu cùng ta. Bạn gái của cháu ngay từ đầu đã thuộc về phe Ác Quỷ rồi. Cô ấy chính là con gái của Huyết Thần, Enrohk, vị Tà Thần tàn bạo nhất.

– Thân phận của Bích Lan thì tôi đã biết từ lâu rồi! Nói vào vấn đề chính. Tổ quốc chưa bao giờ là thứ ảo tưởng cả. Lá cờ đỏ sao vàng, máu xương của vô số bộ đội trong suốt một ngàn năm nay nói riêng và của người Việt Nam trong suốt năm ngàn năm lịch sử không phải là ảo tưởng. Phe phái hùng mạnh của loài người, thứ làm cho các thế lực thù địch ngoài hành tinh và các thế lực siêu nhiên giữa các vì sao biết rằng họ là con người là Quân đội nhân dân Việt Nam, không phải là ảo tưởng!

Bách lên tiếng.

Cả Rublica và tên Regaey có hơi sững người trước thái độ của Bách nhưng họ cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

– Vậy mày tính giết em gái mình à?

Hắn hỏi.

– Nếu nó phản bội lại đất nước, tôi sẽ đích thân giết nó. Tuy nhiên, chuyện đó…

– Không cần thiết.

Giọng của Linh Chi vang lên.

– Không thể nào! Hắn dám để nhóc chiến đấu sao?

Gã Chương thốt lên.

Việc cô ấy đột nhiên xuất hiện làm tên Rublica có chút bất ngờ. Dù sau thì trạng thái của Chi và Ngân cũng không thích hợp chiến đấu. Trong khi đó, con gái thứ hai của tướng Tiến Dũng không quan tâm. Đôi mắt của cô chuyển sang màu đen tuyền rồi nhanh chóng làm gì đó với Gia Hân đang lao tới.

– Anh nợ em một món nợ ân tình đó, đồng chí Bách.

Cô gái nói rồi lấy Siêu Thánh Súng ra biến hình thành Siêu Bộ Đội Không Gian. Lớp giáp lúc này ngoài màu xanh lá cây thì còn có màu đen tuyền ở một số phần khớp. Dáng vẻ cũng trông đáng sợ hơn nhiều.

– Có vẻ như mọi thứ vẫn ổn nhỉ? – Gia Hân, lúc này đang nằm dưới đất lên tiếng. – Ít nhất thì những kẻ cuối cùng phản bội trong hàng ngũ của quân ta cũng đã bị quét sạch. Cái “thư tình” gửi cho thằng cha Đạt đúng là không uổng công mà.

Thực sự, để có thể làm được nhiều chuyện như vậy, một mình Hoàng Văn Chương là không đủ khả năng, kể cả với quyền hạng của phó tư lệnh hạm đội Lạc Hồng. Tuy đau lòng nhưng cũng phải thừa nhận là có hàng ngàn cán bộ đảng viên đã tự diễn biến, tự chuyển hóa, tôn thờ thế lực ma quỷ.

Sau đó, một hình chiếu ba chiều của Khánh Ngân và tướng Thái xuất hiện. Bọn họ đang ở trong lớp giáp Siêu Bộ Đội Không Gian. Cùng với Đình Đạt và Đông An, cả đám đang giao chiến với hai tên Lãnh Chúa Ác Quỷ.

– Mọi chuyện đang ổn thỏa. Mọi người không cần phải lo. – Cô gái nói. – Bốn đấu một thì rõ ràng là chúng ta chiếm ưu thế rồi.

Sau khi tắt hình chiếu ba chiều xong, Hiệp Bách và Linh Chi quay sang đối diện với tên Rublica và gã Regaey.

– Ta không ngờ cháu và Khánh Ngân có thể chịu đựng sự tra trấn khủng khiếp của Ma Giới để tới đây đó.

– Tôi dù sao cũng là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam mà.

Chi nói.

– Có vẻ như phải đánh nhau rồi.

Sau đó, hai Siêu Bộ Đội Không Gian chính thức giao chiến với chi huy quân địch trong khi binh lính hai phe chém giết lẫn nhau.

