10921-chuong-26-tran-chien-o-hanh-tinh-ly-son-phan-3
Quỹ đạo hành tinh Lý Sơn, hạm đội của người Kameria.
Là một kẻ đã từng tham gia chiến tranh với loài người vào hơn chín mươi năm trước, Niaccm Snhoj hiểu rõ việc tấn công Vạn Tường vào lúc khác là không thể nào. Nến nhớ rằng thế giới này có hệ thống phòng thủ cực mạnh được gia cố. Tuy hạm đội của người Kameria vẫn có thể tiến quân vào rồi đổ bộ nhưng cái giá phải trả là không hề nhỏ, nhất là khi con người, chính xác là phe phái mạnh nhất của chúng, Việt Nam đã tiến bộ hơn nhiều so với trăm năm trước.
Dù vậy, chính đám Ác Quỷ Không Gian lại chính là những kẻ giúp bọn chúng nhiều nhất dù rằng trên lý thuyết, người Kameria đã dẫn dắt cả dải Ngân Hà chống lại cơn ác mộng ở bên kia của thực tại. Lý do là vì một lượng lớn bộ đội Việt Nam đã ngã xuống ở thế giới này dưới tay của chúng.
– Mọi chuyện thế nào rồi?
Gã lên tiếng hỏi một sĩ quan dưới quyền. Dù công nghệ đủ tân tiếng để cập nhật mọi thứ thì đây vẫn là cách vô cùng hay để thể hiện uy quyền cũng như kiển tra độ làm việc hiệu quả của cấp dưới.
Nói về vẻ bên ngoài, tên này đang được phủ kính người bởi một bô giáp chắc chắn, mạnh ngang ngửa lớp giáp của Siêu Bộ Đội Không Gian, sản phẩm thất lạc từ trận chiến với Cổ Nhân vào sáu mươi lăm triệu năm trước. Trước ngực là biểu tượng mười bay ngôi sao, màu xanh lá cây trên nền đen, tượng trưng cho mươi ba hệ sao, mười ba bang đã cùng xây dựng nên chế độ dân chủ lâu đời nhất thiên hà.
– Báo cáo. Hạm đội của Ác Quỷ Không Gian đã lùi về phòng thủ mặt trăng Chu Lai. Lực lượng của quân ta hoàn toàn kiểm soát quỹ đạo của hành tinh này. – Một tên sĩ quan dưới quyền gã này lên tiếng. – Sussolok cũng đã chuẩn bị xong, thưa ngài.
– Sussolok cơ đấy. Dù sao bọn họ, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng là tập hợp của những chiến binh anh dũng mà giống loài mang trên con người có được. Nhà ngươi nhất trí với ta điều đó mà, phải không?
Một giọng nói vang lên. Sau đó, một tên Krok xuất hiện. Vào khoảng năm mươi năm trước, không ai nghĩ một chỉ huy người Krok có thể xuất hiện trên soái hạm của người Kameria. Tay sĩ quan tỏ vẻ không thích thú vì người này xuất hiện hơi đường đột nhưng Snhoj lại bảo với hắn là mọi chuyện vẫn ổn qua hệ thống liên lạc ngầm của chủng loài này và bảo hắn ra ngoài để tướng lĩnh của hai loài có thể nói chuyện riêng.
Bản thân loài Krok vốn không có công nghệ di chuyển trong Siêu Không Gian mà vẫn phải sử dụng Hỗn Độn như con người. Chuyện này gây nên bất bình đẳng lớn, kể cả khi sức mạnh của chủng loài này đã bắt đầu sánh ngang với người Kameria. Dù vậy, nếu so với người Ridalea, vốn chỉ còn là chư hầu như địa vị của đám cuồng chiến tranh này vẫn cao hơn hẳn.
– Đám người Việt Nam đó đúng là phe phái vĩ đại nhất của loài người và cũng có thể là của mọi giống loài trong dải Ngân Hà. Chưa từng có một đạo quân nào chiến đấu với sự ngoan cường và trí tuệ được phát huy cao độ như bọn chúng. – Niaccm Snhoj nói. – Lúc đầu, ta đã rất ngạc nhiên khi lãnh thổ của bọn chúng ở hành tinh mẹ của mình lại chỉ là một vùng đất nhỏ bé, lại còn bị xâm lược liên tục trong hàng ngàn năm. Tuy nhiên, ta đã dần nhận ra những cuộc chiến tranh với các quốc gia khác của loài người trong hàng ngàn năm đã tạo nên lực lượng quân sự đáng sợ nhất vũ trụ ở thời điểm hiện tại, đạo quân đủ làm những Tà Thần trong Hỗn Độn cũng phả e dè, và cả chủng loài của ta nữa.
– Và chúng ta lại phải tiêu diệt bọn chúng. Những kẻ chỉ muốn bảo vệ “Tổ quốc”. Rất nhiều bang phái của loài Krok chúng ta có sự kính trọng thâm chí tôn sùng nhưng kẻ tự gọi mình là “Bộ đội Cụ Hồ” đó.
