11050-3tham-satend
Ba người bọn họ cứ lo lắng mãi như vậy cho đến khi trời tối vẫn không có chuyện gì xảy ra.Do bọn họ thấy tên hề điên đó không xuất hiện nên cho rằng hắn ta chỉ đùa thôi rồi họ cũng đi xuống ăn tối như chẳng có gì xảy ra
Cho đến khi 23 giờ tối,ba chị em bọn họ đang ngủ trên chiếc giường tầng 3 người thì đột nhiên Victoria,Lilian và cả Linda đều nghe thấy tiếng “beng”(tiếng cửa sổ vỡ).Ba chị em đều vô cùng sợ hãi nhưng họ khăng khăng rằng ở dưới lầu là phòng của bố mẹ họ và mẹ của họ vẫn còn đang ở ngoài phòng khách.
Và rồi…Một tiếng gào thét thảm thiết của phụ nữ và đàn ông từ dưới lầu vọng lên mà ba chị em cho rằng là tiếng gào thét của ba và mẹ họ
Linda sợ hãi nói với giọng run run:
-“Hai chị ơi,em lo quá,mình đi xuống nhà xem nhé?”
Lilian đáp:
-“Chị nghĩ là ở dưới rất nguy hiểm,không xuống được đâu”
Victoria nói thều thào:
-“Không,chúng ta phải xuống,đó là bố mẹ của chúng ta và nếu chúng ta còn ở đây nữa thì thằng sát nhân ấy sớm muộn cũng lên đây thôi”
Nói rồi thì Linda và Victoria cùng nhau đi xuống lầu kiểm tra tình hình,còn Lilian thì do quá sợ nên cô quyết định ở trên đấy.
Victoria kinh ngạc vì thấy cửa sổ nhà mình bị đập tan nát.Hai người bọn họ cùng nhau đi ra phòng khách và họ đã chứng kiến một cảnh vô cùng đau đớn,họ thấy bà Bella bị chặt đầu và đầu của bà ấy nằm ở trên cái bàn còn phần cơ thể còn lại vẫn ngồi trên ghế sofa.
Victoria và Linda tiếp tục đi vào phòng ngủ của ông Jack thì một thứ đáng sợ tiếp tục đập vào mắt của họ,ba của họ bị chẻ đôi người,ruột gan bị mốc ra toàn bộ.Cảnh tượng quá bi thương nên hai người họ đều òa khóc mà vẫn không để ý có một bóng người đang lao nhanh lên lầu.
Bóng người ấy chậm rãi mở cánh cửa phòng của ba chị em…một tiếng hét thảm khác vang lên từ trên lầu.
Linda và Victoria không suy nghĩ nhiều nữa mà liền lao nhanh lên lầu.Họ đã chứng kiến cảnh tượng…Lilian bị chặt đứt hết tay và chân,hàm còn bị chẻ đôi.
Họ quá sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mắt,những thứ diễn ra với họ cứ như một bộ phim kinh dị Mỹ.
Họ vẫn chưa biết rằng…Từ sau lưng hai người họ từ bao giờ đã xuất hiện một tên hề,trên tay còn cầm theo cây rìu cứu hỏa.
Gã hề cười to rồi cất lời:
-“Đám con ranh tụi mày,đăng nhập vào Dark web mà không chịu bảo mật thông tin và vị trí vậy mà dám comment chửi rủa tao” nói đến đó thì hắn vung rìu xuống.Chỉ nghe tiếng thét thảm thiết của Victoria và Linda thì sáng ngày hôm sau báo đài đã đưa tin:
-“Tối ngày hôm qua đã có một vụ thảm sát ở tiểu bang Kansas,một gia đình 5 người một tên sát nhân giết chết bằng rìu…”
End