Bằng kinh nghiệm chiến đấu, tên Regaey đã được những đòn chém của Linh Chi. Tuy nhiên, cô gái cũng chém được một đòn vào ngay ngực của hắn. Tiếp theo, cô nàng chuyển Siêu Thánh Súng về lại dạng bắn rồi liên tục khai hỏa. Trong khi đó, tên người Ridalea kia liên tục dùng thanh kiếm năng lượng mang sức mạnh tâm linh khủng khiếp của mình chém vào cô gái những lại bị chặn bởi vô số nhánh cây xuất hiện từ hư không. Nhân cơ hội, Chi liên tục bắn hàng loạt viên đạn từ Siêu Thánh Súng vào tên này. Dù bị chặn lại bởi năng lượng tâm linh khủng khiếp của kẻ hiện tại đang đứng đầu phe Rikharu, sức mạnh của nó vẫn không thể nào bị xem thường.

– Năng lượng khủng khiếp đấy, cô bé. Để ta xem ngươi có thể chiến đấu cùng những người đồng chí của mình được bao lâu.

Gã ngoài hành tinh lên tiếng.

– Chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng là ta sẽ chiến đấu hết mình vì Tổ quốc và Nhân loại.

Cô gái nói.

Trong khi đó, Hiệp Bách lao vào chém tên Rublica rồi tránh né trước khi hắn kịp phản đòn. Tuy nhiên, khi cậu lao lên một lần nữa thì tên phản động đã chém một đòn vào bụng của cậu. Một loạt tia lửa xuất hiện. Bách bị ném ra xa như quả bóng đang bay vào khung thành.

– Chỉ bao nhiêu đây thì chưa đủ đâu, đồ ngốc!

Gã nói với vẻ khinh thường.

– Còn có ta nữa mà!

Đạt nói trong khi một loạt luồng nước kết tinh lại thành dạng như dây xích sắt, tấn công liên tục vào tên Rublica. Sức mạnh không thua gì một khẩu Thần Cơ Sang Pháo.

– Cần giúp một tay chứ, đồng chí?

Người con trai của tướng Tiến Dũng nói.

– Dĩ nhiên rồi, đồng chí.

Đạt và Bách lên tiếng.

– Không phải các ngươi đang bận đánh nhau với đám người của Donbadda sao?

– Đúng vậy nhưng mà hắn đã rút quân từ lâu rồi. – An xuất hiện và nói. – Giờ này chỉ còn mỗi ông thôi. Đến lúc giao ra Quỷ Thể rồi.

Cứ như vậy, cả ba lao tới dùng Siêu Thánh Súng dạng kiếm mà chém vào quân thù. Tuy nhiên, hắn lần lượt đỡ hết từng cú chém của ba Siêu Bộ Đội Không Gian. Năng lực của kẻ năng vốn đã vượt xa nhóm người của Hiệp Bách.

– Đi chết đi! – Đông An nói khi tung một cú chém. – Chuyện về cha tao là sao hả!?

– Cha mày vốn là thằng phản bội trước cả tao nữa. Phải rồi. Mày vẫn nghĩ thằng chả có khuất tất gì đằng sao à! – Gã Rublica nói. – Chính tao đã khuyên bảo nhưng thằng chả không nghe và buộc tạo phải giết thằng chả.

– Đừng để hắn phân tâm, An!

Bách nói trong lúc chém vào kiếm của tên phản bội để giúp cho An.

– Hai đứa tụi bây không phải đối thủ của tao!

Gã nói rồi tung một cú chém được bao bọc bởi luồng năng lượng tà ác từ trong Hỗn Độn. Nó ngay làm tức đã bay hai người lính ra xa với sự đau đớn thấy rõ. Tiếp theo đó, một cú chém hình bán nguyệt bay thẳng về phía của cả ba người. Một vụ nổ đỏ rực bao nuốt trọn cả ba người lính.

– Đầu hàng đi. Giữ Quỷ Thể này không có lời cho tụi bây đâu. – Gã phản bội từng là một người lính bộ đội Cụ Hồ lên tiếng. – Sức mạnh trong này đủ để tao áp đảo mọi thứ!

– Chưa xong đâu! – Bách lên tiếng trong khi dùng dạng súng để đấu với tên Rublica.

– Vậy sao?