Gã Ging Ri nói. Hắn chính là gã đã gần như mất mạng trong trận chiến với Hiệp Bách và Đình Đạt ở hành tinh Ninh Tây. Phải nói là hắn lúc đó chỉ còn lại từng mảnh vụn nhỏ. Các bác sĩ của chủng loài này, với cách phẫu thuật quái đản nhưng hiệu quả đã ráp từng phần của tên này lại, cùng với một lượng lớn máy mọc, tạo nên kẻ hiện tại. Sau đó, hắn trở nên mạnh hơn và trở thành một tướng lĩnh quan trọng sau khi đánh chết một tên khác trong một cuộc thách đâu tay đôi, một chuyện điên rồ với các nền văn mình khác nhưng bình thường với loài Krok
– Cũng đành chịu thôi. Kẻ hai chúng ta đều mang nghĩ vụ của giống loài mình trên vai.
Sau khi nói chuyện với tên người Krok, kẻ đứng đầu hạm đội của người Kameria, chỉ huy quân lực Hội Đồng Thiên Hà, quyết định thử nói chuyện với bộ đội Việt Nam ở phía dưới.
– Liên lạc với kẻ đứng đầu lực lượng trên đó. Ta muốn nói chuyện với hắn một chút.
Gã lên tiếng.
Một lúc sau, một hình chiếu ba chiều hiện lên. Lúc này, tướng Thái, chỉ huy cao nhất ở pháo đài Vạn Tường đang đối thoại cùng với chỉ hắn, tên người Kameria mà Hiệp Bách và Linh Chi đã gặp nhau ở đền thờ của người Ravi trên hành tinh Thuận Bình thông qua hình chiếu ba chiều.
– Ta sẽ không vòng vo mà nói thẳng luôn vì hạm đội của Đại Hội Đồng không có thời gian chờ. Dù cội rễ của cái ác trên hành tinh này đã tan biến. Dù đây không phải tội lỗi của các ngươi thì ngươi cũng phải bị thanh trừng. – Gã nói. – Để hiểu cho đơn giản thì toàn bộ cư dân ở thế giới này phải bị tiêu diệt do nghi ngờ lây nhiễm từ Ác Quỷ. Các ngươi, nếu giao nộp Quỷ Thể thì vẫn còn có con đường sống.
– Các ngươi, những kẻ mang danh duy trì hòa bình của dải Ngân Hà, muốn chôn những con người đã chiến đấu hết mình với quỷ dữ trong khi Nhân loại cũng là thành viên không thường trực của tổ chức này!? Chúng ta đã chiến đấu với Ác Quỷ Không Gian trong lúc các ngươi chỉ lo cũng cố quyền lực của mình trên khắp các thế giới. – Tướng Thái nói. – Chuyện Quỷ Thể thì chúng ta có thể bàn bạc nhưng mạng sống của hàng tỉ người trên hành tinh này thì không phải là thứ để đem ra đùa.
– Đám bộ đội Việt Nam nhà người nghĩ mình là cứu tinh. Hành động của các ngươi sẽ làm cho nhân loại nói riêng và cả thiên hà nói chung mất mát nhiều hơn. Cái chết chính là ân huệ duy nhất mà Đại Hội Đồng Thiên Hà sẽ ban cho chúng.
Niaccm Snhoj vẫn giữ quyết định của mình. Thực tế, nó nhằm bịt miệng tất cả hành động xấu xa mà quân đội của Đại Hội Đồng Thiên Hà đã làm với danh nghĩa bảo vệ thiên hà của Ác Quỷ Không Gian.
– Bọn ta, Quân đội nhân dân Việt Nam, phe phái hùng mạnh nhất của loài người, sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó diễn ra!
Ông ta nói. Ánh mắt của người lính bộ đội Cụ Hồ đủ làm tướng lĩnh của đạo quân hùng mạnh bật nhất vũ trụ phải lùi lại.
– Lũ ngốc! Các ngươi nghĩ mình có thể cầm cự được khi mà lực lượng đã bị hao tổn năng trong trận chiến với Ác Quỷ
– Không phải dù chúng ta làm gì thì các ngươi cũng sẽ không để bất kỳ ai sống sót sao?
Tướng Thái nói.
– Đúng vậy. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ đỡ phức tạp hơn nếu các ngươi chịu đầu hàng. Một số kẻ sẽ được vinh hạnh làm vật thí nghiệm của bọn ta. – Gã ngoài hành tinh nói. – Hơn nữa, đây là vinh dự dành cho các người bộ đội Việt Nam.
– Vậy thì có lẽ chúng ta không còn cách nào khác ngoài cho Đại Hội Đồng Thiên Hà biết thực lực của mình.
Tướng Thái nói.
– Vậy cứ chờ xem. Bộ đội Cụ Hồ, ta biết các ngươi rất mạnh nhưng không phải là bất khả chiến bại.
Tên này hoàn toàn không lạ vì thái độ này. Trăm năm trước, Quân đội nhân dân Việt Nam chính là lực lượng đáng gờm nhất ở tất cả thế giới của con người. Bọn họ có sự gan lỳ, dũng cảm và cả mưu trí vượt xa bắt kỳ lực lượng quân sự nào trong dải Ngân Hà. Chính họ gã gây ra thiệt hại lớn nhất cho người Kameria bằng hi sinh nhỏ nhất.
Sau đó, liên lạc hai bên chính thức bị ngắt. Cuộc chiến nhằm dứt điểm pháo đài cuối cùng ở thế giới này chính thức bắt đầu. Ở bên ngoài soái hạm, nhiều chiến hạm của các phe đã bắt đầu có động tĩnh.
“Trăm năm trước, bọn ta không hiểu rõ các ngươi nên mới gặp thất bại đầu tiên ở thế giới này. Giờ đây thì mọi thứ đã khác.”
Gã nghĩ thầm.
………………………..
Thành Vạn Tường, buổi tối, một ngày sau trận chiến đẩy lùi quân đoàn Ác Quỷ Không Gian.
Ban đêm, mặt trăng Chu Lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Bản thân khu vực trên đó vẫn là địa bàn của lũ Ác Quỷ. Những tiếng ai oán dường như có thể vượt qua không gian mà lao tới hành tinh mẹ. Những biểu tượng của Ác Quỷ Không Gian bắt đầu được hình thành. Đó còn chưa kể tới hàng loạt vụ nổ hạt nhân được tạo ra để ngăn chặn hạm đội của người Kameria đổ bộ. Dù vậy, dưới khung cảnh này, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay. Phần cột cờ được người máy tu sửa lại sau khi bị phá hủy một phần bởi đám Ác Quỷ. Sau một trăm năm đụng độ đầu tiên giữa hai giống loài lại diễn ra ở đây.
Hiện tại, trong phòng của mình, Hiệp Bách đang viết tiếp nhật ký. Cậu có linh cảm đây sẽ là thứ lưu trữ lại một trong những giai đoạn ác liệt nhất mà loài người và đất nước này đã trải qua kể từ trận đụng độ với hạm đội sinh học của Tyrazerb vào gần tám trăm năm trước.
Ngày 9 tháng 8 năm 3065.
Mọi người, sau thiệt hại trong trận chiến với quân đoàn Ác Quỷ vốn vẫn đang chiếm đóng mặt trăng Chu Lai thì lại phải chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo với lực lượng liên quân của người Kameria, Ridalea và Krok. Điều mỉa mai là trong hai mươi năm đầu thế kỷ ba mươi mốt, đã có nhiều thế giới của con người hi vọng nhân loại có thể làm đồng minh với người Kameria để chống lại người Krok đang ngày càng bành trướng. Giờ đây, chúng đang liên minh để xóa sổ một thành trì của loài người. Mọi nỗ lực đàm phán cũng như câu giờ hoàn toàn vô hiệu vì chúng biết Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổn thất sau trận chiến với đám Ác Quỷ, những kẻ cũng đang căng mình phòng thủ trước hạm đội của Hội Đồng Thiên Hà. Quân đội tiếp viện từ các thế giới khác trong hệ sao này là không thể khi quân địch đã khóa chặt quỹ đạo, trừ khi hạm đội của tướng Tiến Dũng có thể nhanh chóng thoát khỏi Bão Hỗn Độn.
Bản thân đứa em của tôi vẫn đang ngủ ngon lành bất chấp những loạt pháo kích từ quỹ đạo vào lớp khiên năng lượng vừa mới được sửa lại cấp tốc. Tôi không muốn đánh thức nó vì đây có lẽ là lúc mà nó không phải chịu những đau đớn khủng khiếp về thể chất lẫn tinh thần do quá trình biến đổi mang lại hoặc cũng có thể là không khi mà khuôn mặt đang ngủ của con bé vẫn đang nhăn nhó không ngừng. Có lẽ không phải chỉ mình tôi mà Đình Đạt cũng vô cùng quan tâm tới con bé. Việc Linh Chi ngăn nó không bị kiểm soát bởi Rublica hay nói đúng hơn là đám Tà Thần sau lưng hắn chỉ làm cho sự đau đớn gia tăng thêm một bậc. Dù vậy, con bé đã vui hơn khi nó không còn là con cờ để làm hại Tổ quốc.
Nói về hai chị em Linh Chi và Khánh Ngân, dù mang khuôn mặt tươi cười nhưng họ vẫn đang chịu đừng nỗi đau khủng khiếp mà không một người thường hay sinh vật có lý trí nào dễ dàng chịu đựng. Chúng kéo dài dai dẳng, khủng khiếp, quyết tâm buộc hai người con gái kia phải khuất phục. Bản thân Khánh Ngân có lẽ dễ chịu hơn vì thằng An luôn ở bên cô nhưng Linh Chi vẫn chỉ có một mình. Tôi thật sự muốn ở bên an ủi cô gái nhưng làm như vậy thì không ổn thỏa với Bích Lan một chút nào và tôi cũng không muốn con của đồng chí Dũng có suy nghĩ lung tung.
Bản thân thằng Kiên cũng đã gia nhập lực lượng bộ đội ở thế giới này bằng cách thay đổi danh tính và nâng tuổi lên. Chuyện này chả mấy chốc mà đến tai của đồng chí Thái. Thay vì lôi cổ nó về thì ông chỉ phán một câu:”Nếu mày chết thì tao sẽ đánh roi trên mộ mày”. Cứ như vậy, lại có thêm một người tham gia trận chiến phòng thủ pháo đài Vạn Tường.
– Hiệp Bách, mình vào được chứ?
Giọng của Linh Chi vang lên.
– Mình đang bận!
Bách nói.
– Vậy sao? À mà đồng chí Thái và anh hai kêu chúng ta tới hợp đó. Sắp đánh nhau với quân đội của Đại Hội Đồng rồi.
– Ừ. Mình tới ngay.
Bách lên tiếng. Cậu thầm trách bản thân vì nghĩ lung tung.