Gã hỏi trong khi dùng Quỷ Thể chém vào trong không gian. Một luồng năng lượng khổng lồ hình trăng lưỡi liềm lao về phía của Hiệp Bách. May mắn thay, cậu đã né được. Trong khi đó, tên Rublica vẫn liên tục lao tới, bất chấp Siêu Thánh Súng của chàng trai khai hỏa liên tục. Đó còn chưa kể tới tốc độ di chuyển của hắn thực sự quá nhanh để có thể nắm mắt được. Trong khi quan sát, một luồng năng lượng khủng khiếp nữa lại được hắn bắn ra. Bộ giáp của Bách đã có dấu hiệu nứt vỡ. Về phần mình, tên kia lao tới với Ám Ma Kiếm nhắm vào Hiệp Bách.

– Đừng xem thường ta!

Bách nói rồi dùng Siêu Thánh Súng xả đạn. Tuy nhiên, nó lại bị chặn lại bởi một luồng năng lượng tâm linh cực mạnh được tạo ra từ bộ giáp của tên này. Đó còn chưa kể một vài tên Terlerblod  cũng đã lao tới tấn công liên hồi. Lúc đầu thì Bách không để tâm nhưng do chúng quá phiền phức nên cậu đành chuyển Siêu Thánh Súng sang dạng kiếm để giải quyết từng tên một. Sau đó, cậu điên cuồng xả đạn vào tên Rublica.

Trận chiến vốn đang ở trong giai đoạn quyết định thì bỗng nhiên, mọi thứ dừng lại. Đám quái vật không tấn công chàng trai nữa.

– Ngài muốn tôi rút ư…!? Vậy là Hội Đồng Thiên Hà đã tới rồi. Được thôi. Tôi sẽ để bọn chúng đánh nhau.

Gã nói rồi dịch chuyển tức thời ra khỏi bề mặt hành tinh.

– Có vẻ như ta không còn việc gì để làm ở đây nữa.

Bản thân tên người Ridalea kia cũng dịch chuyển vào trong Siêu Không Gian.

– Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Bách tự hỏi.

– Tôi cũng không biết nữa.

Đạt lên tiếng.

Ở phía ngoài, Quân đội nhân dân Việt Nam đã một lần nữa đẩy lùi quân giặc. Nói cho đúng thì bọn chúng lại đột nhiên rút quân, một việc hiếm hoi của đám quái vật từ hư không này. Sau đó, giữa một đống xác chết của con người và quỷ dữ cùng các khí tài quân sự của hai phe đang chất cao như núi, cờ đỏ sao vàng lại một lần nữa tung bay phất phới.

– Hoan hô!!!

Mọi người lại một lần nữa reo hò vì đã giành chiến thắng. Với các sĩ quan, mọi thứ càng vui mừng hơn khi bọn chúng đã rút khỏi nhiều vị trí trên hành tinh. Điều này là một thắng lợi vô cùng lớn.

– Mọi chuyện quá đơn giản. Không lý nào mà bọn chúng lại từ bỏ Ma Thiên Thư mà rút quân.

Linh Chi nói.

– Anh cũng nghĩ như vậy.

Đình Đạt nói.

Lúc này, hình chiếu ba chiều của một người lính xuất hiện. Đó cũng là câu trả lời cho thắt mắc của mọi người.

– Báo cáo. Có hàng loạt phi thuyền của người Kameria, Ridalea, từ Siêu Không Gian và Krok từ Hỗn Độn đang ở trên quỹ đạo. Bọn chúng bắt đầu đổ bộ lên hành tinh. – Một người sĩ quan lên tiếng. – Địa điểm chính là thành Vạn Tường.

Sau đó, hình chiếu ba chiều của Khánh Ngân hiện lên.

– Anh hai, nguy rồi. Đám Ác Quỷ vừa rút thì quân Đại Hội Đồng chủ yếu gồm người Krok và Kameria đã đổ bộ lên thế giới này.

– Xem ra chúng ta lại phải chóng lại một đợt tấn công khác rồi.

Đình Đạt nói.

– Và chúng ta sẽ đánh bại chúng thôi. – Hiệp Bách nói một cách chắc chắn. – Mà đồng chí Dũng vẫn còn kế hoạch phải không?

– Chắc vậy. Hi vọng là không có Sussolok, khí tài chiến tranh trên bộ mạnh nhất của kẻ thù. – Đạt nói một cách buâng quơ. – Nếu hạm đội Lạc Hồng có thể tới kịp.

 

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