Sau đó, cậu đi tới buổi họp khi Linh Chi đã đi được một khoảng. Hiện tại, trong đầu cậu lúc này vẫn còn nghĩ tới chuyện của Bích Lan. Trong khi đó, dọc theo hành lang, những người lính vẫn đang căng mình cao độ, đề phòng quân địch tập kích. Khi chàng trai đi vào phòng thì mọi người đang tập hợp đây đủ.
– Xin lỗi hình như tôi tới trễ.
Bách nói.
– Không. Đồng chí tới khá đúng lúc. – Đình Đạt lên tiếng. – Mà hình như cậu không đi chúng với con Chi hả?
– Không tiện lắm.
Hiệp Bách trả lời.
– Nếu cậu không quan tâm tới chuyện này thì tốt hơn. Dù sao thì hiện tại con bé cũng cần người quan tâm, người mà nó thật sự yêu thích.
Con trai cả của tướng Tiến Dũng lên tiếng với giọng buồn buồn rồi nhìn vào cô em gái đang thu thập tin tức tình báo. Không có ai vui khi biết người thân của mình đang dần bị bóng tối từ trong Hỗn Độn nuốt chửng.
Sau đó, tên người Kameria mà Hiệp Bách và Linh Chi cùng với Bách Lan đã đánh nhau ở hành tinh Thuận Bình nhanh chóng xuất hiện. Hắn đưa ra yêu cầu đầu hàng như không hề có chút gì đảm bảo cho mạng sống của mấy tỉ cư dân trên thế giới này. Dù tất cả không phải là người Việt Nam, để bảo vệ họ, tướng Thái đã từ chối.
– Các đồng chí nghĩ gì vì việc tôi tự ý tuyên chiến nào.
Tướng Thái nói. Ông dùng ánh mắt nhìn lướt qua từng người đồng chí của mình.
– Cha tôi cũng sẽ làm như vậy.
Đạt nói.
– Chính xác thì ông ấy sẽ xử tử đồng chí nếu chú tự ý đầu hàng.
Khánh Ngân nói.
– Ngân…
– Em biết rồi. Dù sao thì chúng ta cũng đang ở giờ phút sinh tử mà.
Sau đó, viên tướng bắt đầu đưa ra đối sách. Do lực lượng của quân thù quá mạnh trong khi quân đội trong thành đã chịu tổn thất từ trận chiến với lũ quỷ nên ông quyết định chuyển sang đánh du kích trên đường phố bằng chiến thuật “trùng độc chiến”*
Một lúc sau, khi mọi người ra ngoài để làm công tác chuẩn bị. Những binh lính nhanh chóng di chuyển để chuẩn bị cho chiến thuật mới.
– Ai. Giơ hai tay lên!
Lúc này, một tốp lính dừng lại đột ngột khi có bóng người tới gần họ. Một người lính, chính là Kiên, đã giương khẩu Thần Cơ 47 về phía bóng đen và hạ xuống khi phát hiện nó chỉ là một đứa trẻ ước chính khoảng bảy tuổi cùng với em gái của nó.
– Anh xin lỗi.
Kiên lên tiếng với có chút lúng tung trong khi cha anh và những người trong Chiến Đội Vũ Trụ thì chỉ nhìn một lúc.
– Anh là bộ đội phải không?
Cậu bé hỏi.
– Không. Anh chưa đủ mười tám tuổi nên chưa đi bộ đội được hoặc nói theo cách nào đó thì anh là bộ đội không chính thức do tình huống quá cấp bách. – Kiên nói. – Mà em cần gì? Cha mẹ em đâu?
– Em chỉ muốn hỏi là khi nói cháu có thể về nhà gặp bố mẹ ở Chu Lai. Em ngồi phi thuyền bay khỏi đó khi nó bị lũ Ác Quỷ Không Gian đánh chiếm. Phải vất vả lắm thì tàu chở cháu và em mới không bị lũ quỷ bắn rơi mà hạ cánh ở đây.
Đứa bé nói.
– Công việc của bố mẹ em là gì. Họ là bộ đội à?
Con tướng Thái hỏi.
– Cha em là đại đội trưởng. Mẹ của em là chính ủy viên cùng cấp. Họ chiến đấu với quân nỗi loạn khi bọn chúng định dâng mặt trăng Chu Lai cho lũ quỷ. – Đứa nhỏ bảy tuổi trả lời. – Cha mẹ của anh cũng là quân nhân sao?
– Cha anh giờ lên làm tướng luôn rồi. Còn mẹ anh… bà ấy đã mất tích khi đám phản động nổi dậy đòi cướp chính quyền. Cha anh đã giành nhiều thời gian để tìm. – Kiên nói với khuôn mặt hơi buồn. – Giờ thì đi vào khu vực di tản đi, đồng chí nhỏ. Giặc sắp đánh vào đây rồi.
– Lũ quỷ sao?
Đứa bé hỏi.
– Quỷ dữ, người ngoài hành tinh, lũ phản động,… bộ đội Việt Nam sẵn sàn chống lại tất cả mọi thứ để bảo vệ những thứ tươi đẹp. Giờ thì đi đi, đồng chí nhỏ.
Kiên lên tiếng.
– Dạ!
Đứa bé gật đầu rồi bỏ đi.
Về phần mình, cậu tiếp tục công việc tuần tra. Một cách vô tình, cậu gặp tướng Thái cùng nhóm Hiệp Bách vừa mới bước ra từ phòng họp. Cuộc trò chuyện giữa người lính dưới tuổi quy định và cậu nhóc kia đã được mọi người chứng kiến. Mọi người chỉ nhìn gã thiếu niên rồi yên lặng.
– Con có làm chuyện vô nghĩa không?
Gã thiếu niên hỏi người cha của mình.
– Không. Quân đội ta vốn từ nhân dân mà ra, vì dân mà chiến đấu, như Bác đã nói nên việc con làm chưa bao giờ sai.
Người cha lên tiếng. Trong ánh mắt của ông có một phần tự hào dù đã được che dấu rất kỹ.
– Cám ơn, thưa cha… đồng chí thiếu tướng.
Kiên nói rồi rời đi.
– Kiên…
– Có chuyện gì không, thưa đồng chí?
Đột nhiên, toàn bộ tòa thành với kích thước một quốc gia rung chuyển dữ dội. Lớp khiên năng lượng phía trên sáng lực lên do va chạm về hỏa lực. Những đợt sóng xung kích bắn xuống làm một số người bỏ mạng ngay làm tức. Những đầu đạn hạt nhân được bắn lên để ngăn chặn hỏa lực từ quỹ đạo.
– Không có gì. Đồng chí đi hoàn thành nhiệm vụ đi.
Ông nói.
Trong lúc đó, lực lượng đổ bộ của quân địch cũng bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Chúng không sử dụng tàu đổ bộ như loài người hay người Krok mà dùng công nghệ dịch chuyển tức thời để được đại quân xuống. Hàng loạt tia sáng được chiếu xuống mặt đất. Ngay sau đó, cả đống quân lính xuất trận. Do trong thành Vạn Tường được bao phủ bởi hệ thống khiên năng lượng nên chúng không thể dịch chuyển vào trong với số lượng lớn được. Đây cũng là điều may mắn.
Đạo quân sau đó nhanh chóng di chuyển. Các hỏa lực công kích của loài người không làm khó nổi chúng. Hàng loạt lớp khiên năng lượng với biểu tượng của người Kamria xuất hiện, chặn đứng phần lớn đòn tấn công, kể cả Thánh Pháo. Một lúc sau, bằng hỏa lực mạnh nhất vũ trụ, cùng với sự trợ giúp từ phép thuật của các quốc gia đồng minh thuộc loài Ridalea, người Kameria phá vỡ cổng Đông mà lao vào thành.
– Khủng khiếp thật!
Một anh bộ đội thốt lên.
Áp lực tỏa ra từ lực lượng quân sự hùng hậu nhất thiên hà là không gì sánh được. Dù quân đội từ Ma Giới cũng phải sợ hãi vài phần. Đây là đội quân mà ba mươi tỉ con người đã phải ngã xuống để buộc chúng rút quân. Đó là ký ức chiến tranh khủng khiếp của loài người. Một số tự hỏi liệu đánh du kích đô thị có hiệu quả hay chỉ kéo dài thời gian.
Lúc này, bỗng hàng loạt chiếc drone nón lá truyền đi thông điệp của tướng Thái.
“Gửi các đồng chí đang hi sinh quên mình vì Tổ quốc.
Trăm năm trước, cha ông của chúng ta đã chiến đấu một trận chiến oanh liệt với người Kameria tại pháo đài này. Đó là trận chiến mà Việt Nam đã gánh trên mình trách nhiệm bảo vệ các thế giới của con người, kể từ thế kỷ hai mươi ba.
Ngày hôm nay, chúng ta tiến hành một cuộc chiến tương tự. Đây là thử thách để xem chúng ta liệu có thể làm cho những thế lực sừng sỏ trong vũ trụ tôn trọng quyền được sống, tự do, mưu cầu hạnh phúc của con người hay không. Có thể nhiều liệt sĩ ở đây sẽ bị quên lãng trong vũ trụ bao la rộng lớn. Tuy nhiên, những chiến công của họ sẽ không bao giờ bị quên lãng.
Quân đội ta không phải là kẻ hiếu chiến nhưng một khi chiến tranh thì chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng quân thù.
Tổ quốc Việt Nam quang vinh muôn năm!!!
– Tổ quốc Việt Nam quang vinh muôn năm!
Những người lính đáp lời trước khi làm theo sắp xếp của chỉ huy. Ngay sau đó, trận chiến chính thức bắt đầu. Trong khi đó, quân địch không quan tâm mà tiếp tục di chuyển với ưu thế áp đảo như một chiếc xe tải của thế kỷ trước đang cán dẹp một hòn đá cản đường.
Hiện tại, một người lính cầm khẩu Thần Cơ 47 của mình lao về phía quân thù mà bắn. Khả năng thiên xạ của bản thân đã giúp anh ta lần lượt hạ gục hai tên giặc.
– Con mẹ nó!
Người nó thốt lên khi quả lực quân thù xuyên thủng qua lớp giáp, trực tiếp kết thúc sinh mạng của người lính bộ đội Cụ Hồ.
– Đồng chí!
Một người lính khác hét lên. Anh ta dùng súng của mình để truy tìm kẻ địch. Quả thực trời không phụ lòng người. Anh ta đã tiêu diệt vài tên giặc sau khi bắn thủng lớp khiên năng lượng của chúng.
– Tới đây đi!
Cậu ta nói khi một tên lính người Kameria xuất hiện. Tuy nhiên, khẩu súng plasma sáu nòng trên tay hắn đã nhanh chóng xuyên thủng cơ thể của người lính.
– Đã tiêu hao sinh lực địch thành công. Nhanh chóng lùi lại theo phương án đánh du kích!
Đại đội trưởng lên tiếng với thanh kiếm plasma trên tay.
– Rõ!
Từng người lính lên tiếng. Hàng loạt drone hình nón lá bắn liên tục vào kẻ địch để giúp họ rút lui.
Nhìn bên ngoài, nó giống như bộ đội Việt Nam đang tháo chạy. Tuy nhiên, đám người Kameria lại biết rõ cái thứ gọi là chiến tranh du kích này. Nó diễn ra khi quân địch yếu hơn bọn họ nhưng nó lại là một chiến thuật vô cùng phiền phức.
Hiện tại, quân Kameria chia làm hai hướng tấn công. Bộ đội Việt Nam cũng chia làm hai hướng phòng thủ. Quân số có thể đối phó được. Tuy nhiên, những người lính đã trải qua trận chiến với Ác Quỷ suốt hai ngày qua đã có sự suy kiệt về sức khỏe trong khi đám quân đội của siêu cường thiên hà này vẫn đang bừng bừng khí thế lại có hỏa lực cực mạnh chi viện. Bù lại, bộ đội Cụ Hồ thông thuộc địa bàn. Tuy nhiên, nó không không thể nào phủ định việc họ vẫn ở thế yếu như cuộc chiến kết thúc vào chín mươi năm trước.
Trong lúc này, tại khu vực phía Đông, hàng loạt những quả tên lửa với tốc độ ánh sáng được phóng đi từ các phi thuyền không người lái cỡ nhỏ đang cày xới cả khu vực. Hàng tỉ robot nano của con người chả là gì so với sức phá hoại của thứ vũ khí này. Vô số bộ đội đã bị xé toạc tới mức phân tử. Dù vậy, chiến thuật bắn, chạy rồi lại bắn này khá hiệu quả. Dù là Bộ Đội Không Gian hay lính bình thường đều gây tổn thất không hề nhỏ cho quân địch.
Trước chiến thuật cổ đại này, người Kameria dùng chiến thuật khá đơn giản để đối phó. Dùng hỏa lực mạnh, bao gồm từ chiến hạm không gian, san bằng tất cả mọi thứ rồi cho quân chiếm lĩnh trận địa.
Cứ như vậy, lực lượng của hai phe giằng co từng thức đất trong Thành phố nón lá. Sinh mệnh của phe phái hùng mạnh nhất của loài người cứ liên tục ngã xuống trước quân địch đông đảo và hùng mạnh. Giống như những gì diễn ra suốt chín trăm năm qua, vô số người lính, trong đó có bộ đội Việt Nam đã ngã xuống, bị tế cho một vũ trụ vô nhân tính để con người chuộc lại sự tồn tại của mình. Thực sự, chiến thuật của quân địch đúng là có hiệu quả. Dù vậy, tốc độ tiến quân của những kẻ mà Ác Quỷ trong Hỗn Độn cũng phải sợ lại vô cùng chậm.
Phải nói là chiến thuật từ nhân lúc quân địch chịu tổn thật mà đánh nhanh thắng nhanh lại chuyển thành giằng cô chiếm lĩnh từng khu vực trong một đô thi có diện tích ngang với một quốc gia cỡ nhỏ. Nói đơn giản hơn thì chỉ huy của người Kameria đã đưa quân của hắn xuống vũng bùn của chiến tranh du kích đô thị. Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, có Bộ Đội Không Gian thuộc tiểu đoàn Thiết Đột tham chiến, công với nhóm của Hiệp Bách đã gây cho quân địch thiệt hại vô cùng lớn.
Dù vậy, có một vấn đề không thể không tính đến là thể lực của lính Việt Nam trong thành đã đạt tới cực hạn, kể cả Bộ Đội Không Gian. Dù sao thì bọn họ vừa mới đánh nhau với quân đội của đám Ác Quỷ. Cứ như vậy, tốc độ linh hoạt của họ giảm dần và thương vong cứ như thế mà tăng lên. Nguy cơ toàn bộ đại quân bị tiêu diệt hiện ra rõ ràng trước mắt. Vì tình huống này, tướng Thái đành bỏ chiến thuật đánh du kích đang hiệu quả mà chuyển sang phòng thủ, đưa những binh sĩ bị kiệt sức về tuyến sau nghỉ ngơi. Dù vậy, nó lại vô hình chung đi đúng hướng mà tên chỉ huy người Kameria mong muốn. Lý do cũng khá đơn giản. Quân đội nhân dân Việt Nam, đạo quân hùng mạnh nhất của loài người đang bị dồn về một gốc. Quan trọng hơn hết, đó còn là nơi đang cất giữ Quỷ Thể, thứ có thể giúp họ hoàn toàn kiểm soát Hỗn Độn, với trình độ khoa học kỹ thuật tuy hơi trì trệ nhưng vẫn đứng đầu thiên hà, người Kameria hoàn toàn có thể an tâm việc họ sẽ thống trị vũ trụ vĩnh viễn.
Hiện tại, tuyến phòng thủ của bộ đội Việt Nam đang bị tấn công ở mức độ dữ dội chưa từng có. Với người của thiên niên kỷ trước thì không khác gì ai đó liên tục ném bom hạt nhân vào những người lính bộ đội Cụ Hồ. Dù vậy, những con người này vẫn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
– Quân địch đang chuẩn bị tấn công! Tất cả giữ vững vị trí.
Các chính ủy viên lên tiếng.
Lực lượng lần này là người Krok. Dù sao thì lính Kameria cũng đã chịu tổn thất nên đành nhường lại chiến trường cho đám cuồng chiến tranh. Bọn chúng lợi dụng số lượng đông đảo của mình mà lao tới. Một số trên đem xác của những người lính Việt Nam treo lên như chiến lời phẩm và cũng là cách để đe dọa quân địch. Đó còn chưa kể tiếng của hàng vạn món vũ khí đập vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh man dại vô cùng.
– Cho ta thấy khả năng chiến đấu của các ngươi đi, bộ đội Việt Nam!
Kẻ cầm đầu chính là Ging Ri, tên Krok suýt tý nữa bị Hiệp Bách và Đình Đạt giết chết. Phải thừa nhận khả năng phục hồi của chủng loài này là vô cùng khủng khiếp. Hắn sau khi hồi phục trở nên mạnh vô cùng. Dù vậy, hắn cũng chả có hạm đội để di chuyển cho tới khi Giã Na Lại tới tìm với một lời để nghị. Trận chiến này hắn hợp tác với người Kameria để báo thù chuyện của mấy tháng trước rồi tìm cách tranh giành Quỷ Thể sau. Trên tay hắn là những gì còn lại của một anh bộ đội Cụ Hồ.
– Trước đây, mình đã từng thấy sợ hãi trước những cái này nhưng giờ thì không còn nữa.
Ở trên tuyến phòng thủ, Bách tự nói với mình. Xung quanh, những người đồng chí của cậu cũng đã sẵn sàn cho trận chiến quyết định. Một lúc sau, lực lượng của người Krok, dưới sự chi viện hỏa lực của người Kameria đã nhanh chóng vượt qua lưới lửa của những chiếc Sơn Tinh, Thánh Gióng, Quang Trung, Thần Cơ Sang Pháo và Thánh Súng. Bọn chúng tuy tổn thất nhiều nhưng số lượng, tính lì đòn và tinh thần cảm tử không thua bộ đội Việt Nam đã giúp đám này liên tục tiến lên. Vào khoảng đầu những năm 2950 theo lịch của loài người, trong một trận đụng độ trên hành tinh nọ, người Kameria đã bị sốc khi đụn độ quân số khủng khiếp của loài Krok. Do đó, lúc này đây, lực lượng bộ binh trên thành chốt chặn cuối cùng.
– Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!
Chàng trai lên tiếng.
– Chủ tích Hồ Chí Minh muôn năm!!!
Hàng ngàn người lính đồng loạt lên tiếng theo. Tất cả họ sẵn lòng chết dưới lá cờ đỏ sao vàng, ở nơi cách Trái Đất bảy trăm sáu mươi năm ánh sáng.
– Giết hết!
Ở bên kia chiến tuyến, tên Ging Ri hô lớn.
Cứ như vậy, một trận chiến giáp lá cà đẫm máu diễn ra.
– Giữ vững đội hình!
Sĩ quan chỉ huy của các đại đội lên tiếng. Họ cũng dùng kiếm plasma chém chết không ích tên giặc.
Trong khi đó, Hiệp Bách cầm kiếm và súng tách ra từ Siêu Thánh Súng của mình mà đối đầu với một tên Krok. Lẽ dĩ nhiên, cậu đâm nhiên hắn và cả đồng đội của tên này như một xâu thịt. Vài tên thấy vậy liền lao tới nhưng bị những viên đạn mang năng lượng từ Hỗn Độn bay với vận tốc ánh sáng chặn lại, làm cơ thể chúng bị đục nhiều lổ như tổ ong. Một tên to con hơn hẳn cầm cây rìu plasma chém vào Bách. Nhanh trí, cậu dùng kiếm chặn lại rồi lấy súng ra bắn chết quân thù.
Lúc này, tên Ging Ri nhanh chóng lao tới. Hắn định lao vào tấn công Hiệp Bách thì bị Đình Đạt dùng kiếm chặn lại. Trước tình hình này, tên kia lui lại để chuẩn bị nghĩ ra phương an đối chiến.
– Chuyện ở Ninh Tây, ta còn chưa tính với các ngươi đâu, bộ đội Việt Nam. – Hắn sau đó lấy thanh đao của mình chỉa về phía của Hiệp Bách và Đình Đạt. – Cho ta thấy sức mạnh của các ngươi đi!
Tiếp đó, tên này chém vào trong không khí. Một loạt luồng năng lượng cực mạnh xé toạch mọi thứ, phân giải phân tử thành dạng plasma lao thẳng vào hai người Bộ Đội Không Gian làm họ phải vất vả đỡ lấy. Hàng loạt vụ nổ xuất hiện. Vùng đất xung quanh họ bị nghiền nát ở mức độ phân tử. Dù vậy, Bách nhanh chóng phản công, lao tới giáp lá cà cùng tên giặc.
– Cậu đã mạnh hơn rồi đó, đồng chí Bách!
Đạt lên tiếng.
– Cũng nhờ noi theo gương của đồng chí thôi.
Bách nói.
Trong khi đó, những chiếc Đông Sơn của Linh Chi, Khánh Ngân và Đông An đang chặn đứng đợt tấn công từ các khi tài hạng nặng của quân địch. Khí tài của lũ Krok tuy yêu nhất trong số các thế lực nhưng lại đông vô cùng và cực kỳ dễ chế tạo nhưng lại chỉ có mỗi bọn chúng mới sử dụng được.
– Đi chết đi!
Khánh Nhân nói khi điểu khiển chiếc Đông Sơn của mình lao vào một con robot chiến đấu khổng lồ của người Krok. Đòn tấn công dứt khoát nhanh chóng tiêu diệt khí tài quân sự của địch. Nó ngã gục xuống như người bị kiệt sức rồi nổ tung như pháo hoa.
Đột nhiên, một luồng sáng cực mạnh chiếu về phía chiếc Đông Sơn của cô gái làm nó có dấu hiệu gục xuống. Cổ máy khổng lồ bắt đầu đi loạng choạng, không giữ được vị trí của mình. Những cột khói bắt đầu bốc lên. Nhận thấy không tiêu diệt được vũ khí của Khánh Ngân, một luồng năng lượng nữa lại được bắn ra nhưng may thay, Đông An lại đỡ đòn cho cô gái một lần nữa.
Không may mắn như Khánh Ngân, một vài chiếc Sơn Tinh đã bị bắn cho nổ tung bởi hỏa lực khủng khiếp của quân thù. Đó là điều mà không phải lực lượng nào cũng làm được.
– Cái quái gì vừa bắn mình thế này!
Giọng nói từ đứa con gái út của tướng Tiến Dũng vang lên.
– Khí tài quân sự mạnh nhất của người Kameria.
Từ phía xa, một cỗ máy khổng lồ xuất hiện. Áp lực tỏa ra từ nó đủ làm bất kỳ cỗ Sơn Tinh nào phải cảm thấy sợ hãi. Nhóm Đông Sơn của Linh Chi, Khánh Ngân và Đình Đạt cũng không ngoại lệ. Đó là một cỗ máy có màu tím ở thân và màu xanh ở tay và chân với biểu tượng mười ba ngôi sao đặt trưng của người Kameria. Nó cũng là robot dạng người nhưng to lớn và kỳ vĩ hơn nhiều. Toàn thân phủ màu vàng nâu với những đường vân màu xanh da trời. Hình dạng của nó trôi bồng bềnh trong giống như linh hồn đang đi đầu thai hơn là người máy chiến đấu. Chúng được biết với tên gọi Sussolok.
– Rung sợ đi! Tuyệt vọng đi!
Từ trong người máy khổng lồ kia, giọng của Niaccm Snhoj vang lên. Hắn hiện tại đang đích thân “đáp lễ” vì trận chiến ở Thuận Bình và cả những gì mà hắn phải chịu vào trăm năm trước.
– Chúng ta xông lên đi!
Khánh Ngân nói.
Dù không đồng ý nhưng Đông An và Đình Đạt cũng không còn cách nào khác ngoại trừ làm theo.
Ngay làm tức, một quả cầu năng lượng được bắn ra. Sức mạnh này vượt xa bất kỳ loại pháo plasma nào của loài người.
– Mau né đi!
Linh Chi lên tiếng.
– Không kịp rồi!
Khánh Ngân nói.
Cứ như vậy, ba chiếc Đông Sơn của ba người họ như người đi đường của thế kỷ hai mươi mốt bị xe tải tông phải, trực tiếp văng ra xa. Lực tác động làm cho người ở trong buồng lái cũng bị thương khá nặng.
– Công nghệ của Cổ Nhân thì sao chứ! Bọn ta cũng đã từng đánh nhau với Cổ Nhân vào mấy trăm triệu năm trước rồi! – Ở phía trong, giọng của tên người Kameria vang lên. – Các ngươi đã đánh thắng bọn ta một lần nhưng cũng không có nghĩa là sẽ thắng được lần hai.
– Linh Chi, Khánh Ngân!
Đạt hét lên.
– An!
Bách cũng lên tiếng.
Cả hai người bọn họ đều lo lắng cho người ở phía dưới.
– Sơ hở! – Tên Krok nói rồi chém cả hai văng ra xa như cầu thủ đánh bóng chày chuẩn bị ghi bàn – Các ngươi cũng chuẩn bị chết chung với bọn chúng đi là vừa!
Lúc này, hàng ngàn tên khác cũng nhân cơ hội mà lao lên như một cơn lũ. Dưới chi viện hỏa lực từ người Kameria, chúng đang tìm cách chiếm giữ tuyến phòng thủ.
– Các cậu đang làm cái quái gì thế hả, đồ ngốc!
Tướng Thái xuất hiện với Siêu Thánh Súng ở dạng một thanh đao khổng lồ. Ông ta nhanh chóng lao vào giao chiến với tên kia như hai con trâu nước đang đấu nhau một trận sinh tử.
– Cám ơn nhiều!
Bách lên tiếng.
– Đừng cám ơn tôi! – Ông nói. – Mau triệu hồi Đông Sơn để đánh nhau với con quái vật của người Kameria đi!
– Rõ!
Hai người lính chào theo kiểu quân đội rồi làm theo những gì ông nói.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
*”Trùng độc chiến” là chiến thuật của đồng chí Vương Thừa Vũ trong trận Hà Nội năm 1946 với quân Pháp.





